Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên mình tham gia một hoạt động thiện nguyện. Khi ấy, tôi vẫn còn là sinh viên của Đại học Greenwich Việt Nam (thành viên liên kết thuộc Tổ chức Giáo dục FPT). Lần đầu xách theo những món quà nhỏ bé nhưng chất chứa biết bao yêu thương để trao tận tay các em nhỏ ở những điểm trường quê nhà - miền Tây sông nước - cảm giác lúc ấy thật khó tả. Vừa háo hức, vừa bồi hồi, nhưng trên hết là niềm hạnh phúc khi thấy những đôi mắt lấp lánh niềm vui, những nụ cười hồn nhiên của các em.
Chính trong chuyến đi ấy, tôi dần nhận ra rằng, điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là những thành công cá nhân, mà là những khoảnh khắc được chung tay góp sức, giúp đỡ người khác.
Tôi biết đến FPT không chỉ qua những thành tựu công nghệ hay văn hóa doanh nghiệp năng động mà còn qua những câu chuyện thiện nguyện đầy cảm hứng. Tôi hạnh phúc về những chiến dịch hỗ trợ cộng đồng của FPT, từ việc xây dựng trường học cho trẻ em khó khăn, đến những dự án mang ánh sáng tri thức đến vùng sâu vùng xa. Tôi ngưỡng mộ cách mà FPT không chỉ trao đi sự giúp đỡ, mà còn tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội.
Và có lẽ, chính màu áo cam ấy, màu của sự nhiệt huyết và lòng tốt, đã âm thầm dẫn dắt tôi đến với FPT. Tôi cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ những người FPT mà tôi có cơ hội gặp gỡ trong các hoạt động thiện nguyện. Họ không chỉ là những người đồng hành, mà còn là những người truyền cảm hứng, giúp tôi hiểu rằng, lòng tốt không chỉ là một hành động đơn lẻ, mà là một lối sống.
![]() |
Nguyễn Hoàng Long và đồng nghiệp FPT trong một chuyến đi khánh thành cầu Hy vọng. Ảnh: NVCC |
Càng tìm hiểu, tôi càng thấy mình đồng điệu với tinh thần ấy. Tôi muốn trở thành một phần của một tổ chức mà ở đó, mỗi nhân viên đều có cơ hội góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực. Và đó chính là lý do tôi quyết định gia nhập FPT – một nơi mà tôi có thể tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, không chỉ với tư cách cá nhân, mà còn với sự đồng hành của cả một tập thể đầy nhiệt huyết.
Dấn thân vào các hoạt động cộng đồng, tôi càng nhận ra rằng mình không chỉ đang giúp đỡ người khác, mà còn đang nhận lại rất nhiều. Những chuyến đi đến các vùng quê nghèo giúp tôi mở rộng tầm mắt, để thấy rằng vẫn còn rất nhiều người ngoài kia đang chật vật mưu sinh. Nhìn những cụ già chắt chiu từng đồng để lo cho cháu, những đứa trẻ đến trường trên đôi chân trần, tôi hiểu rằng cuộc sống này không phải ai cũng may mắn như nhau. Và chính từ đó, tôi học được cách trân trọng hơn những gì mình đang có.
Tôi cũng nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ đến từ thành công cá nhân, mà còn đến từ những lần sẻ chia. Từ những cái nắm tay siết chặt, những ánh mắt biết ơn, tôi cảm nhận rõ ràng rằng lòng tốt luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi chuyến đi, mỗi lần trao tặng, không chỉ là một hành động, mà còn là một bài học, giúp tôi trưởng thành, bao dung và đồng cảm hơn.
Điều tôi trân trọng nhất khi làm việc tại đây chính là cách FPT biến tinh thần thiện nguyện thành một phần văn hóa không thể tách rời. 1 ngày lương của chúng tôi gửi gắm, đã tạo nên biết bao điều kỳ diệu không kể hết. Những đứa trẻ, bà con quê tôi đi trên cây cầu bê tông mới, chắc chắn và an toàn, thay thế cho cầu gỗ tạm. Những em học sinh vùng khó được học ở ngôi trường mới, được xây mới nhà vệ sinh… Không chỉ đơn thuần là những chương trình từ thiện, FPT còn áp dụng công nghệ để mang đến những giải pháp bền vững cho cộng đồng. Từ những thư viện điện tử giúp trẻ em vùng sâu vùng xa tiếp cận tri thức, đến những dự án hỗ trợ giáo dục và phát triển cộng đồng, tất cả đều thể hiện một tầm nhìn xa hơn – không chỉ giúp đỡ nhất thời, mà còn tạo nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Đồng đội tôi, nếu không may gặp nạn sẽ ngay lập tức nhận được hỗ trợ. Con cái của chúng tôi, nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo cũng sẽ ngay lập tức được hỗ trợ. Thậm chí nếu CBNV không may mất đi, con cái sẽ được hỗ trợ, chăm lo, đồng hành cho tới năm 15 tuổi.
Tôi cảm thấy thật sự tự hào khi biết rằng, 1 ngày lương mình trao đi, đã làm được biết bao điều tử tế. Điều đặc biệt hơn cả, FPT luôn khuyến khích từng cá nhân tham gia vào các hoạt động xã hội. Ở đây, tôi không chỉ là một nhân viên, mà còn là một phần của một tập thể chung tay xây dựng những giá trị tốt đẹp. Và tôi tin rằng, mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi lớn lao.
Gần 3 năm qua, hành trình ấy vẫn tiếp tục, nhưng mỗi ngày lại mở ra một trang mới. Tôi đã không chỉ dừng lại ở việc trao quà, mà còn có cơ hội góp sức vào những dự án lớn hơn – những cây cầu mới - cầu Hy vọng được khởi công, những con đường mới mở ra, giúp bà con bớt đi phần nào nhọc nhằn. Tôi tự hào khi mỗi ngày lương mình đóng góp, sẽ giúp những người dân quê mình sẽ có một con đường vững chắc hơn để đi lại. Bởi vì khi chúng ta cho đi bằng cả trái tim, chính chúng ta cũng trở thành những con người tốt đẹp hơn.
Nguyễn Hoàng Long
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận