Vòng bảng giải FUTSAL FPT 2025 đã khép lại với tấm vé vào nhánh cúp Vàng dành cho FSOFT 1, FTEL, FSOFT 2 và FE. Những cái tên như FIS, FCI, FTGxBASE và FHO tiếp tục tranh tài tại nhánh Cúp Bạc. Trong khi đó, FRT và SENDO-FO chính thức nói lời chia tay giải đấu.
Những niềm vui còn dang dở
FSOFT 1 là một trong hai đội bất bại ở vòng bảng, và đội trưởng Bùi Minh Quân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, dù khó giấu được sự tiếc nuối khi nghe tin họ phải đối đầu với người anh em FSOFT 2 ở bán kết.
“Thực ra, chúng tôi thi đấu đúng với kế hoạch của ban huấn luyện, nhưng bóng đá luôn có những điều không thể lường trước. Phải thi đấu trong trận nội chiến ngay ở bán kết là điều chúng tôi không tính đến". Anh Quân cho biết, đội thường tập luyện và thi đấu cùng nhau nên hiểu quá rõ về nhau. "Cũng vì thế, trận này sẽ rất căng, căng không phải vì đối thủ mạnh hay yếu, mà vì giữa chúng tôi không còn bí mật nào cả”, anh nói.
![]() |
| Đứng trước cuộc nội chiến nhà Phần mềm không mong muốn, đội trưởng Quân (bên phải) cùng các cầu thủ quyết tâm giành chiến thắng. |
Khi được hỏi về đối thủ mà Quân e ngại nhất bên kia chiến tuyến, anh nhắc tới cầu thủ Nguyễn Anh Khoa, người có tốc độ, kỹ thuật, và đọc vị cực tốt lối chơi của FSOFT 1. Dẫu vậy, anh Quân khẳng định: “FSOFT 1 vẫn quyết tâm thi đấu hết mình, cố gắng giành chiến thắng để bước vào trận đấu cuối và giành chức vô địch cho đơn vị”.
Cùng với vị thế nhất bảng B, đương kim vô địch FTEL lại đi qua vòng bảng vừa nhẹ nhàng vừa thận trọng. Đội trưởng Nguyễn Văn Phong chia sẻ thẳng thắn: “FTEL may mắn bốc thăm vào bảng đấu dễ thở hơn. Chúng tôi tận dụng cơ hội đó không phải để chắc suất mà là để giúp các anh em gắn kết hơn, nhất là những bạn trẻ lần đầu tham gia, làm quen mặt sân, bắt nhịp không khí giải đấu, cọ xát chuẩn bị cho chặng đường khó khăn phía trước.”
Bên cạnh thành tích 9 điểm, đội trưởng Phong thừa nhận, đội bóng gặp phải một số “trở ngại” trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, đó không phải là thách thức đối nhà đương kim vô địch. “Chúng tôi mất vài trụ cột vì chấn thương và độ tuổi trung bình của đội cũng lớn. Trong khi các đội khác thì trẻ hóa, bài bản, đầu tư nhiều, đặc biệt họ có cầu thủ phong độ đỉnh cao. Điều này buộc FTEL phải tính toán rất kỹ về thể lực, nhân sự và tâm lý thi đấu cho bán kết", anh Phong cho biết.
Đáng nói nhất là đối thủ của họ ở bán kết lại chính là FE, đội bóng trẻ trung, kỹ thuật tốt và được đánh giá là ứng viên số một năm nay. Trước trận đấu đối đầu với đối thủ mạnh, Phong khẳng định tinh thần của FTEL chưa bao giờ sợ bất kỳ ai: “FE là đội bóng được đánh giá rất cao, nhưng với kinh nghiệm của các tuyển thủ FTEL, chúng tôi chưa biết sợ bất kỳ đội nào hay cầu thủ nào cả. Ban huấn luyện của chúng tôi cũng đã lên phương án để hạ gục FE ở bán kết”.
