Chúng ta

Ám ảnh 'hết Tết'

Thứ tư, 29/1/2020 | 07:00 GMT+7

Tết đến có nỗi lo khi Tết đến. Tết đi có nỗi lo của Tết đi. Chung quy, cứ hết Tết là cả người lớn lẫn trẻ con đều... buồn. Tụi nhỏ phải trở lại trường học, người lớn phải khoác balo đi làm. Những người đi làm xa quê phải trở lại "xứ lạ". Gia đình sum họp chẳng được bao lâu đã phải mỗi người một nơi. Có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn: 'Tết trôi đi quá nhanh?'. 

8-8364-1579802427.jpg

Là thật, không phải đùa. 

9-6690-1579802427.jpg

Níu kéo làm gì để nhận lấy đau thương. 

6-6654-1579802427.jpg

Tết đến và đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. 

5-8867-1579802427.jpg

Ám ảnh kinh hoàng sau mỗi dịp tết đến gọi tên "tăng cân". Đặt chân lên cân mà không hiểu do cân bị sai hay mắt có vấn đề. 

3-7081-1579802427.jpg

Mọi cửa ngõ vào Hà Nội, vào Sài Gòn, mọi tuyến phố đều rợp người và xe cộ. "Hết Tết"  thật rồi. 

7-3102-1579802427.jpg

Dậy sớm lúc 7 giờ sáng để đi học hoặc đi làm? Đây không phải trò đùa đâu, nhưng mà là 7h đấy. Thời kỳ sinh hoạt giờ Mỹ qua rồi, những ngày dài làm bạn với chiếc đồng hồ báo thức lại bắt đầu.

2-6214-1579802940.jpg

Đi chơi thì không mất sức đâu, nhưng cứ đi làm là lập tức "hóa thân" thành con lười ngay...

4-1890-1579802940.jpg

Thôi thì cố lên anh em, 365 ngày nữa Tết lại về rồi. Đặt báo thức và dậy đúng giờ để cả năm không đi trễ nhé. 

Trâm Nguyễn

Tổng hợp

Ý kiến

()