Lần đầu tiên góp mặt tại Hội nghị Chiến lược FPT 2026-2028, 9 em học sinh Trường Hy Vọng đã cùng hòa mình vào hành trình 3 ngày ý nghĩa. Các em được tham gia đầy đủ các hoạt động: giao lưu cùng các lãnh đạo, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ tại Đêm nhạc STCo, và đặc biệt là trình bày trước hàng trăm lãnh đạo FPT trong phiên làm việc chính của Hội nghị.
Mỗi em là đại diện cho một trung đội của trường, mang câu chuyện, lời tri ân và cả sản phẩm thủ công tới các “cô chú FPT”, những người đã cùng nuôi dưỡng và chắp cánh cho hành trình trưởng thành của các em.
Lần đầu tiên góp mặt tại Hội nghị Chiến lược FPT 2026-2028, 9 em học sinh Trường Hy Vọng đã cùng hòa mình vào hành trình 3 ngày ý nghĩa. Các em được tham gia đầy đủ các hoạt động: giao lưu cùng các lãnh đạo, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ tại Đêm nhạc STCo, và đặc biệt là trình bày trước hàng trăm lãnh đạo FPT trong phiên làm việc chính của Hội nghị.
Mỗi em là đại diện cho một trung đội của trường, mang câu chuyện, lời tri ân và cả sản phẩm thủ công tới các “cô chú FPT”, những người đã cùng nuôi dưỡng và chắp cánh cho hành trình trưởng thành của các em.
Tại phiên Leader Talk, các học sinh Hope lắng nghe và giao lưu cùng Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người đã sáu lần bắn rơi máy bay trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc.
Tại phiên Leader Talk, các học sinh Hope lắng nghe và giao lưu cùng Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người đã sáu lần bắn rơi máy bay trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc.
Em Võ Bá Thông đã mạnh dạn đặt câu hỏi về tình đồng đội, đồng chí của người lính năm xưa. Câu hỏi hồn nhiên nhưng chân thành ấy đã khiến khán phòng lắng lại, mở ra câu chuyện đầy xúc động của vị tướng về tình nghĩa và lòng dũng cảm giữa thời bom đạn, bài học sống động về giá trị “đồng đội” mà FPT luôn trân trọng.
Em Võ Bá Thông đã mạnh dạn đặt câu hỏi về tình đồng đội, đồng chí của người lính năm xưa. Câu hỏi hồn nhiên nhưng chân thành ấy đã khiến khán phòng lắng lại, mở ra câu chuyện đầy xúc động của vị tướng về tình nghĩa và lòng dũng cảm giữa thời bom đạn, bài học sống động về giá trị “đồng đội” mà FPT luôn trân trọng.
Cùng với hội nghị, các Hoper còn được hòa mình vào không khí náo nhiệt của Hội thao Chiến lược, nơi tinh thần FPT rực cháy được thể hiện bằng thể thao. Em Trà Nhật Nam, thành viên Trung đội C, thi đấu trong màu áo Ironman, đã ghi dấu ấn với kỹ thuật bóng đá khéo léo, ghi một bàn thắng ấn tượng trong trận bán kết 2 gặp đội Spiderman, khiến khán giả trầm trồ và cổ vũ nồng nhiệt.
Cùng với hội nghị, các Hoper còn được hòa mình vào không khí náo nhiệt của Hội thao Chiến lược, nơi tinh thần FPT rực cháy được thể hiện bằng thể thao. Em Trà Nhật Nam, thành viên Trung đội C, thi đấu trong màu áo Ironman, đã ghi dấu ấn với kỹ thuật bóng đá khéo léo, ghi một bàn thắng ấn tượng trong trận bán kết 2 gặp đội Spiderman, khiến khán giả trầm trồ và cổ vũ nồng nhiệt.
Không kém phần sôi nổi, các em Ngọc Hân và Khánh Vy tham gia đội Superman trong bộ môn kéo co - thử thách đòi hỏi sức mạnh và tinh thần đoàn kết. Dưới nắng chiều, những “chiến binh nhỏ” đã cùng các cô chú FPT kéo dây hết mình, góp phần giúp đội Superman giành ngôi vô địch của nội dung này. Những tiếng cười, cái nắm tay và niềm tự hào khi chiến thắng là trải nghiệm không thể quên của các em.
Không kém phần sôi nổi, các em Ngọc Hân và Khánh Vy tham gia đội Superman trong bộ môn kéo co - thử thách đòi hỏi sức mạnh và tinh thần đoàn kết. Dưới nắng chiều, những “chiến binh nhỏ” đã cùng các cô chú FPT kéo dây hết mình, góp phần giúp đội Superman giành ngôi vô địch của nội dung này. Những tiếng cười, cái nắm tay và niềm tự hào khi chiến thắng là trải nghiệm không thể quên của các em.
