Chúng ta

Người FPT tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến

Thứ hai, 28/7/2025 | 10:08 GMT+7

Cuối tháng 7, trong khuôn khổ chuyến du lịch hè 2025, gần 200 CBNV Base.vn đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Trị. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, tập thể nhà F đã dâng hương tri ân vị tướng huyền thoại của dân tộc, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

-9483-1753671772.jpg

Đoàn CBNV Base.vn giao lưu cùng thân nhân gia đình Đại tướng.

Chia sẻ tại lễ dâng hương, thay mặt đoàn, anh Nguyễn Thượng Tường Minh - Tổng Giám đốc Base.vn - thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của Đại tướng cho sự nghiệp độc lập dân tộc và hòa bình đất nước.

Tổng Giám đốc Base.vn nhấn mạnh tinh thần quyết chiến quyết thắng của Đại tướng chính là nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu trên mặt trận mới, mặt trận công nghệ và chuyển đổi số. “Chúng con nguyện học theo tinh thần của Đại tướng, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và đồng bào lên hàng đầu. Tập thể Base.vn sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội, phục vụ khách hàng cũng là phục vụ nhân dân”.

Ngay sau lễ viếng, đoàn đã tham dự buổi giao lưu cùng thân nhân gia đình Đại tướng. Trong buổi trò chuyện gần gũi, hai khách mời gồm chị Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng và chị Trương Ngọc Anh, cháu gái Đại tướng, đã chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc đời và tư tưởng của Đại tướng, từ những thời khắc lịch sử trọng đại như ngày 2/9/1945 hay chiến dịch 30/4/1975, đến những bài học sâu sắc về giáo dục con cái, về lòng yêu nước, tinh thần kỷ luật và sự nhân hậu.

Chị Võ Hạnh Phúc chia sẻ, dù là một vị tướng lừng danh, Đại tướng chưa bao giờ dùng đòn roi với con. Ông làm gương bằng cách sống giản dị, kỷ luật như bao người cha người mẹ Việt Nam. Những lời kể đầy xúc cảm như mở ra một cánh cửa về một quá khứ oai hùng nhưng cũng đầy nhân văn, truyền tải nhiều bài học sâu sắc cho người nghe, đặc biệt là các bậc cha mẹ trẻ trong đoàn.

-5697-1753671772.jpg

Chị Võ Hạnh Phúc, đại diện gia đình Đại tướng, chia sẻ trong buổi giao lưu.

Không khí buổi gặp gỡ thêm phần sinh động qua những câu đố, trò chơi và phần hỏi đáp gắn kết giữa các thế hệ. Khép lại buổi giao lưu, mỗi thành viên Base.vn còn bất ngờ được nhận phần quà kỷ niệm từ gia đình Đại tướng, như một sự động viên và ghi nhận cho hành trình tri ân ý nghĩa này.

“Chúng tôi rời Vũng Chùa - Đảo Yến với lòng biết ơn và một niềm tin mạnh mẽ hơn vào sứ mệnh của chính mình, làm việc tử tế, sống có trách nhiệm, và phát triển không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng,” một thành viên trong đoàn chia sẻ.

Ý kiến

()