- 18h30
Cảm xúc hào hùng, tự hào của Hội thao “Chung sức” buổi sáng tiếp tục được nối dài trên sân khấu Hội diễn “Chung lòng”. Cơn mưa Hà Nội không thể làm dịu đi những trái tim đang sục sôi nhiệt huyết.

CBNV FPT và người thân xếp hàng chờ checkin.
Trước giờ mở màn, hàng dài khán giả đã có mặt tại Nhà thi đấu Cầu Giấy. Không khí check-in được tổ chức theo quy trình như một concert thực thụ.Trên tay tấm vé đỏ rực, mỗi khán giả sẽ được đổi vòng tay và được tặng một lá cờ Tổ quốc. Chính các khán giả sẽ trở thành một phần của những tiết mục của Hội diễn hôm nay, sẵn sàng hòa nhip tự hào cùng những giai điệu bất hủ.

Anh Vũ Minh Tiến (Viễn thông Quốc tế FPT) và bạn đời - chị Nguyễn Thu Hiền.
Công tác tại Viễn thông Quốc tế FPT được 19 năm, anh Vũ Minh Tiến đến với Hội diễn FPT 38 với một kỳ vọng về chương trình rực rỡ, mang đậm tinh thần yêu nước để truyền tải đến các thế hệ người F. Sáng nay, anh Tiến đã đến với Hội thao và có những trải nghiệm với các hoạt động buổi sáng. “Hy vọng đêm nay, sinh nhật FPT 38 cũng tiếp tục hướng về đất nước, truyền đi những thông điệp ý nghĩa trong kỷ nguyên vươn mình, để người F khắp mọi miền cùng chung sức chung lòng đưa FPT phát triển rực rỡ cùng đất nước”, anh Tiến bày tỏ.
Hôm nay, người đồng hành với anh Tiến người bạn đời - chị Nguyễn Thu Hiền, đang công tác tại Học viện Hậu cần.
Khi khán phòng dần kín chỗ, những lá cờ đã sẵn sàng tung bay, chờ thời khắc hàng nghìn người F cùng chung một nhịp lòng.


- 18h45

Đi cùng đồng nghiệp đến với Hội diễn, chị Kiều Thị Quỳnh và chị Trịnh Thị Mai Khanh (đều công tác tại Phần mềm FPT) bất ngờ vì sự xuất hiện của đông đảo thế hệ trẻ của FPT.
“Chúng tôi làm việc tại FPT đã khá lâu, thời điểm trước đó cũng thường xem Hội diễn nhưng những năm gần đây, vì công việc khá bận rộn nên đã bỏ lỡ. Lần trở lại này, mong sẽ chứng kiến những màn trình diễn hoành tráng. Chủ đề đêm diễn hướng về đất nước và tình yêu quê hương, dòng nhạc cũng rất phù hợp với lứa tuổi của chúng tôi. Vì vậy, đêm nay là đêm rất đáng kỳ vọng”, chị Quỳnh chia sẻ.

Chị Kiều Thị Quỳnh và chị Trịnh Thị Mai Khanh (đều công tác tại Phần mềm FPT).
Là gương mặt mới của nhà Phần mềm, Phạm Hải Đăng chỉ vừa công tác tại đơn vị được 3 tuần nhưng đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu trải nghiệm sinh nhật Tập đoàn. Hoành tráng và sôi động là những gì mà Hải Đăng cảm nhận được ở chương trình. Với chủ đề Hội diễn Chung lòng, Đăng kỳ vọng sẽ tận mắt xem những màn trình diễn đề cao tinh thần đoàn kết, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của diễn viên nhà F, như cách mà đồng đội FPT vẫn luôn đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Phạm Hải Đăng, nhà Phần mềm FPT.
- 19h00
Love cam bản F

Trong lúc chờ đợi chương trình chính, ống kính "love cam" bất ngờ lia đến một cặp đôi trong khán giả. Trên màn hình lớn, hai gương mặt ngượng ngùng nhìn nhau, rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ giữa tiếng reo hò và vỗ tay rộn rã của những người xung quanh. Một cặp đôi khác đưa tay cùng tạo hình trái tim. Xúc động hơn cả là hình ảnh một gia đình nhỏ, nơi em bé bé xíu được bố mẹ bế trên tay, cùng nhau vẫy lá cờ Tổ quốc tung bay.

