Sau nhiều ngày mưa nặng hạt, Hà Nội sáng 24/8 đón tiết trời dịu mát. Trong cái gió nhẹ đầu thu, thỉnh thoảng lất phất vài hạt mưa, sảnh A tầng 1 tòa nhà FPT ở đường Phạm Văn Bạch đã sớm rộn ràng sắc cam quen thuộc. Từ trước giờ làm việc, đông đảo CBNV FPT đã có mặt, xếp hàng đăng ký, hoàn thiện thủ tục và chờ đến lượt trao đi những giọt máu của mình.
![]() |
| Chương trình hiến máu Kết nối Yêu thương bắt đầu từ 7h sáng tại FPT Tower. |
Không khí tại điểm hiến máu vừa khẩn trương, vừa đầy háo hức. Người tranh thủ một buổi sáng trước giờ làm, người hẹn đồng nghiệp cùng tham gia. Các tình nguyện viên và ban tổ chức tất bật hướng dẫn từng khâu, tạo nên một buổi sáng đặc biệt, nơi những con người đến từ nhiều đơn vị khác nhau gặp nhau bởi một mong muốn chung: sẻ chia sự sống với cộng đồng.
Những giọt máu nối dài nghĩa tình
Có mặt từ sớm và là một trong những người hiến máu đầu tiên, anh Hoàng Trung Kiên - Tổng giám đốc FPT Retail chia sẻ, hoạt động hiến máu không chỉ mang ý nghĩa thiết thực với những người đang cần máu mà còn là cách để mỗi người gắn kết hơn với cộng đồng.
“Đây là một chương trình rất ý nghĩa và nên được khuyến khích để mọi người có thêm sự chia sẻ với nhau. Hiến máu có ích cho những người cần máu, đồng thời cũng là một nghĩa cử giúp chúng ta gắn kết với cộng đồng và giúp đỡ được nhiều người khác hơn”, anh Kiên chia sẻ.
![]() |
| Anh Hoàng Trung Kiên tới từ sớm. |
Theo lãnh đạo nhà Bán lẻ FPT, việc chương trình hiến máu được duy trì qua nhiều năm đã trở thành một truyền thống đẹp của người FPT. Một phần bởi giá trị nhân văn vốn có của hoạt động, phần khác bởi đây là chương trình phù hợp với lực lượng CBNV trẻ, đông đảo và giàu tinh thần cống hiến của FPT.
“Bên cạnh công việc chuyên môn về công nghệ hay kinh doanh, khi lan tỏa những hoạt động như thế này, các bạn trẻ sẽ có thêm những hành động thiết thực, ý nghĩa và mang lại giá trị tốt cho cộng đồng”, anh nói.
Gửi lời nhắn tới những người FPT đang và sẽ tham gia hiến máu, anh Kiên mong muốn hoạt động này tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực và được duy trì trong nhiều năm tới. “Mỗi dòng máu chúng ta chia sẻ đi có thể mang đến nhiều cơ hội sống tốt hơn cho những người đang cần sự giúp đỡ”, anh nhấn mạnh.
![]() |
| Người FPT hào hứng đi hiến máu. |
Sau những lần lỡ hẹn, lần đầu trao đi
Với chị Lưu Bích Ngọc - Synnex FPT, buổi sáng 24/8 mang một ý nghĩa đặc biệt. Sau hai lần muốn tham gia nhưng lỡ hẹn vì công việc và những lịch trình cá nhân, chị quyết định không bỏ lỡ cơ hội lần này.
Đây cũng là lần đầu tiên chị Ngọc tham gia hiến máu. Dù còn đôi chút bỡ ngỡ khi ngồi vào vị trí hiến máu, trải nghiệm thực tế khiến chị nhận ra mọi thứ nhẹ nhàng hơn những gì mình từng hình dung.
Lời nhắn của nữ CBNV Synnex FPT dành cho những đồng nghiệp còn đang cân nhắc cũng giản dị như chính quyết định của chị: “Các bạn cứ đi đi, mọi thứ bình thường thôi. Hiến máu cũng là một việc rất tốt”.
![]() |
| Chị Lưu Bích Ngọc hồi hộp trong lần đầu hiến máu. |
Ở một góc khác của khu vực hiến máu, anh Nguyễn Văn Mạnh, Viễn thông FPT, cũng kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Đây là lần thứ hai anh tham gia chương trình và đăng ký hiến 350 ml máu.
Với anh Mạnh, mỗi cá nhân có thể chỉ đóng góp một phần nhỏ, nhưng khi nhiều người cùng chung tay, những hành động nhỏ ấy sẽ tạo nên giá trị lớn. “Việc hiến máu có ý nghĩa rất lớn. Hành động của mình có thể nhỏ, nhưng nếu nhiều người cùng thực hiện và có thể giúp được ai đó thì đó thực sự là điều to lớn”, anh chia sẻ.
Đặc biệt, trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, với anh, việc trao đi những giọt máu càng trở thành một cách thiết thực để mỗi người thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Mạnh mong muốn mỗi người FPT đều có thể sắp xếp thời gian đi hiến máu. |
Kết thúc chương trình tại điểm hiến máu FPT Tower, hơn 300 CBNV đã đăng ký tham gia, ghi nhận 274 đơn vị máu. Những con số ấy không chỉ cho thấy sức lan tỏa của một hoạt động thiện nguyện, mà còn kể câu chuyện về tinh thần sẻ chia vẫn đang được tiếp nối trong cộng đồng người FPT.
Bởi đôi khi, để trao đi một điều ý nghĩa không cần một hành động quá lớn lao. Chỉ cần dành một buổi sáng, một chút thời gian và một phần nhỏ của mình, mỗi người đã có thể góp thêm hy vọng cho một ai đó. Và từ những dòng máu nóng được trao đi, nghĩa tình người FPT lại được nối dài - lặng lẽ nhưng bền bỉ, như một món quà đặc biệt hướng về cộng đồng trong những ngày tháng Tám lịch sử.
Trung Hà





Ý kiến
()