Chúng ta

Hạ FPT Online, Hệ thống giành chiến thắng đầu tay

Thứ tư, 8/7/2020 | 11:32 GMT+7

Sau màn trình diễn thất vọng ở trận đấu khai mạc, FPT IS đã có chiến thắng đầu tiên tại giải futsal FPT HCM khi đánh bại FPT Online ở vòng 2, vào tối ngày 7/7.

<p style="text-align:justify;"> Nhập cuộc đầy tự tin và áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ FPT IS (áo vàng) sớm có được điều mình cần là bàn mở tỷ số. Ngay phút thứ hai, số 7 Nguyễn Văn Duy bên FPT Online (áo xám) đã vô tình phản lưới nhà khi cố gắng truy cản cú dứt điểm của đối phương.</p>

Nhập cuộc đầy tự tin và áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ FPT IS (áo vàng) sớm có được điều mình cần là bàn mở tỷ số. Ngay phút thứ hai, số 7 Nguyễn Văn Duy bên FPT Online (áo xám) đã vô tình phản lưới nhà khi cố gắng truy cản cú dứt điểm của đối phương.

<p style="text-align:justify;"> Có bàn mở tỷ số, các cầu thủ nhà Hệ thống lại tiếp tục lối chơi chậm, chắc và kiểm soát bóng. FPT Online dù cố gắng pressing ngay từ phần sân đối phương nhưng vẫn rất khó giành lại bóng trong chân đội đương kim vô địch.</p>

Có bàn mở tỷ số, các cầu thủ nhà Hệ thống lại tiếp tục lối chơi chậm, chắc và kiểm soát bóng. FPT Online dù cố gắng pressing ngay từ phần sân đối phương nhưng vẫn rất khó giành lại bóng trong chân đội đương kim vô địch.

<p style="text-align:justify;"> Bộ đôi số 7 Võ Phước Trọng và đội trưởng số 10 Dương Quốc Cường tiếp tục là hạt nhân trong lối chơi của FPT IS với những pha leo biên bên cánh trái, sau đó ngoặt bóng vào trung lộ. Bài phối hợp khá quen thuộc, tuy nhiên FPT Online lại không thể bắt bài.</p>

Bộ đôi số 7 Võ Phước Trọng và đội trưởng số 10 Dương Quốc Cường tiếp tục là hạt nhân trong lối chơi của FPT IS với những pha leo biên bên cánh trái, sau đó ngoặt bóng vào trung lộ. Bài phối hợp khá quen thuộc, tuy nhiên FPT Online lại không thể bắt bài.

<p style="text-align:justify;"> Các cầu thủ FPT IS liên tục dứt điểm từ nhiều khoảng cách, tuy nhiên tất cả lại thiếu đi sự chính xác, dù hàng thủ FPT Online không thi đấu rắn như FPT Retail ở trận khai mạc.</p>

Các cầu thủ FPT IS liên tục dứt điểm từ nhiều khoảng cách, tuy nhiên tất cả lại thiếu đi sự chính xác, dù hàng thủ FPT Online không thi đấu rắn như FPT Retail ở trận khai mạc.

<p style="text-align:justify;"> Phút thứ 10, số 8 Hoàng Trọng Nghĩa của FPT IS có tình huống đi bóng vượt qua thủ môn Lê Thành Đô, nhưng anh lại dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc.</p>

Phút thứ 10, số 8 Hoàng Trọng Nghĩa của FPT IS có tình huống đi bóng vượt qua thủ môn Lê Thành Đô, nhưng anh lại dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc.

<p style="text-align:justify;"> Tuy nhiên CĐV của FPT IS cũng không phải chờ đợi quá lâu để có dịp ăn mừng bàn thắng. Phút thứ 13, trong một pha lên bóng ở cánh phải, số 19 Nguyễn Quang Sang đã dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng. </p>

Tuy nhiên CĐV của FPT IS cũng không phải chờ đợi quá lâu để có dịp ăn mừng bàn thắng. Phút thứ 13, trong một pha lên bóng ở cánh phải, số 19 Nguyễn Quang Sang đã dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng. 

