Chúng ta

'Phụ huynh, gia đình là hậu phương đưa người FPT Software chinh phục đỉnh cao mới'

Thứ bảy, 26/11/2022 | 21:26 GMT+7

Với sự yêu thương và đồng hành của các bậc phụ huynh và thành viên gia đình, người nhà Phần mềm sẽ tiếp tục chia sẻ khát vọng, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

<p class="Normal"> Sáng 26/11, sự kiện Ngày Phụ huynh FPT Software 2022 chủ đề “Take your parents to work - Cùng ba mẹ tới nơi làm việc” đến với điểm cầu phía Nam. </p> <p class="Normal"> Từ 8h, toà nhà F-Town 3 rộn ràng đón các bậc phụ huynh và các thành viên gia đình CBNV FPT Software HCM. Chị Trương Thanh Thanh - thành viên Hội đồng sáng lập FPT, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT; chị Chu Thanh Hà - Chủ tịch FPT Software; anh Đào Duy Cường - Giám đốc Chuyển đổi số FPT Software và anh Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch FPT Software HCM cùng các bậc phụ huynh chụp hình lưu niệm.</p>

Sáng 26/11, sự kiện Ngày Phụ huynh FPT Software 2022 chủ đề “Take your parents to work - Cùng ba mẹ tới nơi làm việc” đến với điểm cầu phía Nam. 

Từ 8h, toà nhà F-Town 3 rộn ràng đón các bậc phụ huynh và các thành viên gia đình CBNV FPT Software HCM. Chị Trương Thanh Thanh - thành viên Hội đồng sáng lập FPT, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT; chị Chu Thanh Hà - Chủ tịch FPT Software; anh Đào Duy Cường - Giám đốc Chuyển đổi số FPT Software và anh Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch FPT Software HCM cùng các bậc phụ huynh chụp hình lưu niệm.

<p class="Normal"> <span>Bác Nguyễn Trần Nguyên và Nguyễn Thị Nhạn, phụ huynh chị Nguyễn Thị Thiên Thư (bộ phận Nhân sự) đã thức đến khuya đêm qua để "lựa đồ" tham gia chương trình và dậy đợi xe buýt từ sớm để đến nơi con gái và cả con rể làm việc. Ngay khi chương trình mở cổng đăng ký, Thư đã đăng ký ngay cho ba mẹ vì đây là lần đầu tiên cô được mời đấng sinh thành đến nơi làm việc. Khi nhận được thư cảm ơn từ Chủ tịch FPT Software và lời mời tham dự, cô chú rất vui vì chưa thấy công ty nào của các anh chị Thư có sự kiện tri ân ba mẹ. </span></p>

Bác Nguyễn Trần Nguyên và Nguyễn Thị Nhạn, phụ huynh chị Nguyễn Thị Thiên Thư (bộ phận Nhân sự) đã thức đến khuya đêm qua để "lựa đồ" tham gia chương trình và dậy đợi xe buýt từ sớm để đến nơi con gái và cả con rể làm việc. Ngay khi chương trình mở cổng đăng ký, Thư đã đăng ký ngay cho ba mẹ vì đây là lần đầu tiên cô được mời đấng sinh thành đến nơi làm việc. Khi nhận được thư cảm ơn từ Chủ tịch FPT Software và lời mời tham dự, cô chú rất vui vì chưa thấy công ty nào của các anh chị Thư có sự kiện tri ân ba mẹ. 

<p> Tại sảnh, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa, CEO FPT Software Phạm Minh Tuấn, CMO FPT Võ Đặng Phát cùng các lãnh đạo FPT Software đứng đón tất cả phụ huynh đến với chương trình bằng những tràng vỗ tay chào mừng nồng nhiệt.</p>

Tại sảnh, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa, CEO FPT Software Phạm Minh Tuấn, CMO FPT Võ Đặng Phát cùng các lãnh đạo FPT Software đứng đón tất cả phụ huynh đến với chương trình bằng những tràng vỗ tay chào mừng nồng nhiệt.

