Chúng ta

Người F mang Trung thu tới học sinh nghèo Hà Giang

Thứ tư, 11/9/2019 | 09:03 GMT+7

CBNV FPT Software chung tay mang món quà Trung thu đến 270 học sinh Hà Giang.

<p class="Normal"> Sáng sớm thứ Sáu (ngày 6/9), đoàn thiện nguyện FPT Software gồm thành viên các câu lạc bộ, công đoàn khởi thành mang Trung thu về trường Tiểu học Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Hướng về quê hương do Quỹ người FPT vì cộng đồng phát động.</p>

Sáng sớm thứ Sáu (ngày 6/9), đoàn thiện nguyện FPT Software gồm thành viên các câu lạc bộ, công đoàn khởi thành mang Trung thu về trường Tiểu học Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Hướng về quê hương do Quỹ người FPT vì cộng đồng phát động.

<p class="Normal"> Thời gian đi đường kéo dài hơn 12 tiếng, qua những cung đường đèo dốc ngoằn nghèo, gập gềnh. Khi đoàn đặt chân đến xã Nậm Khòa cũng là lúc mặt trời tắt nắng. Xe 29 chỗ chở đoàn và đồ thiện nguyện không thể vào tận nơi. Chủ tịch xã xã Sèn Xuân Tiến và Hiệu trưởng Tiểu học Nậm Khòa - ông Nông Xuân Dũng phải nhờ xe ben để chở đồ. Còn các thành viên FPT nhờ người dân đưa vào bằng xe máy.</p>

Thời gian đi đường kéo dài hơn 12 tiếng, qua những cung đường đèo dốc ngoằn nghèo, gập gềnh. Khi đoàn đặt chân đến xã Nậm Khòa cũng là lúc mặt trời tắt nắng. Xe 29 chỗ chở đoàn và đồ thiện nguyện không thể vào tận nơi. Chủ tịch xã xã Sèn Xuân Tiến và Hiệu trưởng Tiểu học Nậm Khòa - ông Nông Xuân Dũng phải nhờ xe ben để chở đồ. Còn các thành viên FPT nhờ người dân đưa vào bằng xe máy.

<p class="Normal"> Đoàn được đón tiếp đón nhiệt tình. “Các em bé gương mặt nhỏ bé đen nhẻm nhưng đôi mắt sáng ngời ríu rít vui vẻ chào đón chúng tôi, khắp nơi rộn vang tiếng chào “con chào cô chú ạ”, một thành viên trong đoàn chia sẻ.</p>

Đoàn được đón tiếp đón nhiệt tình. “Các em bé gương mặt nhỏ bé đen nhẻm nhưng đôi mắt sáng ngời ríu rít vui vẻ chào đón chúng tôi, khắp nơi rộn vang tiếng chào “con chào cô chú ạ”, một thành viên trong đoàn chia sẻ.

<p class="Normal"> Vì điều kiện nhà ở xa, cách trường mấy ngọn đồi mấy con suối, nên các em nhỏ ngay từ lớp 1 khi đi học đã phải xa gia đình ở lại tại trường để tiện sinh hoạt, học hành. Các em chỉ về nhà vào ngày cuối tuần, nhưng hôm đó các em nán lại để đón đoàn nhà F. Trong những ngày nắng nóng, để đảm bảo sức khỏe cho 270 học sinh, thầy Hiệu trưởng tổ chức chương trình ngay tại nhà sàn nội trú. Khi xe chở đồ thiện nguyện lùi vào cổng, các tình nguyện viên mỗi người một tay dỡ đồ xuống và vác vào kho. Các em nhỏ cũng ríu rít xông pha, mỗi người một tay cùng tham gia vận chuyển.</p>

Vì điều kiện nhà ở xa, cách trường mấy ngọn đồi mấy con suối, nên các em nhỏ ngay từ lớp 1 khi đi học đã phải xa gia đình ở lại tại trường để tiện sinh hoạt, học hành. Các em chỉ về nhà vào ngày cuối tuần, nhưng hôm đó các em nán lại để đón đoàn nhà F. Trong những ngày nắng nóng, để đảm bảo sức khỏe cho 270 học sinh, thầy Hiệu trưởng tổ chức chương trình ngay tại nhà sàn nội trú. Khi xe chở đồ thiện nguyện lùi vào cổng, các tình nguyện viên mỗi người một tay dỡ đồ xuống và vác vào kho. Các em nhỏ cũng ríu rít xông pha, mỗi người một tay cùng tham gia vận chuyển.

