Chúng ta

Hơn 700 học sinh vùng cao được 'Chắp cánh ước mơ'

Thứ hai, 31/8/2015 | 10:25 GMT+7

Vượt qua những khó khăn về địa hình và phương tiện đi lại, hơn 20 cán bộ nhân viên FPT Software Đà Nẵng - CLB Ánh sáng Tình nguyện đã trao tặng 2.000 cuốn sách, 50 suất học bổng cùng nhiều đồ dùng học tập và vật dụng sinh hoạt thường ngày cho học sinh hai trường Tiểu học Ngọc Linh và Trà Vân, thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 30/8, CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng đã có mặt tại trường Tiểu học Ngọc Linh, thuộc thôn 1, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My để thực hiện chương trình "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ". Đây là địa bàn nằm ở vùng núi và là điểm cuối của tỉnh Quảng Nam nên địa hình đi lại rất phức tạp. Dù đã di chuyển từ sáng ngày 29/8, nhưng phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ đoàn mới vượt qua quảng đường dài gần 300 km để tiếp cận địa bàn. Chưa kể, các thành viên phải thực hiện nhiều lần luân chuyển đồ đạc do xe không thể vượt qua các con dốc cao. </p>

Sáng ngày 30/8, CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng đã có mặt tại trường Tiểu học Ngọc Linh, thuộc thôn 1, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My để thực hiện chương trình "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ". Đây là địa bàn nằm ở vùng núi và là điểm cuối của tỉnh Quảng Nam nên địa hình đi lại rất phức tạp. Dù đã di chuyển từ sáng ngày 29/8, nhưng phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ đoàn mới vượt qua quảng đường dài gần 300 km để tiếp cận địa bàn. Chưa kể, các thành viên phải thực hiện nhiều lần luân chuyển đồ đạc do xe không thể vượt qua các con dốc cao. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nam Trà My là huyện miền núi nằm trên ngã ba ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam với hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Trường học đều có 100% học sinh dân tộc thiểu số, sống nội trú. Phòng nội trú đã cũ và xuống cấp đang được sửa chữa lại. Cuối tuần, các em phải đi bộ 4-5 giờ đồng hồ mới về được tới nhà. Tuy vậy, sáng ngày 30/8, hơn 300 học sinh trường Tiểu học Ngọc Linh đều có mặt từ khá sớm. Em Hồ Thị Phi, học sinh lớp 2, cho biết, để có mặt tại trường đúng giờ, hai mẹ con đã phải đi bộ gần 2 tiếng hồ. "Em vẫn chưa có sách vở để đi học. Mong cô chú cho sách, vở và áo quần để đến trường", cô bé chia sẻ. </p>

Nam Trà My là huyện miền núi nằm trên ngã ba ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam với hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Trường học đều có 100% học sinh dân tộc thiểu số, sống nội trú. Phòng nội trú đã cũ và xuống cấp đang được sửa chữa lại. Cuối tuần, các em phải đi bộ 4-5 giờ đồng hồ mới về được tới nhà. Tuy vậy, sáng ngày 30/8, hơn 300 học sinh trường Tiểu học Ngọc Linh đều có mặt từ khá sớm. Em Hồ Thị Phi, học sinh lớp 2, cho biết, để có mặt tại trường đúng giờ, hai mẹ con đã phải đi bộ gần 2 tiếng hồ. "Em vẫn chưa có sách vở để đi học. Mong cô chú cho sách, vở và áo quần để đến trường", cô bé chia sẻ. 

