Sáng 2/9, tôi cũng dậy thật sớm để canh giờ xem trực tiếp lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm đất nước độc lập. Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển người ở quảng trường Ba Đình, tôi thấy dâng trào niềm tự hào. Ở xa quê hương, những ngày này tình yêu Tổ quốc như càng thiêng liêng hơn. Tôi thấy rõ một sợi dây vô hình kết nối mình với đất nước, nhắc nhở rằng mình là người Việt, và mọi nỗ lực hôm nay đều là để đóng góp cho quê hương.
Việt Nam đang đổi thay từng ngày. Từ những con đường, tòa nhà hiện đại đến làn sóng công nghệ và khởi nghiệp mạnh mẽ. Mỗi lần trở về, tôi thấy một Việt Nam mới mẻ, năng động và đầy khát vọng hội nhập. Đó là niềm tin mạnh mẽ rằng đất nước đang đi đúng con đường.
![]() |
| Anh Phạm Trung (thứ ba từ trái qua) và các đồng nghiệp ở Singapre. |
Tôi luôn tự hào về dân tộc Việt Nam, luôn có trong máu niềm "Tự hào dân tộc". Với tôi, người Việt Nam thông minh, chăm chỉ, dũng cảm. Tôi thường tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế về FPT là doanh nghiệp Việt Nam đang hiện diện ở khắp nơi, mang giải pháp công nghệ của người Việt phục vụ những khách hàng lớn nhất thế giới. Mỗi khi đồng nghiệp quốc tế trầm trồ, tôi biết rằng chúng ta đang thực sự tạo dấu ấn.
Gia nhập FPT cách nay tròn một thập kỷ, khi ấy, ứng dụng di động (mobile app), và công nghệ điện toán đám mây (cloud) đang là xu hướng bùng nổ, và tôi chọn FPT không chỉ vì công việc, mà vì thấy ở đây một văn hóa khác biệt, trẻ trung, máu lửa, đầy khát vọng, có nhiều sân chơi cho dân thích “vọc” như mình. Bước chân vào, ngoài các dự án chính thức, mình xung phong lao vào những dự án "nóng" với vai trò "chữa cháy". Từ lập trình, quản lý dự án đến tư vấn giải pháp, mỗi chặng đường ở FPT đều cho mình cơ hội thử thách bản thân và trưởng thành hơn.
Năm 2016, một dự án tại Singapore gặp khó, mình được cử sang “cứu trận”. Đó là khách hàng lớn, tiềm năng, và anh em FPT quyết tâm bằng mọi giá phải đưa dự án về đích. Khi dự án chạy đúng kế hoạch, khách hàng hài lòng, họ đề nghị mình ở lại làm tiếp. Từ một chuyến công tác ngắn, cơ duyên này trở thành hành trình gần 10 năm gắn bó, cùng FPT bám trụ tại một thị trường khốc liệt nhưng giàu cơ hội, thử thách.
Với tôi, mỗi dự án thành công không chỉ là thành tựu của riêng FPT, mà còn là cách chúng ta khẳng định năng lực người Việt trên bản đồ công nghệ quốc tế. Công việc hằng ngày, dù là họp với khách hàng, giải quyết vấn đề hay dẫn dắt đội ngũ đều mang ý nghĩa lớn hơn: đó là cách mình góp phần đưa “trí tuệ Việt Nam” đi xa, và mang về thêm cơ hội, thêm việc làm cho ae ở Việt Nam, thêm ngoại tệ cho đất nước.
Trong hành trình 10 năm, hai chương trình chuyển đổi số lớn của CapitaLand và một tập đoàn vận tải hàng đầu thế giới là dấu mốc không thể quên. Đó không chỉ là những dự án khó, phức tạp, mà còn là dấu ấn lớn tầm khu vực, nơi khách hàng quốc tế thừa nhận năng lực và tinh thần của đội ngũ Việt Nam. Với mình, đó chính là khoảnh khắc rõ nhất cho thấy: chúng ta hoàn toàn có thể sánh vai với bất kỳ ai trên thế giới, làm được những việc khó mà các công ty phần mềm lớn trên thế giới đang làm (như: TCS, Accenture). Ở hai dự án đó, chúng tôi tự hào góp phần đưa Việt Nam ra thế giới.
Vậy làm việc ở môi trường quốc tế, người Việt có lợi thế và khó khăn gì? Với tôi, người Việt chịu khó, nhanh nhẹn, kiên trì, giàu sáng tạo, đó là lợi thế lớn. Nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và kỹ năng tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe. Dẫu vậy, chính những thách thức ấy lại rèn luyện bản lĩnh và giúp chúng ta ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Toàn cầu hóa là gắn với sinh sống và làm việc xa tổ quốc. Tôi và các đồng nghiệp ở Singapore luôn cố gắng duy trì tiếng Việt, tổ chức hoạt động văn hóa, kết hợp giao lưu, và chia sẻ tinh thần yêu nước trong cộng đồng. Đó là cách để giữ mình gắn kết với Tổ quốc, và để thế hệ sau vẫn tự hào về cội nguồn Việt Nam.
Những ngày này, tôi muốn thay các đồng nghiệp đang chinh chiến ở thị trường nước ngoài gửi lời chúc mừng và lời cảm ơn anh chị em ở trong nước đang ngày ngày góp sức để FPT lớn mạnh. Hãy luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần tiên phong. Thành công của mỗi người chính là một phần của thành công đất nước.
Cá nhân tôi kỳ vọng FPT Singapore sẽ ngày càng vững mạnh, trở thành cánh cửa đưa dịch vụ và giải pháp Việt Nam ra thế giới. Và tôi tin Việt Nam sẽ khẳng định vị thế là trung tâm sáng tạo công nghệ, đủ sức cung cấp giải pháp tới người dùng cuối (end-to-end) cho những tập đoàn lớn toàn cầu.
Nhưng một ngày nào đó nếu phải quay về Việt Nam làm việc, tôi muốn mang về nước tất cả những kinh nghiệm đã tích lũy qua các “trận chiến” quốc tế, để cùng anh chị em xây dựng một đội ngũ vừa có năng lực, vừa dày dạn trải nghiệm, luôn sáng tạo và sẵn sàng đồng hành. Quan trọng hơn, tôi muốn đưa về tinh thần quốc tế: quản lý chuẩn mực, tư duy khách hàng và tác phong chuyên nghiệp. Khi kết hợp với sự năng động, máu lửa của người Việt, tôi tin tập thể FPT sẽ tạo nên những đội ngũ mạnh mẽ, có thể đi xa và vươn tầm thế giới.
Phạm Trung
FPT Singapore

Ý kiến
()