<p class="Normal"> Sáng hôm sau, đoàn có mặt tại nhà sàn chuẩn bị lắp đặt bộ tủ sách, bàn ghế quà tặng, bày quà, chuẩn bị cỗ trung thu… Sau nghi thức chào cờ, thầy Hiệu trưởng Nông Xuân Dũng xúc động chia sẻ: "Đoàn đã vượt qua gần 400km đường đèo núi cheo leo để mang tới cho chúng tôi những món quà đầy ý nghĩa. Thầy và trò của trường xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để cùng nhau dạy tốt - học tốt, xây dựng quê hướng phát triển đổi mới".</p>

Sáng hôm sau, đoàn có mặt tại nhà sàn chuẩn bị lắp đặt bộ tủ sách, bàn ghế quà tặng, bày quà, chuẩn bị cỗ trung thu… Sau nghi thức chào cờ, thầy Hiệu trưởng Nông Xuân Dũng xúc động chia sẻ: "Đoàn đã vượt qua gần 400km đường đèo núi cheo leo để mang tới cho chúng tôi những món quà đầy ý nghĩa. Thầy và trò của trường xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để cùng nhau dạy tốt - học tốt, xây dựng quê hướng phát triển đổi mới".

<p class="Normal"> Giám đốc Nguồn lực đơn vị FHN thuộc FPT Software - chị Nguyễn Thị Thu Hiền bày tỏ: “Có mặt tại đây cùng các em học sinh, tôi cảm thấy mình như trở lại nhiều năm trước khi tôi vẫn còn ở độ tuổi đi học. Đoàn của chúng tôi đều là những thành viên trẻ trung máu lửa, nên cho dù có vượt qua chặng đường dài chúng tôi cũng không hề thấy mệt mỏi, nhất là khi được thầy cô và các em học sinh tiếp đón rất thân mật, gần gũi và đầy tình cảm. Những món quà chúng tôi mang đến chương trình rất nhỏ bé so với những đóng góp của các thầy cô cho trường nhưng chúng tôi cũng hy vọng sẽ chắp cánh ước mơ cho các em, giúp cho các em có thêm động lực để học hành chăm chỉ, bay cao bay xa trong tương lai”.</p>

Giám đốc Nguồn lực đơn vị FHN thuộc FPT Software - chị Nguyễn Thị Thu Hiền bày tỏ: “Có mặt tại đây cùng các em học sinh, tôi cảm thấy mình như trở lại nhiều năm trước khi tôi vẫn còn ở độ tuổi đi học. Đoàn của chúng tôi đều là những thành viên trẻ trung máu lửa, nên cho dù có vượt qua chặng đường dài chúng tôi cũng không hề thấy mệt mỏi, nhất là khi được thầy cô và các em học sinh tiếp đón rất thân mật, gần gũi và đầy tình cảm. Những món quà chúng tôi mang đến chương trình rất nhỏ bé so với những đóng góp của các thầy cô cho trường nhưng chúng tôi cũng hy vọng sẽ chắp cánh ước mơ cho các em, giúp cho các em có thêm động lực để học hành chăm chỉ, bay cao bay xa trong tương lai”.

<p class="Normal"> Dịp này, FPT Software mang đến ba bình lọc nước, bộ tủ sách ba màu FPT, 10 bộ bàn ghế cho ban giám hiệu nhà trường, 10 góc học tập cho 10 học sinh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Hải Vân, đại diện Công đoàn FPT Software, chia sẻ: “Có rất nhiều người con ở đất Hà Giang đã bay cao bay xa, có những người hiện đang công tác tại tập đoàn FPT chúng tôi. Vậy thì ngày hôm nay rất mong các con hãy học tập tốt, hãy biết ước mơ và không ngừng nuôi dưỡng cho những ước mơ của mình bằng cách học tập thật tốt. Để sau này các con cũng sẽ trưởng thành và bay cao bay xa như thế”.</p>

Dịp này, FPT Software mang đến ba bình lọc nước, bộ tủ sách ba màu FPT, 10 bộ bàn ghế cho ban giám hiệu nhà trường, 10 góc học tập cho 10 học sinh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Hải Vân, đại diện Công đoàn FPT Software, chia sẻ: “Có rất nhiều người con ở đất Hà Giang đã bay cao bay xa, có những người hiện đang công tác tại tập đoàn FPT chúng tôi. Vậy thì ngày hôm nay rất mong các con hãy học tập tốt, hãy biết ước mơ và không ngừng nuôi dưỡng cho những ước mơ của mình bằng cách học tập thật tốt. Để sau này các con cũng sẽ trưởng thành và bay cao bay xa như thế”.

