Mọi thứ bắt đầu từ một email giản dị của anh Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc dự án Trường Hy vọng. Dòng chữ “Trường Hope sắp khánh thành, em mong muốn có một thư viện thật lớn. Mỗi cô, chú, anh, chị và gia đình có thể góp tặng một cuốn sách. Tối đa một cuốn.” khiến tôi lại trong giây lát. “Tối đa”? Câu từ ấy không chỉ là lời mời gọi, mà còn là một thông điệp sâu sắc dành cho những mầm non của tương lai.
Những ngày sau đó, tôi được chứng kiến làn sóng yêu thương lan tỏa trong đại gia đình FPT. Trước đó, chương trình đã đón nhận hàng ngàn cuốn sách từ các khóa Mini MBA của Học viện FPT, những chuyến thăm của các anh chị lãnh đạo, những giờ dạy học đầy ắp tiếng cười, hay những món quà là thiết bị, cơ sở vật chất… tất cả đều thấm đẫm hơi ấm của sự sẻ chia. Giờ đây, “Sách Hy vọng” mở rộng toàn quốc, trở thành cầu nối đặc biệt, nơi toàn thể người FPT cùng nhau làm nên một điều kỳ diệu: xây dựng một thư viện không chỉ chứa đựng tri thức, mà còn là nơi ươm mầm ước mơ.
![]() |
Người FPT chưa bao giờ đi một mình, đặc biệt trong những hành trình thiện nguyện. Chúng tôi luôn mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi chung tay từ cộng đồng. Lần này, tôi nghĩ ngay đến Thái Hà Books - nơi có anh Nguyễn Mạnh Hùng - người từng gắn bó với FPT. Biết về chương trình, anh Hùng không ngần ngại: “FPT cần gì, anh sẵn sàng!”. Cứ thế, Thái Hà Books đồng hành cùng chúng tôi, ưu đãi giá “shock” cho toàn bộ sách mới, nhiều đầu sách chỉ còn 50.000 ngàn đồng. Anh Hùng còn bật mí, sẽ tặng riêng cho trường Hope một tủ sách từ dự án “ATM sách”. Lúc đó, lòng tôi như có làn nước ấm len lỏi, tin rằng hành trình 100.000 cuốn sách cho Thư viện Hy vọng sẽ sớm thành hiện thực.
Ngay lúc này, tôi không chỉ thấy tự hào mà còn cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao. Hạnh phúc khi thấy người FPT mỗi ngày đều làm được những điều tử tế, dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Các bạn, chúng ta còn ít ngày nữa để góp phần vào “Sách Hy vọng”. Tôi mong rằng mỗi cuốn sách được gửi đi sẽ là một món quà tri thức, một cánh cửa mở ra những chân trời mới cho các em học sinh. Tôi tin rằng các em sẽ đến với Thư viện Hy vọng mỗi ngày, để làm giàu tâm hồn, để nuôi dưỡng ước mơ.
Chương trình kéo dài đến hết 29/7, đây là dịp tốt để chúng ta gửi gắm yêu thương qua từng cuốn sách, lan tỏa thông tin về Trường Hope - ngôi trường sắp khánh thành, nơi các em học sinh sẽ có một mái ấm tri thứcmới. Mỗi cuốn sách được gửi đến không chỉ là một món quà, mà còn là một lời nhắn nhủ: chúng tôi tin vào các em, tin vào tương lai tươi sáng mà các em sẽ vươn tới.
Người FPT chúng ta đang hạnh phúc, vì được nâng bước cho các em trên hành trình tri thức. Và tôi, từ tận đáy lòng, cảm ơn tất cả những tấm lòng đã và đang cùng nhau viết nên câu chuyện đẹp.
Trần Thị Thu Hà

Ý kiến
()