Chúng ta

Những nụ cười Hy Vọng

Thứ ba, 23/8/2022 | 21:36 GMT+7

Nụ cười đã rạng ngời trên khuôn mặt các em - những đứa trẻ không may mất đi người thân trong đại dịch Covid-19. Các em được sự chở che, yêu thương của người FPT nâng bước đến với Trường Hy Vọng.

<p> Không còn những hình ảnh rụt rè, lạ lẫm hay ánh mắt ngại ngùng khi lần đầu đặt chân đến Trường Hy Vọng, khắp nơi là những nụ cười rạng rỡ. Các em chạy ùa sau giờ tan học, mang theo những niềm vui của một ngày ở trường.</p>

Không còn những hình ảnh rụt rè, lạ lẫm hay ánh mắt ngại ngùng khi lần đầu đặt chân đến Trường Hy Vọng, khắp nơi là những nụ cười rạng rỡ. Các em chạy ùa sau giờ tan học, mang theo những niềm vui của một ngày ở trường.

<p> Trần Quang Bảo (bên phải), "anh cả" của đại gia đình Hope School. Bảo vừa thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào Đại học FPT Đà Nẵng với thành tích Top 10 thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất. Chàng trai cũng rất chịu khó và chăm học, là tấm gương cho những đứa em noi theo.</p>

Trần Quang Bảo (bên phải), "anh cả" của đại gia đình Hope School. Bảo vừa thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào Đại học FPT Đà Nẵng với thành tích Top 10 thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất. Chàng trai cũng rất chịu khó và chăm học, là tấm gương cho những đứa em noi theo.

<p> 4 chị em phòng 901 gặp lại nhau sau một ngày đi học, người "chị cả" Đào Hoàng Bảo Trâm dành thời gian trò chuyện, hỏi thăm các em cùng phòng.</p>

4 chị em phòng 901 gặp lại nhau sau một ngày đi học, người "chị cả" Đào Hoàng Bảo Trâm dành thời gian trò chuyện, hỏi thăm các em cùng phòng.

<p> Đặng Đình Đạt, cậu bé đến từ Nghệ An, cười rạng rỡ sau giờ học. Đạt có ước mơ trở thành đầu bếp để nấu thật nhiều món ăn ngon. Ở Hope School, cậu thích nhất là cô Yến vì cô thường xuyên kể chuyện và chơi cùng Đạt. </p>

Đặng Đình Đạt, cậu bé đến từ Nghệ An, cười rạng rỡ sau giờ học. Đạt có ước mơ trở thành đầu bếp để nấu thật nhiều món ăn ngon. Ở Hope School, cậu thích nhất là cô Yến vì cô thường xuyên kể chuyện và chơi cùng Đạt. 

<p> Nguyễn Thiện Minh (thứ 2 từ phải sang), chàng Tiểu đội trưởng của Hope School, lúc nào cũng điềm đạm, chững chạc. Cậu trai xung phong nhận trách nhiệm dẫn dắt cả tiểu đội, quán xuyến công việc của cả phòng. Ở Hope School, Minh đã tự rèn luyện cho mình tính kỷ luật, tự giác và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.</p>

Nguyễn Thiện Minh (thứ 2 từ phải sang), chàng Tiểu đội trưởng của Hope School, lúc nào cũng điềm đạm, chững chạc. Cậu trai xung phong nhận trách nhiệm dẫn dắt cả tiểu đội, quán xuyến công việc của cả phòng. Ở Hope School, Minh đã tự rèn luyện cho mình tính kỷ luật, tự giác và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

<p> Nhã Trân, cô nàng có ước mơ lớn lên sẽ trở thành một chiến sĩ công an. Trân đến với Hope School bằng những lo lắng, rụt rè về một ngôi trường mới, một thành phố xa lạ nhưng sau gần 1 tháng, Trân đã nhanh chóng bắt nhịp với các bạn. </p>

Nhã Trân, cô nàng có ước mơ lớn lên sẽ trở thành một chiến sĩ công an. Trân đến với Hope School bằng những lo lắng, rụt rè về một ngôi trường mới, một thành phố xa lạ nhưng sau gần 1 tháng, Trân đã nhanh chóng bắt nhịp với các bạn. 

<p> Lê Văn Quang, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất Hope School. Quang ngày đầu còn rụt rè không dám rời vòng tay của bố nhưng hôm nay, em đã tự chơi, tự bắt chuyện với các bạn và bày trò nghịch ngợm sau mỗi giờ học. Quang thậm chí còn lao vào sân để "tranh" suất đá bóng cùng các anh lớn.</p>

Lê Văn Quang, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất Hope School. Quang ngày đầu còn rụt rè không dám rời vòng tay của bố nhưng hôm nay, em đã tự chơi, tự bắt chuyện với các bạn và bày trò nghịch ngợm sau mỗi giờ học. Quang thậm chí còn lao vào sân để "tranh" suất đá bóng cùng các anh lớn.

