![]() |
| Khoảnh khắc người FPT tại Nhật cùng đón bình minh đỉnh Phú Sĩ. |
Hành trình leo đêm dưới nhiệt độ thấp, không khí loãng, địa hình dốc đá gồ ghề đã thử thách mạnh mẽ cả thể lực lẫn ý chí của đoàn. Và khoảnh khắc 4 giờ sáng - khi mọi người cùng đón bình minh tại độ cao 3.776m - đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ, gói trọn niềm tự hào, sự bền bỉ và tinh thần "Together We Win".
Lần đầu chinh phục đỉnh Phú Sĩ, anh Nguyễn Hùng Mạnh (đơn vị EBS) chia sẻ trước nay chỉ ngắm Phú Sĩ từ xa và bản thân chưa từng nghĩ sẽ leo. Lý do để trì hoãn thì nhiều: động lực chưa đủ lớn, không có người đồng hành, ngại đi một mình… “Đúng dịp này công ty tổ chức, có kèo, có đồng đội, thế là lên đường luôn! Ban đầu là người lạ, nhưng sau hai ngày leo cùng nhau, nói chuyện, hỗ trợ nhau… mọi thứ trở nên gần gũi, hiểu nhau hơn cả công việc hằng ngày. Đến khi chạm đỉnh, mình chỉ nghĩ: Việc gì khó, cứ kiên trì, có đồng đội thì sẽ làm được”.
![]() |
| "Trên đường leo núi, mỗi khi mệt mỏi đều có người động viên, tiếp nước, chia sẻ đồ ăn, đồ uống". |
Anh Nguyễn Chí Công, thành viên kỳ cựu CLB Chạy FPT, bộc bạch: “Tuổi 50, leo Phú Sĩ đúng là thử thách không nhỏ, nhưng cũng là món quà tôi tự tặng bản thân. Tuyệt nhất là được đồng hành anh em FPT, cùng nhau vượt giới hạn và ‘lên đỉnh’ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”.
Sakata Shintaro (đơn vị RD1) - người đã 4 lần chinh phục Phú Sĩ, lần này trong vai trò dẫn dắt nhóm đồng nghiệp: “Dù hành trình vất vả, cả đoàn đã động viên nhau để vượt qua, và quan trọng nhất là tất cả đều an toàn trở về. Tôi còn may mắn ngắm ‘bóng Phú Sĩ’ trên biển mây, leo đêm dưới ánh trăng sắp tròn, một kỷ niệm thật đặc biệt. Tôi rất tự hào khi mặc áo FPT và được nhiều du khách nhận ra. Hy vọng sẽ còn nhiều lần leo Phú Sĩ cùng đồng nghiệp FPT!”.
Cũng là lần đầu leo núi tại Nhật, Chen Feng Xia (đơn vị FAI) xúc động nói: “Tôi gần như trễ xe vì rối lịch trình. May nhờ mọi người hỗ trợ, tôi mới kịp lên đường. Trên đường leo núi, mỗi khi mệt mỏi đều có người động viên, tiếp nước, chia sẻ đồ ăn, đồ uống. Sự gắn bó ấy đã giúp tôi đi đến đích và ngắm được bình minh từ nóc nhà Nhật Bản”.
![]() |
| Nhóm thành viên FPT tại Nhật Bản đã cùng nhau chinh phục đỉnh Phú Sĩ, |
Chuyến leo núi Phú Sĩ là minh chứng cho tinh thần gắn kết nội bộ, nơi người F từ nhiều đơn vị, vị trí, quốc tịch khác nhau cùng hòa mình trong một thử thách chung. Đây cũng chính là tinh thần mà chương trình Happy On The Top 2025 do đơn vị Văn hóa - Đoàn thể FPT tại Nhật lan tỏa, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập, với văn hóa FPT đầy màu sắc: "Dám nghĩ - Dám làm - Dám vượt giới hạn" và "Together We Win".
Dự kiến đơn vị sẽ tổ chức chuyến leo Phú Sĩ kế tiếp trong tháng 8.
Thanh Tùng



Ý kiến
()