Chúng ta

'Học bổng FPT Telecom giúp nâng bước em nhỏ đến trường'

Thứ bảy, 18/4/2015 | 11:08 GMT+7

"Cháu bị bệnh lý về xương nên gia đình phải tốn nhiều chi phí điều trị. Học bổng mà FPT Telecom trao tặng khiến chúng tôi bớt một khoản phải lo", chị Nguyễn Kim Anh, phụ huynh bé Huỳnh Thị Huyền Trân, trường Mỹ Quý Đông, Đức Huệ, Long An, chia sẻ.

<p> Hơn 6h sáng, người FPT Telecom xuất phát từ tòa nhà Tân Thuận, TP HCM, thẳng tiến biên giới Long An. Chương trình thiện nguyện diễn ra tại trường Tiểu học Tân Mỹ Đông, Đức Huệ ,vào ngày 17/4. Trường do một công ty của Mỹ xây tặng, cách biên giới vài km.</p>

Hơn 6h sáng, người FPT Telecom xuất phát từ tòa nhà Tân Thuận, TP HCM, thẳng tiến biên giới Long An. Chương trình thiện nguyện diễn ra tại trường Tiểu học Tân Mỹ Đông, Đức Huệ ,vào ngày 17/4. Trường do một công ty của Mỹ xây tặng, cách biên giới vài km.

<p> Đến nơi, người FPT mang những món quà xuống. Phần quà trị giá khoảng 60 triệu đồng, bao gồm: Một tủ sách với hơn 1.000 đầu sách, 2 bộ máy vi tính từ quỹ CSR FPT. Riêng FPT Telecom HCM tặng thêm 2.500 cuốn tập vở được thiết kế riêng, 380 phần bánh kẹo, 10 balô FPT. 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng do các Mạnh Thường Quân tài trợ.</p>

Đến nơi, người FPT mang những món quà xuống. Phần quà trị giá khoảng 60 triệu đồng, bao gồm: Một tủ sách với hơn 1.000 đầu sách, 2 bộ máy vi tính từ quỹ CSR FPT. Riêng FPT Telecom HCM tặng thêm 2.500 cuốn tập vở được thiết kế riêng, 380 phần bánh kẹo, 10 balô FPT. 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng do các Mạnh Thường Quân tài trợ.

<p> Mỗi người đều mang những phần qua di chuyển vào nơi tổ chức. Giám đốc Nhân sự Phạm Thị Thanh Toan (thứ hai từ trái qua), Phó TGĐ Công ty Viễn thông Quốc tế  FPT thuộc FPT Telecom Hoàng Thanh Phương (ngoài cùng bên phải) cũng khệ nệ mang đồ.</p>

Mỗi người đều mang những phần qua di chuyển vào nơi tổ chức. Giám đốc Nhân sự Phạm Thị Thanh Toan (thứ hai từ trái qua), Phó TGĐ Công ty Viễn thông Quốc tế  FPT thuộc FPT Telecom Hoàng Thanh Phương (ngoài cùng bên phải) cũng khệ nệ mang đồ.

<p> Khoảng hơn 9h, các em học sinh đang học ở trên lớp.</p>

Khoảng hơn 9h, các em học sinh đang học ở trên lớp.

<p> Cùng bắt tay lắp tủ sách với 1.000 đầu sách bổ sung cho thư viện nhà trường.</p>

Cùng bắt tay lắp tủ sách với 1.000 đầu sách bổ sung cho thư viện nhà trường.

<p> 2.500 cuốn tập được thiết kế riêng, có logo chương trình FPT Vì cộng đồng và thương hiệu FPT Telecom.</p>

2.500 cuốn tập được thiết kế riêng, có logo chương trình FPT Vì cộng đồng và thương hiệu FPT Telecom.

<p> Số quà được tập kết sẵn sàng chờ học sinh tan lớp. Theo thầy Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng nhà trường, dân cư trong vùng còn rất khó khăn bởi phần lớn làm nông nghiệp và cũng chỉ có một vụ, trong khi huyện Đức Huệ là địa phương khó khăn nhất của tỉnh. "Tủ sách do FPT trao tặng phần nào giúp các em được tiếp xúc với nhiều tri thức mới và thầy cô cũng có phương tiện để dễ dàng tiếp cận khoa học, nghiệp vụ mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng.</p>

Số quà được tập kết sẵn sàng chờ học sinh tan lớp. Theo thầy Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng nhà trường, dân cư trong vùng còn rất khó khăn bởi phần lớn làm nông nghiệp và cũng chỉ có một vụ, trong khi huyện Đức Huệ là địa phương khó khăn nhất của tỉnh. "Tủ sách do FPT trao tặng phần nào giúp các em được tiếp xúc với nhiều tri thức mới và thầy cô cũng có phương tiện để dễ dàng tiếp cận khoa học, nghiệp vụ mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng.

