Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam, chị Phạm Thanh Thủy (FPT tại Hàn Quốc) vinh dự là một trong hơn 60 đại biểu kiều bào từ 24 quốc gia được tham gia chuyến công tác đặc biệt mang tên "Hành trình Trường Sa 2025", do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Chuyến đi kéo dài gần 2 tuần, khởi hành từ cảng Đà Nẵng vào ngày 20/4/2025.
Mỗi hòn đảo - một câu chuyện bất khuất
Sau 48 tiếng vượt biển, chúng tôi đặt chân đến đảo Đá Thị - một đảo chìm giữa trùng khơi, nơi chỉ có những người lính ngày đêm canh giữ chủ quyền. Nhìn những dãy nhà thấp bé chênh vênh giữa biển trời xanh thẳm, lòng tôi không khỏi nghẹn ngào. Sự hiện diện kiên cường của các anh chính là tấm lá chắn cho sự bình yên nơi đất liền.
![]() |
Đoàn công tác trên con tàu kiểm ngư Đại đoàn kết hướng ra Trường Sa. |
Chiều cùng ngày, chúng tôi ghé đảo Sinh Tồn - nơi được phủ xanh đầu tiên. Có trường học, có tiếng trẻ thơ nô đùa, có mái nhà giản dị giữa sắc xanh cây lá. Khung cảnh ấy khiến tôi liên tưởng đến làng quê Bắc Bộ và thầm mong tất cả các đảo đều được “xanh hóa” để cuộc sống của các chiến sĩ và người dân thêm ấm áp, thân thương.
Ngày tiếp theo, đoàn đến đảo Len Đao và đảo Cô Lin – hai đảo chìm giữa biển Đông. Các chiến sĩ nơi đây dù thiếu thốn vẫn cố gắng tăng gia sản xuất, nuôi gà, trồng rau để cải thiện bữa ăn. Dù nước ngọt hạn chế, thiết bị dễ bị muối ăn mòn nhưng ai nấy vẫn rất vui vẻ, yêu đời. Trên đảo Cô Lin, khi ngoảnh nhìn về phía chân trời, tôi thấy đảo Gạc Ma – nơi 64 đồng chí đã anh dũng hy sinh vào năm 1988, vẫn chưa được trở về. Đó là một khoảnh khắc nghẹn lòng, nhắc tôi nhớ rằng chủ quyền biển đảo chưa bao giờ là điều hiển nhiên mà là kết tinh của máu xương, của bản lĩnh và lòng yêu nước.
![]() |
Tự hào khi được góp một phần nhỏ bé
Tại đảo Đá Tây A, tôi càng xúc động hơn khi chứng kiến những chiến sĩ Hải quân và cộng đồng kiều bào cùng chung tay thực hiện dự án “Công viên Cầu vồng” cho thiếu nhi. Dưới nắng gió khắc nghiệt, chúng tôi đẩy xe, khiêng vác vật liệu và cảm động đến rơi nước mắt khi các em nhỏ ùa ra vui chơi ngay khi công viên còn chưa hoàn thiện. Niềm vui trẻ thơ ấy là phần thưởng vô giá cho mọi nỗ lực của chúng tôi – những người con xa xứ luôn đau đáu hướng về tổ quốc.
![]() |
Tự hào màu áo cam FPT, góp sức nhỏ bé của mình trên những hòn đảo thiêng liêng của tổ quốc. |
Chặng cuối của hành trình, chúng tôi đến thăm nhà giàn DK1/Quế Đường – cột mốc chủ quyền vững vàng giữa thềm lục địa phía Nam. Biển hôm ấy hiền hòa như lòng người, để chúng tôi có thể đặt chân lên nhà giàn – nơi mà không phải đoàn nào cũng có “cái duyên” được đến. Dù thiếu thốn vật chất, các chiến sĩ vẫn trồng trọt, chăn nuôi, thậm chí còn tạo ra hồ cá biển tự nhiên ngay dưới chân nhà giàn. Một biểu tượng sống động cho tinh thần vượt khó và ý chí kiên cường của người lính biển.
Trường Sa không xa. Trường Sa ở ngay trong trái tim những người Việt dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Chuyến đi này với tôi không đơn thuần là một hành trình khám phá, mà là hành trình đánh thức tinh thần yêu nước – khi tôi tận mắt chứng kiến những con người thực, câu chuyện thực, đang ngày ngày gìn giữ phần lãnh thổ máu thịt của cha ông.
Tôi tự hào khi mặc trên mình chiếc áo cam FPT, góp sức nhỏ bé của mình trên những hòn đảo thiêng liêng của tổ quốc.
Phạm Thanh Thuỷ
Ý kiến
()