Chúng ta

Người FPT đầu tiên chinh phục thành công 100km leo núi

Thứ bảy, 21/9/2019 | 22:24 GMT+7

Anh Bùi Thái Thành Long, FPT IS, vừa hoàn thành 100km giải Vietnam Mountain Marathon khắc nghiệt sau hơn 25 giờ chạy xuyên màn đêm trong những cơn mưa, vượt núi cao và bùn lầy lội ở Sapa.

Vietnam Moutain Marathon (VMM) năm nay có các cự ly 100km, 70km, 42km, 21km (thi đấu chính thức vào thứ Bảy, ngày 21/9) và các cự ly 21km, 10km vào Chủ nhật, ngày 22/9.

Long-Bui-thai-thanh-fpt.jpg

Anh Bùi Thái Thành Long (trái) tại một trạm nghỉ.

19h tối 20/9, anh Long, cán bộ Khối Giao thông, Viễn thông và Dịch vụ hạ tầng (FPT IS FTU) cùng các vận động viên cự ly 100km bắt đầu di chuyển để chuẩn bị xuất phát lúc 21h ở khu du lịch Topas cách Sapa khoảng 10km. Thời điểm này, trời đã đổ mưa khiến các vận động viên lo lắng phải chạy trong tiết trời lạnh, quần áo và giày ướt; đặc biệt là đường trơn trượt.

Đúng 21h, cả đoàn xuất phát trong ánh pháo sáng đỏ rực. Các VĐV phải chạy xuyên đêm với sự trợ giúp của đèn đội đầu và dụng cụ đánh dấu đường buổi tối để băng qua các ngọn núi cao. Tiếng bước chân rầm rập trên đoạn đường bê tông. Sau khoảng hơn 2km, nhóm VMM100 bước vào đoạn đường dốc trơn. Nhiều người phải lấy gậy ra để sử dụng. Đường trơn và dốc xuống, ai cũng phải lò dò hoặc trượt bằng mông. Chặng đường thử thách tinh thần thép của các chiến biên làng chạy bắt đầu.

Lầm lũi trong đêm, đến 1h34 ngày 21/9, anh Long tới điểm check-point thứ 2 (CP102) quan trọng. Rất nhiều runner kinh nghiệm buộc phải rời Vietnam Mountain Marathon do không đến kịp giờ quy định ở điểm này.

vmm-100.jpg

Các mốc yêu cầu VĐV phải check-in trước giờ quy định (CP) và độ cao của toàn chặng VMM100.

Cự ly 100km của VMM 2019 có mức tăng độ cao tích lũy (elevation gain) là 4.800m với thời gian Cut Off Time (giờ hoàn thành) ở các check-point khá gắt gao khiến tỷ lệ dừng cuộc đua (DNF) của các vận động viên đến lúc 7h30 đã ở mức 106/232 người. Để so sánh mức khắc nghiệt, cự ly 100km mùa giải VMM 2018 chỉ có 71 người hoàn thành.

Là runner giàu kinh nghiệm và có khả năng thực sự với thời gian luyện tập nghiêm túc trước khi vào race, runner nhà Hệ thống đã tuân thủ lịch tập đều đặn theo giáo án, đặc biệt là luyện leo đồi ở khu Đồng Đò (Sóc Sơn) dịp cuối tuần.

Với VMM100, anh Bùi Thái Thành Long lần lượt hoàn thành 8 điểm check-point trước giờ Cut Off Time. Sau 18h55 chay liên tục, runner đến CP7 - điểm tính giờ cuối cùng trước hạn đến 35p. Trong các điểm, CP3 nằm trên sườn dốc lên ở độ cao 1.600m so với mực nước biển và runner phải leo dốc liên tục 33km từ CP102 để tới CP3 với elevation gain là 1.200m.

thanh-long-fpt-6808-1569138244.jpg

Bà xã và con trai chờ anh Long ở điểm check-point 5.

Đến 22h15 ngày 21/9, anh Long về đích VMM100 tại Topas với tổng thời gian là 25h24p, khoảnh khắc mà rất nhiều runner mơ ước. Bà xã và con trai đã chờ sẵn để đón người hùng của gia đình.

Bén duyên với chạy bộ khoảng 5 năm, sau hàng loạt giải full marathon, huy chương của VMM100 là mảnh ghép cuối cùng trong các cự ly chạy đường siêu dài thử thách nhất ở Việt Nam. Hồi cuối tháng 5, chàng trai 8x của FPT IS FTU cũng chinh phục thành công 70km - cự ly lớn nhất của VJM - Vietnam Jungle Marathon - giải chạy marathon trên “cung đường mòn kì diệu” ở khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hoá) - ngôi nhà của những khu rừng già, những ngọn núi đá vôi cao chót vót, những cánh đồng lúa bao la và những bản làng.