<p class="Normal"> Trong toàn chương trình, phần khiến các em nhỏ yêu thích nhất là chị Hằng – chú Cuội do người F hóa thân cùng màn đố vui thú vị. Mỗi lần Chú cuội gọi to “Các em ơi!”, những gương mặt sáng đều đồng thanh đáp lời ríu rít khiến cả hội trường như muốn bùng nổ. Bài ca “Đi học” rất thân quen gần gũi với các em, không chỉ các em học sinh thích thú hưởng ứng mà cả các thầy cô cũng cảm thấy mình như trở về tuổi thơ.</p>

Trong toàn chương trình, phần khiến các em nhỏ yêu thích nhất là chị Hằng – chú Cuội do người F hóa thân cùng màn đố vui thú vị. Mỗi lần Chú cuội gọi to “Các em ơi!”, những gương mặt sáng đều đồng thanh đáp lời ríu rít khiến cả hội trường như muốn bùng nổ. Bài ca “Đi học” rất thân quen gần gũi với các em, không chỉ các em học sinh thích thú hưởng ứng mà cả các thầy cô cũng cảm thấy mình như trở về tuổi thơ.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Phần thi bày cỗ và làm đèn ông sao được chia cho 5 đội thi gồm 5 khối lớp gồm các học sinh, cô giáo chủ nhiệm và cả tình nguyện viên tham dự. Những loại quả, những chiếc bánh kẹo dần được bày biện lên, cùng với đèn ông sao rực rỡ khiến các em nhỏ hân hoan náo nức. Mỗi bạn nhỏ đều có cho mình một chiếc đèn ông sao và cùng nhau hát vang bài ca “Rước đèn ông sao”.</span></p>

Phần thi bày cỗ và làm đèn ông sao được chia cho 5 đội thi gồm 5 khối lớp gồm các học sinh, cô giáo chủ nhiệm và cả tình nguyện viên tham dự. Những loại quả, những chiếc bánh kẹo dần được bày biện lên, cùng với đèn ông sao rực rỡ khiến các em nhỏ hân hoan náo nức. Mỗi bạn nhỏ đều có cho mình một chiếc đèn ông sao và cùng nhau hát vang bài ca “Rước đèn ông sao”.

<p class="Normal"> Sau khi giao lưu văn nghệ, các tình nguyện viên của đoàn đã cùng nhau trao tặng đến các em nhỏ những phần quà gồm: balo, vở ô ly, bút mực, bút chì, mực, kèm theo đó là phần quà bánh kẹo, sữa… Những gương mặt nhỏ hân hoan nhận quà, các em nâng niu những chiếc ba lô trên tay, có những em lập tức đeo lên vai, có những em để nguyên trong bao nilon và ôm thật chặt.</p>

Sau khi giao lưu văn nghệ, các tình nguyện viên của đoàn đã cùng nhau trao tặng đến các em nhỏ những phần quà gồm: balo, vở ô ly, bút mực, bút chì, mực, kèm theo đó là phần quà bánh kẹo, sữa… Những gương mặt nhỏ hân hoan nhận quà, các em nâng niu những chiếc ba lô trên tay, có những em lập tức đeo lên vai, có những em để nguyên trong bao nilon và ôm thật chặt.

<p class="Normal"> Kết thúc chương trình, toàn đoàn hát tặng các thầy cô và các em học sinh 2 bài ca STCo là FPT ca và Người FPT. Ngoài cửa, cha mẹ các em học sinh đến đón các em về nhà cũng rưng rưng xúc động với những tình cảm, sự thân thiết yêu thương của các cô chú, anh chị tình nguyện viên dành cho con mình.</p>

Kết thúc chương trình, toàn đoàn hát tặng các thầy cô và các em học sinh 2 bài ca STCo là FPT ca và Người FPT. Ngoài cửa, cha mẹ các em học sinh đến đón các em về nhà cũng rưng rưng xúc động với những tình cảm, sự thân thiết yêu thương của các cô chú, anh chị tình nguyện viên dành cho con mình.

Năm 2019, bên cạnh chương trình thiện nguyện, tri ân thường niên, FPT tổ chức chuỗi các hoạt động "Hướng về quê hương" nhằm hỗ trợ CBNV mang góc học tập đến những ngôi trường gặp khó khăn tại địa phương. Đây là điểm khác biệt so với trước đây, thay vì chọn điểm làm từ thiện, quỹ sẽ để CBNV tự đề xuất địa điểm tổ chức chương trình.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy CBNV nâng cao tinh thần thiện nguyện, hướng về quê hương. Đây là dịp người F vận động người thân, đồng nghiệp, bạn bè tham gia hoạt động tại chính quê hương mình, qua đó tăng tỷ lệ số lãnh đạo và CBNV FPT tham gia trực tiếp vào hoạt động thiện nguyện.

Quỹ Người FPT vì cộng đồng ra đời từ năm 2014, đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo CBNV FPT. Từ số tiền quyên góp, CBNV đã trao tặng nụ cười cho các em bé bị sứt môi, hở hàm ếch; giúp đỡ người FPT gặp những căn bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ cho các vùng thiên tai, các trường học khó khăn; chắp cánh ước mơ cho trẻ tới trường, tặng sách, máy tính, dụng cụ học tập; sơn sửa hàng trăm mái ấm cho những gia đình khó khăn.

Tâm Trang

 

Ý kiến

()