Đêm nhạc STCo FPT được mở màn bằng tiết mục đặc biệt của các học sinh Trường Hy Vọng cùng nhạc sĩ Lưu Hà An. Liên khúc “Đi học”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, “Niềm vui của em” và “Hạt gạo làng ta” vang lên trong trẻo, trong không gian rực sáng ánh đèn. Những giai điệu quen thuộc bỗng trở nên xúc động hơn khi được cất lên bởi những giọng ca nhỏ bé, gửi gắm lòng biết ơn tới những người FPT đã đem đến cho các em cơ hội được đến trường, được yêu thương và trưởng thành.
Đêm nhạc STCo FPT được mở màn bằng tiết mục đặc biệt của các học sinh Trường Hy Vọng cùng nhạc sĩ Lưu Hà An. Liên khúc “Đi học”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, “Niềm vui của em” và “Hạt gạo làng ta” vang lên trong trẻo, trong không gian rực sáng ánh đèn. Những giai điệu quen thuộc bỗng trở nên xúc động hơn khi được cất lên bởi những giọng ca nhỏ bé, gửi gắm lòng biết ơn tới những người FPT đã đem đến cho các em cơ hội được đến trường, được yêu thương và trưởng thành.
Trong phiên làm việc thứ 3 của Hội nghị Chiến lược FPT 2026-2028, các học sinh Hope bước lên sân khấu, trình bày bài chia sẻ “FPT 40 năm bằng tình thương, AI AI cũng phi thường. Khi kỷ luật làm gương”. Lần lượt các em Phạm Thị Phương Uyên, Nguyễn Văn Nhật Quang, Lê Nguyễn Ngọc Hân, Châu Thuần Phong, Trà Nhật Nam kể lại những câu chuyện về hành trình vượt qua tổn thương, tìm lại niềm tin và nghị lực sống dưới mái nhà Hope. Mỗi lời nói mộc mạc, mỗi ánh mắt tự tin của các em khiến khán phòng lặng đi vì xúc động.
Trong phiên làm việc thứ 3 của Hội nghị Chiến lược FPT 2026-2028, các học sinh Hope bước lên sân khấu, trình bày bài chia sẻ “FPT 40 năm bằng tình thương, AI AI cũng phi thường. Khi kỷ luật làm gương”. Lần lượt các em Phạm Thị Phương Uyên, Nguyễn Văn Nhật Quang, Lê Nguyễn Ngọc Hân, Châu Thuần Phong, Trà Nhật Nam kể lại những câu chuyện về hành trình vượt qua tổn thương, tìm lại niềm tin và nghị lực sống dưới mái nhà Hope. Mỗi lời nói mộc mạc, mỗi ánh mắt tự tin của các em khiến khán phòng lặng đi vì xúc động.
Em Phạm Thị Phương Uyên mở đầu phần trình bày bằng giọng nói trong trẻo nhưng đầy cảm xúc: “Hope đã biến con từ một Uyên vô cảm thành một Uyên truyền cảm hứng.” Câu chuyện của em - từ một cô bé mất cha mẹ sớm, sống khép mình, đến khi tìm lại tình yêu thương và nề nếp - khiến nhiều đại biểu rưng rưng. Tiếp đó, em Nguyễn Văn Nhật Quang kể về hành trình âm nhạc của mình - từ nỗi cô đơn chỉ biết kéo violin đến khi trở thành người có thể đệm đàn piano và guitar, làm trợ giảng cho bác Lưu Hà An trong các buổi học nhạc.
Em Phạm Thị Phương Uyên mở đầu phần trình bày bằng giọng nói trong trẻo nhưng đầy cảm xúc: “Hope đã biến con từ một Uyên vô cảm thành một Uyên truyền cảm hứng.” Câu chuyện của em - từ một cô bé mất cha mẹ sớm, sống khép mình, đến khi tìm lại tình yêu thương và nề nếp - khiến nhiều đại biểu rưng rưng. Tiếp đó, em Nguyễn Văn Nhật Quang kể về hành trình âm nhạc của mình - từ nỗi cô đơn chỉ biết kéo violin đến khi trở thành người có thể đệm đàn piano và guitar, làm trợ giảng cho bác Lưu Hà An trong các buổi học nhạc.
