Chúng ta

30 'chú bò rừng’ Gia Lai cùng lập kỷ lục Hành trình kết nối

Thứ tư, 22/8/2018 | 10:26 GMT+7

Chỉ 3h15p, FPT Telecom Gia Lai đã xuất sắc cán mốc chặng sáng trong ngày chạy thứ 17, gây bất ngờ cho cả BTC.

<p> 6h sáng ngày 21/8, chặng 17 Hành trình kết nối xuất phát tại thị trấn Phù Mỹ để tiến về thành phố Quy Nhơn theo đường ven biển, qua các đường trục: ĐT 460 - ĐT 639 - Quốc lộ 19B và qua cầu Phương Mai - cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á trước khi đến tỉnh lỵ của Bình Định. Đoạn đường do liên quân Gia Lai - INF miền Nam chinh phục dài 88 km với 89 nhân sự tham gia.</p>

6h sáng ngày 21/8, chặng 17 Hành trình kết nối xuất phát tại thị trấn Phù Mỹ để tiến về thành phố Quy Nhơn theo đường ven biển, qua các đường trục: ĐT 460 - ĐT 639 - Quốc lộ 19B và qua cầu Phương Mai - cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á trước khi đến tỉnh lỵ của Bình Định. Đoạn đường do liên quân Gia Lai - INF miền Nam chinh phục dài 88 km với 89 nhân sự tham gia.

<p class="Normal"> Người chạy đầu tiên là anh Nguyễn Út Hoài<span>, PGĐ chi nhánh Gia Lai, số áo 1417. Theo anh Hoài, từ tuần trước, anh và đồng nghiệp đã xuống Phù Mỹ để khảo sát và chia đoạn chạy cho 30 VĐV.</span></p> <p class="Normal"> Theo anh Đào Thanh Vũ - GĐ FPT Telecom Gia Lai, chi nhánh có 30 nhân sự tham gia quãng đường 40 km trong buổi sáng, từ Phù Mỹ đến ngã ba Phương Phi, Phù Cát. “Chi nhánh đã ráo riết tập luyện trong một tháng ròng trước khi xuống Bình Định tham gia Hành trình kết nối”, anh Vũ chia sẻ.</p>

Người chạy đầu tiên là anh Nguyễn Út Hoài, PGĐ chi nhánh Gia Lai, số áo 1417. Theo anh Hoài, từ tuần trước, anh và đồng nghiệp đã xuống Phù Mỹ để khảo sát và chia đoạn chạy cho 30 VĐV.

Theo anh Đào Thanh Vũ - GĐ FPT Telecom Gia Lai, chi nhánh có 30 nhân sự tham gia quãng đường 40 km trong buổi sáng, từ Phù Mỹ đến ngã ba Phương Phi, Phù Cát. “Chi nhánh đã ráo riết tập luyện trong một tháng ròng trước khi xuống Bình Định tham gia Hành trình kết nối”, anh Vũ chia sẻ.

<p class="Normal"> GĐ FPT Telecom Gia Lai thông tin, từ 40 người đăng ký và tập luyện, chi nhánh chọn ra 30 nam VĐV khoẻ mạnh và chăm chỉ nhất. “Chúng tôi rất nghiêm khắc. VĐV nào đó bỏ tập một buổi sẽ bị loại để người khác thay thế”, anh Vũ khẳng định và cho hay chính anh bận công việc nên bị vắng; và buộc phải rời đội tập để trở thành Huấn luyện viên<span>. “FPT Telecom Gia Lai đang rất sung sức để chinh phục chặng đường được giao góp phần vào thành công của Hành trình kết nối”.</span></p>

GĐ FPT Telecom Gia Lai thông tin, từ 40 người đăng ký và tập luyện, chi nhánh chọn ra 30 nam VĐV khoẻ mạnh và chăm chỉ nhất. “Chúng tôi rất nghiêm khắc. VĐV nào đó bỏ tập một buổi sẽ bị loại để người khác thay thế”, anh Vũ khẳng định và cho hay chính anh bận công việc nên bị vắng; và buộc phải rời đội tập để trở thành Huấn luyện viên. “FPT Telecom Gia Lai đang rất sung sức để chinh phục chặng đường được giao góp phần vào thành công của Hành trình kết nối”.

