Chúng ta

Anh Bùi Quang Ngọc: Tôi trao tặng linh vật cho các đơn vị để thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp

Thứ tư, 8/11/2023 | 14:36 GMT+7

Nhân dịp 35 năm FPT, Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc tặng tượng Cuder cho FPT Software, tượng Cóc cho FPT Education tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng vào ngày 7 và 8/11.

<p class="Normal"> Tại F-Ville 3 sáng 7/11, anh Ngọc tặng tượng Cuder sứ mạ vàng cao cấp, cao 1,8m, <span>được đặt tại sảnh G. </span><span>Đây là tượng Cuder thứ 2 được anh tặng nhà Phần mềm, tượng cuder đầu tiên được trao tại F-Ville 2.</span></p>

Tại F-Ville 3 sáng 7/11, anh Ngọc tặng tượng Cuder sứ mạ vàng cao cấp, cao 1,8m, được đặt tại sảnh G. Đây là tượng Cuder thứ 2 được anh tặng nhà Phần mềm, tượng cuder đầu tiên được trao tại F-Ville 2.

<p class="Normal"> Da, thân tượng Cuder được vẽ các bảng mạch, chip - xu thế công nghệ hiện tại. Nhìn xa như những hình xăm trên cơ thể, đoàn lãnh đạo nhà Phần mềm thể hiện đúng chất STCo khi vẽ hình xăm, đeo vàng lên người đón tiếp anh Ngọc, tạo nhiều tiếng cười cho buổi lễ.</p>

Da, thân tượng Cuder được vẽ các bảng mạch, chip - xu thế công nghệ hiện tại. Nhìn xa như những hình xăm trên cơ thể, đoàn lãnh đạo nhà Phần mềm thể hiện đúng chất STCo khi vẽ hình xăm, đeo vàng lên người đón tiếp anh Ngọc, tạo nhiều tiếng cười cho buổi lễ.

<p class="Normal"> Liên tục gọi Phó chủ tịch FPT là “Đại ca”, Chủ tịch FPT Software Chu Thanh Hà chia sẻ tâm tình: "Anh Ngọc rất tâm huyết với các hoạt động của FPT từ những ngày đầu, đặc biệt với dân phần mềm. Anh Ngọc là “ông tổ” của phần mềm, chất lượng, quản trị dự án…. ngành IT của FPT cũng do anh Ngọc khởi xướng. Ngày nay, hàng chục ngàn lập trình viên đã đi khắp mọi nơi trên thế giới, đem lại thành công cho FPT. Đại diện  FPT Software, xin trân trọng cảm ơn “đại ca” Bùi Quang Ngọc đã dành nhiều tình cảm cho FPT Software. Xin hứa sẽ mang Cuder đi khắp toàn cầu và mang nhiều tỷ USD về cho FPT".</p>

Liên tục gọi Phó chủ tịch FPT là “Đại ca”, Chủ tịch FPT Software Chu Thanh Hà chia sẻ tâm tình: "Anh Ngọc rất tâm huyết với các hoạt động của FPT từ những ngày đầu, đặc biệt với dân phần mềm. Anh Ngọc là “ông tổ” của phần mềm, chất lượng, quản trị dự án…. ngành IT của FPT cũng do anh Ngọc khởi xướng. Ngày nay, hàng chục ngàn lập trình viên đã đi khắp mọi nơi trên thế giới, đem lại thành công cho FPT. Đại diện  FPT Software, xin trân trọng cảm ơn “đại ca” Bùi Quang Ngọc đã dành nhiều tình cảm cho FPT Software. Xin hứa sẽ mang Cuder đi khắp toàn cầu và mang nhiều tỷ USD về cho FPT".