![]() |
| "Captain" Phong khẳng định, FTEL đã có cách giải bài toán mang tên FE. |
Chắt chiu từng điểm để vượt vòng bảng
Ở nhóm vừa đủ điểm để lách qua khe cửa hẹp, không ai nhiều cảm xúc hơn đội trưởng FHO Nguyễn Khánh Hưng. Chia sẻ về hành trình vòng bảng với cơ hội mong manh trong từng trận đấu, anh Hưng thừa nhận: “Thực sự đây là một hành trình nghẹt thở, từng điểm số đều được tính toán kỹ lưỡng. Có lúc hồi hộp, có lúc vỡ òa hy vọng - và không thể phủ nhận rằng bên cạnh nỗ lực, cũng có những khoảnh khắc may mắn đã đứng về phía chúng tôi”.
Theo anh Hưng, đội FHO không phải là tập thể được đánh giá cao đầu giải, nên mỗi điểm số đều như một trận chung kết nhỏ. Họ đã sống sót qua vòng bảng nhờ một phần bản lĩnh, một phần may mắn. Nhưng anh cũng thẳng thắn thừa nhận đội còn yếu ở khâu phòng ngự và dễ bị cuốn vào trận đấu, mất bình tĩnh. "Toàn đội đã cùng nhau ngồi lại, nhận lỗi và cam kết chơi máu lửa nhưng giữ cái đầu lạnh ở bán kết. Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng chiến thắng, nhưng kẻ chiến thắng phải là kẻ mạnh. Chúng tôi sẽ trở thành kẻ mạnh bằng ý chí”, anh Hưng nói.
![]() |
| Chắt chiu từng điểm quý giá, FHO thành công lọt qua khe cửa hẹp, từ vị thế tưởng chừng không thể đi tiếp. |
Còn với FIS, đội trưởng Trần Văn Quang có phần trầm ngâm hơn khi nhắc về hành trình vừa qua. Vốn đặt mục tiêu cao, nhưng FIS phải ngậm ngùi xuống nhánh cúp bạc. Anh Quang trải lòng: “Chúng tôi đã trượt khỏi nhánh cúp vàng đầy tiếc nuối. Nhưng bóng đá là vậy, phải biết chấp nhận và bước tiếp. Đội đã học được nhiều bài học quý, và giờ là lúc để chúng tôi tập trung tinh thần cao nhất trong mỗi trận còn lại”.
Quan sát và nghiên cứu kỹ lối chơi của các đội, cũng như rút kinh nghiệm và điều chỉnh chiến lược phù hợp là cách mà đội bóng cùng ban huấn luyện đang thực hiện nhằm cải thiện những thiếu sót của đội bóng. Tiến tới vòng bán kết, đội bóng đại diện FPT IS sẽ thi đấu với toàn bộ tinh thần, sức lực để mang về chiến thắng. Với đội trưởng Quang và cũng như toàn đội FIS, quan trọng nhất là việc thi đấu bình tĩnh, lối chơi bóng đẹp để cùng nhau giữ vững tinh thần, từ đó đem đến môi trường làm việc “đẹp” như lúc đi bóng trên sân.
![]() |
| FIS thi đấu "trật nhịp" vòng bảng, khiến đội bóng phải thay đổi mục tiêu. |
Vòng bảng khép lại, người chiến thắng tạm thời có quyền vui, kẻ hụt hơi vẫn giữ niềm tin. Nhưng chính những cảm xúc thật ấy, của niềm vui, tiếc nuối, hy vọng và quyết tâm, mới là điều làm nên sức sống cho giải đấu lâu đời nhất FPT khu vực miền Nam. Và có lẽ, những trận bán kết sắp tới sẽ không chỉ là cuộc so tài futsal, mà còn là nơi các đội bóng chứng minh giá trị tập thể và bản lĩnh vượt khó sau mỗi lần vấp ngã.
Nâu Đá




Ý kiến
()