Chúng ta

59 thí sinh tham gia chung kết Rung chuông vàng 2013

Thứ hai, 18/11/2013 | 11:39 GMT+7

Dừng lại ở câu hỏi số 20, thí sinh Lê Anh Tuấn xuất sắc giành giải Quán quân của cuộc thi và sở hữu phần thưởng trị giá gần 2 triệu đồng
> 'Rung chuông vàng' cùng sinh viên ĐH FPT

Chương trình đã diễn ra tại ĐH FPT cơ sở Hòa Lạc vào cuối tuần qua. Tiếp nối thành công của chương trình năm trước, Rung chuông vàng ĐH FPT do Phòng Phát triển cá nhân và Hội sinh viên ĐH FPT phối hợp tổ chức. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11.

Năm nay, các thí sinh vẫn trải qua 20 câu hỏi thuộc các lĩnh vực văn học, toán học, lịch sử, địa lý… và các câu hỏi tình huống, tiếng Anh, hiểu biết về ĐH FPT.

Cùng xem những hình ảnh trong đêm chung kết của cuộc thi:

a

Chương trình được dẫn dắt bởi hai MC dí dỏm. Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, hai MC cũng đã khuấy động không khí sàn đầu bằng tiết mục song ca “12 giờ”.

a

Câu hỏi đầu tiên: Haiyan - cơn bão khủng khiếp nhất thế kỷ XXI có tên tiếng Việt là gì? Thí sinh Phạm Duy Phương đã có chút nhầm lẫn về câu hỏi và là người duy nhất rời sàn thi đấu.

a

Một số câu hỏi khó đã làm thay đổi khá lớn cục diện trên sàn thi đấu. Rất nhiều thí sinh trả lời sai đã phải rời cuộc thi.

a

Họ trở thành cổ động viên nhiệt tình cổ vũ cho những người còn lại.

a

Sau 8 câu hỏi đầu tiên, trên sàn thi đấu chỉ còn một thí sinh: Hoàng Thanh Sơn. Cậu đã rất xuất sắc khi trả lời những câu hỏi hóc búa về các lĩnh vực vật lý, văn học. Tuy nhiên với câu hỏi số 11 về chủ đề toán học, Sơn đã bị loại. Đây là lúc các thí sinh cần sự trợ giúp từ tổ cứu trợ thầy cô.

a

5 thầy cô cứu trợ được tham gia trò chơi vận động, mỗi người phải kẹp một quả bóng vào hai chân rồi nhảy lò cò về đích. Số bóng hợp lệ được tổng hợp lại rồi nhân hệ số tương ứng với số thí sinh được trở lại sàn thi đấu.

a

Các thầy cô đều rất cố gắng, mỗi người phát minh ra các kiểu nhảy khác nhau nhưng rất hiệu quả. Số bóng các thầy cô đưa được về tới đích là 27 quả.

a

Phần bốc thăm hệ số nhân cực kỳ hồi hộp khi người được giao trọng trách quan trọng đó là thầy Nguyễn Đức Dân. Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi kết quả, cả hội trường vỡ òa khi tất cả thí sinh đều được trở lại sàn thi đấu.

a

Câu trả lời hài hước của thí sinh Lưu Thành Công khi trả lời câu hỏi số 17 về hội họa. Và sau câu hỏi này, 6 thí sinh còn lại trên sàn thi đấu đều trả lời sai. Các thí sinh một lần nữa lại cần tới sự trợ giúp của thầy cô cứu trợ.

Với sự nỗ lực và cố gắng của mình, thầy Dân một lần nữa đã ra tay với 100 lần chống đẩy và đưa được 5/6 thí sinh quay trở lại với sàn đấu.

Với sự nỗ lực và cố gắng của mình, thầy Dân một lần nữa đã "ra tay" với 100 lần chống đẩy và đưa được 5/6 thí sinh quay trở lại với sàn đấu.

Sau một câu hỏi về Địa lí sắp xếp các tỉnh bắt đầu bằng từ Quảng theo thứ tự từ Bắc vào Nam, chỉ duy nhất bạn Lê Anh Tuấn – SB01203 đã trả lời đúng và là người duy nhất còn lại trên sàn thi đấu. Câu hỏi số 19 Điêu khắc, Tuấn đã cần giơ phao cứu trợ và nhận được rất nhiều máy bay trợ giúp từ phía khán giả.

Sau câu hỏi về địa lý là sắp xếp các tỉnh bắt đầu bằng từ Quảng theo thứ tự từ Bắc vào Nam, chỉ duy nhất sinh viên Lê Anh Tuấn đã trả lời đúng và là người duy nhất còn lại trên sàn thi đấu. Trong câu hỏi số 19 về điêu khắc, Tuấn giơ phao cứu trợ và nhận được rất nhiều máy bay trợ giúp từ phía khán giả.

a

Tiến tới câu hỏi số 20, Tuấn lựa chọn chủ đề lịch sử với câu hỏi: “Chiếc trống đồng đặt tại ĐH FPT được được làm theo hình mẫu chiếc trống đồng cổ nào?” Đáp án của chương trình là: Trống đồng Hy Cương. Với đáp án trống đồng Đông Sơn, Lê Anh Tuấn đã phải dừng lại trong sự nuối tiếc của nhiều người.

a

Tuy không rung được chuông, nhưng Lê Anh Tuấn đã trở thành thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc có giá trị 1.900.000 đồng.

a

59 thí sinh xuất sắc tham dự chung kết Rung chuông vàng đều nhận được Giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

a

Niềm vui của các thí sinh sau một chương trình thành công.

Lưu Vân

Ảnh: ĐH FPT

Ý kiến

()