<p class="Normal"> Cảm động với sự đón tiếp của nhà Phần mềm, Phó Chủ tịch FPT <span>Bùi Quang Ngọc kể lại những kỷ niệm từ ngày đầu làm lập trình. </span></p> <p class="Normal"> <span>"Tôi cũng khá gần với chuyên môn của các bạn. </span><span>Tôi tặng các bạn đến hôm nay là 7 Cuder, vì các bạn đã mở những mặt trận ở nước ngoài, đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới . Doanh số của các bạn đã đạt 1 tỷ USD, vị thế của FPT Software đã khác. Các bạn luôn là niềm tự hào không chỉ của FPT mà cả Việt Nam”.</span></p> <p class="Normal"> Giải thích thêm về sự kỳ công của món quà, anh Ngọc cho biết tượng Cuder này bằng sứ khó hơn chất liệu khác &lpar;đá, ngọc&rpar;, tối thiểu phải nung 3 lần, lần 1 nung từ cao lanh để làm xương sứ, sau đó nhúng xương sứ vào men, rồi nung ở nhiệt độ 1300 độ C để men bám vào xương, sau đó lấy ra vẽ vàng rồi nung ở nhiệt độ 800 độ C. Riêng tạo hình đầu Cuder phải nung gần 10 tượng mới thành công</p> <p class="Normal"> Riêng đế tượng và phần gậy, được vẽ những hoa văn truyền thống để nhắc nhở chúng ta dù có hiện đại, phát triển vẫn đứng trên truyền thống, giữ gìn văn hóa dân tộc. Vòng cổ và quần của Cuder được vẽ nhiều dãy số nhị phân &lpar;dãy bít&rpar; 0 và 1 mang ý nghĩa dùng hệ thống thông tin, chuyển đổi số…để kiếm tiền.</p> <p class="Normal"> “Thiết kế này có từ một năm trước, toàn bộ da thịt của Cuder được vẽ những vi mạch. Gần đây vi mạch, bán dẫn đang giành sự quan tâm của cả thế giới. Cuder đã đi trước về vi mạch, bán dẫn”, anh Ngọc hài hước chia sẻ thêm.</p>

Cảm động với sự đón tiếp của nhà Phần mềm, Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc kể lại những kỷ niệm từ ngày đầu làm lập trình.

"Tôi cũng khá gần với chuyên môn của các bạn. Tôi tặng các bạn đến hôm nay là 7 Cuder, vì các bạn đã mở những mặt trận ở nước ngoài, đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới . Doanh số của các bạn đã đạt 1 tỷ USD, vị thế của FPT Software đã khác. Các bạn luôn là niềm tự hào không chỉ của FPT mà cả Việt Nam”.

Giải thích thêm về sự kỳ công của món quà, anh Ngọc cho biết tượng Cuder này bằng sứ khó hơn chất liệu khác (đá, ngọc), tối thiểu phải nung 3 lần, lần 1 nung từ cao lanh để làm xương sứ, sau đó nhúng xương sứ vào men, rồi nung ở nhiệt độ 1300 độ C để men bám vào xương, sau đó lấy ra vẽ vàng rồi nung ở nhiệt độ 800 độ C. Riêng tạo hình đầu Cuder phải nung gần 10 tượng mới thành công

Riêng đế tượng và phần gậy, được vẽ những hoa văn truyền thống để nhắc nhở chúng ta dù có hiện đại, phát triển vẫn đứng trên truyền thống, giữ gìn văn hóa dân tộc. Vòng cổ và quần của Cuder được vẽ nhiều dãy số nhị phân (dãy bít) 0 và 1 mang ý nghĩa dùng hệ thống thông tin, chuyển đổi số…để kiếm tiền.

“Thiết kế này có từ một năm trước, toàn bộ da thịt của Cuder được vẽ những vi mạch. Gần đây vi mạch, bán dẫn đang giành sự quan tâm của cả thế giới. Cuder đã đi trước về vi mạch, bán dẫn”, anh Ngọc hài hước chia sẻ thêm.

<p class="Normal"> Thay lời cảm ơn quà tặng từ anh Ngọc cho các miền của FPT Software, Giám đốc Sáng tạo FPT Software Đinh Tiến Dũng đã sáng tác riêng 1 album “Quang Ngọc một tình yêu mãi mãi” - tại mỗi địa điểm anh Ngọc tặng tượng sẽ có một ca khúc được viết riêng. Tại F-Ville 3 là bài hát “Nụ cười Cuder” đậm chất STCo của nhà FPT.</p>

Thay lời cảm ơn quà tặng từ anh Ngọc cho các miền của FPT Software, Giám đốc Sáng tạo FPT Software Đinh Tiến Dũng đã sáng tác riêng 1 album “Quang Ngọc một tình yêu mãi mãi” - tại mỗi địa điểm anh Ngọc tặng tượng sẽ có một ca khúc được viết riêng. Tại F-Ville 3 là bài hát “Nụ cười Cuder” đậm chất STCo của nhà FPT.

<p class="Normal"> Tại tòa nhà 17 Duy Tân, anh Ngọc tặng tượng Cuder cho FPT Software bằng chất liệu đá ngọc tự nhiên nguyên khối, cao 1,5 m gồm các màu lam cổ, bạch ngọc, hoàng long, hồng ngọc, mang lại nhiều năng lượng tích cực. Quà tặng từ nhiều chất liệu khác nhau, tượng trưng cho sự đa dạng trong văn hóa, công việc của FPT Software.</p>

Tại tòa nhà 17 Duy Tân, anh Ngọc tặng tượng Cuder cho FPT Software bằng chất liệu đá ngọc tự nhiên nguyên khối, cao 1,5 m gồm các màu lam cổ, bạch ngọc, hoàng long, hồng ngọc, mang lại nhiều năng lượng tích cực. Quà tặng từ nhiều chất liệu khác nhau, tượng trưng cho sự đa dạng trong văn hóa, công việc của FPT Software.