<p style="text-align:justify;"> Ngay sau khi di chuyển đồ đạc và bố trí công tác tổ chức, các thành viên trong đoàn bắt đầu triển khai nhiều hoạt động trò chơi kèm theo các phần quà bánh kẹo. "Con rất ít ăn bánh kẹo vì không có tiền mua. Đây là lần đầu tiên con được ăn bánh kẹo nhiều như thế này. Hiện con còn thiếu rất nhiều sách vở nên đến đây mong cô chú cho vở để đến trường", Đình Nhật, học sinh lớp 3 nói. Do địa hình bị chia cắt thành nhiều thôn nên Nhật cũng như các em phải di chuyển quãng đường đồi núi và khá xa mới đến được trường. </p>

Ngay sau khi di chuyển đồ đạc và bố trí công tác tổ chức, các thành viên trong đoàn bắt đầu triển khai nhiều hoạt động trò chơi kèm theo các phần quà bánh kẹo. "Con rất ít ăn bánh kẹo vì không có tiền mua. Đây là lần đầu tiên con được ăn bánh kẹo nhiều như thế này. Hiện con còn thiếu rất nhiều sách vở nên đến đây mong cô chú cho vở để đến trường", Đình Nhật, học sinh lớp 3 nói. Do địa hình bị chia cắt thành nhiều thôn nên Nhật cũng như các em phải di chuyển quãng đường đồi núi và khá xa mới đến được trường. 

<p style="text-align:justify;"> Không chỉ trao quà, đoàn còn cắt tóc miễn phí cho các em học sinh tại trường. Dù không phải là những tay thợ lành nghề, nhưng bẳng nhiệt huyết, tinh thần thiện nguyện, các chàng trai kỹ sư phần mềm vẫn nhanh chóng thích nghi và giúp các em có mái tóc gọn gàng, sạch sẽ.</p>

Không chỉ trao quà, đoàn còn cắt tóc miễn phí cho các em học sinh tại trường. Dù không phải là những tay thợ lành nghề, nhưng bẳng nhiệt huyết, tinh thần thiện nguyện, các chàng trai kỹ sư phần mềm vẫn nhanh chóng thích nghi và giúp các em có mái tóc gọn gàng, sạch sẽ.

<p style="text-align:justify;"> Thầy Lê Viết Ngọc, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Linh, đánh giá cao tinh thần vượt khó, không ngại đường xa của đoàn, để hỗ trợ kịp thời cho nhà trường cũng như học sinh nơi đây. "Tập đoàn FPT đã thể hiện được nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và định hướng vì cộng đồng của công ty. Nhà trường xin hứa sẽ sử dụng hiệu quả và đúng mục đích số sách vở trong thời gian tới để học sinh tại đây tiếp cận được nhiều hơn với tri thức mới". Cũng theo thầy, đa phần học sinh là người dân tộc Xơ Đăng và địa hình phức tạp nên để vận động các em đến trường vô cùng khó khăn. Các thầy cô phải xuống tận nơi để tư vấn, giúp đỡ và khuyên bảo để gia đình đưa con em lên ở nội trú. Dù công việc tương đối vất vả nhưng nhà trường luôn nỗ lực hết mình để giúp các em có được nguồn tri thức tốt nhất. </p>

Thầy Lê Viết Ngọc, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Linh, đánh giá cao tinh thần vượt khó, không ngại đường xa của đoàn, để hỗ trợ kịp thời cho nhà trường cũng như học sinh nơi đây. "Tập đoàn FPT đã thể hiện được nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và định hướng vì cộng đồng của công ty. Nhà trường xin hứa sẽ sử dụng hiệu quả và đúng mục đích số sách vở trong thời gian tới để học sinh tại đây tiếp cận được nhiều hơn với tri thức mới". Cũng theo thầy, đa phần học sinh là người dân tộc Xơ Đăng và địa hình phức tạp nên để vận động các em đến trường vô cùng khó khăn. Các thầy cô phải xuống tận nơi để tư vấn, giúp đỡ và khuyên bảo để gia đình đưa con em lên ở nội trú. Dù công việc tương đối vất vả nhưng nhà trường luôn nỗ lực hết mình để giúp các em có được nguồn tri thức tốt nhất. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện CLB, anh Ông Xuân Vũ, trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh đạt thành tích học tập tốt trong thời gian qua tại trường. Theo anh Vũ, CLB Ánh sáng Tình nguyện mong muốn đem lại niềm vui, động lực cho các em trong quá trình học tập.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Con sẽ cố gắng học tập thật giỏi. Trở thành cháu ngoan bác hồ. Cảm ơn cô chú tặng đã vở đẹp", em Hồ Thị Cơn, học sinh lớp 3 nói.</p>

Đại diện CLB, anh Ông Xuân Vũ, trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh đạt thành tích học tập tốt trong thời gian qua tại trường. Theo anh Vũ, CLB Ánh sáng Tình nguyện mong muốn đem lại niềm vui, động lực cho các em trong quá trình học tập.

