Hành trình 8 năm “se duyên”
Ít ai biết rằng, hành trình gắn với vai trò “ông tơ” của anh Bảo Khiêm không bắt đầu từ FEChillax. Khoảng 8 năm trước, trong một chương trình dã ngoại của nhà Giáo dục tổ chức, anh được giao nhiệm vụ tổ chức một hoạt động ghép đôi.
Chương trình khi đó là một chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm, hướng tới mục tiêu rất cụ thể, tạo ra một không gian đủ an toàn để các cô bên nhà Giáo dục và các anh bên nhà Phần mềm có cơ hội làm quen, trò chuyện và hiểu nhau hơn. Không có kịch bản cầu kỳ, không áp lực ghép cặp, nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi. Sau chương trình, đã có những cặp đôi tiến tới hôn nhân.
“Tiếng lành đồn xa”, và từ đó, cứ mỗi khi xuất hiện một chương trình kết nối nội bộ, cái tên Bảo Khiêm lại được nhắc tới. Ban đầu là lời trêu vui, dần dần trở thành sự tin tưởng, ‘ông này mát tay’.
![]() |
| Anh Hồ Ngọc Bảo Khiêm đang hướng dẫn trong một chương trình hẹn hò nhà Giáo dục FPT. Ảnh: ĐVCC |
Tuy nhiên, khi nhắc đến vai trò ấy, anh Bảo Khiêm không nói nhiều về niềm vui hay sự tự hào. Điều anh nhắc tới nhiều nhất là… thương. Thương các cô giáo vì mải mê với công việc, với học trò, mà câu chuyện riêng của mình lại bị đặt sau cùng. Thương những người hiền lành, mong manh, từng trải qua đổ vỡ nên không còn đủ dũng cảm để mở lòng. Và cũng thương vì trước đây, chưa có nhiều chương trình đủ uy tín để họ thật sự yên tâm bước vào một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
“Có những anh chị nhà FPT chưa tìm được một nửa cuộc đời không phải vì kén, mà vì quá hiền, quá mong manh, từng đổ vỡ nên không dám mở lòng nữa”. Cũng vì ý nghĩ ấy mà anh luôn sẵn sàng nhận lời cầm trịch cho các chương trình ghép đôi, thậm chí dành tâm huyết, thời gian để nghiên cứu, xây dựng cho chương trình ngày một hoàn thiện.
Triết lý kết nối bằng cảm giác an toàn
Theo anh Bảo Khiêm, yếu tố quan trọng nhất trong một buổi Blind Date (hẹn hò giấu mặt) không nằm ở ngoại hình, lời ăn tiếng nói hay sự khéo léo thể hiện bản thân, mà là cảm giác an toàn. Một buổi hẹn chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng; nếu người tham gia phải vừa trò chuyện vừa dè chừng, phòng thủ, thì rất khó để cảm xúc nảy sinh.
![]() |
| Không gian hẹn hò luôn được anh chăm chút tỉ mỉ với nến và hoa. |
Chính vì vậy, cách anh dẫn dắt FEChillax luôn bắt đầu bằng việc “gỡ áp lực”. Không khí được mở ra bằng những câu chuyện đời thường, một chút hài hước vừa đủ để mọi người bớt căng thẳng. Tiếp đó là những hoạt động nhỏ nhằm đánh lạc hướng cảm xúc, giúp người tham gia quên đi suy nghĩ “mình đang đi date”, mà chỉ đơn giản là đang gặp một người mới để trò chuyện.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, người tham gia có thể đi trọn một hành trình cảm xúc: từ người lạ trở thành người quen, từ người quen thành bạn bè, và thân hơn một chút. Còn việc mối quan hệ có đi xa hay không, theo anh, hoàn toàn là chuyện của duyên.
Nên mỗi chương trình mà anh cầm trịch, vì thế không chỉ là một chương trình ghép đôi. Với nhiều thầy cô, đây còn là một buổi “xả stress tập thể” sau những ngày căng não với bài giảng, điểm số, học sinh, sinh viên và cả những áp lực vô hình của nghề giáo. Đến với chương trình của anh, họ được nghe nhạc, được thư giãn, tạm quên vai trò giáo viên để trở về làm một người bình thường, với những cảm xúc rất thật.
![]() |
| Anh Bảo khiêm luôn tạo không gian cởi mở, tạo cảm giác vừa riêng tư vừa an toàn cho các cặp đôi. |
Những “trái ngọt” như câu chuyện của anh Trương Minh Thắng (FPT Software) và chị Lê Thị Sang (FPT Edu) càng khiến hành trình ấy thêm ý nghĩa. Một buổi FEChillax tưởng chừng rất tình cờ, nơi chị Sang từng định xin về vì mệt, lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc hôn nhân. Anh Trương Minh Thắng cho hay: "Host Bảo Khiêm không cho chúng tôi nói quá nhiều, mà bắt chúng tôi phải cảm nhận. Chính điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về người đối diện".
Khi nhận được tin cưới, chính anh Bảo Khiêm cũng không khỏi bất ngờ, xen lẫn niềm vui rất trọn vẹn - niềm vui của người đứng phía sau những mối duyên lành.
Với anh, điều duy nhất người độc thân cần mang theo khi đến FEChillax là dũng cảm. Dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dũng cảm đón nhận một người mới, và dũng cảm cho bản thân thêm một cơ hội. Bởi đôi khi, chỉ cần một không gian đủ an toàn, một mối duyên cũng có thể bắt đầu rất tự nhiên.
Ngọc Huy



Ý kiến
()