<p class="Normal"> Chia sẻ sau khi được nhiều người hài hước nói anh giống Cuder, anh Bùi Quang Ngọc nói trở về 17 Duy Tân như trở về nhà bởi đã làm việc ở tòa nhà này 14 năm. “Dự định tháng 11 này tôi trao 5 tượng Cuder cho FPT Software - đó là tình cảm của tôi dành cho FPT Software. Đó cũng là một phần nhỏ của tôi đóng góp vào văn hóa doanh nghiệp của FPT. Mỗi người có nhiều cách để đóng góp phần nhỏ bé của mình cho công ty, tôi chọn một cách mà tôi yêu thích đó là tặng linh vật cho các đơn vị thành viên, tượng Cóc cho FPT Education, tượng Cáo cho FPT Telecom và tượng Cuder cho FPT Software. Văn hóa FPT cũng đa dạng, mỗi người từ nhân viên đến lãnh đạo đều quý mến, muốn đóng góp một phần công sức của mình để FPT có thể phát triển trường tồn. Để làm được điều này anh nhắn gửi các thế hệ CBNV FPT phải gìn giữ, tiếp tục phát huy văn hóa doanh nghiệp - điều đã làm nên FPT ngày hôm nay. Chúc mừng FPT Software đã đạt doanh số 1 tỷ USD, chúc con số 5 tỷ USD sớm trở thành hiện thực”.</p>

Chia sẻ sau khi được nhiều người hài hước nói anh giống Cuder, anh Bùi Quang Ngọc nói trở về 17 Duy Tân như trở về nhà bởi đã làm việc ở tòa nhà này 14 năm. “Dự định tháng 11 này tôi trao 5 tượng Cuder cho FPT Software - đó là tình cảm của tôi dành cho FPT Software. Đó cũng là một phần nhỏ của tôi đóng góp vào văn hóa doanh nghiệp của FPT. Mỗi người có nhiều cách để đóng góp phần nhỏ bé của mình cho công ty, tôi chọn một cách mà tôi yêu thích đó là tặng linh vật cho các đơn vị thành viên, tượng Cóc cho FPT Education, tượng Cáo cho FPT Telecom và tượng Cuder cho FPT Software. Văn hóa FPT cũng đa dạng, mỗi người từ nhân viên đến lãnh đạo đều quý mến, muốn đóng góp một phần công sức của mình để FPT có thể phát triển trường tồn. Để làm được điều này anh nhắn gửi các thế hệ CBNV FPT phải gìn giữ, tiếp tục phát huy văn hóa doanh nghiệp - điều đã làm nên FPT ngày hôm nay. Chúc mừng FPT Software đã đạt doanh số 1 tỷ USD, chúc con số 5 tỷ USD sớm trở thành hiện thực”.

<p class="Normal"> Đón nhận món quà từ anh Ngọc, PTGĐ kiêm GĐ Tài chính FPT Software Nguyễn Khải Hoàn chia sẻ: “Sau khi đạt doanh số 1 tỷ USD chúng tôi thấy con đường ngày càng rộng mở và tin chắc với sự hỗ trợ, động viên, chỉ đạo của Hội đồng Sáng lập chắc chắn FPT Software sẽ đạt những con số như kỳ vọng”.</p>

Đón nhận món quà từ anh Ngọc, PTGĐ kiêm GĐ Tài chính FPT Software Nguyễn Khải Hoàn chia sẻ: “Sau khi đạt doanh số 1 tỷ USD chúng tôi thấy con đường ngày càng rộng mở và tin chắc với sự hỗ trợ, động viên, chỉ đạo của Hội đồng Sáng lập chắc chắn FPT Software sẽ đạt những con số như kỳ vọng”.

