Chúng ta

Lễ đính hôn trong mơ của cặp đôi '4 chung' tại nhà F

Thứ tư, 13/5/2026 | 11:05 GMT+7

Hai gia đình ở chung xóm, học chung Đại học FPT, cùng làm việc tại nhà F là những điểm chung bất ngờ của Lê Thị Như Ngọc (FPT Edu) và Đặng Hữu Quang (FPT Software) trước khi quyết định về "chung nhà" đầu tháng 5 vừa qua.

Hành trình bên nhau của Lê Thị Như Ngọc (FPT Edu) và Đặng Hữu Quang (FPT Software) là câu chuyện của sự đồng hành, trưởng thành và cùng nhau đi qua những cột mốc đẹp nhất của tuổi trẻ. Ít ai nghĩ rằng cặp đôi từng cùng nhau đi học năm nào giờ đây lại tiếp tục song hành, không chỉ về chung nhà mà còn chung màu áo đồng nghiệp.

-8257-1778644129.jpg

Lê Thị Như Ngọc và Đặng Hữu Quang trong ngày nhận bằng tốt nghiệp tại Đại học FPT. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về câu chuyện của mình, Hữu Quang cho hay cả hai đã quen nhau từ những năm tháng còn đeo khăn quàng đỏ. “Ông bà hai gia đình quen biết nhau từ trước, khoảng cách giữa hai nhà chỉ vài trăm mét nên chúng mình cũng có cơ hội gặp gỡ và thân thiết từ sớm”, Quang nhớ lại.

Tưởng như sẽ luôn song hành nhau nhưng những đổi thay trong cuộc sống khiến gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, cặp đôi cũng xa nhau suốt quãng thời gian cấp 3. Mãi đến khi bước chân vào Trường Đại học FPT, Như Ngọc và Hữu Quang mới có dịp tương phùng. “Định mệnh giống như đưa lối để tụi mình gặp lại”, Quang chia sẻ. Suốt 4 năm đại học, sự thấu hiểu đã có từ những năm tháng tuổi nhỏ trở thành sợi dây gắn kết đặc biệt, giúp tình cảm của cả hai ngày càng bền chặt hơn.

Như Ngọc nhớ về thời sinh viên, cô là một cô gái học kinh tế khá sôi nổi và nhiều năng lượng. Trái ngược với cô, Hữu Quang - chàng trai IT - lại ít nói và trầm tính hơn. “Quang không phải kiểu người thể hiện nhiều bằng lời nói, nhưng luôn quan tâm theo cách rất riêng”, Ngọc kể.

Tình yêu ấy là hành trình cùng nhau lớn lên: cùng học tập, cùng trải qua những áp lực đầu đời, cùng bước qua giai đoạn loay hoay với tương lai sau tốt nghiệp. Qua năm tháng, sự hiện diện của đối phương dần trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của cả hai.

-7306-1778644129.jpg

Lễ đính hôn ngọt ngào của Như Ngọc và Hữu Quang đầu tháng 5 vừa qua. Ảnh: NVCC

Sau khi ra trường, Hữu Quang chứng minh được năng lực và gia nhập Phần mềm FPT tại Đà Nẵng với vai trò kỹ sư phần mềm. Trong khi, Như Ngọc có gần một năm trải nghiệm công việc bên ngoài trước khi bén duyên với Trường Đại học FPT ở vị trí cán bộ Tuyển sinh.

“Kỳ thực, tụi mình chưa từng nghĩ sẽ cùng làm việc tại FPT”, Ngọc chia sẻ. “Quang vào FPT Software trước, còn mình ứng tuyển vào FPT Edu sau, nhưng cũng từ đó, chúng mình có thêm một hành trình mới để cùng nhau đồng hành”.

Làm việc ở hai đơn vị khác nhau giúp cả hai có thêm nhiều góc nhìn về công việc và cuộc sống. Ngọc cho biết, cả hai thường chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện nghề nghiệp mỗi ngày, từ công việc cho đến những trải nghiệm mới trong môi trường FPT. 

-7698-1778644129.jpg

Lê Thị Như Ngọc (FPT Edu) và Đặng Hữu Quang (FPT Software) trong lễ đính hôn.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, đầu tháng 5 vừa qua, Như Ngọc và Hữu Quang đã chính thức tổ chức lễ đính hôn, đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình xây dựng hạnh ph. Với cả hai, đó vừa là cái kết đẹp cho thanh xuân đã cùng nhau đi qua, vừa là sự khởi đầu cho một chặng đường mới, nơi họ tiếp tục đồng hành với vai trò của những người bạn đời.

Từ thời học sinh, đến khi trở thành sinh viên Trường Đại học FPT, rồi giờ đây tiếp tục cống hiến cho Tập đoàn ở hai lĩnh vực trọng điểm là giáo dục và công nghệ, câu chuyện của Như Ngọc và Hữu Quang vẫn đang được viết tiếp theo cách rất giản dị nhưng đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 Hiền Phan
 

Ý kiến

()