Chúng ta

'Săn' mây trên đỉnh Fansipan

Thứ tư, 11/7/2012 | 15:32 GMT+7

Đam mê leo núi và quá yêu mến vẻ đẹp hùng vĩ của những đám mây nên Đặng Đức Thắng, Viện Quản trị Kinh doanh FPT, quyết lên tận đỉnh núi Fansipan để "mật phục" cảnh đẹp nơi đây.
> Miss Ngôi sao qua ống kính người FPT

Bộ ảnh được thực hiện trong hành trình lần thứ 11 chinh phục độ cao 3143m của Thắng. 

Cậu chia sẻ, hành trình lần này khác những lần trước là cậu không đi theo ba tuyến đường quen thuộc là Cat cat, Sín Chải, Trạm Tôn mà đi theo "lộ trình" từ Tân Uyên - Lai Châu, leo vắt qua dãy Hoàng Liên Sơn, lên đỉnh Fansipan và vòng về Sapa. Tổng thời thời gian cậu ở trong rừng là 6 ngày, 5 đêm.

Trên đường đi, nơi nào có phong cảnh đẹp là cậu không bỏ lỡ khoảnh khắc nào và cố gắng thể hiện một cách chân thực nhất những gì đã được chứng kiến.

"Sướng nhất là lúc về đến nhà, cho bọn bạn xem ảnh, chúng nó phát thèm và đòi đi bằng được", Thắng hào hứng nói.

Chúng ta giới thiệu chùm ảnh "săn" mây tuyệt đẹp của Thắng.

a

Biển mây huyền ảo trong sương sớm khiến lòng người mê đắm.

a

Cảnh tượng hùng vĩ tưởng chừng chỉ có ở trong phim.

a

Bầu trời trong mắt, mây lững lờ trôi như trong chốn bồng lai tiên cảnh.

a

Đứng từ trên cao, những đốm nhà trở nên nhỏ bé như những chấm đen xếp hàng ngay ngắn dưới đồng bằng.

a

Những đám mây của Fansipan chính là nét quyến rũ khiến Đặng Đức Thắng quyết tâm chinh phục tới 11 lần.

a

Lá cờ FPT được cắm trên đỉnh Fansipan hùng vĩ.

Bình Nguyên

Ảnh: Đặng Đức Thắng

Ý kiến

()