Chúng ta

Người F mang áo ấm tiếp sức trẻ em vùng cao Quảng Ngãi đến trường

Thứ hai, 19/12/2022 | 08:33 GMT+7

FPT Software Đà Nẵng vừa mang 400 suất quà tặng các em nhỏ vùng cao huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi với mong muốn lan toả yêu thương, trao hơi ấm trong mùa đông giá rét.

<p class="Normal"> Chương trình "Hơi ấm trao em" do Phần mềm FPT Đà Nẵng phối hợp câu lạc bộ tình nguyện FPT Software (Volunteer Light Club), dành tặng 400 chiếc áo ấm, 400 suất quà (bánh kẹo) và 2 chiếc TV 55 inch cho các em nhỏ tại trường Phổ thông dân tộc bán trú số 2 Hương Trà và trường PTDTBT Tiểu học & THCS Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.</p>

Chương trình "Hơi ấm trao em" do Phần mềm FPT Đà Nẵng phối hợp câu lạc bộ tình nguyện FPT Software (Volunteer Light Club), dành tặng 400 chiếc áo ấm, 400 suất quà (bánh kẹo) và 2 chiếc TV 55 inch cho các em nhỏ tại trường Phổ thông dân tộc bán trú số 2 Hương Trà và trường PTDTBT Tiểu học & THCS Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

<p> Để đến với điểm trường, cả đoàn đã vượt hành trình gần 200km đường đồi núi, trong cái rét của vùng cao và cơn mưa nặng hạt bất chợt. Tuy nhiên, niềm háo hức của các bạn nhỏ đã tiếp thêm động lực để người F bắt tay ngay vào chương trình. </p>

Để đến với điểm trường, cả đoàn đã vượt hành trình gần 200km đường đồi núi, trong cái rét của vùng cao và cơn mưa nặng hạt bất chợt. Tuy nhiên, niềm háo hức của các bạn nhỏ đã tiếp thêm động lực để người F bắt tay ngay vào chương trình. 

<p> Lần đầu tham gia một chuyến thiện nguyện tại công ty, Lâm Thị Thanh Trâm (FA.DN) xúc động khi chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn của những đứa trẻ vùng cao. Đây cũng là động lực để Trâm tham gia đồng hành cùng "Hơi ấm trao em" từ khâu chuẩn bị, gói quà và hăng hái giao lưu với các em nhỏ.</p>

Lần đầu tham gia một chuyến thiện nguyện tại công ty, Lâm Thị Thanh Trâm (FA.DN) xúc động khi chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn của những đứa trẻ vùng cao. Đây cũng là động lực để Trâm tham gia đồng hành cùng "Hơi ấm trao em" từ khâu chuẩn bị, gói quà và hăng hái giao lưu với các em nhỏ.

<p> "Giữa giá rét, những đứa trẻ ở đây chỉ có chiếc áo mỏng manh, lấm lem bùn đất. Những đứa trẻ khác nếu có áo ấm thì cũng đã cũ, bạc màu. Nhìn điều kiện của các em, chúng tôi chỉ muốn nhanh, thật nhanh dành tặng các em những chiếc áo mới", Lê Xuân Khoa, một thành viên trong đoàn thiện nguyện, chia sẻ.</p>

"Giữa giá rét, những đứa trẻ ở đây chỉ có chiếc áo mỏng manh, lấm lem bùn đất. Những đứa trẻ khác nếu có áo ấm thì cũng đã cũ, bạc màu. Nhìn điều kiện của các em, chúng tôi chỉ muốn nhanh, thật nhanh dành tặng các em những chiếc áo mới", Lê Xuân Khoa, một thành viên trong đoàn thiện nguyện, chia sẻ.

<p> Tại đây, các tình nguyện viên nhà F đã tổ chức một buổi giao lưu, chơi trò chơi và tặng quà cho các em. </p>

Tại đây, các tình nguyện viên nhà F đã tổ chức một buổi giao lưu, chơi trò chơi và tặng quà cho các em. 

<p> Những đứa trẻ vùng cao được vui chơi, được quà nên ai nấy đều rạng rỡ. Hồ Thị Mẫn (6 tuổi) phấn khởi khi được tặng cặp sách mới. Anh Hồ Văn Thanh (bố của Mẫn) cũng xúc động khi thấy con gái vui vẻ chơi trò chơi, nhận về nhiều quà. Mẫn cho biết, cặp sách sẽ để mình dùng còn bánh kẹo sẽ mang về chia cho các em ở nhà.</p>

Những đứa trẻ vùng cao được vui chơi, được quà nên ai nấy đều rạng rỡ. Hồ Thị Mẫn (6 tuổi) phấn khởi khi được tặng cặp sách mới. Anh Hồ Văn Thanh (bố của Mẫn) cũng xúc động khi thấy con gái vui vẻ chơi trò chơi, nhận về nhiều quà. Mẫn cho biết, cặp sách sẽ để mình dùng còn bánh kẹo sẽ mang về chia cho các em ở nhà.