<p class="Normal"> Ca khúc “Độc lạ Cuder” được viết lại theo ca khúc “Giản dị FPT” do Giám đốc Sáng tạo Đinh Tiến Dũng viết và thể hiện thay lời cảm ơn những tình cảm anh dành cho nhà Phần mềm. Ca khúc đậm chất STCo giúp không khí buổi lễ tràn ngập tiếng cười<br /><br /> …<br /> Bình thì lo OKR<br /> Ngọc đi xây đá quanh nhà<br /> Độc lạ FPT, hai sếp giao hòa<br /> Dẫu về hưu nhưng anh lắm tiền<br /> Ngồi yên chắc cũng ưu phiền<br /> Thế nên Ngọc phải đi khắp chốn<br /> Tặng quà cỗ vũ nhân viên</p> <p class="Normal"> <span>….</span></p>

Ca khúc “Độc lạ Cuder” được viết lại theo ca khúc “Giản dị FPT” do Giám đốc Sáng tạo Đinh Tiến Dũng viết và thể hiện thay lời cảm ơn những tình cảm anh dành cho nhà Phần mềm. Ca khúc đậm chất STCo giúp không khí buổi lễ tràn ngập tiếng cười


Bình thì lo OKR
Ngọc đi xây đá quanh nhà
Độc lạ FPT, hai sếp giao hòa
Dẫu về hưu nhưng anh lắm tiền
Ngồi yên chắc cũng ưu phiền
Thế nên Ngọc phải đi khắp chốn
Tặng quà cỗ vũ nhân viên

….

<p class="Normal"> Phó chủ tịch FPT cảm ơn “Giáo sư Xoay’ về những sáng tác vui nhộn, “Những bài hát chế &lpar;STCo&rpar; là một cấu thành của văn hóa FPT. Văn hóa FPT còn nhiều cấu thành khác như sự gần gũi, hỗ trợ dìu dắt nhau trong công việc, cuộc sống… Các doanh nghiệp muốn phát triển, trường tồn, thì phải giữ gìn và phát huy được văn hóa doanh nghiệp của mình”, anh Ngọc nhắn gửi.</p>

Phó chủ tịch FPT cảm ơn “Giáo sư Xoay’ về những sáng tác vui nhộn, “Những bài hát chế (STCo) là một cấu thành của văn hóa FPT. Văn hóa FPT còn nhiều cấu thành khác như sự gần gũi, hỗ trợ dìu dắt nhau trong công việc, cuộc sống… Các doanh nghiệp muốn phát triển, trường tồn, thì phải giữ gìn và phát huy được văn hóa doanh nghiệp của mình”, anh Ngọc nhắn gửi.

<p class="Normal" dir="ltr"> Chiều ngày 7/11, anh Bùi Quang Ngọc đã “hạ cánh” tại TP HCM để tiếp tục hành trình trao tặng bức tượng Cuder cho FPT Software TP HCM. Từ 15h, CBNV nhà Phần mềm đã tề tựu tại sảnh chính của tòa nhà F-Town 3, háo hức chờ đón “người anh” luôn dõi theo và dành nhiều tình cảm cho FPT Software nói riêng và toàn thể FPT nói chung.</p> <p class="Normal"> Về phía Tập đoàn, buổi lễ trao tặng còn có sự tham gia của anh Võ Đặng Phát - Giám đốc Marketing và Truyền thông FPT. Phía FPT Software có sự góp mặt của các lãnh đạo nhà Phần mềm gồm anh Phạm Minh Tuấn - Tổng giám đốc FPT Software, anh Đào Duy Cường - Giám đốc Công nghệ FPT Software, anh Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch FPT Software TP HCM, chị Nguyễn Thị Thanh Trang - Giám đốc FPT Software TP HCM cùng lãnh đạo đơn vị sản xuất, phòng ban và CBNV nhà Phần mềm.</p>

Chiều ngày 7/11, anh Bùi Quang Ngọc đã “hạ cánh” tại TP HCM để tiếp tục hành trình trao tặng bức tượng Cuder cho FPT Software TP HCM. Từ 15h, CBNV nhà Phần mềm đã tề tựu tại sảnh chính của tòa nhà F-Town 3, háo hức chờ đón “người anh” luôn dõi theo và dành nhiều tình cảm cho FPT Software nói riêng và toàn thể FPT nói chung.

Về phía Tập đoàn, buổi lễ trao tặng còn có sự tham gia của anh Võ Đặng Phát - Giám đốc Marketing và Truyền thông FPT. Phía FPT Software có sự góp mặt của các lãnh đạo nhà Phần mềm gồm anh Phạm Minh Tuấn - Tổng giám đốc FPT Software, anh Đào Duy Cường - Giám đốc Công nghệ FPT Software, anh Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch FPT Software TP HCM, chị Nguyễn Thị Thanh Trang - Giám đốc FPT Software TP HCM cùng lãnh đạo đơn vị sản xuất, phòng ban và CBNV nhà Phần mềm.

