Chúng ta

FPT trồng vườn mai vàng tri ân tại nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 3/12/2023 | 05:32 GMT+7

Ngày 2/12, người FPT đã có hành trình về nguồn, kính cẩn dâng hương tỏ lòng tri ân, chung tay trồng 35 cây mai vàng tại nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

<p class="Normal"> Trong không khí trang nghiêm, đoàn FPT do Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa cùng 35 cán bộ đại diện lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn đã dâng nén hương thơm, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nơi an nghỉ của Đại tướng &lpar;thuộc Vũng Chùa – Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình&rpar;.</p>

Trong không khí trang nghiêm, đoàn FPT do Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa cùng 35 cán bộ đại diện lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn đã dâng nén hương thơm, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nơi an nghỉ của Đại tướng (thuộc Vũng Chùa – Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

<p> <span>Cùng tiếng chuông vang vọng giữa Vũng Chùa, anh Trương Quý Hải thay mặt toàn đoàn đọc điếu văn, là những lời tri ân mà FPT gửi đến Đại tướng. Địa chỉ số 30 phố Hoàng Diệu, vốn là nơi sinh sống và làm việc của Đại tướng, đã chứng kiến sự ra đời của FPT. Đại tướng ghi nhận những thành tựu của FPT, động viên đồng thời đưa ra những lời khuyên, chỉ bảo tận tình… Sinh thời, Đại tướng rất quan tâm đến công nghệ - giáo dục và viễn thông, từ lời căn dặn của Đại tướng, FPT cũng đang theo đuổi 3 lĩnh vực cốt lõi nêu trên, vươn tầm phát triển, trở thành Tập đoàn vững mạnh với hơn 60.000 nhân viên.</span></p>

Cùng tiếng chuông vang vọng giữa Vũng Chùa, anh Trương Quý Hải thay mặt toàn đoàn đọc điếu văn, là những lời tri ân mà FPT gửi đến Đại tướng. Địa chỉ số 30 phố Hoàng Diệu, vốn là nơi sinh sống và làm việc của Đại tướng, đã chứng kiến sự ra đời của FPT. Đại tướng ghi nhận những thành tựu của FPT, động viên đồng thời đưa ra những lời khuyên, chỉ bảo tận tình… Sinh thời, Đại tướng rất quan tâm đến công nghệ - giáo dục và viễn thông, từ lời căn dặn của Đại tướng, FPT cũng đang theo đuổi 3 lĩnh vực cốt lõi nêu trên, vươn tầm phát triển, trở thành Tập đoàn vững mạnh với hơn 60.000 nhân viên.

<p class="Normal"> Suốt 35 năm từ khi thành lập, người FPT luôn nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tấm lòng biết ơn sâu sắc. Cả đoàn dành một phút mặc niệm, trang nghiêm dâng lên Đại tướng nén nhang thơm.</p>

Suốt 35 năm từ khi thành lập, người FPT luôn nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tấm lòng biết ơn sâu sắc. Cả đoàn dành một phút mặc niệm, trang nghiêm dâng lên Đại tướng nén nhang thơm.

<p class="Normal"> Sau lễ dâng hương, hành trình về nguồn tiếp tục với hoạt động trồng 35 cây mai vàng &lpar;trong tổng số 103 cây&rpar; tại khuôn viên Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng, cùng thành viên gia đình tỉ mỉ kể với cả đoàn về lí do vì sao tâm niệm Đại tướng muốn an nghỉ tại Vũng Chùa, giới thiệu về những nét đẹp, sự đổi thay của mảnh đất nơi đây.</p>

Sau lễ dâng hương, hành trình về nguồn tiếp tục với hoạt động trồng 35 cây mai vàng (trong tổng số 103 cây) tại khuôn viên Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng, cùng thành viên gia đình tỉ mỉ kể với cả đoàn về lí do vì sao tâm niệm Đại tướng muốn an nghỉ tại Vũng Chùa, giới thiệu về những nét đẹp, sự đổi thay của mảnh đất nơi đây.

