Chúng ta

Vượt Hồ Cốc - Hồ Tràm, người Viễn thông quyết chốt chặng chiều kịp xem ASIAD

Thứ tư, 29/8/2018 | 13:52 GMT+7

Chốt buổi sáng, người FPT Telecom xứ “dầu mỏ” đã hoàn thành 46 km và dừng chân tại khu vực đường ven biển Lộc An (Bà Rịa – Vũng Tàu). Lúc 12h35, các vận động viên đã tiếp tục hành trình về TP Vũng Tàu với quyết tâm hoàn thành sớm để xem trận bán kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

<p> Vào lúc 6h sáng, vận động viên mang số đeo 2150 – anh Nguyễn Ánh Sao đã mở đầu chặng 25 “Hành trình kết nối” tại cây xăng Tân Thành (Bình Thuận) với quãng đường gần 2 km. </p>

Vào lúc 6h sáng, vận động viên mang số đeo 2150 – anh Nguyễn Ánh Sao đã mở đầu chặng 25 “Hành trình kết nối” tại cây xăng Tân Thành (Bình Thuận) với quãng đường gần 2 km. 

<p> Theo anh Nguyễn Hoàng Ân, VĐV số áo 2166, do nhân sự chi nhánh khá phân tán, khó tập trung đầy đủ nên các VĐV đều chủ động tập luyện từng nhóm nhỏ. "Tôi cùng nhiều anh em tập chạy hằng ngày từ 5h sáng trước khi đi làm. Tập luyện đã trở thành một thói quen, vừa chuẩn bị Hành trình kết nối vừa tập luyện sức khỏe cho mình".</p>

Theo anh Nguyễn Hoàng Ân, VĐV số áo 2166, do nhân sự chi nhánh khá phân tán, khó tập trung đầy đủ nên các VĐV đều chủ động tập luyện từng nhóm nhỏ. "Tôi cùng nhiều anh em tập chạy hằng ngày từ 5h sáng trước khi đi làm. Tập luyện đã trở thành một thói quen, vừa chuẩn bị Hành trình kết nối vừa tập luyện sức khỏe cho mình".

<p> Cung đường buổi sáng dài 46 km được hoàn thành bởi 59 người chạy. Ban đầu, thời tiết có nắng ráo, tạo thuận lợi cho các vận động viên chạy tiếp sức và trao cờ FPT qua từng đoạn đường. Tuy nhiên, càng vào sâu địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khi mặt trời lên đỉnh đầu khiến nhiều VĐV nhà “Cáo” bị mất sức. </p>

Cung đường buổi sáng dài 46 km được hoàn thành bởi 59 người chạy. Ban đầu, thời tiết có nắng ráo, tạo thuận lợi cho các vận động viên chạy tiếp sức và trao cờ FPT qua từng đoạn đường. Tuy nhiên, càng vào sâu địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khi mặt trời lên đỉnh đầu khiến nhiều VĐV nhà “Cáo” bị mất sức. 

<p> Hôm nay, người Viễn thông FPT chi nhánh Vũng Tàu sẽ “cân” toàn chặng từ Bình Thuận về Vũng Tàu với 110 vận động viên. Ngay khi vận động viên mang số 2161 vượt qua ranh giới giữa 2 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu, BTC đã tiến hành nghi thức giao cờ liên tỉnh. Anh Trần Anh Tuấn – GĐ FPT Telecom Vũng Tàu vinh dự đón nhận cờ từ người anh em Bình Thuận.</p>

Hôm nay, người Viễn thông FPT chi nhánh Vũng Tàu sẽ “cân” toàn chặng từ Bình Thuận về Vũng Tàu với 110 vận động viên. Ngay khi vận động viên mang số 2161 vượt qua ranh giới giữa 2 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu, BTC đã tiến hành nghi thức giao cờ liên tỉnh. Anh Trần Anh Tuấn – GĐ FPT Telecom Vũng Tàu vinh dự đón nhận cờ từ người anh em Bình Thuận.

<p> GĐ FPT Telecom Vũng Tàu chia sẻ, anh cùng các đồng nghiệp đã tập luyện thường xuyên mỗi sáng trong tháng qua. Đối với anh, “Hành trình kết nối” là một chương trình ý nghĩa. Không chỉ là dịp để các thành viên nhà “Cáo” có những kỷ niệm đáng nhớ với nhau mà còn là khoảnh khắc để mọi người thể hiện tinh thần đoàn kết. </p>

GĐ FPT Telecom Vũng Tàu chia sẻ, anh cùng các đồng nghiệp đã tập luyện thường xuyên mỗi sáng trong tháng qua. Đối với anh, “Hành trình kết nối” là một chương trình ý nghĩa. Không chỉ là dịp để các thành viên nhà “Cáo” có những kỷ niệm đáng nhớ với nhau mà còn là khoảnh khắc để mọi người thể hiện tinh thần đoàn kết. 

<p> Các VĐV đang tiến về phía KDL Bình Châu. Sau đó, người chạy sẽ di chuyển đến Hồ Cốc - nơi được mệnh danh là “thiên đường chụp ảnh cưới” trước khi sải những bước chạy trên cung đường ven biển với một bên núi và một bên biển của Long Hải. </p>

Các VĐV đang tiến về phía KDL Bình Châu. Sau đó, người chạy sẽ di chuyển đến Hồ Cốc - nơi được mệnh danh là “thiên đường chụp ảnh cưới” trước khi sải những bước chạy trên cung đường ven biển với một bên núi và một bên biển của Long Hải. 