BTC trình chiếu highlight Hội thao bùng nổ sáng nay tại sân Xuân La (Xem bài tường thuật TẠI ĐÂY).
- 19h15
Các lãnh đạo FPT tại Hội diễn Chung lòng
Chị Phạm Thị Thu Giang (Phần mềm FPT) đã thâm niên công tác tại đơn vị khá lâu nhưng đây là lần đầu, chị trải nghiệm Hội diễn. “Chương trình tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, hòa cùng không khí náo nhiệt, vui vẻ của sinh nhật FPT. Mọi người đều rạng rỡ, xinh đẹp và hào hứng cho các tiết mục đêm nay. Chung lòng - chủ đề đêm diễn như đang nói về đồng đội FPT, luôn chung tinh thần đồng lòng cho mục tiêu của tập thể”, chị Giang bày tỏ.

Chị Phạm Thị Thu Giang (Phần mềm FPT) cùng gia đình nhỏ.
- 19h30
“Dòng sông lời thề” mở màn Hội diễn, người FPT cùng đất nước vươn ra biển lớn
Ánh đèn Nhà thi đấu Cầu Giấy dần tắt. Khán phòng trở nên yên lặng, những giai điệu đầu tiên của “FPT Dòng sông lời thề” vang lên, được thể hiện bởi tốp ca FPT cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn.
Trên sân khấu, những gương mặt quen thuộc của FPT cùng xuất hiện: chị Trương Thanh Thanh, anh Bùi Quang Ngọc, anh Lê Trường Tùng, anh Lê Quang Tiến, anh Nguyễn Văn Khoa, anh Nguyễn Khắc Thành, anh Ngô Mạnh Cường, chị Chu Thị Thanh Hà, anh Nguyễn Thế Phương, anh Nguyễn Hoàng Minh, anh Trần Đăng Hòa, anh Hoàng Việt Anh, anh Lê Hồng Việt và anh Dương Dũng Triều.
Từ những câu hát đầu tiên, sân khấu mở ra hình ảnh người Việt vươn khơi. Con thuyền xuất hiện như biểu tượng cho hành trình ra biển lớn – cũng là hành trình người FPT cùng đất nước bước ra những sân chơi rộng lớn hơn, hướng tới những mục tiêu toàn cầu.

Dưới khán đài, một đàn cá voi xuất hiện, tạo nên điểm nhấn thị giác đầy ấn tượng. Trong văn hóa của cư dân, hình ảnh cá voi gắn với đời sống tinh thần và tín ngưỡng của ngư dân. Còn trên sân khấu FPT, cá voi mang một tầng nghĩa khác. Cá voi không phải người dẫn đường, mà là mục tiêu ở phía trước – những thị trường lớn, khách hàng lớn, những mục tiêu lớn mà người FPT chủ động ra khơi để chinh phục.
Con thuyền tiếp tục tiến về phía trước, đối diện với những “cá voi” khổng lồ giữa biển lớn. Hình ảnh những con người nhỏ bé nhưng mang trong mình ý chí lớn trở thành lời khẳng định cho tinh thần FPT: mục tiêu càng lớn, hành trình càng cần sự đồng lòng.

Từ không khí hào hùng của hành trình ra khơi, sân khấu bất ngờ chuyển sang cung bậc đầy cảm xúc. với sự góp giọng của 30 em nhỏ Trường Hy Vọng cùng ca khúc: “Cho con làm người Việt Nam”.
Những giọng hát trong trẻo của thế hệ mầm non tiếp nối, đưa câu chuyện từ khát vọng chinh phục trở về với một tình yêu giản dị hơn: tình yêu dành cho quê hương, đất nước và niềm tự hào được là người Việt Nam.
Cùng lúc này, dưới khán đài, lá cờ Việt Nam và cờ FPT đồng loạt tung bay, được truyền tay khắp khán đài. Biển cờ rực lên giữa Nhà thi đấu Cầu Giấy, khép lại tiết mục mở màn bằng hình ảnh vừa hào hùng vừa xúc động: người FPT mang theo niềm tự hào Việt Nam, cùng chung sức, chung lòng đưa trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới.
Kết thúc tiết mục mở màn, bạn nhỏ Phạm Thị Phương Uyên - đại diện Hoper thay mặt cho các bạn nhỏ trường Hope gửi lời cảm ơn, lời chúc mừng và món quà đặc biệt nhân dịp FPT 38 tuổi.

Ánh đèn sân khấu bừng sáng, MC Thịnh bước ra giữa sự chào đón nồng nhiệt của toàn thể khán phòng. Giọng nói vang vọng, ấm áp mà đầy khí thế: "Xin được nồng nhiệt chào mừng các anh chị lãnh đạo, các vị khách mời cùng toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn đang có mặt tại Nhà thi đấu Cầu Giấy trong đêm Hội diễn với chủ đề “Chung lòng” - Kỷ niệm 38 năm thành lập Tập đoàn FPT!"
Ngay sau lời chào, những tràng pháo tay rộn rã vang lên khắp các hàng ghế, như một lời khẳng định cho tinh thần đoàn kết mà cái tên "Chung lòng" muốn gửi gắm.