<p> Sự trở lại của sự kiện sau 4 năm được nhiều người nhà Phần mềm và phụ huynh trông chờ. Vì thế, nhiều bậc cha mẹ không quản ngại đường sá hay tình hình sức khoẻ để tham gia chương trình.</p>

Sự trở lại của sự kiện sau 4 năm được nhiều người nhà Phần mềm và phụ huynh trông chờ. Vì thế, nhiều bậc cha mẹ không quản ngại đường sá hay tình hình sức khoẻ để tham gia chương trình.

<p> Không chỉ ba mẹ, người Phần mềm còn đưa vợ/chồng, con cái tới tham gia lễ hội. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung ((FWA.G13) đưa 2 bé là Nguyễn Hoàng Bách và Nguyễn An Điền vượt quãng đường hơn 20km đến F-Town 3. "Bé lớn đã vài lần đến công ty mẹ và rất thích, xin 'hôm nào con được nghỉ học, mẹ cho con đến công ty mẹ'. Bé thích toà nhà và cũng thích đi xe buýt công ty nữa" - chị Dung vui vẻ chia sẻ.</p>

Không chỉ ba mẹ, người Phần mềm còn đưa vợ/chồng, con cái tới tham gia lễ hội. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung ((FWA.G13) đưa 2 bé là Nguyễn Hoàng Bách và Nguyễn An Điền vượt quãng đường hơn 20km đến F-Town 3. "Bé lớn đã vài lần đến công ty mẹ và rất thích, xin 'hôm nào con được nghỉ học, mẹ cho con đến công ty mẹ'. Bé thích toà nhà và cũng thích đi xe buýt công ty nữa" - chị Dung vui vẻ chia sẻ.

<p> Gia đình ca sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu và con gái CeCe Trương mở màn chương trình bằng những ca khúc sâu lắng về chủ đề gia đình.</p>

Gia đình ca sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu và con gái CeCe Trương mở màn chương trình bằng những ca khúc sâu lắng về chủ đề gia đình.

<p> Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch FPT Software HCM chia sẻ, sự kiện Ngày phụ huynh cũng là dịp để CBNV khoe với ba mẹ niềm tự nào cá nhân khi tham gia vào dự án với khách hàng hàng đầu thế giới, hay những việc tuy nhỏ nhưng đem lại sự thay đổi to lớn cho cuộc sống con người, cơ hội đi nước ngoài luôn chào đón… "Chú trọng cá nhân, tìm hiểu tâm tư từng người, FPT Software muốn biến thành ngôi nhà thứ 2 của nhân viên. Đến đây, các cô chú có thể quan sát từng chi tiết nhỏ công ty chăm lo cho CBNV như căng tin phục vụ bữa ăn hằng ngày, phòng y tế, hay cơ hội an cư lạc nghiệp, vay tiền mua xe… Hy vọng các cô chú tự hào, yên tâm khi gửi gắm con em mình trong môi trường làm việc này" - anh nói.</p>

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch FPT Software HCM chia sẻ, sự kiện Ngày phụ huynh cũng là dịp để CBNV khoe với ba mẹ niềm tự nào cá nhân khi tham gia vào dự án với khách hàng hàng đầu thế giới, hay những việc tuy nhỏ nhưng đem lại sự thay đổi to lớn cho cuộc sống con người, cơ hội đi nước ngoài luôn chào đón… "Chú trọng cá nhân, tìm hiểu tâm tư từng người, FPT Software muốn biến thành ngôi nhà thứ 2 của nhân viên. Đến đây, các cô chú có thể quan sát từng chi tiết nhỏ công ty chăm lo cho CBNV như căng tin phục vụ bữa ăn hằng ngày, phòng y tế, hay cơ hội an cư lạc nghiệp, vay tiền mua xe… Hy vọng các cô chú tự hào, yên tâm khi gửi gắm con em mình trong môi trường làm việc này" - anh nói.

