Chúng ta

Sức sống mới của học sinh Trường Hy Vọng

Thứ ba, 30/8/2022 | 16:51 GMT+7

Các học sinh Trường Hy Vọng vững vàng sức sống trong những màn đồng diễn Vovinam, múa minh họa cho nghệ sĩ lớn hay hát live trên sân khấu Ngày hội tới trường.

<p> <span id="docs-internal-guid-797ad6e3-7fff-bfb4-986d-9d5663d93b92"><span style="color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Tại Ngày hội tới trường diễn ra hôm 26/8, các em nhỏ Trường Hy Vọng đã “chiêu đãi” hơn 350 khách mời những màn trình diễn ý nghĩa. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hoạt cảnh "Em yêu trường em" kết hợp giữa hát, múa và võ thuật, khắc hoạ quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.</span></span></p>

Tại Ngày hội tới trường diễn ra hôm 26/8, các em nhỏ Trường Hy Vọng đã “chiêu đãi” hơn 350 khách mời những màn trình diễn ý nghĩa. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hoạt cảnh "Em yêu trường em" kết hợp giữa hát, múa và võ thuật, khắc hoạ quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

<p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-b29f2501-7fff-c806-105c-5953e2e8a543"><span style="color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Nếu các tiết mục hát, múa cho thấy sự thoải mái, tự tin, màn đồng diễn Vovinam lại tràn ngập năng lượng, thể hiện bản lĩnh và tinh thần mạnh mẽ. Nhập trường mới chỉ hơn 3 tuần, cùng việc chỉ có thể tập dượt sau giờ học, nhưng với sự nỗ lực và kiên định, các học sinh Hope School ở nhiều lứa tuổi đã hoàn thành tiết mục đồng diễn ấn tượng, phối hợp nhịp nhàng với các anh chị từ FPT Schools Đà Nẵng. </span></span></p>

Nếu các tiết mục hát, múa cho thấy sự thoải mái, tự tin, màn đồng diễn Vovinam lại tràn ngập năng lượng, thể hiện bản lĩnh và tinh thần mạnh mẽ. Nhập trường mới chỉ hơn 3 tuần, cùng việc chỉ có thể tập dượt sau giờ học, nhưng với sự nỗ lực và kiên định, các học sinh Hope School ở nhiều lứa tuổi đã hoàn thành tiết mục đồng diễn ấn tượng, phối hợp nhịp nhàng với các anh chị từ FPT Schools Đà Nẵng. 


Nhập trường mới chỉ hơn 3 tuần, cùng việc chỉ có thể tập dượt sau giờ học, nhưng với sự nỗ lực và kiên định, các học sinh Hope School ở nhiều lứa tuổi đã hoàn thành tiết mục đồng diễn ấn tượng, phối hợp nhịp nhàng với các anh chị từ FPT Schools Đà Nẵng. 

<p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-7f4f0e2a-7fff-32fb-0a86-3067e5c9ecac"><span style="color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Các em Trường Hy Vọng còn khiến người F bất ngờ khi tham gia minh họa cho ca khúc “Người gieo mầm xanh” cùng ca sĩ Tùng Dương và Bảo Trâm. Tuy lần đầu đứng trước các nghệ sĩ lớn, các bạn không hề lúng túng. </span></span></p> <br /><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-7f4f0e2a-7fff-32fb-0a86-3067e5c9ecac"><span style="color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Tùng Dương cho biết anh từng tìm hiểu thông tin về Trường Hy Vọng, cảm động trước dự án nuôi dưỡng và còn ngạc nhiên hơn khi chứng kiến sức sống, sự vững chãi của các bạn cả về thể chất lẫn tâm lý. Anh hy vọng sẽ sớm trở lại trường để đồng hành các hoạt động hướng dẫn các em kỹ năng ca hát, xây dựng bản lĩnh tự tin. </span></span></p>

Các em Trường Hy Vọng còn khiến người F bất ngờ khi tham gia minh họa cho ca khúc “Người gieo mầm xanh” cùng ca sĩ Tùng Dương và Bảo Trâm. Tuy lần đầu đứng trước các nghệ sĩ lớn, các bạn không hề lúng túng. 


Tùng Dương cho biết anh từng tìm hiểu thông tin về Trường Hy Vọng, cảm động trước dự án nuôi dưỡng và còn ngạc nhiên hơn khi chứng kiến sức sống, sự vững chãi của các bạn cả về thể chất lẫn tâm lý. Anh hy vọng sẽ sớm trở lại trường để đồng hành các hoạt động hướng dẫn các em kỹ năng ca hát, xây dựng bản lĩnh tự tin. 