Mai-fpt-runner-2084-1569138244.jpg

Chị Tuyết Mai kể do thời gian gấp nên dù mang điện thoại theo nhưng không kịp lấy ra chụp ảnh đẹp trong hành trình. Ảnh duy nhất được một người bạn chụp hình dùm. 

Xuất phát sau anh Long 6 tiếng, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, FPT Software, cũng là nữ nhà F đầu tiên hoàn thành cự ly 70km. Là runner đường dài có quá trình chuẩn bị kỹ, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai gặp khó khăn khi bị ho ngay trước ngày chạy. “Cơn ho kéo dài dồn dập thắt ruột và rát cả cổ họng. 3h sáng xuất phát nhưng cả đêm dường như chưa từng có cơn buồn ngủ nào đi qua”, nữ runner kể.

Theo nữ runner nhà Phần mềm, trước giờ xuất phát năm nay trời bất ngờ mưa nặng hạt. Mai và các VĐV khác lên đường với chiếc áo mưa và run vì lạnh lúc giữa đêm. "Lần đầu tiên vừa chạy vừa nghĩ hay chạy đến đây thôi vì bàn chân và đầu gối tự dưng nhức. Nhưng không, ý chí tôi không cho phép và tranh thủ thấy suối là xuống ngâm và lại chạy như chưa hề bị sao cả”, chị Mai nhớ lại. “Cung đường chạy năm nay khó hơn cộng thêm mưa bùn sình lầy nên ai cũng mệt mỏi. Lần đầu ý chí đã chiến thắng để vượt qua tất cả các check-point dư thời gian.

Vietnam-Mountain-Marathon-2019-7538-7074

Những vận động viên ở cự ly 100 km xuất phát từ 21h ngày 20/9, chạy xuyên đêm qua nhiều địa hình và phải hoàn thành cuộc thi trước 21h ngày 21/9. Sau đó, các VĐV cự ly 70km xuất phát lúc 3h sáng.

Tuy nhiên, trở ngại cũng không gây khó được cô gái nhà Phần mềm với thời gian hoàn thành 70km leo núi là 15h45. Chị Mai lọt Top 4 nữ VĐV Việt Nam lứa tuổi 30-39. “Lần đầu tôi chinh mục mức 70km đường núi, phê không tưởng luôn”, chị Mai chia sẻ. “Năm nay cung đường mới khó hơn, và vất vả nhất là mưa và lội bụn. Dù khó khăn phát sinh và đường trơn trượt nhưng tôi cũng hoàn thành sớm so với thời gian dự kiến”.

Và người thứ 3 tham gia Vietnam Moutain Marathon là gương mặt quen thuộc - ‘cô gái hạt tiêuNguyễn Thị Khánh Ly, FPT Software Đà Nẵng. Ly hoàn thành cự ly 42km leo núi trong thời gian 10h31 và nằm Top 10 bảng nữ VĐV 20-29.

ly-fpt_1569074152.jpg

Khánh Ly (hàng trên, bên phải) vừa bổ sung vào bộ sưu tập huy chương VMM42.

VMM là giải marathon leo núi hấp dẫn nhất Việt Nam. Giải đấu được bắt đầu từ năm 2013 và đến nay đã diễn ra mùa thứ 7 do Topas Travel (Đan Mạch) tổ chức. Mùa giải năm nay có sự tham dự của 4.000 VĐV đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cung đường các VĐV chạy qua là trên các đỉnh núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn Hùng vĩ. Đường đua có độ dốc cao, vô cùng khốc liệt và nguy hiểm. Bù lại, VĐV tham dự giải đấu được ngắm ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín, khung cảnh đẹp tuyệt vời và hùng vĩ của núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Chung cuộc, sau 14h32, VĐV Nguyễn Tiến Hùng là người đầu tiên cán đích nội dung 100km. Đây là lần thứ hai liên tiếp anh đạt thành tích ấn tượng này, vượt xa những người cán đích ở vị trí thứ 2 là Nguyễn Sĩ Hiếu (15h15). Ở nội dung 70km nam, người cán đích đầu tiên là Mads Louring với thành tích 14h50. JCY Ho về nhất nội dung 70km nữ với thành tích 16h44.

"Sau khi mặt trời mọc, các VĐV phải đối mặt với một tuyến đường tuyệt đẹp nhưng đầy khó khăn và tốn sức, dốc lên liên tục không ngừng với độ cao gần 2.300m", ông David Lloyd, Giám đốc thể thao Topas Group, hào hứng. "Tất cả những ai đã hoàn thành cuộc đua này có thể thực sự tự hào về những gì họ đã đạt được - cung đường VMM vốn dĩ đã khó nhưng năm nay thì ở một cấp độ khác, cao hơn".

Ngày mai (Chủ nhật, 22/9), Vietnam Mountain Marathon sẽ diễn ra các cự ly ngắn gồm 10km và 21km.

Tân Phong

Ý kiến

()