Anh Trần Anh Ngọc, Cán bộ quản lý cổ đông, Phòng Lưu ký và quản lý cổ đông, Công ty CP Chứng khoán FPT, đã lưu giữ những hình ảnh đẹp, đáng yêu cho hai con trong cuộc sống đời thường và qua những chuyến đi.
Anh Trần Anh Ngọc, Cán bộ quản lý cổ đông, Phòng Lưu ký và quản lý cổ đông, Công ty CP Chứng khoán FPT, đã lưu giữ những hình ảnh đẹp, đáng yêu cho hai con trong cuộc sống đời thường và qua những chuyến đi.
Cậu bé Trần Ngô Thế Trung, biệt danh Chip, sinh năm 2005, có sở thích du lịch, thể thao, lego và chụp ảnh.
Cậu bé Trần Ngô Thế Trung, biệt danh Chip, sinh năm 2005, có sở thích du lịch, thể thao, lego và chụp ảnh.
Bé Trần Ngô Thụy Anh, biệt danh Moon, sinh năm 2010, thích búp bê, trang điểm cho búp bê, vẽ…
Bé Trần Ngô Thụy Anh, biệt danh Moon, sinh năm 2010, thích búp bê, trang điểm cho búp bê, vẽ…
Moon thích được chụp ảnh, còn Chip thích cầm máy và chụp.
Moon thích được chụp ảnh, còn Chip thích cầm máy và chụp.
Vào những dịp cuối tuần, gia đình anh hay đi du lịch. Những chuyến đi giúp các con thêm hiểu biết về đất nước và con người, đặc biệt là những vùng cao, vùng xa xôi của tổ quốc. Cả hai bé đều đã vượt qua "tứ đại đèo" của miền Bắc bao gồm: Pha Đin (Điện Biên), Mù Cang Chải (Yên Bái), Ô Quy Hồ (Lào Cai - Lai Châu) và Mã Pì Lèng (Hà Giang).
Vào những dịp cuối tuần, gia đình anh hay đi du lịch. Những chuyến đi giúp các con thêm hiểu biết về đất nước và con người, đặc biệt là những vùng cao, vùng xa xôi của tổ quốc. Cả hai bé đều đã vượt qua "tứ đại đèo" của miền Bắc bao gồm: Pha Đin (Điện Biên), Mù Cang Chải (Yên Bái), Ô Quy Hồ (Lào Cai - Lai Châu) và Mã Pì Lèng (Hà Giang).
Năm sinh nhật tròn 10 tuổi của Chip (24/1/2015), hai bố con có kế hoạch cùng nhau chinh phục Fansipan. "Điều này không hề điên rồ bởi vì bản thân tôi đã chinh phục chỉ trong 12 tiếng. Với sức khỏe của Chip cùng kinh nghiệm của mình thì tôi tin hai bố con sẽ chinh phục được trong vòng 48 tiếng", anh Ngọc kể. Anh và Chip đã chuẩn bị và luyện tập trong khoảng nửa năm gồm đạp xe và leo 13 tầng cầu thang vài lượt mỗi ngày. Anh cũng nhờ bạn trên Sapa chuẩn bị đầy đủ lương thực và vật dụng, thuê hai người bản địa hỗ trợ, làm đơn cam kết về việc cho trẻ em leo núi và mua được vé từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn.
Năm sinh nhật tròn 10 tuổi của Chip (24/1/2015), hai bố con có kế hoạch cùng nhau chinh phục Fansipan. "Điều này không hề điên rồ bởi vì bản thân tôi đã chinh phục chỉ trong 12 tiếng. Với sức khỏe của Chip cùng kinh nghiệm của mình thì tôi tin hai bố con sẽ chinh phục được trong vòng 48 tiếng", anh Ngọc kể. Anh và Chip đã chuẩn bị và luyện tập trong khoảng nửa năm gồm đạp xe và leo 13 tầng cầu thang vài lượt mỗi ngày. Anh cũng nhờ bạn trên Sapa chuẩn bị đầy đủ lương thực và vật dụng, thuê hai người bản địa hỗ trợ, làm đơn cam kết về việc cho trẻ em leo núi và mua được vé từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn.
Hai bố đã con nai nịt gọn gàng nhưng lên điểm bắt đầu là Trạm Tôn thì gặp trục trặc. Trạm Bộ đội Biên phòng nhất quyết không đồng ý vì cháu chưa đủ 15 tuổi, trình bày đủ kiểu không được. Cả bố và con đều rất buồn…Sau một hồi suy nghĩ, hai bố con quyết định chuyển hướng không leo Fansipan nữa mà phi xe máy lên Y Tý, một nơi mà giới phượt hay gọi là "Thiên đường của mây". "Và quả đúng như vậy, hai bố con đã có một kỷ niệm tuyệt vời tại đây", anh Ngọc hào hứng.