Sau tiết mục mở màn, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình xuất hiện trên sân khấu, gửi lời chào tới hàng nghìn người F tại đêm Hội diễn “Chung lòng”.
Nhìn lại hành trình 38 năm với nhiều niềm vui, khó khăn và thử thách, anh cho rằng đó chính là lý do mỗi người FPT chúng ta đều có thể tự hào. Và sau chặng đường ấy, FPT sẽ tiếp tục đổi mới để bứt phá, bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Nhưng dù có thế nào, theo anh Bình, có một điều không đổi: “Tình yêu của chúng ta dành cho gia đình, công ty, sự nghiệp và của FPT.”
Cuối cùng, anh Bình gửi lời chúc tới toàn thể người FPT sẽ có một đêm hoà mình vào Hội diễn FPT 38 nhiều cảm xúc.
- 19h45
Sau màn mở đầu giàu cảm xúc, sân khấu “Chung lòng” chính thức chuyển sang phần được chờ đợi nhất: 9 tiết mục dự thi của các Công ty thành viên FPT.
Hội diễn FPT 38 không chỉ là một sân chơi văn hóa. Với chủ đề “Chung lòng”, đây là dịp để người FPT lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến và tinh thần tiên phong bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
Mỗi đơn vị mang đến một câu chuyện riêng qua những ca khúc về quê hương, đất nước cùng cách dàn dựng và sáng tạo của mình. 9 tiết mục, 9 sắc màu, nhưng cùng góp vào một bức tranh chung về một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ và một FPT luôn đồng hành, đổi mới, tiên phong vì sự phát triển của đất nước.
Trên sân khấu tối nay, mỗi đơn vị là một con thuyền nhỏ, mang theo câu chuyện của mình xuôi theo dòng chảy tình yêu quê hương đất nước. Và khi 9 con thuyền cùng hội tụ, đó sẽ là một hành trình lớn – hành trình của người FPT cùng đất nước tiến về phía trước.
Trước khi những giai điệu đầu tiên của phần thi vang lên, MC NgọcThịnh thay mặt Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy vì những lẵng hoa chúc mừng FPT, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện để chương trình diễn ra thuận lợi, trọn vẹn.
Lời cảm ơn chân thành và ấm áp đã dẫn nối sang phần Hội thi - phần được mong chờ nhất trong buổi tối hôm nay.Trước khi gặp gỡ những “nghệ sĩ FPT” sẽ làm nóng sân khấu, khán giả được làm quen với 4 vị giám khảo – những người cầm cân nảy mực của Hội diễn “Chung lòng”.

Để đánh giá 9 phần thi, Ban tổ chức lựa chọn một hội đồng kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc của FPT và các chuyên gia nghệ thuật bên ngoài, mang đến góc nhìn đa chiều nhưng cũng không kém phần “khó tính” cho cuộc đua năm nay.
Mở đầu danh sách là anh Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, một “chiến tướng” trên thương trường nhưng cũng sở hữu một trái tim nhiều rung cảm với nghệ thuật.
Ngồi cùng anh Bình trên “ghế nóng” là anh Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT. Sau khi từng giành giải Lãnh đạo Đa tài tại Hội diễn năm ngoái, anh Khoa năm nay được “điều chuyển” từ sân khấu sang vị trí giám khảo. MC đã chia sẻ lý do đầy hài hước: Ban tổ chức phải ngay lập tức mời anh Khoa lên sân khấu vì lo sợ nếu tiếp tục dự thi thì rất có thể lại “ẵm” giải.
Hai vị trí còn lại thuộc về 2 ban giám khảo chuyên môn.
Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, chỉ huy chính Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, được giới nghệ thuật gọi là “sứ giả” kết nối âm nhạc Việt Nam và quốc tế. Anh là người sáng lập dàn nhạc “Sức Sống Mới” – dàn nhạc giao hưởng tre nứa, nơi những thanh âm truyền thống được hòa quyện với màu sắc hiện đại.
Và cái tên cuối cùng khiến khán giả trẻ đặc biệt chú ý: ca sĩ Đông Hùng. Sở hữu giọng hát nội lực, nam ca sĩ là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Đông Hùng vừa có màn gây ấn tượng tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với những sân khấu đậm chất Việt Nam, vì vậy anh sẽ mang đến tiêu chí khắt khe cho các đội diễn ngày hôm nay.
Bốn vị trí, bốn góc nhìn và một nhiệm vụ: tìm ra những tiết mục xuất sắc nhất của Hội diễn “Chung lòng”.
Sân khấu đã sẵn sàng. BGK đã vào vị trí. 9 đội thi cũng đã sẵn sàng. Cuộc đua chính thức bắt đầu!Hội diễn FPT 38 được tổ chức theo hình thức Ca – Múa – Nhạc, với sự tham gia của các đoàn văn nghệ từ đơn vị thành viên. Mỗi đơn vị mang đến một tiết mục duy nhất, cũng là cơ hội để thể hiện màu sắc riêng qua âm nhạc, vũ đạo và cách dàn dựng sân khấu.
Không có nhiều thời gian để kể một câu chuyện lớn. Mỗi đội có 7 phút để đưa khán giả đi qua câu chuyện của mình. Đội hình mỗi đơn vị từ 20 đến 35 diễn viên, đủ để tạo nên những màn trình diễn quy mô nhưng cũng đặt ra bài toán không nhỏ về cách chọn lọc, kết nối và làm chủ sân khấu.
9 đội, 9 tiết mục, mỗi đội 7 phút. Sau phần giới thiệu, Hội diễn chính thức bước vào phần được mong đợi nhất: Tiết mục dự thi của các đơn vị. - 20h00
FPT Telecom mở màn phần thi Chung lòng
Chưa kịp cất lên nốt nhạc đầu tiên, tên gọi "FTEL" đã vang dội khắp khán đài Nhà thi đấu Cầu Giấy, như một lời cổ vũ nồng nhiệt dành cho những người mở màn đêm Hội diễn "Chung lòng".