<p> Trước khi vào buổi lễ là chương trình trò chơi và văn nghệ. "Do cách trung tâm huyện quá xa và điều kiện kinh tế còn khó khăn nên phần lớn học sinh không có cơ hội tiếp cận với những loại sách mới, sách tham khảo. Việc làm của FPT rất ý nghĩa khi giúp các em có thêm điều kiện tiếp cận những tri thức mới", thầy Điệp chia sẻ.</p>

Trước khi vào buổi lễ là chương trình trò chơi và văn nghệ. "Do cách trung tâm huyện quá xa và điều kiện kinh tế còn khó khăn nên phần lớn học sinh không có cơ hội tiếp cận với những loại sách mới, sách tham khảo. Việc làm của FPT rất ý nghĩa khi giúp các em có thêm điều kiện tiếp cận những tri thức mới", thầy Điệp chia sẻ.

<p> Chị Toan chia sẻ, với tinh thần mang tri thức đến với học sinh nghèo, người FPT mong muốn học sinh Mỹ Quý Đông sẽ học thật giỏi để phục vụ quê hương và hy vọng trong tương lai có thể chào đón các em vào FPT.</p>

Chị Toan chia sẻ, với tinh thần mang tri thức đến với học sinh nghèo, người FPT mong muốn học sinh Mỹ Quý Đông sẽ học thật giỏi để phục vụ quê hương và hy vọng trong tương lai có thể chào đón các em vào FPT.

<p class="Normal"> "Cảm ơn Tập đoàn FPT và FPT Telecom đã quan tâm, hỗ trợ và trao tặng cho học sinh của trường nhiều phần quà thiết thực, hữu ích. Nhà trường cũng như các em học sinh xã biên giới nghèo sẽ được tiếp cận nguồn tri thức mới, giúp mở mang kiến thức", thầy Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng nhà trường, tri ân.</p>

"Cảm ơn Tập đoàn FPT và FPT Telecom đã quan tâm, hỗ trợ và trao tặng cho học sinh của trường nhiều phần quà thiết thực, hữu ích. Nhà trường cũng như các em học sinh xã biên giới nghèo sẽ được tiếp cận nguồn tri thức mới, giúp mở mang kiến thức", thầy Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng nhà trường, tri ân.

<p> Chị Nguyễn Thị Hữu Quyên, PGĐ FPT Telecom HCM, và anh Lê Tấn Thành, GĐ FPT Telecom Long An, cùng trao tượng trưng các phần quà cho hiệu trưởng nhà trường.</p>

Chị Nguyễn Thị Hữu Quyên, PGĐ FPT Telecom HCM, và anh Lê Tấn Thành, GĐ FPT Telecom Long An, cùng trao tượng trưng các phần quà cho hiệu trưởng nhà trường.

<p> Đại diện nhà trường trao bằng chứng nhận tấm lòng vàng dành cho CBNV FPT và FPT Telecom.</p>

Đại diện nhà trường trao bằng chứng nhận tấm lòng vàng dành cho CBNV FPT và FPT Telecom.

<p> Anh Nguyễn Thanh Sơn, PGĐ phụ trách FPT Telecom Bình Dương, tặng học bổng và quà cho bé Huỳnh Thị Huyền Trân, học sinh lớp 1. Do bệnh lý về xương nên Trân không thể tự đứng hay đi lại được.</p>

Anh Nguyễn Thanh Sơn, PGĐ phụ trách FPT Telecom Bình Dương, tặng học bổng và quà cho bé Huỳnh Thị Huyền Trân, học sinh lớp 1. Do bệnh lý về xương nên Trân không thể tự đứng hay đi lại được.

<p> GĐ Nhân sự Phạm Thị Thanh Toan tặng học bổng cho học sinh. 20 phần quà đặc biệt này do các Mạnh Thường Quân của FPT Telecom tài trợ.</p>

GĐ Nhân sự Phạm Thị Thanh Toan tặng học bổng cho học sinh. 20 phần quà đặc biệt này do các Mạnh Thường Quân của FPT Telecom tài trợ.