"Con sẽ cố gắng học tập thật giỏi. Trở thành cháu ngoan bác hồ. Cảm ơn cô chú tặng đã vở đẹp", em Hồ Thị Cơn, học sinh lớp 3 nói.

<p style="text-align:justify;"> Chị Lương Thị Bội Ngọc, đại diện FPT Software Đà Nẵng, trao chiếc máy tính cho thầy Lê Viết Ngọc, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhằm giúp các giáo viên thuận lợi hơn trong việc giảng dạy. Đoàn còn tặng chăn, gối và mùng để đảm bảo cuộc sống nội trú cho các em khi thời tiết về đêm khá lạnh. </p>

Chị Lương Thị Bội Ngọc, đại diện FPT Software Đà Nẵng, trao chiếc máy tính cho thầy Lê Viết Ngọc, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhằm giúp các giáo viên thuận lợi hơn trong việc giảng dạy. Đoàn còn tặng chăn, gối và mùng để đảm bảo cuộc sống nội trú cho các em khi thời tiết về đêm khá lạnh. 

<p style="text-align:justify;"> CLB còn chuẩn bị nhiều quần áo mới tặng cho bà con. Bác Điềm, sinh năm 1963, chia sẻ: "Cuộc sống vất vả, chủ yếu làm nương rẫy nên người dân không có đồ mới. Lần này được tặng hai chiếc áo nên tôi sẽ cố gắng giữ gìn để mặc được lâu hơn. Hy vọng đoàn sẽ tiếp tục lên thăm bà con, cho quà bà con. Bà con trên này vui lắm, phấn khởi lắm".</p>

CLB còn chuẩn bị nhiều quần áo mới tặng cho bà con. Bác Điềm, sinh năm 1963, chia sẻ: "Cuộc sống vất vả, chủ yếu làm nương rẫy nên người dân không có đồ mới. Lần này được tặng hai chiếc áo nên tôi sẽ cố gắng giữ gìn để mặc được lâu hơn. Hy vọng đoàn sẽ tiếp tục lên thăm bà con, cho quà bà con. Bà con trên này vui lắm, phấn khởi lắm".

<p style="text-align:justify;"> Chia tay trường Tiểu học Ngọc Linh, cả đoàn cùng vượt gần 50 km đường dốc để ghé thăm trường Tiểu học Trà Vân, thuộc xã Trà Vân. Mất hơn hai tiếng để di chuyển nhưng đoàn vẫn không thể tiếp cận được trường và đành phải tiếp tục chuyển xe. </p>

Chia tay trường Tiểu học Ngọc Linh, cả đoàn cùng vượt gần 50 km đường dốc để ghé thăm trường Tiểu học Trà Vân, thuộc xã Trà Vân. Mất hơn hai tiếng để di chuyển nhưng đoàn vẫn không thể tiếp cận được trường và đành phải tiếp tục chuyển xe. 

<p style="text-align:justify;"> Dưới cái nắng chói chang lúc giữa trưa, các thành viên hợp lực để công tác di chuyển đồ đạc diễn ra nhanh, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ kịp thời và nhiệt tình từ phía nhà trường nên mọi việc chuẩn bị diễn ra nhanh hơn so với dự kiến. </p>

Dưới cái nắng chói chang lúc giữa trưa, các thành viên hợp lực để công tác di chuyển đồ đạc diễn ra nhanh, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ kịp thời và nhiệt tình từ phía nhà trường nên mọi việc chuẩn bị diễn ra nhanh hơn so với dự kiến. 

