Chúng ta

Hạ Viễn thông, FPT IS Vô địch Futsal

Thứ bảy, 27/7/2019 | 08:36 GMT+7

Trận chung kết giải Futsal FPT HCM 2019 vào tối 26/7 đã diễn ra căng thẳng khi đội bóng có thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn đã không thể giành chiến thắng sau cùng.

<p style="text-align:justify;"> Bước vào trận chung kết tại nhà thi đấu Rạch Miễu với đối thủ nhiều duyên nợ FPT Telecom, các cầu thủ áo vàng FPT IS nhập cuộc rất tự tin và khiến đối thủ bất ngờ trước lối chơi ban bật, tấn công nhanh với Dương Quốc Cường và Võ Phước Trọng là hai cầu thủ hoạt động năng nổ nhất.</p>

Bước vào trận chung kết tại nhà thi đấu Rạch Miễu với đối thủ nhiều duyên nợ FPT Telecom, các cầu thủ áo vàng FPT IS nhập cuộc rất tự tin và khiến đối thủ bất ngờ trước lối chơi ban bật, tấn công nhanh với Dương Quốc Cường và Võ Phước Trọng là hai cầu thủ hoạt động năng nổ nhất.

<p style="text-align:justify;"> Thành quả sớm đến với FPT IS, khi ngay phút thứ 2, từ pha phối hợp với Phước Trọng, cầu thủ số 12 Nguyễn Công Triệu đã bất ngờ mở tỷ số cho đội nhà. Lối chơi nhập cuộc nhanh đã giúp nhà Hệ thống có được lợi thế lớn.</p>

Thành quả sớm đến với FPT IS, khi ngay phút thứ 2, từ pha phối hợp với Phước Trọng, cầu thủ số 12 Nguyễn Công Triệu đã bất ngờ mở tỷ số cho đội nhà. Lối chơi nhập cuộc nhanh đã giúp nhà Hệ thống có được lợi thế lớn.

<p style="text-align:justify;"> Những phút tiếp theo, các cầu thủ nhà Hệ thống vẫn là những người thi đấu chủ động hơn. Trong khi đó, FPT Telecom tỏ ra nôn nóng trong các pha xử lý và thường xuyên bị trọng tài thổi phạt do phạm lỗi với đối phương.</p>

Những phút tiếp theo, các cầu thủ nhà Hệ thống vẫn là những người thi đấu chủ động hơn. Trong khi đó, FPT Telecom tỏ ra nôn nóng trong các pha xử lý và thường xuyên bị trọng tài thổi phạt do phạm lỗi với đối phương.

<p style="text-align:justify;"> Trọng tài đã nhiều lần nhắc nhở với số 10 Minh Trí của FPT Telecom khi anh tỏ ra thiếu kiềm chế và tranh cãi khi cho rằng trọng tài đã thiên vị đối phương.</p>

Trọng tài đã nhiều lần nhắc nhở với số 10 Minh Trí của FPT Telecom khi anh tỏ ra thiếu kiềm chế và tranh cãi khi cho rằng trọng tài đã thiên vị đối phương.

<p style="text-align:justify;"> Việc FPT IS thi đấu quá chắc chắn khiến FPT Telecom phải chấp nhận khép lại hiệp 1 với tỷ số 0-1 và chờ đợi màn phục hận trong hiệp 2.</p>

Việc FPT IS thi đấu quá chắc chắn khiến FPT Telecom phải chấp nhận khép lại hiệp 1 với tỷ số 0-1 và chờ đợi màn phục hận trong hiệp 2.

<p style="text-align:justify;"> Sang hiệp 2, các cầu thủ FPT Telecom ngay lập tức dồn lên tấn công hòng sớm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Hết Văn Mạnh, Minh Trí rồi Duy Nghĩa đều cố gắng tìm cách đột phá vào khung thành FPT IS nhưng không thành công.</p>

Sang hiệp 2, các cầu thủ FPT Telecom ngay lập tức dồn lên tấn công hòng sớm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Hết Văn Mạnh, Minh Trí rồi Duy Nghĩa đều cố gắng tìm cách đột phá vào khung thành FPT IS nhưng không thành công.

<p style="text-align:justify;"> Hiệp 2 cũng chứng kiến những pha va chạm trên mức cần thiết của cầu thủ hai đội. Đúng tính chất của một trận chung kết, đôi bên đều thi đấu rất máu lửa, quyết liệt.</p>

Hiệp 2 cũng chứng kiến những pha va chạm trên mức cần thiết của cầu thủ hai đội. Đúng tính chất của một trận chung kết, đôi bên đều thi đấu rất máu lửa, quyết liệt.

<p style="text-align:justify;"> Số 8 Lê Thanh Thiện (áo đỏ) của FPT Telecom bất lực trong vòng vây của 2 cầu thủ FPT IS trong một pha tấn công.</p>

Số 8 Lê Thanh Thiện (áo đỏ) của FPT Telecom bất lực trong vòng vây của 2 cầu thủ FPT IS trong một pha tấn công.