Ba em Ngọc Hân, Châu Thuần Phong và Trà Nhật Nam nối tiếp chia sẻ những mảnh ghép đầy xúc động. Hân kể về ký ức “núp sau bàn thờ ông ngoại để khóc” và hành trình tìm lại niềm vui khi được chị cùng phòng đút cho ăn cơm - khởi đầu cho sự đổi thay trong trái tim nhỏ bé. Phong kể về quãng thời gian trầm cảm, “nằm trên giường 23 tiếng mỗi ngày”, và cách Hope giúp em lấy lại kỷ luật, tình yêu bản thân, học giỏi và có lý tưởng sống. Nam kể về hai lần tìm đến cái chết sau khi mẹ mất, nhưng rồi nhờ Hope, em đã tìm lại được niềm tin và trở thành học sinh giỏi. Một “đứa trẻ vô vọng” nay đã đầy hy vọng.
Ba em Ngọc Hân, Châu Thuần Phong và Trà Nhật Nam nối tiếp chia sẻ những mảnh ghép đầy xúc động. Hân kể về ký ức “núp sau bàn thờ ông ngoại để khóc” và hành trình tìm lại niềm vui khi được chị cùng phòng đút cho ăn cơm - khởi đầu cho sự đổi thay trong trái tim nhỏ bé. Phong kể về quãng thời gian trầm cảm, “nằm trên giường 23 tiếng mỗi ngày”, và cách Hope giúp em lấy lại kỷ luật, tình yêu bản thân, học giỏi và có lý tưởng sống. Nam kể về hai lần tìm đến cái chết sau khi mẹ mất, nhưng rồi nhờ Hope, em đã tìm lại được niềm tin và trở thành học sinh giỏi. Một “đứa trẻ vô vọng” nay đã đầy hy vọng.
Kết thúc phần trình bày đầy cảm xúc, Nguyễn Thanh Trúc và Huỳnh Quang Minh thay mặt tiểu đội 13 giới thiệu những sản phẩm thủ công do chính tay các bạn Hope tạo nên: chậu sen đá tái chế đạt giải Đồng quốc tế, túi vải in tranh vẽ của các trung đội, xà bông, nến thơm, bánh quy... được sản xuất trong các CLB Trường Hy vọng. “Mỗi sản phẩm là một câu chuyện và là món quà tri ân gửi đến các cô chú FPT”. các em chia sẻ.
Kết lại, các em khép lại phần trình bày bằng lời tri ân: “FPT là gia đình, Hope là nhà, Hoper là anh em. Chúng con cảm ơn các cô chú đã làm việc chăm chỉ để bước tiếp hành trình hy vọng cho chúng con”.
Kết thúc phần trình bày đầy cảm xúc, Nguyễn Thanh Trúc và Huỳnh Quang Minh thay mặt tiểu đội 13 giới thiệu những sản phẩm thủ công do chính tay các bạn Hope tạo nên: chậu sen đá tái chế đạt giải Đồng quốc tế, túi vải in tranh vẽ của các trung đội, xà bông, nến thơm, bánh quy... được sản xuất trong các CLB Trường Hy vọng. “Mỗi sản phẩm là một câu chuyện và là món quà tri ân gửi đến các cô chú FPT”. các em chia sẻ.
Kết lại, các em khép lại phần trình bày bằng lời tri ân: “FPT là gia đình, Hope là nhà, Hoper là anh em. Chúng con cảm ơn các cô chú đã làm việc chăm chỉ để bước tiếp hành trình hy vọng cho chúng con”.
Các em học sinh Trường Hy vọng đã mang tới mùa Hội nghị Chiến lược năm nay một màu sắc mới và lời gửi gắm từ tình yêu thương. Mỗi ánh mắt, nụ cười của các em là minh chứng cho giá trị mà FPT đã dựng xây tại mái trường Hy vọng. Và niềm tin các em luôn mang trong mình, cũng là thông điệp gửi gắm tới toàn bộ đại biểu tham dự tại Hội nghị: “FPT của 40 năm tiếp tục xây bằng tình thương. Ai ai cũng phi thường, khi lấy kỷ luật làm gương”.
Các em học sinh Trường Hy vọng đã mang tới mùa Hội nghị Chiến lược năm nay một màu sắc mới và lời gửi gắm từ tình yêu thương. Mỗi ánh mắt, nụ cười của các em là minh chứng cho giá trị mà FPT đã dựng xây tại mái trường Hy vọng. Và niềm tin các em luôn mang trong mình, cũng là thông điệp gửi gắm tới toàn bộ đại biểu tham dự tại Hội nghị: “FPT của 40 năm tiếp tục xây bằng tình thương. Ai ai cũng phi thường, khi lấy kỷ luật làm gương”.
Nâu Đá
Ý kiến
()