<p> Mặc dù đường chạy hiếm bóng râm và các vận động viên phải vượt qua nhiều dải cát rộng trong trời nắng gắt, nhưng tất cả đều nỗ lực giương cao lá cờ FPT và không hề chùn bước.  </p>

Mặc dù đường chạy hiếm bóng râm và các vận động viên phải vượt qua nhiều dải cát rộng trong trời nắng gắt, nhưng tất cả đều nỗ lực giương cao lá cờ FPT và không hề chùn bước.  

<p> Hồ Tràm thuộc huyện Xuân Mộc, là dải bờ biển nằm giữa Long Hải và Bình Châu. Nơi đây là một vùng biển yên bình với làn nước trong xanh, cát trắng, từng được công nhận là bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới do một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ bình chọn.</p>

Hồ Tràm thuộc huyện Xuân Mộc, là dải bờ biển nằm giữa Long Hải và Bình Châu. Nơi đây là một vùng biển yên bình với làn nước trong xanh, cát trắng, từng được công nhận là bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới do một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ bình chọn.

<p> Nhà Viễn thông Vũng Tàu là một trong những đoàn chạy có nhiều vận động viên nữ tham gia. Chị Nguyễn Lâm Thơ mang số áo 2159 chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành lượt chạy: “Tôi khá hồi hộp và lo lắng trước giờ chạy. Dù khá mệt nhưng mình không muốn bỏ cuộc vì trên tay đang cầm chặt lá cờ FPT và đồng đội đang chờ mình phía trước”.</p>

Nhà Viễn thông Vũng Tàu là một trong những đoàn chạy có nhiều vận động viên nữ tham gia. Chị Nguyễn Lâm Thơ mang số áo 2159 chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành lượt chạy: “Tôi khá hồi hộp và lo lắng trước giờ chạy. Dù khá mệt nhưng mình không muốn bỏ cuộc vì trên tay đang cầm chặt lá cờ FPT và đồng đội đang chờ mình phía trước”.

<p> Trên đường về thị trấn Long Hải, người nhà “Cáo” được dịp băng qua bãi biển có vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, chạy dài, uốn lượn phía nam chân núi Thùy Vân với bãi cát trắng mịn, sạch đẹp và làn nước xanh trong. Chính điều này đã tạo động lực cho 59 VĐV hoàn tất đường chạy buổi sáng đúng tiến độ. </p>

Trên đường về thị trấn Long Hải, người nhà “Cáo” được dịp băng qua bãi biển có vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, chạy dài, uốn lượn phía nam chân núi Thùy Vân với bãi cát trắng mịn, sạch đẹp và làn nước xanh trong. Chính điều này đã tạo động lực cho 59 VĐV hoàn tất đường chạy buổi sáng đúng tiến độ. 

<p> Hôm qua (ngày 28/8), Hành trình kết nối đã mang lá cờ FPT tung bay trên chặng đường từ TP Phan Thiết dài 82 km do 105 nhân sự thuộc FPT Telecom Bình Thuận và Lâm Đồng hợp lực để hoàn thành.</p>

Hôm qua (ngày 28/8), Hành trình kết nối đã mang lá cờ FPT tung bay trên chặng đường từ TP Phan Thiết dài 82 km do 105 nhân sự thuộc FPT Telecom Bình Thuận và Lâm Đồng hợp lực để hoàn thành.

<p class="Normal"> Theo chị Nguyễn Lâm Thơ, cung đường của chặng 25 rất đẹp khi đi qua nhiều danh thắng du lịch. Một trong những động lực giúp chị hoàn thành đường chạy để kịp về cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu bán kết ASIAD với Hàn Quốc.</p> <p class="Normal"> Trong buổi chiều, 51 VĐV còn lại sẽ hoàn tất chặng đường đó. Dự kiến, VĐV mang số áo 2259 Phạm Quốc Mỹ sẽ là người thực hiện km cuối cùng của chặng 25 trao lá cờ lại cho đơn vị vùng 5.</p>

Theo chị Nguyễn Lâm Thơ, cung đường của chặng 25 rất đẹp khi đi qua nhiều danh thắng du lịch. Một trong những động lực giúp chị hoàn thành đường chạy để kịp về cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu bán kết ASIAD với Hàn Quốc.

Trong buổi chiều, 51 VĐV còn lại sẽ hoàn tất chặng đường đó. Dự kiến, VĐV mang số áo 2259 Phạm Quốc Mỹ sẽ là người thực hiện km cuối cùng của chặng 25 trao lá cờ lại cho đơn vị vùng 5.

Hôm qua (ngày 28/8), Hành trình kết nối đã mang lá cờ FPT tung bay trên chặng đường từ TP Phan Thiết dài 82 km do 105 nhân sự thuộc FPT Telecom Bình Thuận và Lâm Đồng hợp lực để hoàn thành.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận. 

Tính đến ngày 28/8, đã có 2049 vận động viên trong tổng số 3000 người tham gia Hành trình kết nối. 

Dự kiến ngày 4/9, tại đất mũi Cà Mau, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ nhận lá cờ FPT từ vận động viên mang số áo 3.000. Lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F.

Trần Vũ – Đình An

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()