<p class="Normal"> Cả đoàn cũng có dịp tham quan khuôn viên, lưu giữ những bức ảnh bên cạnh những câu chuyện kể về Đại tướng.</p>

Cả đoàn cũng có dịp tham quan khuôn viên, lưu giữ những bức ảnh bên cạnh những câu chuyện kể về Đại tướng.

<p class="Normal"> Lấy chủ đề “Về đây trồng cây”, người FPT đã cùng nhau trồng 35 cây mai vàng đầu tiên &lpar;với ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập&rpar; trong tổng số 103 cây – theo tuổi thọ của Đại tướng, tạo nên khu vườn mai ngay trên đường dẫn vào khuôn viên.</p>

Lấy chủ đề “Về đây trồng cây”, người FPT đã cùng nhau trồng 35 cây mai vàng đầu tiên (với ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập) trong tổng số 103 cây – theo tuổi thọ của Đại tướng, tạo nên khu vườn mai ngay trên đường dẫn vào khuôn viên.

<p class="Normal"> Mặc cho những trở ngại của thời tiết, anh Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc FPT Telecom, vẫn cẩn thận từng xẻng đất, chăm chút cho gốc mai vừa được vun trồng. Mỗi người đều rất vui, tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé làm đẹp thêm khuôn viên nơi an nghỉ của Đại tướng.</p>

Mặc cho những trở ngại của thời tiết, anh Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc FPT Telecom, vẫn cẩn thận từng xẻng đất, chăm chút cho gốc mai vừa được vun trồng. Mỗi người đều rất vui, tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé làm đẹp thêm khuôn viên nơi an nghỉ của Đại tướng.

<p class="Normal"> Cả đoàn phấn khởi trước thành quả sau gần 1 giờ lao động hăng say, 35 cây mai vàng sẽ đặt nền móng cho một vườn mai khoe sắc, tô điểm cho khuôn viên.</p>

Cả đoàn phấn khởi trước thành quả sau gần 1 giờ lao động hăng say, 35 cây mai vàng sẽ đặt nền móng cho một vườn mai khoe sắc, tô điểm cho khuôn viên.

<p class="Normal"> Tối cùng ngày, đoàn FPT đã có buổi giao lưu, trò chuyện với gia đình Đại tướng ngay tại mảnh đất địa linh Vũng Chùa – Đảo Yến. Để mỗi thế hệ người FPT hiểu thêm về cuộc đời Đại tướng – qua chính những câu chuyện trong gia đình. Anh Trương Quý Hải dẫn dắt bằng lời kể cảm xúc từ một người cựu chiến binh đã từng cầm súng ra trận, theo cùng là những ca khúc như: Vì nhân dân quên mình, Hát mãi khúc quân hành, Huyền thoại bất tử...</p>

Tối cùng ngày, đoàn FPT đã có buổi giao lưu, trò chuyện với gia đình Đại tướng ngay tại mảnh đất địa linh Vũng Chùa – Đảo Yến. Để mỗi thế hệ người FPT hiểu thêm về cuộc đời Đại tướng – qua chính những câu chuyện trong gia đình. Anh Trương Quý Hải dẫn dắt bằng lời kể cảm xúc từ một người cựu chiến binh đã từng cầm súng ra trận, theo cùng là những ca khúc như: Vì nhân dân quên mình, Hát mãi khúc quân hành, Huyền thoại bất tử...

<p class="Normal"> Chia sẻ với hành trình về nguồn, anh Nguyễn Văn Khoa xúc động khi các thế hệ đại diện của FPT đã có mặt trong một chuyến đi nhiều ý nghĩa. Anh tâm niệm, FPT cũng sẽ là một “cánh quân” của Đại tướng. Nếu thế hệ cha anh ra trận bảo vệ bờ cõi thiêng liêng, thì hế hệ FPT cũng có trách nhiệm tiếp bước bảo vệ tầm vóc tri thức nước Việt. “FPT đang kế thừa những giá trị lịch sử để phát triển trường tồn. Hành trình về nguồn sẽ còn tiếp diễn, chương trình sắp tới sẽ có nhiều hơn những bạn trẻ trong Tập đoàn tham gia, như một cách tiếp nối những giá trị truyền thống của FPT, của dân tộc”.</p>