<p style="text-align:justify;"> Trong khi còn mải tranh cãi với quyết định thổi phạt và rút thẻ của trọng tài Huỳnh Nguyên Thành, các cầu thủ FPT Telecom đã tỏ ra lơ là và để cho số 10 Dương Quốc Cường của FPT IS thực hiện tình huống sút phạt nhanh, bóng đi thẳng vào góc cao khung thành trong sự thẫn thờ của thủ môn Thành Đồng bên phía FPT Telecom. Tỷ số là 2-0 cho FPT IS ở phút 27.</p>

Trong khi còn mải tranh cãi với quyết định thổi phạt và rút thẻ của trọng tài Huỳnh Nguyên Thành, các cầu thủ FPT Telecom đã tỏ ra lơ là và để cho số 10 Dương Quốc Cường của FPT IS thực hiện tình huống sút phạt nhanh, bóng đi thẳng vào góc cao khung thành trong sự thẫn thờ của thủ môn Thành Đồng bên phía FPT Telecom. Tỷ số là 2-0 cho FPT IS ở phút 27.

<p style="text-align:justify;"> Những phút tiếp theo, trận đấu càng về cuối càng tỏ ra căng thẳng khi cầu thủ lẫn cổ động viên của hai đội tỏ ra quá thiếu kiềm chế. Số 10 Minh Trí nhận thẻ vàng sau pha tranh chấp trong khi tấn công.</p>

Những phút tiếp theo, trận đấu càng về cuối càng tỏ ra căng thẳng khi cầu thủ lẫn cổ động viên của hai đội tỏ ra quá thiếu kiềm chế. Số 10 Minh Trí nhận thẻ vàng sau pha tranh chấp trong khi tấn công.

<p style="text-align:justify;"> Số 11 Võ Phước Trọng của FPT IS cũng phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ và câu giờ, trong khi đó số 19 Nguyễn Quang Sang nhận thẻ đỏ gián tiếp và bị đuổi khỏi sân. Trận chung kết dần trở nên xấu xí với lối chơi bạo lực và tinh quái của hai đội.</p>

Số 11 Võ Phước Trọng của FPT IS cũng phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ và câu giờ, trong khi đó số 19 Nguyễn Quang Sang nhận thẻ đỏ gián tiếp và bị đuổi khỏi sân. Trận chung kết dần trở nên xấu xí với lối chơi bạo lực và tinh quái của hai đội.

<p style="text-align:justify;"> Phút 39, cầu thủ Nguyễn Duy Quốc níu kéo hy vọng cho FPT Telecom bằng bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 sau khi họ chấp nhận chơi power-play trong những phút cuối.</p>

Phút 39, cầu thủ Nguyễn Duy Quốc níu kéo hy vọng cho FPT Telecom bằng bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 sau khi họ chấp nhận chơi power-play trong những phút cuối.

<p style="text-align:justify;"> Tuy nhiên, thời gian còn lại của trận đấu là quá ít ỏi để các cầu thủ FPT Telecom có thể kiếm thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 thuộc về FPT IS. Vậy là nhà Hệ thống đã chính thức trở lại ngôi vương giải Futsal FPT HCM sau chức vô địch vào năm 2017.</p>

Tuy nhiên, thời gian còn lại của trận đấu là quá ít ỏi để các cầu thủ FPT Telecom có thể kiếm thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 thuộc về FPT IS. Vậy là nhà Hệ thống đã chính thức trở lại ngôi vương giải Futsal FPT HCM sau chức vô địch vào năm 2017.

<p style="text-align:justify;"> Lần thứ hai thất bại trong trận chung kết trước chính FPT IS, các cầu thủ và ban huấn luyện FPT Telecom thẫn thờ trước cơ hội bị bỏ lỡ. HLV Phạm Mạnh Hoàng buồn bã chia sẻ: "Trận đấu có vấn đề về trọng tài. Ngoài ra, FPT Telecom đã để thua bàn thua thứ hai quá đáng tiếc. Nếu không có bàn thua đó thì mọi chuyện có lẽ đã khác."</p>

Lần thứ hai thất bại trong trận chung kết trước chính FPT IS, các cầu thủ và ban huấn luyện FPT Telecom thẫn thờ trước cơ hội bị bỏ lỡ. HLV Phạm Mạnh Hoàng buồn bã chia sẻ: "Trận đấu có vấn đề về trọng tài. Ngoài ra, FPT Telecom đã để thua bàn thua thứ hai quá đáng tiếc. Nếu không có bàn thua đó thì mọi chuyện có lẽ đã khác."

Giải bóng đá Futsal FPT HCM lần thứ 18 có 9 đội bóng dự giải được chia thành 2 bảng. Bảng A: FPT Software, FPT Telecom, FPT Education, TPBank và đương kim vô địch PNC. Bảng B: FPT IS, FPT Securities, Sen Đỏ, FPT Retail.

Cơ cấu giải thưởng của Futsal FPT HCM 2019 gồm, nhà Vô địch nhận cúp và 5 triệu đồng tiền thưởng. Đội về Nhì và Ba lần lượt nhận 4 triệu đồng cùng 3 triệu đồng. Giải Tư nhận được mức thưởng là 2 triệu đồng.

20 trận đấu của giải sẽ diễn ra vào 18h - 22h các buổi tối thứ Hai-Tư-Sáu hằng tuần từ ngày 8-26/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (số 1 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận).

Trần Vũ

Ý kiến

()