<p style="text-align:justify;"> Choáng váng sau hai bàn thua, FPT Online cố gắng vùng lên. Tuy nhiên, lối chơi thiếu đường nét cùng khả năng phối hợp rời rạc giữa các vị trí khiến họ không thể tiếp cận vòng cấm của đối phương.</p>

Choáng váng sau hai bàn thua, FPT Online cố gắng vùng lên. Tuy nhiên, lối chơi thiếu đường nét cùng khả năng phối hợp rời rạc giữa các vị trí khiến họ không thể tiếp cận vòng cấm của đối phương.

<p style="text-align:justify;"> FPT IS tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phản công đầy tốc độ. Nếu chỉnh chu hơn trong khâu dứt điểm thì số 3 Lê Hùng Cường đã có thể nới rộng cách biệt ở phút thứ 16. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về đội đương kim vô địch.</p>

FPT IS tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phản công đầy tốc độ. Nếu chỉnh chu hơn trong khâu dứt điểm thì số 3 Lê Hùng Cường đã có thể nới rộng cách biệt ở phút thứ 16. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về đội đương kim vô địch.

<p style="text-align:justify;"> Diễn biến trong hiệp hai vẫn không có gì thay đổi, khi FPT Online vẫn bế tắc trong khâu tấn công. Các cầu thủ áo xám dễ dàng bị mất bóng ngay từ giữa sân, bởi sự áp sát của đối thủ.</p>

Diễn biến trong hiệp hai vẫn không có gì thay đổi, khi FPT Online vẫn bế tắc trong khâu tấn công. Các cầu thủ áo xám dễ dàng bị mất bóng ngay từ giữa sân, bởi sự áp sát của đối thủ.

<p style="text-align:justify;"> Dù tạo được lợi thế lớn nhưng FPT IS vẫn chơi rất quyết liệt, chủ động tranh chấp, không thi đấu chủ quan như ở trận khai mạc. Số 2 Nguyễn Văn Đức (áo vàng) chủ động phạm lỗi từ xa với số 4 Hồ Đức Đồng của FPT Online.</p>

Dù tạo được lợi thế lớn nhưng FPT IS vẫn chơi rất quyết liệt, chủ động tranh chấp, không thi đấu chủ quan như ở trận khai mạc. Số 2 Nguyễn Văn Đức (áo vàng) chủ động phạm lỗi từ xa với số 4 Hồ Đức Đồng của FPT Online.

<p style="text-align:justify;"> Các cầu thủ dự bị của hai bên được tung vào sân nhiều hơn trong nửa cuối hiệp hai. Số 6 Nguyễn Quốc Thịnh đã có thể ghi bàn, nhưng cú dứt điểm ở tư thế không ai theo kèm của anh lại đi vọt xà.</p>

Các cầu thủ dự bị của hai bên được tung vào sân nhiều hơn trong nửa cuối hiệp hai. Số 6 Nguyễn Quốc Thịnh đã có thể ghi bàn, nhưng cú dứt điểm ở tư thế không ai theo kèm của anh lại đi vọt xà.

<p style="text-align:justify;"> Phút 35, số 8 Hoàng Trọng Nghĩa (FPT IS) tiếp tục thử tài thủ môn Lê Thành Đô. Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, cú sút rất căng của anh lại đi vào đúng vị trí của thủ thành FPT Online.</p>

Phút 35, số 8 Hoàng Trọng Nghĩa (FPT IS) tiếp tục thử tài thủ môn Lê Thành Đô. Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, cú sút rất căng của anh lại đi vào đúng vị trí của thủ thành FPT Online.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phải đến phút thi đấu cuối cùng, FPT IS mới ghi được bàn thắng tiếp theo sau cú dứt điểm chính xác của đội trưởng Dương Quốc Cường. Đánh bại FPT Online 3-0, FPT IS có trận thắng đầu tiên tại giải, qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng A với 4 điểm sau hai lượt trận.</p>

Phải đến phút thi đấu cuối cùng, FPT IS mới ghi được bàn thắng tiếp theo sau cú dứt điểm chính xác của đội trưởng Dương Quốc Cường. Đánh bại FPT Online 3-0, FPT IS có trận thắng đầu tiên tại giải, qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng A với 4 điểm sau hai lượt trận.

>> Vòng 2 futsal: Synnex FPT ra quân, nhà Hệ thống đi tìm chiến thắng

Sơn Thạnh

Ý kiến

()