Ngay từ khi đặt chân tới xã Tây Giang (TP Đà Nẵng), nhạc sĩ Trương Quý Hải đã bày tỏ xúc động trước cảnh vật và con người nơi đây. “Khoai, sắn, bếp lửa, nụ cười, mọi thứ ở Tây Giang đều giản dị và FPT hôm nay cũng giản dị như vậy”, anh Hải mở lời.
![]() |
| Bà con xã Tây Giang mở đầu đêm giao lưu văn hoá bằng vũ điệu “tung tung za zá” truyền thống của đồng bào Cơ Tu. |
Với chủ đề “Giản dị FPT”, CBNV nhà F cùng bà con trong xã đã dựng một sân khấu ngay khuôn viên nhà rông, nằm trong khu vực làng truyền thống văn hoá đồng bào Cơ Tu. Đây là hoạt động giao lưu văn hoá, nằm trong chuỗi du ca do Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT triển khai.
Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, tiếng guitar vang lên mở màn với ca khúc “FPT dòng sông lời thề” do anh Trương Quý Hải, chị Tô Thanh Hằng, anh Nguyễn Thành Hưng, anh Nguyễn Công Sáng đồng ca, kêu gọi tất cả người FPT cùng hát vang, hòa mình vào không khí đoàn kết, một lòng.
![]() |
| Giai điệu FPT Dòng sông lời thề âm vang giữa đại ngàn biên giới. |
Dẫn dắt chương trình, nhạc sĩ Trương Quý Hải xúc động với những giản dị của bà con xã Tây Giang. Từ thiên nhiên, từ cuộc sống cho đến bữa ăn tối với khoai, sắn, chôm chôm rừng… tất cả đều rất giản dị. Ngay sau đó, ca khúc “Giản dị FPT” được thể hiện, như một lời khẳng định tinh thần gần gũi, chân thành của Tập đoàn với cộng đồng.
Khán giả là bà con Cơ Tu, đáp lại bằng những tràng pháo tay và nụ cười rạng rỡ. Giữa những khó khăn thường nhật, nét mặt họ vẫn ánh lên niềm vui, khiến các nghệ sĩ và thành viên đoàn FPT nhiều lần nghẹn ngào.
![]() |
| Đêm giao lưu văn hoá thu hút hàng nghìn bà con nhân dân trong xã đến xem. |
Phần tiếp theo của chương trình hướng đến các em nhỏ địa phương. Khi thấy lũ trẻ chạy nhảy hồn nhiên dưới ánh lửa, nhạc sĩ Trương Quý Hải cất lên ca khúc “Cho con là người Việt Nam”, gửi gắm mong ước các em sẽ lớn lên mạnh mẽ, giữ trọn niềm tự hào dân tộc.
Không khí đêm nhạc tiếp nối bằng những giai điệu khát vọng, khát vọng trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới, góp sức dựng xây đất nước giàu mạnh trên nền tảng độc lập, tự do, lời ca ngân dài giữa đại ngàn, vang vọng như một lời hẹn.
![]() |
| Anh Trương Quý Hải và chị Tô Thanh Hằng (Phần mềm FPT) say đắm với những giai điệu gửi đến bà con xã Tây Giang. |
Trong chương trình, các học sinh của 7 điểm trường thuộc xã Tây Giang cũng tham gia giao lưu với những ca khúc hướng về tổ quốc, hướng về bác Hồ và niềm tin vào mùa xuân đại thắng. Ca khúc “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” cũng được âm vang, với sự hoà ca của người FPT và bà con nhân dân, khép lại một đêm giao lưu văn hoá, âm nhạc với nhiều giản dị mà sâu đậm giữa FPT và đồng bào biên giới, sẽ còn vang mãi, như tiếng suối, tiếng gió nơi đại ngàn.
Chia sẻ sau chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang, bày tỏ phấn khởi khi bà con rất vui và ấm lòng khi có một đêm nhạc giao lưu văn hoá sôi nổi, thắm tình. Những lời ca, tiếng hát hôm nay không chỉ là niềm vui, mà còn là cầu nối để FPT và bà con gần nhau hơn, cùng nhau chung lòng, chung niềm tin xây dựng quê hương đất nước.
![]() |
| Nhiều bà con dùng điện thoại để quay video, phát trực tiếp tại đêm diễn. |
Cũng tại xã Tây Giang, người FPT còn tô thêm sắc màu yêu thương, góp sức thông qua Quỹ Hy vọng xây dựng công trình nhà tắm cho học sinh bán trú vùng cao. Cô chú nhà F mang đến những gam màu rực rỡ mang dấu ấn FPT trên công trình mới, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập.
Từ tinh thần yêu thương đền đáp yêu thương, Trường Hy vọng cũng sẻ chia yêu thương đến những em học sinh vùng cao với những phần quà trang thiết bị, máy lọc nước, bình nóng lạnh. Cô chú nhà Phần mềm FPT còn chuẩn bị rất nhiều phần quà, như balo, bánh kẹo, đồ dùng học tập... đặc biệt tặng các em nhỏ chiếc áo in cờ đỏ sao vàng, món quà chứa đựng niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong mỗi học sinh.
Hải Triều





Ý kiến
()