Chia sẻ với hành trình về nguồn, anh Nguyễn Văn Khoa xúc động khi các thế hệ đại diện của FPT đã có mặt trong một chuyến đi nhiều ý nghĩa. Anh tâm niệm, FPT cũng sẽ là một “cánh quân” của Đại tướng. Nếu thế hệ cha anh ra trận bảo vệ bờ cõi thiêng liêng, thì hế hệ FPT cũng có trách nhiệm tiếp bước bảo vệ tầm vóc tri thức nước Việt. “FPT đang kế thừa những giá trị lịch sử để phát triển trường tồn. Hành trình về nguồn sẽ còn tiếp diễn, chương trình sắp tới sẽ có nhiều hơn những bạn trẻ trong Tập đoàn tham gia, như một cách tiếp nối những giá trị truyền thống của FPT, của dân tộc”.

<p class="Normal"> Chị Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng, bày tỏ rất vui khi người FPT tề tựu về đây, để lại một dấu ấn riêng trên mảnh đất Vũng Chùa – Đảo Yến. Theo chị, ước nguyện của gia đình là mang thật nhiều loài cây từ khắp 3 miền tổ quốc về vun trồng. Vì từ ngày có nhiều cây, các loài chim đã về đây nhiều hơn – để Vũng Chùa không chỉ là nơi tránh trú bão cho tàu thuyền ngư dân mà còn là chốn bình yên cho chim trú ngụ. Đó cũng là lời gửi gắm từ gia đình đến mỗi CBNV FPT, gia đình luôn chào đón FPT đến thăm Vũng Chùa - Đảo Yến.</p>

Chị Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng, bày tỏ rất vui khi người FPT tề tựu về đây, để lại một dấu ấn riêng trên mảnh đất Vũng Chùa – Đảo Yến. Theo chị, ước nguyện của gia đình là mang thật nhiều loài cây từ khắp 3 miền tổ quốc về vun trồng. Vì từ ngày có nhiều cây, các loài chim đã về đây nhiều hơn – để Vũng Chùa không chỉ là nơi tránh trú bão cho tàu thuyền ngư dân mà còn là chốn bình yên cho chim trú ngụ. Đó cũng là lời gửi gắm từ gia đình đến mỗi CBNV FPT, gia đình luôn chào đón FPT đến thăm Vũng Chùa - Đảo Yến.

<p class="Normal"> Trong không khí gắn kết, thấm đậm nghĩa tình, chị Võ Hạnh Phúc cũng dành thời gian kể cho người FPT nghe về Đại tướng. Về cuộc sống giản dị, về cách dạy con và cả sự quan tâm của Đại tướng dành cho FPT… <em>Trong ảnh: Chị Võ Hạnh Phúc &lpar;bên trái&rpar; tặng bộ bản đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ cho anh Trương Quý Hải.</em></p>

Trong không khí gắn kết, thấm đậm nghĩa tình, chị Võ Hạnh Phúc cũng dành thời gian kể cho người FPT nghe về Đại tướng. Về cuộc sống giản dị, về cách dạy con và cả sự quan tâm của Đại tướng dành cho FPT… Trong ảnh: Chị Võ Hạnh Phúc (bên trái) tặng bộ bản đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ cho anh Trương Quý Hải.

<p class="Normal"> Buổi giao lưu kết thúc bằng những món quà gia đình Đại tướng dành cho những CBNV FPT, do chính chị Võ Hạnh Phúc kí tặng. Trong thời gian tới, "Về đây trồng cây" sẽ tiếp tục hành trình về nguồn của FPT nhân dịp 35 năm thành lập, kết nối nhiều hơn nữa các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia hoạt động này.</p>

Buổi giao lưu kết thúc bằng những món quà gia đình Đại tướng dành cho những CBNV FPT, do chính chị Võ Hạnh Phúc kí tặng. Trong thời gian tới, "Về đây trồng cây" sẽ tiếp tục hành trình về nguồn của FPT nhân dịp 35 năm thành lập, kết nối nhiều hơn nữa các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia hoạt động này.

Ngọc Huy

Ý kiến

()