<p> <span id="docs-internal-guid-45460085-7fff-7775-5d43-028324db9cbd"><span style="color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Phần hát Quốc ca, chào cờ và trống đội trong chương trình được thực hiện bởi đội trống và đội cờ nhà Hope School.</span></span></p>

Phần hát Quốc ca, chào cờ và trống đội trong chương trình được thực hiện bởi đội trống và đội cờ nhà Hope School.

<p> <span id="docs-internal-guid-18dbd1e5-7fff-2535-239f-33944cfe8dae"><span style="color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Phần lễ chỉ kéo dài chưa đến 3 phút, nhưng hơn 10 học sinh Trường Hy Vọng phải tập luyện liên tục trong vòng hơn một tuần. </span></span></p>

Phần lễ chỉ kéo dài chưa đến 3 phút, nhưng hơn 10 học sinh Trường Hy Vọng phải tập luyện liên tục trong vòng hơn một tuần.

<p> <span id="docs-internal-guid-cdaf7781-7fff-9df7-e729-6bc4d14d822a"><span style="color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baseline;">So với những ngày đầu tiên về trường, các em đã có sự thay đổi rõ rệt trong tinh thần lẫn thể chất. Các bạn thường xuyên nở nụ cười, biết cách chia sẻ niềm vui và sự tích cực, đồng thời không ngại thể hiện đam mê của bản thân. Đây chính là điều mà anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Ban Sáng lập trường kỳ vọng ở 200 học sinh.</span></span></p>

So với những ngày đầu tiên về trường, các em đã có sự thay đổi rõ rệt trong tinh thần lẫn thể chất. Các bạn thường xuyên nở nụ cười, biết cách chia sẻ niềm vui và sự tích cực, đồng thời không ngại thể hiện đam mê của bản thân. Đây chính là điều mà anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Ban Sáng lập trường kỳ vọng ở 200 học sinh.

<p> <span>Đình Đạt </span><span id="docs-internal-guid-6c7567c2-7fff-0dc7-9e9f-ec4b3ad86cf3"><span style="color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baseline;">cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vì món quà bánh cốm bác tặng cho em. Em còn kể cho Chủ tịch nước nghe niềm vui đi học tại trường. </span></span></p>

Đình Đạt cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vì món quà bánh cốm bác tặng cho em. Em còn kể cho Chủ tịch nước nghe niềm vui đi học tại trường.

<p> <span id="docs-internal-guid-20e29f30-7fff-9e05-d570-daf0c06a2ae3"><span style="color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Thảo Vy ôm chầm chị </span></span><span style="color:rgb(0,0,0);">Phan Quỳnh Dao - Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP Cần Thơ</span><span style="background-color:transparent;color:rgb(0,0,0);"> - ngày gặp lại. Theo chị Dao, 20 ngày trước các em ra sân bay còn bỡ ngỡ, tủi thân. Giờ gặp lại, em nào cũng hoạt bát, vui tươi, hòa đồng với các bạn.</span></p>

Thảo Vy ôm chầm chị Phan Quỳnh Dao - Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP Cần Thơ - ngày gặp lại. Theo chị Dao, 20 ngày trước các em ra sân bay còn bỡ ngỡ, tủi thân. Giờ gặp lại, em nào cũng hoạt bát, vui tươi, hòa đồng với các bạn.

<p> <span id="docs-internal-guid-85036555-7fff-13ba-edcb-26dd2523980a"><span style="color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Ngày hội tới trường lần đầu tiên của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng có sự tham gia của 200 em học sinh, đến từ 41 tỉnh, thành. Tại sự kiện, các em tặng quà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm.</span></span></p>

Ngày hội tới trường lần đầu tiên của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng có sự tham gia của 200 em học sinh, đến từ 41 tỉnh, thành. Tại sự kiện, các em tặng quà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm.

Ý tưởng xây dựng Trường Hy Vọng bắt đầu từ tháng 9/2021, do anh Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khởi xướng. Đây là ngôi trường liên thông, dành cho trẻ mất cha mẹ vì đại dịch, mong muốn tạo ra môi trường để các em được chăm sóc, học tập, trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước.

Học sinh từ khối 1 đến 12 được tài trợ 100% chi phí học tập, ăn ở và sinh hoạt tại trường. Hằng năm, các em được về thăm nhà ba lần (nhà trường cấp kinh phí đi lại hai chiều). Người nhà được đến thăm trường hai lần mỗi năm. Hoạt động của trường nhận được sự chung tay của nhiều đơn vị, tổ chức. 

Bảo An

Ý kiến

()