Trước khi tiết mục bắt đầu, MC dẫn dắt khán giả trở về những năm tháng đất nước còn chia cắt, khi mỗi bước chân người Việt đều mang theo niềm tin vào ngày thống nhất. Con đường ấy, hôm nay, được chính những con người FPT Telecom tiếp bước bằng một hành trình khác - hành trình kết nối, giữ nhịp thông suốt cho cả một quốc gia. Mở màn đêm hội diễn là phần trình diễn ca khúc "Đường chúng ta đi", sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, phổ thơ Xuân Sách.
Sân khấu bừng sáng, tam ca cất giọng, câu hát đầu tiên "Việt Nam trên đường chúng ta đi" vang lên ấm áp và đầy nội lực. Phía sau, cả một tập thể đông đảo trong trang phục bộ đội màu xanh đồng loạt thực hiện những động tác đều tăm tắp, tạo nên một khối đội hình vừa kỷ luật vừa giàu cảm xúc.

Đến đoạn điệp khúc, không khí khán phòng như vỡ òa. Khán giả bên dưới đồng loạt hò reo, vỗ tay theo nhịp, tiếp thêm nguồn năng lượng để các ca sĩ trên sân khấu càng thêm tự tin, thăng hoa trong từng câu hát. Giữa cao trào ấy, hai lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng được lướt từ phía khán giả chạy thẳng lên sân khấu, tạo nên điểm nhấn thị giác đầy xúc động và tự hào.
Không dừng lại ở đó, đội kéo cáp bất ngờ xuất hiện, thực hiện những pha nhào lộn đầy kỹ thuật, hòa cùng tiếng guitar điện dồn dập, đẩy toàn bộ tiết mục lên đến cao trào phấn khích tột độ. Một khoảnh khắc vừa mãn nhãn, vừa cho thấy sự đầu tư công phu về mặt dàn dựng.
Góp mặt cổ vũ và tham gia cùng tiết mục có anh Trần Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom.

Sau Hội thao bùng nổ sáng nay tại sân Xuân La (Xem bài tường thuật TẠI ĐÂY). Tối 13/9, Nhà thi đấu Cầu Giấy sẽ "sáng đèn", chào đón người F đến với Hội diễn FPT 38.
Mở màn là tiết mục mừng sinh nhật FPT 38 năm. Sau đó lần lượt đến phần thi của các nhà hát:
1. FPT Telecom - Đường chúng ta đi - Huy Du, Xuân Sách
2. FPT IS - Việt Nam quê hương tôi - Đỗ Nhuận
3. FPT Software - Bài ca hy vọng - Văn Ký
4. FPT HO - Tiếng hát giữa rừng Pác Bó - Nguyễn Tài Tuệ
5. Synnex FPT - Những ánh sao đêm - Phan Huỳnh Điểu
6. FPT Smart Cloud - Ca ngợi tổ quốc - Hồ Bắc
7. FPT Education - Sông Đắk Rông mùa xuân về - Tô Hải
8. FPT Online - Nơi đảo xa - Thế Song
9. FPT Retail - Giai điệu Tổ quốc - Trần Tiến















Ý kiến
()