<p class="Normal"> Sau nhiều ngày nắng nóng, như chiều lòng người Tây Nguyên quen sống khí hậu mát mẻ, phần lớn thời gian trong chặng chạy sáng nay của FPT Telecom Gia Lai diễn ra trong tiết trời lý tưởng: gió mát và những đám mây giúp che nắng Phù Mỹ - Phù Cát. “Thời tiết quá ổn so với các đồng nghiệp chạy những chặng trước đó. Nhờ tiết trời mát mẻ mà những bước chạy của chúng tôi nhẹ nhàng và nhanh hơn. Rất hào hứng”, PGĐ FPT Telecom Gia Lai – anh Nguyễn Út Hoài <span>cười lớn khi đứng đón đồng nghiệp.</span></p>

Sau nhiều ngày nắng nóng, như chiều lòng người Tây Nguyên quen sống khí hậu mát mẻ, phần lớn thời gian trong chặng chạy sáng nay của FPT Telecom Gia Lai diễn ra trong tiết trời lý tưởng: gió mát và những đám mây giúp che nắng Phù Mỹ - Phù Cát. “Thời tiết quá ổn so với các đồng nghiệp chạy những chặng trước đó. Nhờ tiết trời mát mẻ mà những bước chạy của chúng tôi nhẹ nhàng và nhanh hơn. Rất hào hứng”, PGĐ FPT Telecom Gia Lai – anh Nguyễn Út Hoài cười lớn khi đứng đón đồng nghiệp.

<p class="Normal"> Hơn thế, trong mỗi chặng chạy, VĐV sẽ được cả đoàn xuống xe cổ vũ trong khi chờ ở điểm đổi người. Họ cùng vỗ tay chào đón đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ như những người hùng: nồng nhiệt và thân tình. Nhờ sự động viên của toàn đội, những bước chân người nhà ‘Cáo’ Gia Lai thêm mạnh mẽ, sung sức lên nhiều.</p>

Hơn thế, trong mỗi chặng chạy, VĐV sẽ được cả đoàn xuống xe cổ vũ trong khi chờ ở điểm đổi người. Họ cùng vỗ tay chào đón đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ như những người hùng: nồng nhiệt và thân tình. Nhờ sự động viên của toàn đội, những bước chân người nhà ‘Cáo’ Gia Lai thêm mạnh mẽ, sung sức lên nhiều.

<p class="Normal"> Nhóm nhân sự được chọn sẽ tập tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Pleiku. Địa điểm này cũng giống các con đường ở phố núi: có độ dốc lên xuống. “Tập chạy dốc tốt thì khi chạy trên đường sẽ nhanh để bù lại sức nóng bởi Pleiku có khí hậu mát mẻ.</p>

Nhóm nhân sự được chọn sẽ tập tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Pleiku. Địa điểm này cũng giống các con đường ở phố núi: có độ dốc lên xuống. “Tập chạy dốc tốt thì khi chạy trên đường sẽ nhanh để bù lại sức nóng bởi Pleiku có khí hậu mát mẻ.

<p class="Normal"> Khác với môn chạy cá nhân, Hành trình kết nối đề cao tinh thần tập thể. Điều này được thể hiện qua lá cờ FPT. Các vận động viên sau khi hoàn thành quãng đường chạy của mình sẽ trao cờ FPT cho đồng nghiệp thực hiện lượt chạy kế tiếp cho đến khi kết thúc Hành trình. Như nhiều đồng nghiệp trước đó, hình ảnh đẹp tại Hành trình kết nối của người nhà Cáo Gia Lai là họ thường huých mạnh vai trước khi ôm nhau như lời chúc chặng đường may mắn.</p>

Khác với môn chạy cá nhân, Hành trình kết nối đề cao tinh thần tập thể. Điều này được thể hiện qua lá cờ FPT. Các vận động viên sau khi hoàn thành quãng đường chạy của mình sẽ trao cờ FPT cho đồng nghiệp thực hiện lượt chạy kế tiếp cho đến khi kết thúc Hành trình. Như nhiều đồng nghiệp trước đó, hình ảnh đẹp tại Hành trình kết nối của người nhà Cáo Gia Lai là họ thường huých mạnh vai trước khi ôm nhau như lời chúc chặng đường may mắn.