<p style="text-align:justify;"> Không phải giờ học nhưng đa phần các em đều được phụ huynh đưa tới trường rất sớm trong không khí vui tươi và náo nhiệt. Em Hồ Thị Thùy Trang, học sinh lớp 5, cho biết đã có mặt tại trường lúc 12h vì nghe nhà trường thông báo có đoàn FPT lên trao quà. "Đa phần các bạn trong lớp đều sống xa trường nên đi lại rất khó khăn. Ba mẹ đều làm nương và không có tiền nhưng con vẫn sẽ cố gắng để học tập tốt. Hy vọng cô chú trong đoàn cho thật nhiều áo quần, sách vở để con được đến trường".</p>

Không phải giờ học nhưng đa phần các em đều được phụ huynh đưa tới trường rất sớm trong không khí vui tươi và náo nhiệt. Em Hồ Thị Thùy Trang, học sinh lớp 5, cho biết đã có mặt tại trường lúc 12h vì nghe nhà trường thông báo có đoàn FPT lên trao quà. "Đa phần các bạn trong lớp đều sống xa trường nên đi lại rất khó khăn. Ba mẹ đều làm nương và không có tiền nhưng con vẫn sẽ cố gắng để học tập tốt. Hy vọng cô chú trong đoàn cho thật nhiều áo quần, sách vở để con được đến trường".

<p style="text-align:justify;"> Cũng giống như trường Tiểu học Ngọc Linh, trường Tiểu học Trà Vân vẫn còn rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất cũng như thiết bị kỹ thuật rất thiếu thốn. Ở đây 100% học sinh là dân tộc Ca Dong nên công tác vận động học sinh đến trường cũng rất vất vả. Đợt này, CLB đã trao tặng cho nhà trường một bộ máy tính, 20 suất học bổng cho học sinh giỏi cùng nhiều sách, vở và đồ dùng sinh hoạt.</p> <p style="text-align:justify;"> Trên tay cầm những tập vở, em Đinh Hoàng Kỳ, học sinh lớp 5, phấn khởi: "Con được học sinh giỏi nên cô chú tặng quà. Vở rất đẹp và thơm. Con sẽ viết chữ thật đẹp và tiếp tục học giỏi để nhận nhiều vở hơn từ cô chú".</p>

Cũng giống như trường Tiểu học Ngọc Linh, trường Tiểu học Trà Vân vẫn còn rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất cũng như thiết bị kỹ thuật rất thiếu thốn. Ở đây 100% học sinh là dân tộc Ca Dong nên công tác vận động học sinh đến trường cũng rất vất vả. Đợt này, CLB đã trao tặng cho nhà trường một bộ máy tính, 20 suất học bổng cho học sinh giỏi cùng nhiều sách, vở và đồ dùng sinh hoạt.

Trên tay cầm những tập vở, em Đinh Hoàng Kỳ, học sinh lớp 5, phấn khởi: "Con được học sinh giỏi nên cô chú tặng quà. Vở rất đẹp và thơm. Con sẽ viết chữ thật đẹp và tiếp tục học giỏi để nhận nhiều vở hơn từ cô chú".

<p style="text-align:justify;"> Thầy Lê Huy Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, tổng số học sinh tiểu học và mần non tại trường khoảng 400. Qua quá trình phát triển, nhà trường đã không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và giáo viên. Hiện số lượng trẻ em tại các thôn đến trường khá đông và ít trường hợp bỏ học. Để duy trì, thời gian qua nhà trường đã triển khai nhiều chương trình vận động cũng như đưa giáo viên xuống tận thôn để dạy. </p> <p style="text-align:justify;"> Kết thúc chương trình, toàn bộ thành viên CLB, học sinh và cán bộ nhà trường chụp hình lưu niệm. </p>

Thầy Lê Huy Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, tổng số học sinh tiểu học và mần non tại trường khoảng 400. Qua quá trình phát triển, nhà trường đã không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và giáo viên. Hiện số lượng trẻ em tại các thôn đến trường khá đông và ít trường hợp bỏ học. Để duy trì, thời gian qua nhà trường đã triển khai nhiều chương trình vận động cũng như đưa giáo viên xuống tận thôn để dạy. 

Kết thúc chương trình, toàn bộ thành viên CLB, học sinh và cán bộ nhà trường chụp hình lưu niệm. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()