Đến thăm trụ sở FPT Complex, lãnh đạo và CBNV FPT đón tiếp trọng thị Công tước xứ Richmond và phu nhân với cờ, hoa và tiết mục múa mang đậm văn hoá Việt.
Đến thăm trụ sở FPT Complex, lãnh đạo và CBNV FPT đón tiếp trọng thị Công tước xứ Richmond và phu nhân với cờ, hoa và tiết mục múa mang đậm văn hoá Việt.
Dẫn đoàn thăm một vòng khuôn viên toà "trống đồng" FPT Complex, anh Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc Phần mềm FPT Đà Nẵng, trực tiếp giới thiệu về không gian làm việc hiện đại, định hướng phát triển công nghệ cũng như những nét văn hóa đặc trưng làm nên bản sắc FPT.
Dẫn đoàn thăm một vòng khuôn viên toà "trống đồng" FPT Complex, anh Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc Phần mềm FPT Đà Nẵng, trực tiếp giới thiệu về không gian làm việc hiện đại, định hướng phát triển công nghệ cũng như những nét văn hóa đặc trưng làm nên bản sắc FPT.
Công tước xứ Richmond và phu nhân thích thú với hình tượng Cuder đặt ngay sảnh toà nhà F-Complex, đặc biệt khi biết ý nghĩa sâu xa của bức tượng.
Công tước xứ Richmond và phu nhân thích thú với hình tượng Cuder đặt ngay sảnh toà nhà F-Complex, đặc biệt khi biết ý nghĩa sâu xa của bức tượng.
Trong không khí cởi mở và thân thiện, Công tước bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới môi trường làm việc, văn hoá, con người tại FPT. Ông cùng phu nhân thưởng thức một vài sản vật đặc trưng của Việt Nam, trong đó rất ấn tượng với nước dừa.
Trong không khí cởi mở và thân thiện, Công tước bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới môi trường làm việc, văn hoá, con người tại FPT. Ông cùng phu nhân thưởng thức một vài sản vật đặc trưng của Việt Nam, trong đó rất ấn tượng với nước dừa.
Cũng trong chiều cùng ngày, Công tước xứ Richmond và phu nhân đã đến thăm Trường Hy vọng, đánh hồi kẻng khởi đầu cho một buổi giao lưu với nhiều cảm xúc, chạm đến yêu thương.
Cũng trong chiều cùng ngày, Công tước xứ Richmond và phu nhân đã đến thăm Trường Hy vọng, đánh hồi kẻng khởi đầu cho một buổi giao lưu với nhiều cảm xúc, chạm đến yêu thương.
Công tước và phu nhân được các em nhỏ tặng nón lá, quàng khăn rằn và tặng bó hoa sen, tất cả đều mang đậm dấu ấn văn hoá Việt.
Công tước và phu nhân được các em nhỏ tặng nón lá, quàng khăn rằn và tặng bó hoa sen, tất cả đều mang đậm dấu ấn văn hoá Việt.
Các học sinh Hope School trong trang phục truyền thống của nhiều dân tộc Việt Nam còn gửi tặng Công tước những làn điệu dân ca mượt mà, những bài hát trong trẻo và màn biểu diễn điệu nhảy trống cơm đầy sinh động.
Các học sinh Hope School trong trang phục truyền thống của nhiều dân tộc Việt Nam còn gửi tặng Công tước những làn điệu dân ca mượt mà, những bài hát trong trẻo và màn biểu diễn điệu nhảy trống cơm đầy sinh động.
Sau phần giao lưu văn nghệ, Công tước dành thời gian tham quan thư viện, khu sinh hoạt và nơi ăn ở của học sinh. Tại mỗi điểm dừng chân, ông đều lắng nghe chia sẻ về cuộc sống, học tập và những ước mơ tương lai của các em.
Sau phần giao lưu văn nghệ, Công tước dành thời gian tham quan thư viện, khu sinh hoạt và nơi ăn ở của học sinh. Tại mỗi điểm dừng chân, ông đều lắng nghe chia sẻ về cuộc sống, học tập và những ước mơ tương lai của các em.
Đặc biệt, Công tước tỏ ra thích thú khi thưởng thức những chiếc bánh quy thơm ngon do chính tay các bạn nhỏ tự làm. Hoạt động trải nghiệm làm bánh xà bông thủ công cũng mang lại nhiều tiếng cười. Công tước quan sát, đặt câu hỏi và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự khéo léo, sáng tạo của các em học sinh.
Đặc biệt, Công tước tỏ ra thích thú khi thưởng thức những chiếc bánh quy thơm ngon do chính tay các bạn nhỏ tự làm. Hoạt động trải nghiệm làm bánh xà bông thủ công cũng mang lại nhiều tiếng cười. Công tước quan sát, đặt câu hỏi và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự khéo léo, sáng tạo của các em học sinh.
Trước khi rời Trường Hy vọng, Công tước và phu nhân đã ký tặng tranh lưu niệm, gửi tặng các em những mâm quýt ngọt thơm như một món quà tinh thần dành cho thầy cô và học sinh nơi đây.
Trước khi rời Trường Hy vọng, Công tước và phu nhân đã ký tặng tranh lưu niệm, gửi tặng các em những mâm quýt ngọt thơm như một món quà tinh thần dành cho thầy cô và học sinh nơi đây.
Khoảnh khắc chia tay diễn ra trong lưu luyến, các em học sinh dành những cái vẫy tay và nụ cười thân thiện, khép lại một chuyến thăm đầy ý nghĩa, chạm cảm xúc và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong những ánh mắt trẻ thơ của các em.
Khoảnh khắc chia tay diễn ra trong lưu luyến, các em học sinh dành những cái vẫy tay và nụ cười thân thiện, khép lại một chuyến thăm đầy ý nghĩa, chạm cảm xúc và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong những ánh mắt trẻ thơ của các em.
Ngọc Huy
Ý kiến
()