<p class="Normal"> Chia sẻ trong buổi trao tặng, anh Bùi Quang Ngọc tâm đắc: “Bức tượng Cuder là linh vật của FPT Software, mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Chàng Cuder đầu to, mắt cận, tay cầm cuốc, đứng trên cánh đồng công nghệ và chăm chỉ làm việc hăng say. Ở chàng Cuder, chúng ta thấy được sự cần cù, chịu khó và chăm chỉ. Đây cũng chính là con người của FPT Software, siêng năng, cần cù, giỏi giang và luôn nhiệt huyết trong công việc”.</p>

Chia sẻ trong buổi trao tặng, anh Bùi Quang Ngọc tâm đắc: “Bức tượng Cuder là linh vật của FPT Software, mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Chàng Cuder đầu to, mắt cận, tay cầm cuốc, đứng trên cánh đồng công nghệ và chăm chỉ làm việc hăng say. Ở chàng Cuder, chúng ta thấy được sự cần cù, chịu khó và chăm chỉ. Đây cũng chính là con người của FPT Software, siêng năng, cần cù, giỏi giang và luôn nhiệt huyết trong công việc”.

<p class="Normal" dir="ltr"> Tại F-Town 3, chàng Cuder được đặt trang trọng tại sảnh chính của tòa nhà với kích thước tượng là 153x60x60 &lpar;cm&rpar; và kích thước đế 65x55x55 &lpar;cm&rpar;. Tượng được tạc trên chất liệu đá ngọc tự nhiên nguyên khối với màu Bạch Ngọc mang lại năng lượng tích cực và tượng trưng cho sự phát triển thịnh vượng.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Anh Phạm Minh Tuấn - Tổng giám đốc FPT Software bày tỏ: “Không chỉ là người anh của FPT, anh Ngọc còn là một nghệ sĩ ưu tú trong trình diễn và truyền bá nhạc STCo. Hơn hết, anh còn là thầy giáo của rất nhiều học trò tại FPT. Điều này thấy rõ, anh luôn quan tâm và sâu sát với mọi người, mọi việc tại FPT. Cuder là chàng lập trình viên đến từ nông thôn, là biểu tượng của người lập trình nhà FPT Software. Đến hiện tại, chàng Cuder của FPT đã vươn ra toàn cầu, có mặt trên nhiều quốc gia, minh chứng cho sự lớn mạnh về quy mô và số lượng của FPT Software”.</p>

Tại F-Town 3, chàng Cuder được đặt trang trọng tại sảnh chính của tòa nhà với kích thước tượng là 153x60x60 (cm) và kích thước đế 65x55x55 (cm). Tượng được tạc trên chất liệu đá ngọc tự nhiên nguyên khối với màu Bạch Ngọc mang lại năng lượng tích cực và tượng trưng cho sự phát triển thịnh vượng.

Anh Phạm Minh Tuấn - Tổng giám đốc FPT Software bày tỏ: “Không chỉ là người anh của FPT, anh Ngọc còn là một nghệ sĩ ưu tú trong trình diễn và truyền bá nhạc STCo. Hơn hết, anh còn là thầy giáo của rất nhiều học trò tại FPT. Điều này thấy rõ, anh luôn quan tâm và sâu sát với mọi người, mọi việc tại FPT. Cuder là chàng lập trình viên đến từ nông thôn, là biểu tượng của người lập trình nhà FPT Software. Đến hiện tại, chàng Cuder của FPT đã vươn ra toàn cầu, có mặt trên nhiều quốc gia, minh chứng cho sự lớn mạnh về quy mô và số lượng của FPT Software”.

<p class="Normal"> Sau khi kết thúc lễ trao tặng tượng Cuder cho FPT Software vào lúc 17h, anh Bùi Quang Ngọc tiếp tục di chuyển sang Trường ĐH FPT để bắt đầu hành trình trao tặng cặp Cóc ngọc cho nhà trường.</p>

Sau khi kết thúc lễ trao tặng tượng Cuder cho FPT Software vào lúc 17h, anh Bùi Quang Ngọc tiếp tục di chuyển sang Trường ĐH FPT để bắt đầu hành trình trao tặng cặp Cóc ngọc cho nhà trường.

<p class="Normal"> Tại sảnh Trống Đồng, lãnh đạo trường đã có mặt để đón đoàn, gồm anh Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH FPT, anh Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Khối Văn phòng FPT Education TP HCM cùng cán bộ phòng ban đang làm việc tại FPT Education TP HCM.</p>

Tại sảnh Trống Đồng, lãnh đạo trường đã có mặt để đón đoàn, gồm anh Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH FPT, anh Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Khối Văn phòng FPT Education TP HCM cùng cán bộ phòng ban đang làm việc tại FPT Education TP HCM.