<p> Sau khi được cô chú FPT bế về tận ghế, Huyền Trân được chị Dương Nguyễn Thuý Vi, Ban Truyền thông FPT Telecom, quàng cho chiếc khăn rằn cho khỏi nắng. "Sang năm Trân lên lớp 2 rồi, có học bổng và quà, nhà tôi cũng bớt một khoản lo", chị Kim Anh, mẹ bé, chia sẻ.</p>

Sau khi được cô chú FPT bế về tận ghế, Huyền Trân được chị Dương Nguyễn Thuý Vi, Ban Truyền thông FPT Telecom, quàng cho chiếc khăn rằn cho khỏi nắng. "Sang năm Trân lên lớp 2 rồi, có học bổng và quà, nhà tôi cũng bớt một khoản lo", chị Kim Anh, mẹ bé, chia sẻ.

<p> Anh Lê Tấn Thành (phải, hàng sau), GĐ FPT Telecom Long An, và anh Lâm Khánh Phương (trái) cùng trao tặng học bổng.</p>

Anh Lê Tấn Thành (phải, hàng sau), GĐ FPT Telecom Long An, và anh Lâm Khánh Phương (trái) cùng trao tặng học bổng.

<p> Chị Nguyễn Thị Hữu Quyên, PGĐ FPT Telecom HCM, và anh Lê Tấn Thành trao tặng 10 balo FPT cho học sinh vượt khó học giỏi.</p>

Chị Nguyễn Thị Hữu Quyên, PGĐ FPT Telecom HCM, và anh Lê Tấn Thành trao tặng 10 balo FPT cho học sinh vượt khó học giỏi.

<p> <span style="line-height:20px;">Ngoài học bổng và balo, Người FPT Telecom còn tặng 380 phần quà là tập viết và bánh kẹo cho tất cả học sinh trong trường dự lễ.</span></p>

Ngoài học bổng và balo, Người FPT Telecom còn tặng 380 phần quà là tập viết và bánh kẹo cho tất cả học sinh trong trường dự lễ.

<p> "Thấy con vui là mình vui rồi. Nghe cháu nói sẽ vừa có học bổng và vừa có quà nên sáng nay háo hức đi học sớm", chị Dương Ngọc Hân (phải), một phụ huynh đứng đợi con, nói.</p>

"Thấy con vui là mình vui rồi. Nghe cháu nói sẽ vừa có học bổng và vừa có quà nên sáng nay háo hức đi học sớm", chị Dương Ngọc Hân (phải), một phụ huynh đứng đợi con, nói.

<p> "Đầu tuần trước, các thầy cô thông báo sẽ có đoàn FPT về tặng sách, học bổng và quà, chúng em đã rất háo hức và mong chờ", cậu bé Trần Việt Linh nhớ lại. Linh cho biết, tuy nhà trường có thư viện nhưng hầu hết chỉ có sách giáo khoa, không có sách tham khảo hay truyện để đọc. Tủ sách do FPT trao tặng với kho sách hay như Kính Vạn Hoa, truyện Việt Nam và thế giới... sẽ khiến chúng em thích xuống thư viện hơn".</p>

"Đầu tuần trước, các thầy cô thông báo sẽ có đoàn FPT về tặng sách, học bổng và quà, chúng em đã rất háo hức và mong chờ", cậu bé Trần Việt Linh nhớ lại. Linh cho biết, tuy nhà trường có thư viện nhưng hầu hết chỉ có sách giáo khoa, không có sách tham khảo hay truyện để đọc. Tủ sách do FPT trao tặng với kho sách hay như Kính Vạn Hoa, truyện Việt Nam và thế giới... sẽ khiến chúng em thích xuống thư viện hơn".

<p> Hơn 11h chương trình kết thúc. Trời tháng 4 nắng gắt, học sinh Mỹ Quý Đông đội những phần quà lên đầu di chuyển ra cổng, nơi có những phụ huynh đang đợi đón về. "Em mong mau đến thứ Hai để xuống thư viện đọc sách. Còn phần quà này em sẽ mang về chia cho em gái một nửa", Nguyễn Thành Tâm, lớp 4, chia sẻ.</p>

Hơn 11h chương trình kết thúc. Trời tháng 4 nắng gắt, học sinh Mỹ Quý Đông đội những phần quà lên đầu di chuyển ra cổng, nơi có những phụ huynh đang đợi đón về. "Em mong mau đến thứ Hai để xuống thư viện đọc sách. Còn phần quà này em sẽ mang về chia cho em gái một nửa", Nguyễn Thành Tâm, lớp 4, chia sẻ.

Nguyên Văn

Ý kiến

()