Chúng ta

Góp 1 cuốn sách là thêm người bạn đồng hành các em nhỏ

Thứ năm, 17/7/2025 | 11:00 GMT+7

Những cuốn sách đã cùng các em vượt qua những đêm đầu tiên xa nhà, là người thầy của những buổi tối tự học và là người bạn trong hành trình lớn lên của các em nhỏ Trường Hy vọng.

Điều mà Trường Hy vọng (Hope) trăn trở nhất sau những bữa ăn đủ đầy hay những giờ học trên lớp chính là làm sao để nuôi dưỡng tâm hồn các em, để yêu thương làm mờ đi những mất mát và gieo vào đó những hạt mầm, những khát khao trưởng thành. Với chúng tôi, câu trả lời là sách.

Sách là bạn, là thầy, là người đồng hành. Sách cùng các em khóc cười, mơ mộng. Sách là nơi để các em soi chiếu chính mình, học cách yêu thương, thấu hiểu và hồi phục.

Từ những cuốn truyện tranh đầu tiên được chia sẻ cho đến những cuốn sách kỹ năng, khám phá khoa học, hay những câu chuyện cảm hứng từ khắp nơi trên thế giới, từng trang sách đều góp phần bù đắp những khoảng trống mà các em thiệt thòi.

Tại thư viện Hy Vọng, các em không chỉ đọc sách. Các em chia sẻ cùng nhau, chơi cùng nhau, học cùng nhau. Có bạn đọc to cho cả nhóm cùng nghe. Có bạn viết nhật ký cảm xúc sau mỗi cuốn sách. Có những buổi chiều rộn tiếng cười vì một đoạn truyện tranh hài hước. Và cũng có những khoảnh khắc lặng người, khi một câu chuyện về lòng dũng cảm chạm đến trái tim.

-7057-1752721349.jpg

Góp một cuốn sách, là bạn đang góp một người bạn mới cho các hopers.

Chúng tôi nhận ra, thư viện không phải là một căn phòng chứa sách, mà là một thế giới mở ra bằng trí tưởng tượng và lòng tin. Một nơi mà các hopers cảm thấy mình được lắng nghe, được nâng đỡ, và được truyền cảm hứng mỗi ngày.

Tháng 8/2025, Trường Hy vọng sẽ chính thức khánh thành khu trường mới, khang trang hơn, hiện đại hơn và đủ đầy hơn. Trong niềm hân hoan đó, chúng tôi ấp ủ mong muốn lớn, xây dựng một thư viện với hàng triệu cuốn sách, nơi sách không chỉ là tri thức, mà còn là phương tiện kết nối yêu thương, như một cái ôm xa, như một lời động viên lặng thầm, như một sự gắn kết chưa từng gặp gỡ.

Góp một cuốn sách, là bạn đang góp một người bạn mới cho các hopers.

Góp một cuốn sách, là bạn đang tiếp sức cho một hành trình trưởng thành.

Góp một cuốn sách, là bạn đang góp thêm một tia hy vọng.

Tôi tin rằng, chính từ những trang sách mà người FPT trao tặng, một thế hệ học sinh sẽ được khơi gợi cảm hứng sống, biết vươn lên và quan trọng hơn cả là biết mình không đơn độc, luôn được yêu thương từ vòng tay cô chú FPT và cộng đồng.

Bởi chính những cuốn sách từng nuôi dưỡng tuổi thơ ai đó, giờ đây có thể tiếp tục hành trình ấy với một đứa trẻ khác. Chúng ta không thay đổi được quá khứ của các em. Nhưng chúng ta có thể viết lại tương lai, bằng những trang sách đầy hy vọng.

Chương trình "Sách Hy vọng" đã chính thức mở cửa từ 9h ngày 17 đến hết 25/7, các trạm sách của chương trình sẽ đặt tại Hà Nội (4 điểm), TP HCM (2 điểm), Đà Nẵng (1 điểm), Huế, Gia Lai (FPT Quy Nhơn).

Người FPT có thể tham gia chiến dịch theo hai hình thức linh hoạt:

Đổi sách cũ, nhận sách mới để ủng hộ

Mỗi CBNV mang tối thiểu 2 cuốn sách cũ đến các trạm sách để đổi lấy 1 cuốn sách mới, không giới hạn số lần đổi. Sách mới ở lần đổi đầu tiên có thể giữ lại sử dụng hoặc quyên góp cho chương trình. Các lần đổi sau sẽ mặc định ủng hộ vào chương trình. Sách cũ sẽ được phân loại và gửi đến “Thư viện Hy Vọng”

Mua sách đồng giá 50.000 đồng/cuốn

Tại các trạm sách, người FPT có thể chọn mua những đầu sách đã được trợ giá từ Thái Hà Books và Quỹ Người FPT Vì cộng đồng để ủng hộ chương trình, đồng giá 50.000 đồng/cuốn.

Hoàng Quốc Quyền

Giám đốc dự án Trường Hy vọng

Ý kiến

()