Mới đây, Thiện Minh nhận thông báo trúng tuyển Học viện Phòng không - Không quân trong niềm vui của thầy cô, bạn bè Trường Hy vọng và niềm tự hào của cả gia đình.
Thành quả ấy không chỉ là trái ngọt cho những nỗ lực của Minh trên hành trình vượt qua mất mát, bền bỉ vươn lên, mà còn là niềm hạnh phúc của những người đã đặt niềm tin vào hành trình gieo hy vọng khi thành lập nên ngôi trường đặc biệt này.
Thiện Minh kể, khoảnh khắc biết mình trúng tuyển ngôi trường mơ ước, cậu gần như vỡ òa. Trong niềm vui ấy, Minh không quên nhắc đến thầy cô và mái nhà Hy vọng - nơi mà cậu bé xem như một điểm tựa để bước qua những ngày khó khăn, trưởng thành và tự tin theo đuổi lựa chọn của mình.
![]() |
| Thiện Minh - học sinh khoá đầu tiên - đang nắm tay em nhỏ khoá sau đến nhập học Trường Hy vọng. Ảnh chụp năm 2022. |
Ở Trường Hy vọng, Thiện Minh dường như nhận trọn vẹn những dấu ấn yêu thương của người FPT và cộng đồng, khi không chỉ được nuôi dưỡng, mà còn được cô chú trong và ngoài FPT dành thời gian trò chuyện, tặng sách, tiếp thêm động lực cho những hoài bão lớn của cậu bé. Chính những câu chuyện đó đã giúp Minh tìm được ước mơ, quyết tâm ôn luyện để thi vào trường quân đội.
Năm 2021, khi Minh 13 tuổi, mẹ qua đời giữa lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Sau biến cố, Minh trở nên khép mình. Cậu nhớ lại những ngày ấy, bản thân gần như chỉ ngồi bấm điện thoại suốt ngày, không đọc sách, cũng chẳng chơi thể thao.
Mẹ mất, gánh nặng nuôi 3 đứa con đè nặng trên vai người bố. Nhìn thấy tương lai mịt mờ phía trước, Minh quyết định cùng em trai ra Đà Nẵng với niềm tin đặt trọn vào ngôi trường Hy vọng, trở thành lứa học sinh đầu tiên của trường. Quyết định khi ấy cũng mở ra một chặng đường mới, đưa cậu bé 13 tuổi bước vào môi trường sống, học tập và rèn luyện hoàn toàn khác trước đây.
![]() |
| Khi biết về đam mê đọc sách của Thiện Minh, anh Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, gửi tặng em nhiều cuốn sách hay, tiếp thêm động lực để cậu bé kiên định theo đuổi ước mơ. |
Theo anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Trường Hy vọng, dù mỗi đứa trẻ đến đây mang theo một hoàn cảnh và nỗi mất mát khác nhau, các em vẫn cần được sống đúng với tuổi thơ của mình - có bạn bè và có vui chơi. Từ suy nghĩ đó, Trường Hy vọng chú trọng vun đắp tình bạn, tình anh em giữa các học sinh thông qua mô hình tổ chức theo trung đội, tiểu đội; để mỗi em luôn có những người bạn đồng hành, sẻ chia trong học tập và giúp đỡ nhau cùng vươn lên.
Bên cạnh việc tạo dựng sự gắn kết, nhà trường cũng duy trì lịch sinh hoạt với nhiều hoạt động nối tiếp nhau. Học sinh được làm vườn, chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ, đọc sách, ca hát... Thay vì để các em có quá nhiều khoảng thời gian trống để nghĩ về nỗi buồn, thầy cô hướng học sinh đến những hoạt động tích cực, giúp các em tìm thấy niềm vui và mục tiêu mới.
![]() |
| Nhường chỗ cho sự ủ rũ chính là những nụ cười của Minh cùng bạn bè ở ngôi trường Hope. |
Nếp sinh hoạt mới dần giúp Minh thay đổi những thói quen cũ. Học sinh chỉ được sử dụng điện thoại một giờ vào Chủ nhật để liên lạc với gia đình. Rời xa màn hình, Minh tìm đến sách và dần mê những câu chuyện lịch sử, danh nhân văn hóa, các vị tướng tài ba của dân tộc.
Ước mơ ấy còn được hun đúc khi Minh được biết thầy Quyền cũng từng tự hào khoác trên mình màu áo lính. Thời gian rảnh, cậu bé lại tìm đến thầy hỏi chuyện, nghe thầy kể về lịch sử hào hùng của quân và dân ta.
![]() |
| Thiện Minh có một hành trình trưởng thành nhiều dấu ấn cùng Hy vọng. |
Qua từng năm, bảng thành tích của cậu dày thêm, trong đó có giải Ba môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Đà Nẵng, cùng nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Để rồi sau 5 năm kể từ ngày đến Trường Hy vọng, cậu bé từng chỉ ngồi bên chiếc điện thoại đã cầm trên tay thông báo trúng tuyển Học viện Phòng không - Không quân, mở ra chặng đường mới trên hành trình chinh phục ước mơ của chính mình.
| “Lớn lên cùng Hy vọng” là chuỗi câu chuyện đầy ắp yêu thương tại ngôi trường cùng tên do Tập đoàn FPT sáng lập từ năm 2021. Đó là hành trình từ những ngày các em nhỏ không may mất bố, mẹ trong đại dịch Covid được đón về, chở che, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Đồng hành trên chặng đường ấy là những người FPT đã cùng chung tay vun đắp nên một mái nhà, để những đứa trẻ từng chịu nhiều mất mát có thêm điểm tựa trưởng thành, theo đuổi ước mơ và vững vàng bước tiếp. |
Đông Hà




Ý kiến
()