Chương trình nằm trong khuôn khổ tuần lễ giao lưu giữa hai trường đại học.
Mặc dù quãng đường đến Hòa Bình khá xa và thời tiết không thuận lợi nhưng cả đoàn đều rất hào hứng. Suốt quãng thời gian ở trên xe, các sinh viên đã tranh thủ làm quen, trò chuyện, ca hát và chơi những trò chơi vui nhộn khiến cho khoảng cách về văn hóa, về ngôn ngữ không còn là trở ngại. Tất cả hòa vào nhau như những người bạn thân thiết đã lâu.
Ngay khi đến Hòa Bình, các sinh viên Nhật đã được nghe giới thiệu và thưởng thức những món ăn rất quen thuộc trong bữa cơm người Việt như đậu sốt, thịt trâu xào cải, canh chua ...
Sau khi thăm thú cảnh quan của khu du lịch, cả đoàn tham gia các trò chơi giao lưu như nhảy bao bố vận chuyển bóng, đá bóng bằng ba chân hay cướp cờ. Những nụ cười sản khoái, tinh thần đoàn kết là điều dễ nhận ra trên khuôn mặt mỗi người.
Tại đây, các sinh viên còn được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường với những điệu hát chầu văn, múa xòe, múa hoa ban. Điểm nhấn của chương trình văn nghệ là sinh viên cả hai trường cùng nhau múa sạp. Các sinh viên ĐH Bunkyo nhanh chóng làm quen và nhảy một cách thuần thục. Họ cũng vô cùng thích thú khi lần đầu được uống rượu cần và ăn trầu. Nhiều bạn đã mua rượu cần về làm quà cho người thân.
Sau hai ngày giao lưu, trở về Hà Nội, các sinh viên lại cùng nhau đi thưởng thức các món chay tại nhà hàng Bồ Đề. Nhiều sinh viên Nhật không ngớt lời trầm trồ khả năng chế biến các món ăn của người Việt Nam và chụp rất nhiều hình ảnh để khoe với bạn bè.
Dự kiến, hôm nay, các sinh viên ĐH Bunkyo sẽ có buổi giao lưu ẩm thực và văn hóa trước khi kết thúc tuần lễ giao lưu văn hóa tại ĐH FPT.
Chúng ta giới thiệu một số hình ảnh về chuyến giao lưu:
![]() |
| Mặc dù trải qua hàng trăm cây số từ Hà Nội lên Hòa Bình nhưng các sinh viên vẫn vui vẻ và phấn khích khi được tham gia vào chuyến đi. |
![]() |
| Tham gia vào các trò chơi năng động, vui vẻ. |
![]() |
| Cùng nhảy bao bố, trò chơi tốn nhiều sức lực và rất khó để giữ thăng bằng nhưng sinh viên hai trường vẫn tham gia hết mình. |

Cùng đốt lửa trại tại khu du lịch Kim Bôi, Hòa Bình.

Lần đầu tiên các sinh viên Nhật được ăn trầu cau nên rất ngạc nhiên với phong tục này của người Việt Nam.

Cùng tham gia mùa sạp dưới sự hướng dẫn của các sinh viên ĐH FPT.

Thưởng thức món rượu cần đặc sản của Hòa Bình.

Rất nhiều sinh viên ấn tượng với rượu cần và đã mua về làm quà cho người thân, bạn bè.

Cùng chụp ảnh kỷ niệm trước khi kết thúc chuyến đi.
Đồng Bằng
Ảnh: Quyên Nguyễn



Ý kiến
()