<p> Với 30 VĐV chạy 40km trong 195 phút, trung bình, mỗi VĐV nhà Cáo Gia Lai sẽ chạy 1km trong khoảng 6,5 phút, chưa kể đoạn đường đầu tiên tốc độ khá chậm do đường nhỏ. Nhiều đoạn VĐV bị kẹt xe phía trước hoặc phải chạy vòng hồ để flycam ghi những khoảnh khắc đẹp. Dù tất cả 30 VĐV đều chạy khá nhanh nhưng khi về đích, ai cũng còn sung sức. Đặc biệt, đoàn Gia Lai không ghi nhận VĐV nào phải đi bộ giữa chừng.</p>

Với 30 VĐV chạy 40km trong 195 phút, trung bình, mỗi VĐV nhà Cáo Gia Lai sẽ chạy 1km trong khoảng 6,5 phút, chưa kể đoạn đường đầu tiên tốc độ khá chậm do đường nhỏ. Nhiều đoạn VĐV bị kẹt xe phía trước hoặc phải chạy vòng hồ để flycam ghi những khoảnh khắc đẹp. Dù tất cả 30 VĐV đều chạy khá nhanh nhưng khi về đích, ai cũng còn sung sức. Đặc biệt, đoàn Gia Lai không ghi nhận VĐV nào phải đi bộ giữa chừng.

<p class="Normal"> Con đường xuống Phù Mỹ để tham gia Hành trình kết nối không hề bằng phẳng. Mỗi buổi vắng, thành viên sẽ phải góp quỹ 50.000 đồng. Quá số buổi quy định sẽ bị thay thế. Giám đốc Đào Thanh Vũ tiết lộ, có 10 người bị loại và số quỹ lên đến 3 triệu đồng. Ai cũng phải tích cực tập luyện để đảm bảo chạy tốt với tốc độ cao, lãnh đạo chi nhánh phân trần.</p> <p class="Normal"> Ảnh VĐV số áo 1423 - anh Lê Thanh Nam với đôi giày đỏ nổi bật.</p>

Con đường xuống Phù Mỹ để tham gia Hành trình kết nối không hề bằng phẳng. Mỗi buổi vắng, thành viên sẽ phải góp quỹ 50.000 đồng. Quá số buổi quy định sẽ bị thay thế. Giám đốc Đào Thanh Vũ tiết lộ, có 10 người bị loại và số quỹ lên đến 3 triệu đồng. Ai cũng phải tích cực tập luyện để đảm bảo chạy tốt với tốc độ cao, lãnh đạo chi nhánh phân trần.

Ảnh VĐV số áo 1423 - anh Lê Thanh Nam với đôi giày đỏ nổi bật.

<p class="Normal"> Anh Vũ cho rằng, nếu bản thân mỗi VĐV vượt qua những khó khăn và tuân thủ nội quy, cá nhân ấy mới có động lực để vượt qua những khó khăn trong đường chạy nói riêng và cuộc sống nói chung. Vì vậy, tính kỷ luật được đặt lên hàng đầu.</p> <p class="Normal">  </p>

Anh Vũ cho rằng, nếu bản thân mỗi VĐV vượt qua những khó khăn và tuân thủ nội quy, cá nhân ấy mới có động lực để vượt qua những khó khăn trong đường chạy nói riêng và cuộc sống nói chung. Vì vậy, tính kỷ luật được đặt lên hàng đầu.

 

<p> Những đoạn đường khó, một đồng hay nhiều đồng nghiệp sẽ cùng chạy động viên, cổ vũ người chạy chính. "Chạy mát hơn là ngồi ô tô có điều hòa", anh Lê Đức Tượng, VĐV số áo 1442, cười chia sẻ.</p>

Những đoạn đường khó, một đồng hay nhiều đồng nghiệp sẽ cùng chạy động viên, cổ vũ người chạy chính. "Chạy mát hơn là ngồi ô tô có điều hòa", anh Lê Đức Tượng, VĐV số áo 1442, cười chia sẻ.

