Trước khi trở thành nhà vô địch Olympia, Bảo Khánh đã là một FPT Small “chính hiệu”. Cậu là con trai anh Trần Thanh Chiến - Quản trị dự án và chị Bùi Thị Thanh Thúy - chuyên viên Đảm bảo Chất lượng cùng làm việc tại FPT Software. Từ những năm tiểu học, Khánh thường theo bố mẹ đến công ty vào những ngày không có câu lạc bộ. Cậu bé khi ấy ấn tượng bởi một FPT “to và đẹp”, nơi các cô chú say sưa làm phần mềm cho đối tác nước ngoài và phục vụ đất nước.
![]() |
| Bảo Khánh ngày nào giờ đã trở thành chàng trai trưởng thành, chủ động và tự lập chọn lựa con đường tương lai. |
Không chỉ ngồi chờ bố mẹ tan làm, Khánh thường tranh thủ “phỏng vấn” các cô chú, đố vui về khoa học tự nhiên, vũ trụ. Lên lớp 3, cậu từng chơi cờ với một đối tác người Mỹ của FPT. Những cuộc gặp gỡ rất đỗi bình thường ấy lại trở thành những bài học đầu đời về giao tiếp, ngoại ngữ và thế giới bên ngoài.
Ở nhà, bố mua cho Khánh nhiều sách, máy đọc sách và dạy em lập trình từ lớp 2. Nhưng mục đích ngay từ đầu không phải để con trở thành lập trình viên. Theo anh Chiến, gia đình luôn ủng hộ và để em tự quyết định chuyện học môn gì, chọn ngành nào, học ở đâu. Lập trình cũng chỉ là một công cụ giúp Khánh có thêm kiến thức nền và rèn tư duy.
“Tôi đã dạy lập trình cho BK từ bé nhưng bạn chỉ học để lấy kiến thức nền hỗ trợ tư duy, không phải học để thành lập trình viên”, anh Chiến chia sẻ.
Nhìn lại, cách tiếp cận ấy càng trở nên thú vị trong bối cảnh AI phát triển với tốc độ chưa từng có. Những công cụ AI đang khiến việc lập trình trở nên dễ tiếp cận hơn với rất nhiều người. Vì vậy, thay vì đặt con vào một nghề cụ thể từ sớm, gia đình chọn trang bị cho Khánh khả năng tư duy và để em tự quyết định hướng đi.
![]() |
| Bảo Khánh bên cạnh bố mẹ trong lần lên nhận vinh danh từ FPT sau khi giành ngôi Vô địch Olympia. |
Có lẽ cũng từ đó, Khánh hình thành một phong cách khá riêng: học nhiều nhưng không phô trương, tự tin nhưng bình tĩnh. Từ bé, cậu đã đọc Chúng ta, Flat Eye, Cucumber và nghe nhiều chuyện về FPT. Những câu chuyện, cách nghĩ hài hước và khác biệt của người FPT dần trở thành một phần tuổi thơ.
Khánh thích tinh thần “Nói chín thì phải làm mười” và “chưa biết thì rồi sẽ biết, làm là sẽ biết”. Trên sân khấu Olympia, tinh thần ấy được thể hiện bằng một nguyên tắc đơn giản: bình tĩnh, chính xác và không bỏ cuộc.
Ở trận chung kết năm 2025, Khánh từng đứng sau đối thủ trước khi tạo cú bứt phá trong phần Về đích, giành 215 điểm chung cuộc và trở thành quán quân. Chiến thắng ấy cũng đưa em trở thành FPT Small đầu tiên chạm tay vào vòng nguyệt quế Olympia.
Quán quân rẽ hướng
Sau chiến thắng, câu hỏi về điểm đến tiếp theo gần như đã có sẵn: Australia. Hơn 20 quán quân Olympia trước đó đã học tập tại đây và ghi những dấu ấn cũng như hành trình thành công. Khánh trân trọng lựa chọn ấy nhưng không xem đó là con đường duy nhất.
Thay vì lập tức lên đường, em chọn nhập học VinUni tại Việt Nam bằng Học bổng Chủ tịch Trường (là học bổng toàn phần danh giá nhất trường, gồm 100% học phí và toàn bộ chi phí sinh hoạt). “Em muốn trải nghiệm ‘du học tại chỗ’ ở VinUni, đồng thời có điều kiện ở gần gia đình”, Khánh chia sẻ.
Quyết định ấy cũng phù hợp với cách gia đình đã đồng hành Khánh từ nhỏ: bố mẹ luôn ủng hộ nhưng không quyết định thay con.
Với bố Khánh, việc con tự lựa chọn môn học, ngành học hay trường học quan trọng hơn chuyện chọn được một đáp án “đúng” theo số đông. Gia đình có thể cho lời khuyên, tạo điều kiện và trang bị nền tảng, còn con đường cụ thể nên để Khánh tự bước đi.
![]() |
| Bảo Khánh trong buổi tuyên dương tại FPT. |
Ở tuổi 18, lựa chọn ấy cho thấy sự chủ động của một chàng trai đã quen với việc tự đặt câu hỏi và tìm câu trả lời cho mình. Khánh không đóng lại cánh cửa Australia hay những cơ hội học tập khác trong tương lai. Hiện tại, em muốn tập trung khám phá môi trường mới, tiếp tục học tập và để ngỏ những lựa chọn phía trước.
Một tháng trải nghiệm tại FPT Japan - món quà từ chị Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software - cũng đang chờ Khánh sắp xếp thời gian. Em vốn yêu thích văn hóa, con người và tác phong làm việc của Nhật Bản, nên kỳ vọng chuyến đi sẽ mang lại thêm những trải nghiệm hữu ích cho cuộc sống và công việc sau này.
Với Khánh, vòng nguyệt quế không phải điểm kết thúc. Sau ánh đèn sân khấu, em vẫn là một sinh viên 18 tuổi đang tìm hiểu thế giới và tìm hiểu chính mình.
Tại buổi tuyên dương sau chiến thắng, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa nhắn Khánh hãy nuôi dưỡng những giấc mơ lớn, vươn ra thế giới nhưng luôn nhớ phía sau là gia đình. Lời dặn ấy càng đặc biệt với một FPT Small, bởi phía sau Khánh không chỉ có bố mẹ mà còn có một đại gia đình FPT đã dõi theo và tự hào về em.
Khánh hiểu mình đang mang theo kỳ vọng ấy. “Em sẽ cố gắng học tập, phấn đấu và rèn luyện để không phụ lòng tin của bố mẹ, các cô chú, các bác, các anh chị ở FPT và hàng nghìn bạn FPT Small khác nữa”, em nói.
Và có lẽ điều đáng quý nhất là Khánh không giữ câu chuyện của mình cho riêng mình. Ngay sau khi vô địch Olympia, em đã có buổi giao lưu với các FPT Small. Nếu có cơ hội, Khánh sẵn sàng trở lại chia sẻ kinh nghiệm với các em - những cô bé, cậu bé cũng đang lon ton theo bố mẹ đến công ty.
Khánh muốn các em tận dụng những dịp ấy để tham quan nơi làm việc, trò chuyện với các cô chú, thậm chí mạnh dạn giao tiếp với khách hàng nước ngoài nếu có cơ hội.
Bởi chính Khánh từng bắt đầu như thế.
Minh Minh



Ý kiến
()