Bão đi qua rất nhanh, chỉ vài giờ trong một buổi sáng nhưng những gì cơn bão để lại là một Gia Lai tan hoang, ngổn ngang mái tôn, cây cối gãy đổ. Nhìn ra hàng cây ngay trước chi nhánh, chị Trần Thị Trinh, Phó giám đốc FPT Telecom Bình Định (cũ) cũng phải giật mình, chị đồng hành với đơn vị từ những ngày đầu thành lập nhưng chưa bao giờ thấy Quy Nhơn thiệt hại nặng đến vậy.
Ngay sau bão, cũng là những chuyến đi nối tiếp nhau của các đội ứng cứu hạ tầng FPT, từ khắp cả nước đổ dồn về Gia Lai, Khánh Hoà. Tròn một tháng xa nhà, hành trình ấy không chỉ đo bằng số ngày công tác, mà bằng mồ hôi, sức lực, sự dấn thân và những giới hạn vượt ngưỡng của người FPT khi đứng trước thiên tai.
![]() |
| Anh Hồ Thanh Sơn, chi nhánh Huế, tăng cường vào ứng cứu hạ tầng tại rốn bão Gia Lai. |
Dấn thân đến sức lực cuối cùng
Từ TP HCM, anh Ngô Sĩ Nguyên lên đường đến Gia Lai ngay sau trận bão, vừa bắt tay triển khai công việc thì lũ lên, nước dâng rồi lại rút, rồi lại dâng. Hiện trường là những tuyến đường ngập bùn, việc tiếp cận các điểm sự cố gặp nhiều trở ngại. Công việc kéo dài liên tục, không có khái niệm giờ hành chính.
Chưa kịp hồi sức, Phú Yên (cũ) lại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, anh tiếp tục lên đường. Những ngày lội bùn nối dài khiến nhiều anh em nước ăn sâu vào bàn chân. Cơn đau không ập đến ngay, mà tích tụ từng ngày, theo từng bước di chuyển. Các anh vẫn cố gắng bám hiện trường cho đến khi cơ thể không còn đáp ứng được nữa, buộc phải xin trở về. Đó là lần hiếm hoi anh thừa nhận rằng mình đã chạm ngưỡng chịu đựng. Ngày về tới TP HCM, anh nhẩm tính mình vừa tròn 1 tháng xa nhà đi ứng cứu.
![]() |
| Việc lội bùn là công việc thường ngày của những "chiến sĩ" nhà FPT đi ứng cứu hạ tầng. |
Sau gần một tháng “chiến đấu” với 4 trận lũ liên tiếp tại Huế, anh Nguyễn Quang Khánh lại tiếp tục hành trình vào Quy Nhơn. Thời gian ngoài hiện trường in hằn rõ, làn da sạm nắng, đôi bàn chân lúc nào cũng vương bùn đất. Ít nói về khó khăn, anh cần mẫn xử lí từ điểm này sang điểm khác, như cách nhiều chiến sĩ hạ tầng vẫn làm.
Cùng trên những tuyến cáp nhà FPT, anh Hồ Thanh Sơn lội bùn, leo trụ, kéo dây trong điều kiện thời tiết và địa hình không thuận lợi. Mồ hôi hòa lẫn bùn đất. Những thao tác kỹ thuật quen thuộc trở nên nặng nhọc hơn gấp nhiều lần khi phải thực hiện liên tục giữa môi trường khắc nghiệt.
![]() |
| Đôi chân lấm bùn sau kéo cáp của anh Hồ Thanh Sơn, chi nhánh Huế, vào Gia Lai tăng cường. |
Với anh Trần Ngọc Lâm, cán bộ hạ tầng chi nhánh Bình Định (cũ), áp lực không chỉ đến từ hiện trường. Gia đình anh cũng chịu thiệt hại sau bão. Dẫu vậy, anh vẫn đi làm từ sáng sớm đến khuya. Gia Lai là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đến nay vẫn còn nhiều trụ điện gãy, dây cáp đứt đoạn. Trong bối cảnh ấy, mỗi ngày làm việc là một ngày chạy đua để từng phần hạ tầng được khôi phục.
Anh Võ Chí Dũng, cán bộ kỹ thuật chi nhánh, cho biết suốt cả tháng qua, anh hiếm khi được ăn cơm nhà. Ứng cứu thường diễn ra ở các khu vực xa trung tâm, việc di chuyển mất nhiều thời gian. Bữa trưa hay bữa tối nhiều khi chỉ kịp tranh thủ 10–15 phút bên đường. Chính anh cũng hiểu rằng, chậm thêm một chút là bà con phải chờ kết nối lâu hơn.
