Khi bước chân vào FPT, cuối năm 2010, đúng lúc cơn bão lịch sử phủ trắng miền Trung, tàn phá quê hương, cướp đi sinh mạng và tài sản của đồng bào. Trong lòng trào dâng nỗi xót xa, tôi cùng đồng nghiệp trăn trở mình phải có hành động, thể hiện đúng tinh thần vì cộng đồng mà Tập đoàn đã phát động. Chúng tôi đã kêu gọi toàn thể nhân viên công ty chung tay góp sức, chia sẻ khó khăn với miền Trung ruột thịt.
Năm đó, những chuyến thiện nguyện cùng Tập đoàn, cùng đồng đội đến Quảng Bình, Hà Tĩnh đã mở ra cho tôi một góc nhìn hoàn toàn khác. Chứng kiến tận mắt cảnh bão lũ hoành hành, sự kiên cường của người dân vùng bão, lòng tôi dần cảm hóa, rung động.
Cứ thế, những chuyến đi nối tiếp nhau, khi bão lũ, dịch bệnh… qua đi, người FPT lại có mặt, giúp người dân tái thiết cuộc sống, mang đến những món quà ý nghĩa cho học sinh và nhà trường, xoa dịu phần nào những nhọc nhằn.
Giờ đây, mỗi năm nhìn thấy Quỹ Người FPT Vì cộng đồng - quỹ 1 ngày lương mà người FPT đóng góp - tăng trưởng, nhìn thấy nhiều người được giúp đỡ, tôi lại trào dâng niềm xúc động.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Hải Vân là gương mặt quen thuộc với hoạt động sẻ chia giọt máu nghĩa tình. Ảnh: NVCC |
Đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, tôi nhận ra mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người. Chính điều đó đã thôi thúc tôi miệt mài kết nối, miệt mài triển khai các hoạt động thiện nguyện. Tôi cố gắng dành những ngày nghỉ để đi thiện nguyện, đảm bảo công việc ở công ty không bị ảnh hưởng.
Những chuyến đi về lại nơi tôi từng đến, chứng kiến cuộc sống của người dân đổi mới, bớt khó khăn hơn, càng khiến tôi thêm tin tưởng vào những việc mình đang làm. Rồi những phong trào kêu gọi giúp đỡ đồng nghiệp, con đồng nghiệp không may mắc bệnh hiểm nghèo, giúp họ có cơ hội chữa bệnh, đã khẳng định cho tôi thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Dù sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trái tim tôi lại thổn thức trước những chuyến đi đến những vùng đất xa xôi, hiểm trở, nơi đồng bào còn đang oằn mình trong gian khó.
Mỗi lần hoàn thành một chuyến công tác thiện nguyện, tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng kỳ diệu, xua tan mọi mệt mỏi. Chưa bao giờ tôi chùn bước trước những quãng đường gian nan, hiểm trở. Chỉ cần nghe thấy tiếng gọi cần giúp đỡ, tôi và đồng đội lại sẵn sàng lên đường.
![]() |
Chị Vân luôn lan toả năng lượng vui tươi, tích cực trong mỗi chuyến đi thiện nguyện của FPT. Ảnh: NVCC |
Với tôi, những chuyến đi không chỉ là hành trình mang đến sự giúp đỡ vật chất, mà còn là cơ hội để tôi được hòa mình vào cuộc sống của đồng bào, được cảm nhận sự ấm áp của tình người và được chứng kiến những nụ cười rạng rỡ sau những ngày gian khó. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn chân thành là động lực để tôi tiếp tục cống hiến, tiếp tục lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời còn nhiều bất hạnh.
Tôi tự hào là một trong những người đồng hành cùng Ngày FPT Vì cộng đồng từ những ngày đầu tiên. Trải qua 15 năm làm công tác tổ chức, tôi nhận thấy năm nay chương trình vui hơn, quy mô rộng hơn và tinh thần "điều tử tế" được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng FPT. Tôi ấn tượng với khu hiến máu đông đúc, thể hiện truyền thống "giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại" của FPT. Đặc biệt, sự tham gia của nhiều lãnh đạo, cán bộ quản lý là một điều tuyệt vời.
Khi tôi còn nhận nhiệm vụ CSR ở công ty thì tôi vẫn luôn tâm niệm rằng, mình làm bằng tinh thần xung phong chứ không cần chờ sếp giao việc. Có ai từ chối sự tử tế bao giờ đâu? Nên khi còn được bình an thì tôi và những người đồng đội vẫn tiếp tục sẵn sàng lên đường khi có cơ hội được đi, được đến, được giúp sức đồng bào. Mình làm điều tử tế là làm cho chính mình có nhân sinh quan để sống tốt hơn. Càng nhận được nụ cười của các bé học sinh, thầy cô giáo, người dân nơi mình tới thì càng thấy thấm câu "Hạnh phúc là sẻ chia".
Ở FPT, tôi không chỉ tìm thấy niềm vui trong việc gắn kết mọi người, mà còn tìm thấy ý nghĩa sâu sắc của sự sẻ chia và lòng nhân ái. FPT vừa là nơi làm việc, vừa là nơi tôi được sống trọn vẹn với những giá trị tốt đẹp, được góp phần làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Tôi mong các đồng đội nhà FPT sẽ luôn kề vai và sẵn sàng mỗi khi cần để chúng ta luôn có nhau.
Tôi tin rằng, những hành động nhỏ bé của chúng ta có thể tạo nên những thay đổi lớn lao. Và tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình, mang yêu thương đến mọi nẻo đường, đến khi nào trái tim còn đập những nhịp đập yêu thương.
Nguyễn Thị Hải Vân
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận