Chúng ta

Top 13 FPT Under 35: Chuyện bây giờ mới kể…

Thứ sáu, 7/8/2026 | 17:46 GMT+7

Sau lễ vinh danh, Top 13 FPT Under 35 nhanh chóng trở lại với guồng công việc thường nhật. Điều họ mang theo không chỉ là chiếc cúp hay danh hiệu, mà còn là những kỷ niệm đặc biệt.

Nguyễn Cường: Tin nhắn đặc biệt từ... khách hàng

Điện thoại của Nguyễn Cường, nhà Phần mềm, không ngừng rung lên sau khi thông tin Top 13 FPT Under 35 được công bố trên toàn Tập đoàn. Lễ vinh danh còn chưa kết thúc, đồng nghiệp, bạn bè, lãnh đạo liên tục gửi lời chúc mừng. Giữa hàng trăm tin nhắn ấy, anh dừng lại lời động viên bất ngờ từ những vị khách hàng Nhật Bản mà mình đang đồng hành.

"Ngay từ đầu, các bác đã rất ủng hộ tôi về Việt Nam dự thi. Dù dự án đang ở giai đoạn bận rộn nhất, nhưng mọi người bảo tôi cứ yên tâm tham gia. Thi xong rồi quay lại mình cùng 'chiến đấu' tiếp", anh Cường chia sẻ.

-2333-1786099251.jpg

Khoảnh khắc anh Nguyễn Cường (FPT Software) được gọi tên ở hạng mục Sản xuất

Anh Cường cho biết khi đến với FPT Challenge cũng là lúc dự án tại Nhật Bản bước vào giai đoạn căng thẳng. Khối lượng công việc dày đặc khiến anh gần như không có thời gian chuẩn bị nhiều cho cuộc thi. "Ngay sát giờ vào phòng thi, tôi vẫn đang họp với khách hàng".

Lễ vinh danh vừa khép lại, anh Cường bay về Nhật Bản ngay trong đêm để tiếp tục công việc còn dang dở. Dẫu vậy, chuyến trở về Việt Nam lần này vẫn mang đến cho anh nhiều "món quà" ngoài chiếc cúp Top 13.

Tại cuộc thi này, anh có dịp gặp gỡ nhiều đồng nghiệp từ các đơn vị khác. Đặc biệt là cuộc gặp gỡ với Phạm Tuấn Anh (FPT Software). Chỉ một ngày sau vòng tranh biện căng thẳng, anh Cường dành thời gian sang tìm hiểu mô hình làm việc của đơn vị bạn. Cuộc gặp nhanh chóng mở ra những ý tưởng và lời hẹn hợp tác giữa đầu Nhật Bản và đội ngũ tại Việt Nam. Anh Cường xúc động: "Đó là điều tôi không nghĩ mình sẽ có được khi đăng ký cuộc thi".

Bùi Văn Phú: "Xin" cổ động viên đừng đến

Một trong những "đặc sản" của FPT 13 Under 35 là những khán đài rực cờ, rộn tiếng trống và hò reo không ngớt. Đội cổ động viên không chỉ tiếp lửa cho thí sinh đơn vị mình mà còn tạo nên "sức ép tâm lý" cho đội đối thủ. Nhưng Bùi Văn Phú (FPT Education) lại bộc bạch: "Tôi từng 'xin' mọi người ở nhà đi, đừng đến cổ vũ".

Lý do rất đơn giản. Phú từng cho rằng cổ động viên "giúp" anh run hơn: "Tôi sợ nếu mình thi không tốt sẽ làm mọi người thất vọng". Nhưng "đề nghị" ấy nhanh chóng bị đồng đội bỏ ngoài tai. Trong suốt vòng thi FPT Challenge, nhà Giáo dục là một trong những đơn vị có lực lượng cổ động viên đông đảo và cuồng nhiệt nhất. Chính những âm thanh từng khiến Phú lo lắng lại trở thành điểm tựa tinh thần. "Qua những phút đầu tiên lo lắng, tôi thấy mình càng thi càng vào. Tiếng cổ vũ giúp tôi được truyền động lực để vượt qua những câu hỏi rất khó từ Hội đồng thẩm định".

-8901-1786099251.jpg

Anh Bùi Văn Phú (FPT Education) tại sân khấu vinh danh

Sau lễ vinh danh, sự cuồng nhiệt ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khi Văn Phú được gọi tên ở hạng mục Vận hành, mạng xã hội của anh bùng nổ. "Tôi chưa kịp đăng gì thì đồng nghiệp đã chia sẻ, gắn thẻ và chúc mừng khắp nơi đến bố mẹ tôi cũng nhìn thấy". Ban đầu Phú không kể với bố mẹ về cuộc thi vì nghĩ đây chỉ là một hoạt động nội bộ, bố mẹ sẽ không để ý. Nhưng ngay tại lễ vinh danh, Phú đã nhận được cuộc gọi từ gia đình. Lúc ấy đang trên sân khấu nên anh không tiện nghe điện thoại.

Sau cuộc gọi nhỡ ấy Phú mở điện thoại lên. Mắt anh rưng rưng khi thấy bố mẹ đi comment trên mọi mặt trận bài post.

Huỳnh Như: Phần thưởng đầu tiên là... một giấc ngủ

Không phải tiệc ăn mừng, cũng không phải những cuộc gặp gỡ bạn bè, sau lễ vinh danh, Huỳnh Như (FPT IS) lại chọn một cách ăn mừng rất khác. "Tôi về và ngủ một giấc thật ngon".

Sau nhiều tháng chuẩn bị cho cuộc thi, đã rất lâu rồi Huỳnh Như mới ngủ ngon như thế. Nhìn lại hành trình vừa qua, Như cho biết điều khiến cô nhớ nhất không phải khoảnh khắc được gọi tên, mà là cảm giác luôn có đồng đội sát cánh.

Là thí sinh từ TP HCM ra Hà Nội dự thi, cô nhận được sự đồng hành của ban lãnh đạo và đồng nghiệp. Những gương mặt trên khán đài, những lời động viên trước giờ thi hay khoảnh khắc anh Nguyễn Hoàng Minh (Tổng giám đốc FPT IS) trực tiếp trao kỷ niệm chương đều trở thành nguồn động viên lớn.

-3144-1786099251.jpg

Chị Huỳnh Như chụp ảnh lưu niệm cùng những người đồng đội FPT IS sau chương trình

Sau chương trình, anh Minh cũng chia sẻ hình ảnh chúc mừng các thí sinh FPT IS trên trang cá nhân và hài hước bày tỏ mong muốn một ngày sẽ có cuộc thi... "Under 55" để mình cũng được tranh tài.

Khép lại hành trình FPT 13 Under 35, anh Cường hài hước nói thay cho nỗi lòng của các thí sinh. "Điều thay đổi lớn nhất sau cuộc thi chắc là tôi nổi tiếng hơn". Nhưng phía sau sự nổi tiếng ấy là một trọng trách mới. Danh hiệu Top 13 không chỉ mang đến sự ghi nhận mà còn đi cùng niềm tin và kỳ vọng từ đồng đội, gia đình, khách hàng và lãnh đạo. Đó sẽ là động lực để những gương mặt trẻ tiếp tục dấn thân, tự tin chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới.

Như Ngọc

Ý kiến

()