Chúng ta

8 đội vào Tứ kết FSOFT Close 2015

Thứ tư, 20/5/2015 | 13:57 GMT+7

BU7 giành chiến thắng kịch tính trước BA ở lượt trận cuối cùng vòng bảng để ghi tên mình vào Tứ kết với tư cách nhì bảng D. Như vậy, 8 đội bóng góp mặt vòng sau gồm: BU38, QA, BU17, R7RE, BU36, F11-1, BU20, BU7.

Trước khi lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra, lần lượt bảng A, B, C đều xác định được những cái tên góp mặt ở Tứ kết FSOFT Close 2015. Riêng bảng D, cái tên duy nhất chắc chắn nắm vé là BU20. Tấm vé còn lại phải chờ cuộc chiến giữa BU7 và BA.

DSC-0864-7378-1432092133.jpg

BA (áo trắng) buộc phải thắng BU7 (áo xanh) mới có thể giành vé vào chơi Tứ kết. 

Với tính chất “sống còn”, sân bóng đá Massda tối ngày 19/5 được phủ bởi lượng cổ động viên đông nhất từ khi giải đấu khởi tranh. Dòng người cứ lần lượt đổ về kèm theo băng-rôn, khẩu hiệu với mong muốn tiếp thêm sức mạnh để hai đội thi đấu hết mình. “Đây là trận đấu quan trọng, BU7 dù chỉ cần một trận hòa để ghi tên mình vào Tứ kết, nhưng trước BA quyết tâm giành chiến thắng nên toàn đội không được phép chủ quan. Chắc chắn trận đấu sẽ diễn ra quyết liệt bởi không ai muốn nói lời chia tay sớm giải đấu”, Hồ Viết Như Đạo, BU7, chia sẻ trước trận.

Trận thua tai hại trước BU20 đã đẩy đoàn quân của Trần Quang Tiến vào thế đường cùng, bởi nếu như BU7 chỉ cần kết quả hòa thì BA buộc phải thắng mới giành vé đi tiếp. Do lực lượng mỏng và thiếu tính ổn định, BA ra sân mà không có nhiều thay đổi, đội trưởng kiêm HLV Trần Quang Tiến vẫn đóng vai trò “đầu mối” trong những pha lên bóng. Nhưng do gặp vấn đề về tuổi tác và tăng cân đã khiến “thủ lĩnh” BA dần đánh mất khả năng xử lý bóng tinh tế cũng như dứt điểm đa dạng.

DSC-0863-4396-1432092133.jpg

Trong một pha tranh chấp bóng quyết liệt với cầu thủ BA, Như Đạo bên phía BU7 đã phải nhận thẻ vàng từ phía trọng tài chính. 

Ở bên kia phần sân, BU7 thi đấu có phần chậm rãi và tổ chức tấn công có nét nhờ đội hình đồng đều kèm theo thể lực vượt trội. Hai ngôi sao Trọng Tín và Như Đạo liên tục gây sức ép lên phía khung thành BA bằng những pha bức tốc hai bên. Khả năng xử lý bóng khéo léo trong phạm vi hẹp, Trọng Tín dễ dàng vượt qua khu trung tuyến BA để tiếp cận vòng cấm BA. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số lại đến với BU7 từ một tình huống đá phạt cố định. Người lập công không ai khác chính là Trọng Tín.

Bị dẫn bàn nhưng lối chơi của BA cũng không thể khởi sắc. Các tình huống phối hợp thiếu tốc độ và tính gắn kết đã tạo điều kiện BU7 dễ dàng hóa giải. Tưởng chừng hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 cho BU7 thì bất ngờ đến ở phút 20. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, hậu vệ Văn Cảm chọn vị trí hợp lý đánh đầu quân bình tỷ số.

Bước sang hiệp hai, đội bóng áo trắng nhanh chóng tăng cường tiền đạo nhằm tìm kiếm bàn thắng. Lối đá quyết tâm khiến trận đấu thêm căng thẳng bằng những pha vào bóng thừa sức mạnh. Khoảng 10 phút đầu, trọng tài chính phải liên tục rút thẻ vàng nhắc nhở cầu thủ hai bên. Đúng thời khắc khó khăn nhất, Trọng Tín lại tỏa sáng bằng pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chìm vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1 cho BU7. Không để đối thủ sốc lại đội hình, Như Đạo nhanh chóng gia tăng cách biệt bằng tình huống thoát xuống đánh đầu cận thành.

DSC-0860-5544-1432092133.jpg

Bằng chiến thuật hợp lý và đội hình vượt trội, BU7 đã giành thắng lợi chung cuộc 3-1 để giành tấm vé cuối cùng góp mặt vòng Tứ kết FSOFT Close 2015.

Dù thi đấu nỗ lực nhưng BA vẫn không thể có thêm bàn thắng vào lưới BU7. Kết quả chung cuộc, BU7 vượt qua BA tỷ số 3-1 để giành vị trí thứ hai bảng D, qua đó ghi tên vào Tứ kết.

Qua 15 trận đấu vòng bảng, Ban tổ chức FSOFT Close 2015 đã thống kê có 71 bàn thắng được ghi, trung bình 4,7 bàn thắng/1 trận; cầu thủ đứng đầu danh sách ghi bàn là Nguyễn Văn Kháng - F11-1 với 5 bàn thắng. Trọng tài cũng rút ra 14 thẻ vàng. Đội bóng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng Tứ kết là BU38 với 3 trận toàn thắng giành 9 điểm và ghi được 19 bàn thắng.

Các trận Tứ kết sẽ diễn ra từ ngày 21/5, gồm: BU38  đụng độ R7 RE; BU17 đối đầu QA; BU36 đại chiến BU7 và BU20 chạm trán F11-1.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()