<p class="Normal"> "Làm việc không phải chỉ để kiếm tiền mà còn phải vui. Chưa có công ty lớn nào ở Việt Nam có bộ phận chuyên chăm lo chăm sóc tinh thần CBNV, chi khoảng 100 tỷ đồng cho các hoạt động văn hoá tinh thần với hàng nghìn sự kiện, lễ hội, party gắn kết như FPT Software" - anh Phạm Minh Tuấn, CEO FPT Software chia sẻ.</p> <p class="Normal"> Anh nhấn mạnh, sứ mệnh của FPT là đưa trí tuệ Việt lên bản đồ thế giới, tạo hàng trăm nghìn công ăn việc làm cho xã hội, đưa Việt Nam sánh vai các cường quốc. Vậy nên, công ty mong muốn CBNV tiếp tục chia sẻ sức mạnh, chia sẻ khát vọng đưa FPT Software tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trên thế giới. Anh cũng cảm ơn chân thành tình cảm, sự yêu thương và đồng hành của các bậc phụ huynh và thành viên gia đình dành cho FPT Software thời gian qua.</p>

"Làm việc không phải chỉ để kiếm tiền mà còn phải vui. Chưa có công ty lớn nào ở Việt Nam có bộ phận chuyên chăm lo chăm sóc tinh thần CBNV, chi khoảng 100 tỷ đồng cho các hoạt động văn hoá tinh thần với hàng nghìn sự kiện, lễ hội, party gắn kết như FPT Software" - anh Phạm Minh Tuấn, CEO FPT Software chia sẻ.

Anh nhấn mạnh, sứ mệnh của FPT là đưa trí tuệ Việt lên bản đồ thế giới, tạo hàng trăm nghìn công ăn việc làm cho xã hội, đưa Việt Nam sánh vai các cường quốc. Vậy nên, công ty mong muốn CBNV tiếp tục chia sẻ sức mạnh, chia sẻ khát vọng đưa FPT Software tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trên thế giới. Anh cũng cảm ơn chân thành tình cảm, sự yêu thương và đồng hành của các bậc phụ huynh và thành viên gia đình dành cho FPT Software thời gian qua.

<p> Người Phần mềm đã tự chuẩn bị và biểu diễn các tiết mục ý nghĩa gửi tặng các bậc phụ huynh tham dự sự kiện.</p>

Người Phần mềm đã tự chuẩn bị và biểu diễn các tiết mục ý nghĩa gửi tặng các bậc phụ huynh tham dự sự kiện.

<p class="Normal"> Toàn thể ban lãnh đạo tập đoàn cùng FPT Software thực hiện nghi lễ truyền thống - cúi chào tri ân toàn thể phụ huynh. </p>

Toàn thể ban lãnh đạo tập đoàn cùng FPT Software thực hiện nghi lễ truyền thống - cúi chào tri ân toàn thể phụ huynh. 

<p> Nhiều bậc phụ huynh không cầm được nước mắt vì xúc động.</p>

Nhiều bậc phụ huynh không cầm được nước mắt vì xúc động.

<p> CNBV và đấng sinh thành trao cho nhau những cái ôm mà có thể trong cuộc sống thường ngày còn e ngại thể hiện. Ảnh anh Võ Quốc Bảo và mẹ.</p>

CNBV và đấng sinh thành trao cho nhau những cái ôm mà có thể trong cuộc sống thường ngày còn e ngại thể hiện. Ảnh anh Võ Quốc Bảo và mẹ.

<p> Kết thúc buổi lễ, các đơn vị đã dẫn các bậc phụ huynh đi tham quan khuôn viên, khoang làm việc.</p>

Kết thúc buổi lễ, các đơn vị đã dẫn các bậc phụ huynh đi tham quan khuôn viên, khoang làm việc.

<p> Các phụ huynh có con onsite nước ngoài không thể đi cùng đến dự sự kiện được ban lãnh đạo dành tặng sự chào đón nồng ấm đặc biệt. Những câu chuyện, những tâm tư tình cảm được chia sẻ. Có cả những giọt nước mắt và nụ cười vì niềm vui và cả niềm tự hào.</p>

Các phụ huynh có con onsite nước ngoài không thể đi cùng đến dự sự kiện được ban lãnh đạo dành tặng sự chào đón nồng ấm đặc biệt. Những câu chuyện, những tâm tư tình cảm được chia sẻ. Có cả những giọt nước mắt và nụ cười vì niềm vui và cả niềm tự hào.