<p class="Normal"> Đoàn Gia Lai thuê 2 xe 16 chỗ chạy từ Pleiku xuống Phù Mỹ để tiện việc rải quân. Sáng nay, xe chở các VĐV chạy trước dùng chiến thuật không ăn sáng. Chúng tôi chỉ uống nước vừa đủ để bụng nhẹ nhàng bởi vừa dậy xong ăn ngay và chạy luôn sẽ rất khó chịu. </p> <p class="Normal"> <span>Trong khi đó, xe chở VĐV chạy sau sẽ nạp năng lượng đầy đủ. Họ sẽ chạy sau nhóm đầu khoảng 1,5h. Ảnh cả xe xuống chạy cùng VĐV số áo 1432 - anh Đỗ Tuấn Anh.</span></p>

Đoàn Gia Lai thuê 2 xe 16 chỗ chạy từ Pleiku xuống Phù Mỹ để tiện việc rải quân. Sáng nay, xe chở các VĐV chạy trước dùng chiến thuật không ăn sáng. Chúng tôi chỉ uống nước vừa đủ để bụng nhẹ nhàng bởi vừa dậy xong ăn ngay và chạy luôn sẽ rất khó chịu. 

Trong khi đó, xe chở VĐV chạy sau sẽ nạp năng lượng đầy đủ. Họ sẽ chạy sau nhóm đầu khoảng 1,5h. Ảnh cả xe xuống chạy cùng VĐV số áo 1432 - anh Đỗ Tuấn Anh.

<p class="Normal"> Cạnh đường chạy có một hồ nước và thảm cỏ. Giám đốc hình ảnh của Hành trình kết nối hướng VĐV chạy ven hồ để ghi những hình ảnh đẹp đẽ của đường chạy. Chàng VĐV Gia Lai bất ngờ được hít thở không khí ở miền Trung với hồ nước <span>và cỏ dại ven đường.</span></p>

Cạnh đường chạy có một hồ nước và thảm cỏ. Giám đốc hình ảnh của Hành trình kết nối hướng VĐV chạy ven hồ để ghi những hình ảnh đẹp đẽ của đường chạy. Chàng VĐV Gia Lai bất ngờ được hít thở không khí ở miền Trung với hồ nước và cỏ dại ven đường.

<p> Những hình ảnh đẹp của đoàn VĐV Gia Lai ghi dấu ấn trong Hành trình kết nối.</p>

Những hình ảnh đẹp của đoàn VĐV Gia Lai ghi dấu ấn trong Hành trình kết nối.

<p> “Tôi muốn được chạy đoạn mang tính thử thách nhất. Và vượt đèo Vĩnh Hội khiến tôi có cảm giác vui sướng. Tuyệt vời hơn là chiến thắng được chính mình”, Nhữ Văn Tiến, VĐV số áo 1437, vừa ngồi phệt xuống sàn xe để tránh căng cơ vừa hào hứng chia sẻ.</p>

“Tôi muốn được chạy đoạn mang tính thử thách nhất. Và vượt đèo Vĩnh Hội khiến tôi có cảm giác vui sướng. Tuyệt vời hơn là chiến thắng được chính mình”, Nhữ Văn Tiến, VĐV số áo 1437, vừa ngồi phệt xuống sàn xe để tránh căng cơ vừa hào hứng chia sẻ.

<p> VĐV Đỗ Quang Khải chạy băng băng ở đoạn xuống đốc. Lúc này trời Phù Mỹ bắt đầu có nắng và gió rất mạnh. Thậm chí, anh Khải đã bị gió thổi bay mũ dù đã chỉnh rất chặt từ đầu. "Mải chạy quá nên tôi cũng không biết mũ bay khi nào. Đến khi thấy tóc bay và gió mát, sờ lên đầu thì không còn mũ nữa", anh Khải tiếc nuối.</p>

VĐV Đỗ Quang Khải chạy băng băng ở đoạn xuống đốc. Lúc này trời Phù Mỹ bắt đầu có nắng và gió rất mạnh. Thậm chí, anh Khải đã bị gió thổi bay mũ dù đã chỉnh rất chặt từ đầu. "Mải chạy quá nên tôi cũng không biết mũ bay khi nào. Đến khi thấy tóc bay và gió mát, sờ lên đầu thì không còn mũ nữa", anh Khải tiếc nuối.