<p class="Normal"> Hơn 2 tháng sau chuyến Happy Tour, anh Bùi Quang Ngọc đã quay lại Trường ĐH FPT, gặp gỡ cán bộ nhà trường và sinh viên cũng như trao tặng cặp Cóc ngọc, gửi gắm niềm tin vào khối Giáo dục sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.</p>

Hơn 2 tháng sau chuyến Happy Tour, anh Bùi Quang Ngọc đã quay lại Trường ĐH FPT, gặp gỡ cán bộ nhà trường và sinh viên cũng như trao tặng cặp Cóc ngọc, gửi gắm niềm tin vào khối Giáo dục sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

<p class="Normal" dir="ltr"> “Mang cặp Cóc ngọc đến với tổ chức Giáo dục FPT, tôi muốn đóng góp và truyền bá cho văn hóa doanh nghiệp FPT. Một trong những yếu tố mang lại thành công và vị thế cho doanh nghiệp chính là văn hóa của doanh nghiệp đó. FPT đã làm rất tốt câu chuyện này. Vì vậy, việc của thế hệ tiếp nối là giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đang có và làm rực rỡ hơn. Đứng ở góc độ đào tạo, tôi có thâm niên 16 năm đứng lớp tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, nhiều thế hệ thành công tại FPT cũng là học trò của tôi và tôi cũng chính là đồng nghiệp của các bạn. Tôi vẫn tham gia giảng dạy tại nhà FPT, truyền đạt kinh nghiệm và tri thức cho thế hệ sau. Vì là đồng nghiệp trong góc độ đào tạo nên mọi tăng trưởng, thành tích của các bạn, tôi đều hạnh phúc và vui hơn”, anh Bùi Quang Ngọc chia sẻ. Sau phần chia sẻ, anh Ngọc và anh Tùng đã cùng kéo bức màn nhung, cặp Cóc ngọc xuất hiện trong tiếng vỗ tay của toàn thể CBNV và sinh viên ĐH FPT.</p> <p class="Normal">  </p> <p class="Normal">  </p>

“Mang cặp Cóc ngọc đến với tổ chức Giáo dục FPT, tôi muốn đóng góp và truyền bá cho văn hóa doanh nghiệp FPT. Một trong những yếu tố mang lại thành công và vị thế cho doanh nghiệp chính là văn hóa của doanh nghiệp đó. FPT đã làm rất tốt câu chuyện này. Vì vậy, việc của thế hệ tiếp nối là giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đang có và làm rực rỡ hơn. Đứng ở góc độ đào tạo, tôi có thâm niên 16 năm đứng lớp tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, nhiều thế hệ thành công tại FPT cũng là học trò của tôi và tôi cũng chính là đồng nghiệp của các bạn. Tôi vẫn tham gia giảng dạy tại nhà FPT, truyền đạt kinh nghiệm và tri thức cho thế hệ sau. Vì là đồng nghiệp trong góc độ đào tạo nên mọi tăng trưởng, thành tích của các bạn, tôi đều hạnh phúc và vui hơn”, anh Bùi Quang Ngọc chia sẻ. Sau phần chia sẻ, anh Ngọc và anh Tùng đã cùng kéo bức màn nhung, cặp Cóc ngọc xuất hiện trong tiếng vỗ tay của toàn thể CBNV và sinh viên ĐH FPT.

 

 

<p class="Normal" dir="ltr"> Nhận phần quà đặc biệt từ anh Ngọc, anh Lê Trường Tùng bày tỏ: “Cóc là biểu tượng của nền văn minh lúa nước và phổ biến ở các nước phương Đông phát triển nền nông nghiệp lúa nước. Vì vậy, khối Giáo dục FPT mong muốn dù có phát triển và hiện đại đến đâu cũng phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhìn bề ngoài, cóc trông khá hiền hòa và nhỏ bé nhưng dân gian có câu “Con cóc là cậu ông trời”. Nếu quyết tâm, vững vàng thì khối Giáo dục sẽ đạt được rất nhiều thành tích”.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Đây là lần thứ 2, anh Bùi Quang Ngọc ghé thăm trường ĐH FPT, sau chuyến Happy Tour vào tháng 8. Anh Tùng cùng toàn thể CBNV gửi lời cảm ơn sâu sắc vì món quà và chuyến thăm lần này, bày tỏ mong muốn sẽ có những lần ghé thăm khác từ Phó Chủ tịch HĐQT FPT. “Không nói về yếu tố vật chất, dù tạo ra được cặp Cóc cũng tốn nhiều công sức khi chọn mẫu, vật liệu, đặt hàng và giám sát…, toàn thể nhà Giáo trân quý tình cảm mà anh Ngọc đã dành cho mọi người, những yếu tố tinh thần luôn khiến chúng ta cảm động”, anh Tùng nói thêm.</p> <p class="Normal"> Trước khi kết thúc hành trình trao tặng linh vật tại ĐH FPT, anh Ngọc đã cùng chụp bức ảnh tập thể tại khu vực thư viện trường với lãnh đạo, CBNV và sinh viên tại đây.</p>

