Chúng ta

Học sinh Xéo Dì Hồ hân hoan nhận tủ sách mới

Thứ ba, 21/4/2015 | 16:52 GMT+7

"Trường ở trên này nghèo lắm, xe cũng không có đường lên. Cảm ơn FPT đã quan tâm đến trường và các em học sinh của trường", thầy Bùi Công Nguyên, Hiệu trưởng trường Xéo Dì Hồ chia sẻ.

<p> Trong hai ngày 18 - 19/4, FPT Online đã tổ chức chuyến đi thiện nguyện, trao tặng tủ sách cho học sinh trường Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái. </p>

Trong hai ngày 18 - 19/4, FPT Online đã tổ chức chuyến đi thiện nguyện, trao tặng tủ sách cho học sinh trường Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái. 

<p style="text-align:justify;"> Để lên được đến điểm trường, xe ô tô của đoàn phải dừng ngay dưới chân núi, 20 thầy giáo của trường đã đi xe máy xuống đón. Đoạn đường chạy xe máy từ chân núi lên đến trường đi mất nửa giờ đồng hồ đã khiến không ít thành viên trong đoàn vừa sợ lại vừa thán phục. Con đường đất chỉ rộng khoảng 1,5 m, một bên là sườn núi, một bên là vực sâu hút mắt, cảnh vừa đẹp, vừa hùng vĩ nhưng cũng khiến cho cảm giác sợ tăng lên nhiều lần.</p>

Để lên được đến điểm trường, xe ô tô của đoàn phải dừng ngay dưới chân núi, 20 thầy giáo của trường đã đi xe máy xuống đón. Đoạn đường chạy xe máy từ chân núi lên đến trường đi mất nửa giờ đồng hồ đã khiến không ít thành viên trong đoàn vừa sợ lại vừa thán phục. Con đường đất chỉ rộng khoảng 1,5 m, một bên là sườn núi, một bên là vực sâu hút mắt, cảnh vừa đẹp, vừa hùng vĩ nhưng cũng khiến cho cảm giác sợ tăng lên nhiều lần.

<p style="text-align:justify;"> Tham gia chuyến đi có 9 thành viên, 5 thành viên đến từ FPT Online Hà Nội, 4 thành viên đến từ Smartlink - đơn vị hỗ trợ xây dựng cho trường thêm 3 phòng học bằng tôn. Đoàn đã mang theo rất nhiều quà tặng do các CBNV FPT Online quyên góp ủng hộ.</p>

Tham gia chuyến đi có 9 thành viên, 5 thành viên đến từ FPT Online Hà Nội, 4 thành viên đến từ Smartlink - đơn vị hỗ trợ xây dựng cho trường thêm 3 phòng học bằng tôn. Đoàn đã mang theo rất nhiều quà tặng do các CBNV FPT Online quyên góp ủng hộ.

<p style="text-align:justify;"> Trong hơn 20 thùng hàng lớn, nhỏ, bao gồm 3 tủ sách, hơn 800 quyển sách giáo khoa tiểu học, hơn 200 quyển sách truyện thiếu nhi, cùng nhiều bánh kẹo, bút màu, đồ dùng dạy học do các CBNV FPT Online ủng hộ và trao tặng.</p>

Trong hơn 20 thùng hàng lớn, nhỏ, bao gồm 3 tủ sách, hơn 800 quyển sách giáo khoa tiểu học, hơn 200 quyển sách truyện thiếu nhi, cùng nhiều bánh kẹo, bút màu, đồ dùng dạy học do các CBNV FPT Online ủng hộ và trao tặng.

<p style="text-align:justify;"> Tủ sách “Chắp cánh ước mơ” mang 3 màu đặc trưng của FPT được đóng và đặt ngay ngắn trong góc phòng thư viện - một căn phòng nhỏ ghép bằng những tấm gỗ trên nền đất. Thay mặt nhà trường và các em học sinh, thầy Bùi Công Nguyên gửi lời cảm ơn chân thành tới đoàn.</p>

Tủ sách “Chắp cánh ước mơ” mang 3 màu đặc trưng của FPT được đóng và đặt ngay ngắn trong góc phòng thư viện - một căn phòng nhỏ ghép bằng những tấm gỗ trên nền đất. Thay mặt nhà trường và các em học sinh, thầy Bùi Công Nguyên gửi lời cảm ơn chân thành tới đoàn.

<p style="text-align:justify;"> Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại trường, các thành viên FPT đã đi bộ leo xuống dốc núi ngay gần trường tìm đường vào bản. "May mắn thay chúng tôi không chỉ được tận mắt nhìn thấy cuộc sống đơn sơ từ những căn nhà gỗ mà còn được gặp các em nhỏ đang chơi đùa ngoài hiên trong khi bố mẹ đi làm đồng. Dưới cái nắng hanh chói chang của vùng núi phía Bắc, những gương mặt lấm tấm bụi đất, những đôi mắt tròn xoe trong veo khó tả, những đôi má ửng hồng vì nắng, những bàn tay nhỏ xíu rụt rè khi chúng tôi chia kẹo cho các em. Mỗi người chúng tôi đều cảm thấy thật tuyệt vời vì đã có mặt ở đây, ngay lúc này".</p>

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại trường, các thành viên FPT đã đi bộ leo xuống dốc núi ngay gần trường tìm đường vào bản. "May mắn thay chúng tôi không chỉ được tận mắt nhìn thấy cuộc sống đơn sơ từ những căn nhà gỗ mà còn được gặp các em nhỏ đang chơi đùa ngoài hiên trong khi bố mẹ đi làm đồng. Dưới cái nắng hanh chói chang của vùng núi phía Bắc, những gương mặt lấm tấm bụi đất, những đôi mắt tròn xoe trong veo khó tả, những đôi má ửng hồng vì nắng, những bàn tay nhỏ xíu rụt rè khi chúng tôi chia kẹo cho các em. Mỗi người chúng tôi đều cảm thấy thật tuyệt vời vì đã có mặt ở đây, ngay lúc này".

<p style="text-align:justify;"> Kết thúc hành trình bằng bữa cơm do các thầy cô tự tay nấu, rau muống tự trồng, ngan tự nuôi, đoàn đã có những khoảnh khắc thực sự sống cùng các thầy , cô và các em nhỏ nơi đây. Dù các thầy cô đều gửi cảm ơn tới đoàn nhưng tôi thấy, chúng tôi mới là người nên cảm ơn các thầy, cô, các em đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội đến đây, đem lại một niềm vui nhỏ bé tới vùng đất đầy nắng và gió này.</p>

Kết thúc hành trình bằng bữa cơm do các thầy cô tự tay nấu, rau muống tự trồng, ngan tự nuôi, đoàn đã có những khoảnh khắc thực sự sống cùng các thầy , cô và các em nhỏ nơi đây. Dù các thầy cô đều gửi cảm ơn tới đoàn nhưng tôi thấy, chúng tôi mới là người nên cảm ơn các thầy, cô, các em đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội đến đây, đem lại một niềm vui nhỏ bé tới vùng đất đầy nắng và gió này.

Vinh Anh

Ý kiến

()