![]() |
| BU10 và giấc mơ vô địch FSU1 Xuân Hè 2013. Ảnh: Minh Bình. |
Trận đấu được quan tâm và chờ đợi nhất chính là trận “chung kết sớm” giữa BU1 và BU10, hai đội bóng được đánh giá là mạnh nhất hiện nay của FSU1 với những nhân tố trẻ khỏe và đầy bản lĩnh.
Trước giờ bóng lăn, lãnh đạo đội BU10, anh Hà Dương, không đặt nặng thành tích mà chỉ là “giao lưu học hỏi, lớ ngớ vớ huy chương”. Trong khi đó, anh Lưu Văn Thịnh (BU1) lại rất tự tin với chiến thắng khi có trong tay tiền đạo mới nổi Nguyễn Tiến Đức. Và sự tự tin của anh là có cơ sở khi mà BU1 làm chủ toàn bộ hiệp một với những pha bắn phá liên tiếp, khung thành của Nguyễn Đức Thịnh (BU10) luôn trong tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, bàn thắng lại đến hết sức bất ngờ do sai lầm từ hàng thủ BU10, sau một pha mất bóng bất cẩn bóng đến chân Đặng Quốc Oai và bàn thắng được ghi cho BU1 sau hai lần dứt điểm.
Có được bàn thắng dẫn trước hết sức may mắn, BU1 vẫn tiếp tục lối chơi tấn công và dĩ nhiên BU10 chọn lối chơi phòng ngự khu vực để chờ thời cơ. Không dưới 2 lần Nguyễn Đức Thịnh (BU10) phải trổ hết tài năng để cản phá những cú sút như sấm sét của các tiền đạo BU1. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về BU1.
![]() |
| Loạt penalty định mệnh trong trận BU13 (áo tập xanh) và BU9 (áo xanh đen). Ảnh: Minh Bình. |
Sang hiệp hai, BU1 vẫn nắm thế chủ động ngay từ đầu và có được những cơ hội rõ rệt nhưng không cụ thể hóa được bàn thắng. Thêm vào đó, bất ngờ bị thủng lưới bằng 2 bàn thắng liên tiếp của Cao Minh Đức. Bàn thắng thứ hai của Cao Minh Đức khá đẹp khi anh nhận bóng từ đường chuyền vượt tuyến từ sân nhà, dùng chân phải tâng bóng qua đầu một cầu thủ hậu vệ trước khi sút chân trái xé nát lưới thủ thành BU1.
Sau 2 bàn thua khá chóng vánh, BU1 như bầy ong vỡ tổ đã một mất một còn xông lên nhưng trong một ngày đẹp trời, thủ môn của BU10 đã hóa giải tất cả các cơ hội của đối phương. Anh xứng đáng là một trong những cầu thủ xuất sắc của trận đấu với những pha ra vào hợp lý và cản phá xuất thần. Những phút cuối trận, BU1 còn phải nhận thêm hai bàn thua nữa do công của Vũ Quang Hải và Nguyễn Trường Xuân vì quá mải mê tham gia tấn công. Thua trận với tỷ số 1-4, BU1 một lần nữa lỡ hẹn với trận chung kết, còn BU10 có cơ hội được nâng cao chiếc Cup vô địch sau bao năm chờ đợi.
Trong trận bán kết còn lại tại series A, phải cần tới 11 lượt đá penalty, BU13 mới có thể ôm mộng vô địch sau chiến thắng 9-8 nghẹt thở trước BU9. Đây là một kết quả tương đối bất ngờ khi BU13 được đánh giá thấp hơn so với đội á quân Xuân Hè 2012.
Tại sân chơi series B, GNC lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại trận chung kết sau trận thắng nhẹ nhàng 1-0 trước BU18. Đối thủ trong trận chung kết series B chính là nhà cựu vô địch Xuân Hè 2012, BU2.
Các trận chung kết và tranh giải 3 tại hai sân chơi series A và series B sẽ được diễn ra vào sáng thứ Bảy tới (ngày 13/4) trên sân vận động PVV 72 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
Bùi Bình Minh


Ý kiến
()