Chúng ta

Thơ tăng lương

Thứ năm, 28/6/2018 | 17:36 GMT+7

Cảm xúc nhân mùa nhảy việc

Quý 1 rồi mình bàn bạc đi anh

Lương mà không tăng thì làm sao sống nổi

Level không lên chắc bọn này nó dỗi

Nó nhảy việc rồi chả có đứa làm đâu

Team mình bây giờ rặt một lũ trẻ trâu

Ước tậu nhà xe và kết hôn các thứ

Lương thấp thì thôi đành góp cơm sống thử

Tiền trọ, tiền quà, tiền nhà nghỉ quá cao

Bảy tám củ giờ chả phải ước ao

CV mấy năm FPT quá chất

Bằng cấp lại ngon, kỹ năng mềm có thật

Chỗ mới ngang tầm ít nhất cũng gấp đôi

Anh em mình phải bàn bạc đi thôi

Dù ít cũng nên tăng lên vài ba cấp

Để bọn đàn em thấy tự hào hết nấc

Phong phú tinh thần, vật chất cũng thăng hoa

Synnex FPT

Ý kiến

()