<p> Anh Nguyễn Hữu Phong, Trưởng ban Văn hoá - Đoàn thể FPT Software, cho hay cả đoàn đã có rất nhiều cảm xúc khi đến với 2 điểm trường vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi. Anh mong rằng những món quà nhỏ của người FPT sẽ phần nào giúp các em ấm áp đến trường, vượt qua những khó khăn, kiên trì đến lớp. </p>

Anh Nguyễn Hữu Phong, Trưởng ban Văn hoá - Đoàn thể FPT Software, cho hay cả đoàn đã có rất nhiều cảm xúc khi đến với 2 điểm trường vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi. Anh mong rằng những món quà nhỏ của người FPT sẽ phần nào giúp các em ấm áp đến trường, vượt qua những khó khăn, kiên trì đến lớp. 

<p> Tại đây, nhà Phần mềm cũng dành tặng 2 chiếc TV 55 inch. Thay mặt nhà trường, cô Hiệu trưởng Ngô Thị Hoa dành những lời cám ơn chân thành đến FPT vì đã không ngại đường xa, không ngại mưa rét đến với các em. Theo cô Hoa, những niềm vui hiện hữu của các em như thay lời đáp lại của cô trò trường PTDTBT số 2 Hương Trà. </p>

Tại đây, nhà Phần mềm cũng dành tặng 2 chiếc TV 55 inch. Thay mặt nhà trường, cô Hiệu trưởng Ngô Thị Hoa dành những lời cám ơn chân thành đến FPT vì đã không ngại đường xa, không ngại mưa rét đến với các em. Theo cô Hoa, những niềm vui hiện hữu của các em như thay lời đáp lại của cô trò trường PTDTBT số 2 Hương Trà. 

<p> Anh Nguyễn Như Anh, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đa số các em học sinh ở đây là đồng bào Cor, điều kiện rất khó khăn. Những hôm trời giá rét, nhiều lần các thầy cô phải tới tận nhà để động viên các em đi học. Anh hy vọng, với những chiếc áo ấm, các em sẽ an tâm đến trường, thầy cô giáo cũng bớt vất vả.</p>

Anh Nguyễn Như Anh, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đa số các em học sinh ở đây là đồng bào Cor, điều kiện rất khó khăn. Những hôm trời giá rét, nhiều lần các thầy cô phải tới tận nhà để động viên các em đi học. Anh hy vọng, với những chiếc áo ấm, các em sẽ an tâm đến trường, thầy cô giáo cũng bớt vất vả.

<p> Đồng hành cùng chương trình, anh Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng Kế toán FPT Softtware Đà Nẵng, cho hay dù công việc dịp cuối năm khá nhiều nhưng vì hoạt động rất ý nghĩa, anh đã quyết định tham gia để hỗ trợ, tiếp thêm tinh thần cho những bạn trẻ giàu lòng nhân ái tại công ty.</p>

Đồng hành cùng chương trình, anh Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng Kế toán FPT Softtware Đà Nẵng, cho hay dù công việc dịp cuối năm khá nhiều nhưng vì hoạt động rất ý nghĩa, anh đã quyết định tham gia để hỗ trợ, tiếp thêm tinh thần cho những bạn trẻ giàu lòng nhân ái tại công ty.

<p> Chị Bảo Huyền Yến Nhi giúp một cô bé mang thử chiếc áo mới. Chị Nhi là Chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện FPT Software, đứng sau điều phối, chuẩn bị chu đáo các phần quà dành cho các em.</p>

Chị Bảo Huyền Yến Nhi giúp một cô bé mang thử chiếc áo mới. Chị Nhi là Chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện FPT Software, đứng sau điều phối, chuẩn bị chu đáo các phần quà dành cho các em.

<p> Phạm Lê Khánh Linh chia sẻ, bản thân cảm thấy rất vui khi chứng kiến sự háo hức, rạng rỡ của các em và cả những phụ huynh đứng ngoài cổng trường. Linh cũng hào hứng với các hoạt động thiện nguyện và mong muốn được tham gia nhiều chương trình hơn nữa cùng với anh chị em nhà F. </p>

Phạm Lê Khánh Linh chia sẻ, bản thân cảm thấy rất vui khi chứng kiến sự háo hức, rạng rỡ của các em và cả những phụ huynh đứng ngoài cổng trường. Linh cũng hào hứng với các hoạt động thiện nguyện và mong muốn được tham gia nhiều chương trình hơn nữa cùng với anh chị em nhà F. 

<p> Khép lại hành trình "Hơi ấm trao em", người FPT sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện với nhiều chương trình trên khắp cả nước trước thềm Tết nguyên đán. Ngày 17/12, hàng trăm suất quà cũng đã được trao cho các em nhỏ tại Bắc Kạn trong chương trình "Chắp cánh ước mơ".</p>

Khép lại hành trình "Hơi ấm trao em", người FPT sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện với nhiều chương trình trên khắp cả nước trước thềm Tết nguyên đán. Ngày 17/12, hàng trăm suất quà cũng đã được trao cho các em nhỏ tại Bắc Kạn trong chương trình "Chắp cánh ước mơ".

Nguyễn Huy

Ý kiến

()