Chúng ta

Tự hào FTQ, FTEL, FPT Tiên phong

Thứ tư, 18/7/2018 | 09:23 GMT+7

Gắn bó với FPT Telecom từ năm 2005 tới nay, trong khoảng thời gian 13 năm đó đã có rất nhiều kỉ niệm khiến tôi thấy con người, văn hóa của FPT, thấy tình bạn, tình đồng nghiệp được gắn kết hơn bao giờ hết.

Kỉ niệm năm 2006

Nghỉ mát tại Cát Bà, hát STCo trên đảo và bị chính quyền yêu cầu dừng.

Tham gia diễu hành và FPT Telecom giành giải Nhất Hội thao 13/09/2006.

Kỉ niêm năm 2009

Cuối năm được chính Chủ tịch Trương Gia Bình trao Bằng khen danh hiệu Chim vàng ưu tú (dành cho cán bộ tổng hội).

Kỉ niệm năm 2010

Đội bóng FPT Telecom vô địch Cup C1 lần thứ 2.

DUNGNT13-9847-1531468495.jpg
 

Kỉ niệm năm 2012

Lần đầu tham gia kiểm soát tuyến trục tại Quảng Trị, đi cùng anh Hoàng Anh Tuấn, một người anh lớn tuổi nhưng lại rất sợ ma. Khi đó hai anh em chúng tôi đi kiểm soát dọc tuyến trục trên chính đôi chân của mình, tới khoảng 11 giờ trưa, chúng tôi đi qua bãi tha ma tại một huyện thuộc tỉnh Quảng Trị. Do đi bộ (ngày ấy một ngày chúng tôi phải đi bộ 10km), cộng với việc đeo ba lô, trời nắng gắt nên tôi đã mệt lả đi. Thay vì phải đi vào chỗ nào có râm mát, thì tôi chọn ngay việc nằm phịch cái ngay trong bãi tha ma. Anh Tuấn lúc đó cứ đứng giục tôi dậy và đi tiếp ra ngoài đường quốc lộ thay vì nằm ở đây. Chính lúc đó, tôi mới biết, dù anh là người có tiếng nói lớn, trọng lượng nhưng cái bản tính, nhát gan sợ ma của anh lộ ra ngay khi đó.

Kỉ niệm năm 2015

Đội bóng FPT Telecom vô địch Cup 13/9 (khu vực miền Bắc) lần đầu tiên trong lịch sử. Với tôi, cái cảm giác khi đó không biết tả như nào. Bởi đã rất nhiều năm, chúng tôi đã cố găng, đã chờ đợi, thì đến 2015, chúng tôi mới cảm nhận và được thành quả với chức vô địch Cup 13/9 lần đầu tiên.

Tự hào FTQ, FTEL, FPT Tiên phong!

Nguyễn Tiến Dũng

FPT Telecom - Ban chức năng HO

Ý kiến

()