Khi đồng đội là hậu phương vững chắc
Nếu tiền tuyến là nơi các chiến sĩ hạ tầng đối mặt trực tiếp với bùn đất và mưa dầm, thì phía sau họ là một hậu phương âm thầm nhưng vững chắc.
Chị Huỳnh Lê Bảo Chi, cán bộ phòng Hành chính, nhớ lại những ngày cao điểm sau bão. Có thời điểm, hơn 600 nhân sự từ Bắc chí Nam cùng lúc đổ về chi nhánh để hỗ trợ ứng cứu. Sau thiên tai, mọi điều kiện đều thiếu thốn, chỗ ở hạn chế, phương tiện đi lại khan hiếm, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn…
Tuy nhiên, trong khó khăn người FPT lại rực sáng tinh thần đồng đội, các anh em chi nhánh địa phương chủ động trưng dụng chính ngôi nhà của mình để đội hạ tầng có chỗ ở tạm. Khi phương tiện trở thành bài toán lớn, chị trực tiếp vào Phú Yên (cũ), ra Quảng Ngãi để tìm thuê xe máy. Việc gom được 300 chiếc xe máy trong bối cảnh giao thông chia cắt là một nỗ lực không nhỏ, nhưng đó là điều kiện cần để tiền tuyến có thể tiếp tục di chuyển và làm việc.
![]() |
| Làn da rám nắng, sạm đen của anh Trần Ngọc Lâm, cán bộ hạ tầng chi nhánh Bình Định (cũ). |
Anh em khối kinh doanh, dịch vụ khách hàng cũng không đứng ngoài cuộc. Những đồng đội FPT chỉ nhau những tuyến đường còn đi được, những quán ăn hiếm hoi còn mở cửa, chuẩn bị nước uống cho các ca làm tối, kéo dài. Khối kinh doanh, ngoài nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, còn đảm nhận vai trò dẫn đường cho các đội ứng cứu từ xa, giúp anh em nhanh chóng tiếp cận hiện trường trong điều kiện địa hình khó khăn sau bão.
Giữa khung cảnh tan hoang sau bão, nhịp làm việc vẫn khẩn trương và kỷ luật, anh Lê Minh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Quản lý đối tác - Viễn thông FPT, cho hay tinh thần làm việc lúc bấy giờ không khác gì “thời chiến”. Tất cả vì mục tiêu khôi phục hạ tầng, giữ kết nối.
![]() |
| Anh Võ Chí Dũng, cán bộ kỹ thuật chi nhánh Bình Định (cũ). |
Sau gần 1 tháng đi ứng cứu, anh Nguyễn Quang Khánh tạm rút về khi Tết đã cận kề, mai vàng ở thủ phủ Bình Định (cũ) đã nở sớm, đặc biệt là nhiệm vụ ứng cứu cơ bản hoàn thành. Bà con đã khôi phục kết nối, tín hiệu ổn định, những ký ức của bão lũ cũng dần phai mờ. Nhìn lại, anh thấy chính mình và đồng đội đã làm những điều "không tưởng" trong suốt cả tháng qua.
Tương tự, nhìn lại đôi tay đã sạm đen, chai sờn, anh Hồ Thanh Sơn cũng phút chốc giật mình. Anh vốn ít nói, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt chứa đựng rất nhiều tâm tư, cảm xúc và niềm vui vỡ oà khi nhiệm vụ hoàn thành, hạ tầng thông suốt - đó cũng là lúc anh biết mình sẽ được về nhà. "Vui không gì tả nổi", anh nói ngắn gọn khi biết chiến dịch ứng cứu đã hoàn thành.
![]() |
| Đôi bàn tay sạm đen của anh Nguyễn Quang Khánh vẫn nắm chặt dây cáp cho đến khi chiến dịch hoàn thành. |
Với những chiến sĩ FPT nơi rốn lũ, đó là một tháng dấn thân không ngơi nghỉ. Khi Tết đã thấp thoáng trước ngõ, hạ tầng của nhà Viễn thông FPT cũng kịp thời được khôi phục, những đường truyền lần lượt sáng đèn, đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân. Đó chính là phần thưởng lặng thầm cho những ngày không ngại khó, vượt qua những thời khắc gian nan nhất.
Rồi tháng xa nhà cũng khép lại, các anh lần lượt rút về, mang theo bùn đất còn vương trên balo, làn da sạm nắng và những ký ức không dễ phai, nhưng tinh thần dấn thân của người FPT thì vẫn còn mãi, rực sáng nơi rốn lũ với biết bao kỷ niệm.
Sơn Trà






Ý kiến
()