<p> Chú Phạm Thanh Trương và cô Phan Thị Trinh, phụ huynh chị Phạm Thanh Thuỷ (FPT Korea) xúc động: "Dù không được có con gần gũi, bên cạnh ôm hôn nhưng có ban lãnh đạo ưu ái cho nhóm phụ huynh các bạn ở xa không về được, tôi rất xúc động. Có những lúc rơi đôi giọt nước mắt vì niềm tự hào. Con gái tôi đã chung thuỷ gắn bó với FPT 15 năm cuộc đời và chưa có sự kiện Ngày Phụ huynh nào mà chúng tôi không tham dự".</p>

Chú Phạm Thanh Trương và cô Phan Thị Trinh, phụ huynh chị Phạm Thanh Thuỷ (FPT Korea) xúc động: "Dù không được có con gần gũi, bên cạnh ôm hôn nhưng có ban lãnh đạo ưu ái cho nhóm phụ huynh các bạn ở xa không về được, tôi rất xúc động. Có những lúc rơi đôi giọt nước mắt vì niềm tự hào. Con gái tôi đã chung thuỷ gắn bó với FPT 15 năm cuộc đời và chưa có sự kiện Ngày Phụ huynh nào mà chúng tôi không tham dự".

<p class="Normal"> "Hôm nay chương trình làm tôi cảm động quá. Các màn trình diễn trên sân khấu khiến tôi khóc từ đầu đến cuối. Tôi rất phấn khởi. Mừng cho công ty đã đành, mà trong đó con mình có sự đóng góp nên rất vui và cảm động. Có lẽ chỉ có công ty ta là có ngày tri ân phụ huynh. Khi tôi kể với bạn bè, ai cũng ngạc nhiên và cho rằng đây đúng là 'liều thuốc tinh thần' - thứ mà chúng tôi cần ở tuổi này" - cô Nguyễn Thị Kim Oanh - mẹ chị Trần Thị Vân Anh (Phòng Mua sắm) giãi bày. </p> <p class="Normal"> Với chị Vân Anh, bình thường công ty chỉ là chỗ làm nhưng nay thấy các lãnh đạo, tình nguyện viên hết mình vì sự kiện, chị thấy mình và bố mẹ được trân trọng và thấy tự hào. </p> <p class="Normal"> Không chỉ là là dịp đưa bố mẹ, gia đình đến nơi làm việc để mọi người an tâm về công ty mình, chị còn vui vì đây là dịp có cơ hội gặp mặt phụ huynh của đồng nghiệp mình.</p>

"Hôm nay chương trình làm tôi cảm động quá. Các màn trình diễn trên sân khấu khiến tôi khóc từ đầu đến cuối. Tôi rất phấn khởi. Mừng cho công ty đã đành, mà trong đó con mình có sự đóng góp nên rất vui và cảm động. Có lẽ chỉ có công ty ta là có ngày tri ân phụ huynh. Khi tôi kể với bạn bè, ai cũng ngạc nhiên và cho rằng đây đúng là 'liều thuốc tinh thần' - thứ mà chúng tôi cần ở tuổi này" - cô Nguyễn Thị Kim Oanh - mẹ chị Trần Thị Vân Anh (Phòng Mua sắm) giãi bày. 

Với chị Vân Anh, bình thường công ty chỉ là chỗ làm nhưng nay thấy các lãnh đạo, tình nguyện viên hết mình vì sự kiện, chị thấy mình và bố mẹ được trân trọng và thấy tự hào. 

Không chỉ là là dịp đưa bố mẹ, gia đình đến nơi làm việc để mọi người an tâm về công ty mình, chị còn vui vì đây là dịp có cơ hội gặp mặt phụ huynh của đồng nghiệp mình.

Vũ An

Ý kiến

()