<p> Đúng 9h15, anh Hồ Nguyễn Quốc Việt, VĐV số áo 1446, cũng là người thứ 30 của Gia Lai, cán mốc chặng sáng. Đoàn nhà Cáo Tây Nguyên hoàn thành chặng đường 40km trong 135 phút - lập kỷ lục về tập thể chạy nhanh nhất trong Hành trình kết nối.</p> <p> Chiều tối 20/8, khi đoàn FPT Telecom Gia Lai hội quân cùng BTC ở Phù Mỹ, anh Đào Thanh Vũ (thứ hai từ phải sang, hàng sau), Giám đốc chi nhánh lập tức xem xét các hạng mục đã được đồng nghiệp thiết lập ở những chặng trước: chạy xa nhất, nhanh nhất, vượt đèo nhiều nhất hay chạy cổ vũ đồng nghiệp lâu nhất. Khi được BTC liệt kê, anh Vũ đành lắc đầu vì các mốc đều khó vượt. "Chúng tôi sẽ đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ trong không khí vui và hào hứng nhất", anh Vũ nhún vai.</p> <p> Nhưng bất ngờ đã đến khi 30 chú 'bò rừng' Gia Lai thiết lập kỷ lục mới: Nhóm VĐV chạy nhanh nhất trong 1/2 chặng ở Hành trình kết nối. Với thành tích xuất sắc của team Gia Lai, lần đầu tiên BTC Hành trình kết nối được nghỉ giữa chặng lúc 9h15. </p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">59 nhân sự INF miền Nam (Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng) sẽ đảm trách chặng buổi chiều dài 59 km, từ Phù Cát đi Quy Nhơn, bắt đầu lúc 12h trưa. PGĐ Phùng Hưng, mang số áo 1447, sẽ mở đầu đoạn đường buổi chiều tiến về Quy Nhơn.</span></p>

Đúng 9h15, anh Hồ Nguyễn Quốc Việt, VĐV số áo 1446, cũng là người thứ 30 của Gia Lai, cán mốc chặng sáng. Đoàn nhà Cáo Tây Nguyên hoàn thành chặng đường 40km trong 135 phút - lập kỷ lục về tập thể chạy nhanh nhất trong Hành trình kết nối.

Chiều tối 20/8, khi đoàn FPT Telecom Gia Lai hội quân cùng BTC ở Phù Mỹ, anh Đào Thanh Vũ (thứ hai từ phải sang, hàng sau), Giám đốc chi nhánh lập tức xem xét các hạng mục đã được đồng nghiệp thiết lập ở những chặng trước: chạy xa nhất, nhanh nhất, vượt đèo nhiều nhất hay chạy cổ vũ đồng nghiệp lâu nhất. Khi được BTC liệt kê, anh Vũ đành lắc đầu vì các mốc đều khó vượt. "Chúng tôi sẽ đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ trong không khí vui và hào hứng nhất", anh Vũ nhún vai.

Nhưng bất ngờ đã đến khi 30 chú 'bò rừng' Gia Lai thiết lập kỷ lục mới: Nhóm VĐV chạy nhanh nhất trong 1/2 chặng ở Hành trình kết nối. Với thành tích xuất sắc của team Gia Lai, lần đầu tiên BTC Hành trình kết nối được nghỉ giữa chặng lúc 9h15. 

59 nhân sự INF miền Nam (Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng) sẽ đảm trách chặng buổi chiều dài 59 km, từ Phù Cát đi Quy Nhơn, bắt đầu lúc 12h trưa. PGĐ Phùng Hưng, mang số áo 1447, sẽ mở đầu đoạn đường buổi chiều tiến về Quy Nhơn.

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi.

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những nười FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.

Trong suốt một tháng, 3.000 người sẽ mặc áo đồng phục phủ một màu cam các ngả đường từ Bắc vào Nam, tạo sức lan tỏa và hình ảnh FPT to lớn đến cộng đồng.

Dự kiến ngày 4/9, tại đất mũi Cà Mau, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ nhận lá cờ FPT từ vận động viên mang số áo 3.000. Lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F.

Tân Phong

Ảnh: Đức Thông

Ý kiến

()