Chúng ta

Người FPT 'sướng điên' khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Chủ nhật, 16/12/2018 | 11:48 GMT+7

“Tuyệt vời”. “Đẳng cấp”. “Không chê chỗ nào”... là những mỹ từ cổ động viên nhà F dành cho các tuyển thủ Việt Nam sau khi đội nhà hạ Malaysia 1-0 để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

<p style="text-align:justify;"> TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc thổi kèn tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.</p>

TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc thổi kèn tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

<p style="text-align:justify;"> Chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp của các cầu thủ Việt Nam, người FPT đã thể hiện niềm vui và tự hào bằng những hình ảnh và dòng tâm sự trên Facebook. Anh Nguyễn Khánh, PGĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng, cùng con gái chụp chung một kiểu ảnh để ăn mừng đội tuyển vô địch AFF Cup 2018.</p>

Chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp của các cầu thủ Việt Nam, người FPT đã thể hiện niềm vui và tự hào bằng những hình ảnh và dòng tâm sự trên Facebook. Anh Nguyễn Khánh, PGĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng, cùng con gái chụp chung một kiểu ảnh để ăn mừng đội tuyển vô địch AFF Cup 2018.

<p style="text-align:justify;"> Gia đình anh Trần Quang Tiến, FPT Software Đà Nẵng, luôn cạnh nhau để theo dõi và ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Là người đam mê bóng đá và không bỏ trận đấu nào, anh khẳng định Việt Nam vô địch hoàn toàn xứng đáng.</p>

Gia đình anh Trần Quang Tiến, FPT Software Đà Nẵng, luôn cạnh nhau để theo dõi và ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Là người đam mê bóng đá và không bỏ trận đấu nào, anh khẳng định Việt Nam vô địch hoàn toàn xứng đáng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong trang phục áo đỏ sao vàng, anh Trần Thanh Hùng, PGĐ FSG, tranh thủ cùng hai con chụp chung một kiểu ảnh. "Việt Nam chiến thắng. Vui quá", anh thể hiện cảm xúc.</p>

Trong trang phục áo đỏ sao vàng, anh Trần Thanh Hùng, PGĐ FSG, tranh thủ cùng hai con chụp chung một kiểu ảnh. "Việt Nam chiến thắng. Vui quá", anh thể hiện cảm xúc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Thắng rồi. Hà Nội bão lớn quá", chị Lê Hiền Hạnh, FPT Software Đà Nẵng, thể hiện tình yêu với đội tuyển Việt Nam. Chị và con gái cũng không quên chụp chung một kiểu ảnh.</p>

"Thắng rồi. Hà Nội bão lớn quá", chị Lê Hiền Hạnh, FPT Software Đà Nẵng, thể hiện tình yêu với đội tuyển Việt Nam. Chị và con gái cũng không quên chụp chung một kiểu ảnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, chị Trần Thị Bích Hà, FPT Software Đà Nẵng, cùng hai đồng nghiệp nam ăn mừng bằng cách chụp chung một kiểu ảnh. Những người FPT cũng không quên kèm theo dòng chia sẻ: "Việt Nam vô địch. Bão nào".</p>

Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, chị Trần Thị Bích Hà, FPT Software Đà Nẵng, cùng hai đồng nghiệp nam ăn mừng bằng cách chụp chung một kiểu ảnh. Những người FPT cũng không quên kèm theo dòng chia sẻ: "Việt Nam vô địch. Bão nào".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Những phút bù giờ lịch sử, Việt Nam đã lên ngôi vua bóng đá Đông Nam Á. Chúc mừng Park Hang-Seo và các học trò", anh Vũ Chí Thành, GĐ FPT Polytechnic, chia sẻ cảm xúc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. </p>

"Những phút bù giờ lịch sử, Việt Nam đã lên ngôi vua bóng đá Đông Nam Á. Chúc mừng Park Hang-Seo và các học trò", anh Vũ Chí Thành, GĐ FPT Polytechnic, chia sẻ cảm xúc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. 

