Chúng ta

Đội FPT giành 2 giải nhất Press Running Marathon

Thứ hai, 6/6/2022 | 09:45 GMT+7

Sáng 5/6, tại Công viên Thống nhất (TP Hà Nội), hơn 200 phóng viên, báo chí tại Hà Nội tham gia sự kiện chạy bộ dành cho giới báo chí, truyền thông Việt Nam. Chị Nguyễn Thu Hường (FPT Software) giành giải nhất nữ cự ly 12km trong khi anh Nguyễn Hoàng Cương (FPT IS) vô địch cự ly 6km bảng nam.

Giải chạy Press Running Marathon được Câu lạc bộ Nhà báo CNTT (ICT Press Club) tổ chức. FPT là đơn vị tài trợ giải thưởng với 4 chiếc đồng hồ Garmin. Song song đó, đội FPT với hơn 10 người, gồm nhân sự truyền thông ngành dọc và nhân viên các công ty thành viên đại diện nhà tài trợ tham gia chương trình.

vnp-press-running-marathon-1-j-4470-7308

Các VĐV khởi động trước khi thi đấu.

Giải chạy được tổ chức nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), và để phát huy tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cho các phóng viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí và truyền thông, cũng như hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6.

Từ 7h, các cự ly lần lượt xuất phát ở đường chạy quanh Công viên Thống Nhất. Sau hơn 28 phút, anh Nguyễn Hoàng Cương (Khối Tài chính – Ngân hàng, FPT IS) về nhất cự ly 6,63km với vận tốc trung bình (pace) 4:17p/km.

dscf0775-1-7156-1654483447-1491-16544834

Anh Nguyễn Hoàng Cương nhận giải Nhất nam cự ly 6,6km. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Tiến Thành, VnExpress, nhận giải Ba.

Theo runner Nguyễn Hoàng Cương, đoạn đầu anh bị cuốn và cũng có ý định vượt nhanh để tách tốp nên “đóng” pace 3p46/1km. “Bắt đầu chưa biết xung quanh thế nào nên tôi quyết định bung sức. Thêm nữa, có người dí sát, tưởng đối thủ nên tôi càng cố. Sau mới biết đó là runner tập luyện ở Công viên Thống Nhất. Đẩy tốc độ cao khiến tôi bị nôn khan khi về đích. Giải nhất là sự may mắn”, anh Cương cho hay.

Cũng giành giải nhất bảng nữ cự ly 12km, chị Nguyễn Thu Hường (đơn vị FHN chuyên làm cho thị trường Mỹ của FPT Software), lại cho rằng cuộc thi Press Running Marathon như bài chạy dài cuối tuần (longrun) với độ khó ở mức… bục mặt. “Kết quả, lớ ngớ vớ huân chương”.

naq-7692-jpeg-1654483432-1873-1654483472

Chị Nguyễn Thu Hường nhận giải Nhất nữ cự ly 12,2km. Cùng với đó, nhà báo Vũ Ngọc Điệp, VnExpress, nhận giải Ba.

Trong khi đó, với chân chạy Phạm Thị Vân Anh, Ban Marketing - Truyền thông FPT, Press Running Marathon là lần đầu tiên chị thử sức trong 1 cuộc thi. Hoàn thành 6,6km trong 1h02, Vân Anh trải lòng thành tích hoàn thành cự ly là bất ngờ với chính mình. “Hóa ra thể lực tôi cũng không tệ lắm. Tôi sẽ chăm chỉ luyện tập để cuộc đua sang năm kết quả sẽ tốt hơn”.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao cho giải Nhất nam - nữ cự ly 6,6km và 13,2km mỗi giải 1 đồng hồ Garmin 245 Music do FPT tài trợ; Giải Nhì nam nữ cự ly 6,6km và 13,2km: 1 voucher đăng ký giải Mù Căng Chải Marathon cự ly bất kỳ + 2 triệu đồng; Giải Ba nam nữ cự ly 6,6km và 13,2km: 1 triệu đồng.

Kim Quyên

Ảnh: Press Running Marathon

Ý kiến

()