Nhận phần quà đặc biệt từ anh Ngọc, anh Lê Trường Tùng bày tỏ: “Cóc là biểu tượng của nền văn minh lúa nước và phổ biến ở các nước phương Đông phát triển nền nông nghiệp lúa nước. Vì vậy, khối Giáo dục FPT mong muốn dù có phát triển và hiện đại đến đâu cũng phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhìn bề ngoài, cóc trông khá hiền hòa và nhỏ bé nhưng dân gian có câu “Con cóc là cậu ông trời”. Nếu quyết tâm, vững vàng thì khối Giáo dục sẽ đạt được rất nhiều thành tích”.

Đây là lần thứ 2, anh Bùi Quang Ngọc ghé thăm trường ĐH FPT, sau chuyến Happy Tour vào tháng 8. Anh Tùng cùng toàn thể CBNV gửi lời cảm ơn sâu sắc vì món quà và chuyến thăm lần này, bày tỏ mong muốn sẽ có những lần ghé thăm khác từ Phó Chủ tịch HĐQT FPT. “Không nói về yếu tố vật chất, dù tạo ra được cặp Cóc cũng tốn nhiều công sức khi chọn mẫu, vật liệu, đặt hàng và giám sát…, toàn thể nhà Giáo trân quý tình cảm mà anh Ngọc đã dành cho mọi người, những yếu tố tinh thần luôn khiến chúng ta cảm động”, anh Tùng nói thêm.

Trước khi kết thúc hành trình trao tặng linh vật tại ĐH FPT, anh Ngọc đã cùng chụp bức ảnh tập thể tại khu vực thư viện trường với lãnh đạo, CBNV và sinh viên tại đây.

<p class="Normal"> Tại Đà Nẵng sáng 11/8, lễ đón nhận mở màn sôi động bằng vũ điệu Kiến tạo Hạnh phúc. Người FPT quây quần bên bức tượng Cuder, nghe anh Bùi Quang Ngọc giới thiệu về bức tượng, kể câu chuyện về những dự án đầu tiên của FPT thuở khó khăn ban đầu. “Tôi muốn Cuder đến với tất cả các location của FPT để các bạn được ngắm nó, nhìn thấy nó và được nó nhắc nhở các bạn hằng ngày. Cuder toát lên 3 điểm: chăm chỉ, thông minh và khôi hài, 3 ý này các bạn hãy luôn mang trong mình”, anh nhắn gửi</p>

Tại Đà Nẵng sáng 11/8, lễ đón nhận mở màn sôi động bằng vũ điệu Kiến tạo Hạnh phúc. Người FPT quây quần bên bức tượng Cuder, nghe anh Bùi Quang Ngọc giới thiệu về bức tượng, kể câu chuyện về những dự án đầu tiên của FPT thuở khó khăn ban đầu. “Tôi muốn Cuder đến với tất cả các location của FPT để các bạn được ngắm nó, nhìn thấy nó và được nó nhắc nhở các bạn hằng ngày. Cuder toát lên 3 điểm: chăm chỉ, thông minh và khôi hài, 3 ý này các bạn hãy luôn mang trong mình”, anh nhắn gửi

<p class="Normal"> Cùng với tinh thần khôi hài anh Ngọc gửi gắm, người FPT Đà Nẵng đáp từ món quà bằng ca khúc STCo mang tên “Anh tặng Cuder” – do Giám đốc Sáng tạo FPT Software Đinh Tiến Dũng viết lời - dành riêng cho chuyến đi đến Đà Nẵng của anh Bùi Quang Ngọc. Dưới sự đồng ca của CBNV nhà FPT, câu chuyện về văn hoá, con người FPT và những tâm huyết của anh Ngọc đối với Tập đoàn được mô tả một cách dí dỏm, tươi vui và không kém phần gắn kết.</p>

Cùng với tinh thần khôi hài anh Ngọc gửi gắm, người FPT Đà Nẵng đáp từ món quà bằng ca khúc STCo mang tên “Anh tặng Cuder” – do Giám đốc Sáng tạo FPT Software Đinh Tiến Dũng viết lời - dành riêng cho chuyến đi đến Đà Nẵng của anh Bùi Quang Ngọc. Dưới sự đồng ca của CBNV nhà FPT, câu chuyện về văn hoá, con người FPT và những tâm huyết của anh Ngọc đối với Tập đoàn được mô tả một cách dí dỏm, tươi vui và không kém phần gắn kết.