<p> Trần Đông Dương, chàng "ca sĩ" của Hope School với niềm đam mê ca hát, nghệ thuật. Em đang đăng kí theo học thêm về thiết kế đồ hoạ và mong muốn sẽ sớm có thể tự lập với ngành học này. Dương cũng chính là đội trưởng văn nghệ tại trường, luôn vui vẻ, hoà đồng và kết nối mọi người bằng chính niềm đam mê ca hát. </p>

Trần Đông Dương, chàng "ca sĩ" của Hope School với niềm đam mê ca hát, nghệ thuật. Em đang đăng kí theo học thêm về thiết kế đồ hoạ và mong muốn sẽ sớm có thể tự lập với ngành học này. Dương cũng chính là đội trưởng văn nghệ tại trường, luôn vui vẻ, hoà đồng và kết nối mọi người bằng chính niềm đam mê ca hát. 

<p> Cô bé Lưu Gia Linh được chị gái Nhật Lành kết tóc trong lúc chờ tan học. Gia Linh cho biết, em rất vui khi đến trường, vui nhất là được chơi, được tập hát cùng nhiều anh chị. </p>

Cô bé Lưu Gia Linh được chị gái Nhật Lành kết tóc trong lúc chờ tan học. Gia Linh cho biết, em rất vui khi đến trường, vui nhất là được chơi, được tập hát cùng nhiều anh chị. 

<p> Đinh Văn Nhân, cậu bé đồng bào H'Rê sống tại Quảng Ngãi. Ngày đầu đến Hope School, Nhân luôn chọn ngồi ở một góc, xem các bạn chơi đùa nhưng sau chưa đầy một tháng, cậu đã thay đổi hoàn toàn. "Vì ở đây vui và có rất nhiều bạn", Nhân nói.</p>

Đinh Văn Nhân, cậu bé đồng bào H'Rê sống tại Quảng Ngãi. Ngày đầu đến Hope School, Nhân luôn chọn ngồi ở một góc, xem các bạn chơi đùa nhưng sau chưa đầy một tháng, cậu đã thay đổi hoàn toàn. "Vì ở đây vui và có rất nhiều bạn", Nhân nói.

<p> Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Tiến Nhật từng là bạn học chung lớp ở TP HCM. Sau đó, cả 2 tạm chia xa khi Tùng chuyển trường, nhập học Trường Hy Vọng vào năm 2021. Nghịch cảnh một lần nữa đưa đôi bạn thân gặp lại, hai em mừng tủi nhận ra nhau khi Nhật cũng đến với Trường Hy Vọng.</p>

Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Tiến Nhật từng là bạn học chung lớp ở TP HCM. Sau đó, cả 2 tạm chia xa khi Tùng chuyển trường, nhập học Trường Hy Vọng vào năm 2021. Nghịch cảnh một lần nữa đưa đôi bạn thân gặp lại, hai em mừng tủi nhận ra nhau khi Nhật cũng đến với Trường Hy Vọng.

<p> Thanh Xuân rất thích công việc tưới rau vào mỗi buổi chiều. Cô bé bảo, được nhìn ngắm những hạt giống nảy mầm, lớn lên và tươi tốt là một điều mang đến nhiều hy vọng - giống như tên của ngôi trường mà em đang theo học. Em cũng không ngần ngại chia sẻ ước mơ sẽ trở thành bác sĩ, vì mẹ bị bệnh nên em muốn chữa bệnh cho nhiều người.</p>

Thanh Xuân rất thích công việc tưới rau vào mỗi buổi chiều. Cô bé bảo, được nhìn ngắm những hạt giống nảy mầm, lớn lên và tươi tốt là một điều mang đến nhiều hy vọng - giống như tên của ngôi trường mà em đang theo học. Em cũng không ngần ngại chia sẻ ước mơ sẽ trở thành bác sĩ, vì mẹ bị bệnh nên em muốn chữa bệnh cho nhiều người.

<p class="Normal"> <span>Dự án Trường Hy Vọng (Hope School) được nhà F khởi động trước những đau thương, mất mát của đại dịch Covid. </span><span>Ngôi trường được xây dựng tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các học sinh không may mất cha, mẹ vì đại dịch với mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em.</span></p> <p class="Normal"> <span>Ngày 26/8 tới, Ngày hội đến trường sẽ được tổ chức dành cho các em nhỏ Hope School với nhiều khách mời đặc biệt. Chương trình được livestream trên Workplace Chungta News để người F cùng sẻ chia, gửi những lời chúc ấm áp đến các em và trường.</span></p>

Dự án Trường Hy Vọng (Hope School) được nhà F khởi động trước những đau thương, mất mát của đại dịch Covid. Ngôi trường được xây dựng tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các học sinh không may mất cha, mẹ vì đại dịch với mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em.

Ngày 26/8 tới, Ngày hội đến trường sẽ được tổ chức dành cho các em nhỏ Hope School với nhiều khách mời đặc biệt. Chương trình được livestream trên Workplace Chungta News để người F cùng sẻ chia, gửi những lời chúc ấm áp đến các em và trường.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()