Hai bố đã con nai nịt gọn gàng nhưng lên điểm bắt đầu là Trạm Tôn thì gặp trục trặc. Trạm Bộ đội Biên phòng nhất quyết không đồng ý vì cháu chưa đủ 15 tuổi, trình bày đủ kiểu không được. Cả bố và con đều rất buồn…Sau một hồi suy nghĩ, hai bố con quyết định chuyển hướng không leo Fansipan nữa mà phi xe máy lên Y Tý, một nơi mà giới phượt hay gọi là "Thiên đường của mây". "Và quả đúng như vậy, hai bố con đã có một kỷ niệm tuyệt vời tại đây", anh Ngọc hào hứng.
Anh coi chụp ảnh là một thú vui và chủ yếu chụp các con. Điều hạnh phúc nhất là được chứng kiến và lưu giữ từng bước trưởng thành của chúng. Với anh, ảnh rất đặc biệt bởi nó là thứ càng để lâu càng có giá trị, mỗi khi lần giở lại tập ảnh hồi nhỏ của bọn trẻ, cảm giác rất thú vị.
Anh coi chụp ảnh là một thú vui và chủ yếu chụp các con. Điều hạnh phúc nhất là được chứng kiến và lưu giữ từng bước trưởng thành của chúng. Với anh, ảnh rất đặc biệt bởi nó là thứ càng để lâu càng có giá trị, mỗi khi lần giở lại tập ảnh hồi nhỏ của bọn trẻ, cảm giác rất thú vị.
Khi chụp hình cho con, anh đề cao sự đơn giản, cố gắng chớp lấy những khoảnh khắc tự nhiên nhất. Ngoài ra, anh hay làm những bài thơ nho nhỏ gắn với mỗi bức ảnh và lưu trên Facebook, coi như viết nhật ký.
Khi chụp hình cho con, anh đề cao sự đơn giản, cố gắng chớp lấy những khoảnh khắc tự nhiên nhất. Ngoài ra, anh hay làm những bài thơ nho nhỏ gắn với mỗi bức ảnh và lưu trên Facebook, coi như viết nhật ký.
Anh và vợ cũng luôn cố gắng gần gũi, chia sẻ và hiểu các con. Ngoài thời gian cuối tuần hay đi chơi xa, anh vẫn thường cùng con đạp xe, xem phim, cùng chơi game, ngồi ở sân bóng xem con tập bóng…
Anh và vợ cũng luôn cố gắng gần gũi, chia sẻ và hiểu các con. Ngoài thời gian cuối tuần hay đi chơi xa, anh vẫn thường cùng con đạp xe, xem phim, cùng chơi game, ngồi ở sân bóng xem con tập bóng…
"Quan điểm về nuôi dạy con của gia đình tôi rất đơn giản: Hãy dành thời gian cho chúng", anh nói.
"Quan điểm về nuôi dạy con của gia đình tôi rất đơn giản: Hãy dành thời gian cho chúng", anh nói.
Một trong những bài thơ của anh dành tặng con để gửi niềm mong ước: "12 tháng, 1 tuần tuổi / Nó lẫm chẫm bước đi / Tôi đã mơ một ngày nào đó / Dắt tay Nó / Đi khắp những con đường / Trên quê hương Việt Nam xinh đẹp / Cùng nhau chinh phục / Những đỉnh núi xa mờ / Những cánh đồng nên thơ / Những dòng sông ầm ào đổ về biển cả"…
Một trong những bài thơ của anh dành tặng con để gửi niềm mong ước: "12 tháng, 1 tuần tuổi / Nó lẫm chẫm bước đi / Tôi đã mơ một ngày nào đó / Dắt tay Nó / Đi khắp những con đường / Trên quê hương Việt Nam xinh đẹp / Cùng nhau chinh phục / Những đỉnh núi xa mờ / Những cánh đồng nên thơ / Những dòng sông ầm ào đổ về biển cả"…
..."Những dấu chân nhỏ bé / Bước rộng hơn mỗi ngày / Để mai sau / Không bước nhầm lối khác / Để một ngày / Không còn bước chân tôi bên cạnh / Bước chân Nó / Vẫn vững chãi bước đi / Và dìu dắt bước chân kế tiếp"….
..."Những dấu chân nhỏ bé / Bước rộng hơn mỗi ngày / Để mai sau / Không bước nhầm lối khác / Để một ngày / Không còn bước chân tôi bên cạnh / Bước chân Nó / Vẫn vững chãi bước đi / Và dìu dắt bước chân kế tiếp"….
"Tôi không kỳ vọng gì nhiều, chỉ mong con thành người có ích cho xã hội. Chip thích lego và mong muốn thành kiến trúc sư. Moon thích búp bê và muốn làm thiết kế thời trang. Gia đình tôi luôn cố gắng giúp các con nuôi dưỡng ước mơ đó", anh bày tỏ.
"Tôi không kỳ vọng gì nhiều, chỉ mong con thành người có ích cho xã hội. Chip thích lego và mong muốn thành kiến trúc sư. Moon thích búp bê và muốn làm thiết kế thời trang. Gia đình tôi luôn cố gắng giúp các con nuôi dưỡng ước mơ đó", anh bày tỏ.
Tây Hạ
Ảnh: NVCC
Ý kiến
()