<p style="text-align:justify;"> Là người hâm mộ bóng đá, chị Trương Thị Ngọc Thạch, FPT Edu, cùng gia đình và bạn bè quây quần bên nhau để tiếp lửa cho đội tuyển. Các dụng cụ như kèn và cờ không thể thiếu trong giây phút Việt Nam đăng quang.</p>

Là người hâm mộ bóng đá, chị Trương Thị Ngọc Thạch, FPT Edu, cùng gia đình và bạn bè quây quần bên nhau để tiếp lửa cho đội tuyển. Các dụng cụ như kèn và cờ không thể thiếu trong giây phút Việt Nam đăng quang.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại gia đình FPT School tại Đà Nẵng cũng tụ tập để theo dõi trận chung kết. Họ cho rằng Việt Nam vô địch Đông Nam Á là một chiến công thầm lặng của bầu Đức. <span>Ngoài những đóng góp mang tính nền móng xây dựng bóng đá trẻ, bầu Đức chính là người đã mang HLV Park Hang-Seo về cho Việt Nam.</span></p>

Đại gia đình FPT School tại Đà Nẵng cũng tụ tập để theo dõi trận chung kết. Họ cho rằng Việt Nam vô địch Đông Nam Á là một chiến công thầm lặng của bầu Đức. Ngoài những đóng góp mang tính nền móng xây dựng bóng đá trẻ, bầu Đức chính là người đã mang HLV Park Hang-Seo về cho Việt Nam.

<p style="text-align:justify;"> Người FPT Telecom chi nhánh Huế cũng xuống đường cổ động cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó, văn phòng 'Cáo' Huế cũng được phủ bởi hình ảnh sắc đỏ sao vàng.</p>

Người FPT Telecom chi nhánh Huế cũng xuống đường cổ động cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó, văn phòng 'Cáo' Huế cũng được phủ bởi hình ảnh sắc đỏ sao vàng.

<p style="text-align:justify;"> Người FPT Shop trên toàn quốc cũng thể hiện tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam. CBNV shop 39 Thống Nhất, Lam Đồng, chụp hình ăn mừng đội bóng vô địch.</p>

Người FPT Shop trên toàn quốc cũng thể hiện tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam. CBNV shop 39 Thống Nhất, Lam Đồng, chụp hình ăn mừng đội bóng vô địch.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Xuân Chiến cùng đồng nghiệp bên FPT Japan tập trung xem và cổ động cho đội bóng Việt Nam. "Mừng tuyển Việt Nam vô địch, hôm nay quyết định xuống tóc...", anh chia sẻ.</p>

Anh Nguyễn Xuân Chiến cùng đồng nghiệp bên FPT Japan tập trung xem và cổ động cho đội bóng Việt Nam. "Mừng tuyển Việt Nam vô địch, hôm nay quyết định xuống tóc...", anh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Nhớ mãi giây phút vinh quang này", anh Ông Ích Duy, FPT Software Đà Nẵng, chia sẻ trên trang cá nhân Facebook.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở trận lượt đi, Việt Nam từng dẫn trước hai bàn chỉ trong nửa đầu hiệp một, nhưng để Malaysia gỡ hòa 2-2 ở Bukit Jalil. Trở lại sân nhà Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo đã có hai điều chỉnh, với việc Hùng Dũng đá chính ở tuyến giữa cùng Huy Hùng, còn Anh Đức thế chỗ Đức Chinh ở vị trí trung phong. Và chính tiền đạo lão tướng này đã ghi bàn duy nhất trận đấu ngay phút thứ 6. Chức vô địch là thành quả xứng đáng dành cho thầy và trò HLV Park Hang-seo.</p>

"Nhớ mãi giây phút vinh quang này", anh Ông Ích Duy, FPT Software Đà Nẵng, chia sẻ trên trang cá nhân Facebook.

Ở trận lượt đi, Việt Nam từng dẫn trước hai bàn chỉ trong nửa đầu hiệp một, nhưng để Malaysia gỡ hòa 2-2 ở Bukit Jalil. Trở lại sân nhà Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo đã có hai điều chỉnh, với việc Hùng Dũng đá chính ở tuyến giữa cùng Huy Hùng, còn Anh Đức thế chỗ Đức Chinh ở vị trí trung phong. Và chính tiền đạo lão tướng này đã ghi bàn duy nhất trận đấu ngay phút thứ 6. Chức vô địch là thành quả xứng đáng dành cho thầy và trò HLV Park Hang-seo.

Việt Nguyễn (tổng hợp)

Ý kiến

()