<p class="Normal"> Anh Bùi Quang Ngọc, anh Vũ Tiến Đạt &lpar;Giám đốc Sản xuất FPT Software&rpar; cùng ban lãnh đạo và CBNV Phần mềm FPT Đà Nẵng khai trương, đón nhận tượng Cuder tại vị trí trang trọng tại sảnh chính toà nhà F-Complex. Nhiều CBNV cũng tranh thủ chụp ảnh bên bức tượng. Anh Bùi Vĩnh Huy Hoàng &lpar;FPT Software&rpar; cho hay, đã phải xếp hàng để được tận tay sờ vào bức tượng, theo anh, đây như một hành động mang lại sự may mắn và kỳ vọng bản thân sẽ có nhiều dấu ấn cùng chặng đường phát triển tiếp theo của FPT.</p>

Anh Bùi Quang Ngọc, anh Vũ Tiến Đạt (Giám đốc Sản xuất FPT Software) cùng ban lãnh đạo và CBNV Phần mềm FPT Đà Nẵng khai trương, đón nhận tượng Cuder tại vị trí trang trọng tại sảnh chính toà nhà F-Complex. Nhiều CBNV cũng tranh thủ chụp ảnh bên bức tượng. Anh Bùi Vĩnh Huy Hoàng (FPT Software) cho hay, đã phải xếp hàng để được tận tay sờ vào bức tượng, theo anh, đây như một hành động mang lại sự may mắn và kỳ vọng bản thân sẽ có nhiều dấu ấn cùng chặng đường phát triển tiếp theo của FPT.

<p class="Normal" dir="ltr"> Trong sáng cùng ngày, anh Bùi Quang Ngọc tiếp tục đến với campus FPT Education Đà Nẵng để trao tặng linh vật Cóc – biểu tượng của Đại học FPT. Nhà Giáo dục đón nhận linh vật trong không khí trang trọng, gần gũi với màn mở đầu bằng tiết mục hoà tấu nhạc cụ dân tộc. Trở lại campus FPT Education Đà Nẵng chỉ sau một thời gian ngắn, anh Ngọc rất bất ngờ khi campus đang được hoàn thiện từng ngày. Theo anh, bức tượng linh vật “Cụ cóc” đang ngậm đồng tiền vàng với mong muốn không chỉ FPT phát triển mà mỗi cán bộ, giáo viên, giảng viên nhà Giáo dục cũng sẽ ngày một nhiều tiền.</p> <p class="Normal">  </p>

Trong sáng cùng ngày, anh Bùi Quang Ngọc tiếp tục đến với campus FPT Education Đà Nẵng để trao tặng linh vật Cóc – biểu tượng của Đại học FPT. Nhà Giáo dục đón nhận linh vật trong không khí trang trọng, gần gũi với màn mở đầu bằng tiết mục hoà tấu nhạc cụ dân tộc. Trở lại campus FPT Education Đà Nẵng chỉ sau một thời gian ngắn, anh Ngọc rất bất ngờ khi campus đang được hoàn thiện từng ngày. Theo anh, bức tượng linh vật “Cụ cóc” đang ngậm đồng tiền vàng với mong muốn không chỉ FPT phát triển mà mỗi cán bộ, giáo viên, giảng viên nhà Giáo dục cũng sẽ ngày một nhiều tiền.

 

<p class="Normal"> Đón nhận món quà, Chủ tịch Đại học FPT Lê Trường Tùng dành lời cám ơn vì sự tâm huyết của anh Bùi Quang Ngọc. Theo anh, FPT Education Đà Nẵng đã có nhiều sự thay đổi, hoàn thiện campus. FPT Software và FPT Education đang có sự liên kết rất chặt chẽ, hình thành nên tổ hợp giáo dục công nghệ. Anh Tùng cam kết, mỗi cán bộ, giáo viên, giảng viên nhà Giáo dục đang nỗ lực, đưa FPT Education là một sản phẩm của FPT để lại cho xã hội, góp sức cho nước nhà.</p>

Đón nhận món quà, Chủ tịch Đại học FPT Lê Trường Tùng dành lời cám ơn vì sự tâm huyết của anh Bùi Quang Ngọc. Theo anh, FPT Education Đà Nẵng đã có nhiều sự thay đổi, hoàn thiện campus. FPT Software và FPT Education đang có sự liên kết rất chặt chẽ, hình thành nên tổ hợp giáo dục công nghệ. Anh Tùng cam kết, mỗi cán bộ, giáo viên, giảng viên nhà Giáo dục đang nỗ lực, đưa FPT Education là một sản phẩm của FPT để lại cho xã hội, góp sức cho nước nhà.

Huấn Dung Huy 

Ý kiến

()