Chúng ta

Vẻ đẹp Ninh Bình qua lăng kính Hội Nhiếp ảnh FPT

Thứ ba, 11/7/2023 | 14:26 GMT+7

Thành viên Hội nhiếp ảnh nhà F đã có một hành trình khám phá Ninh Bình thú vị, qua lời kể của anh Nguyễn Hữu Chinh (Synnex FPT HN).

<p> Trong nhiều nỗ lực để kéo lên phong trào nhiếp ảnh tại Hội Nhiếp ảnh FPT, đã có những lần anh em hội viên đã rất thích thú và nghĩ về triển vọng có thể duy trì niềm hứng khởi ấy mãi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà dạo gần đây không khí của hội bỗng trầm xuống đến lạ. Bản thân tôi và các anh em trong nhóm hoạt động năng nổ nhất cũng có nhiều cuộc họp để triển khai những phương án giữ lửa mà vẫn chưa thấy hài lòng. Thật may thay, đúng lúc mấy anh em còn đang loay hoay, cánh tay của anh “Hung Cá Voi” lại xuất hiện với một xấp tiền, bảo "các anh em chơi đê!".</p>

Trong nhiều nỗ lực để kéo lên phong trào nhiếp ảnh tại Hội Nhiếp ảnh FPT, đã có những lần anh em hội viên đã rất thích thú và nghĩ về triển vọng có thể duy trì niềm hứng khởi ấy mãi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà dạo gần đây không khí của hội bỗng trầm xuống đến lạ. Bản thân tôi và các anh em trong nhóm hoạt động năng nổ nhất cũng có nhiều cuộc họp để triển khai những phương án giữ lửa mà vẫn chưa thấy hài lòng. Thật may thay, đúng lúc mấy anh em còn đang loay hoay, cánh tay của anh “Hung Cá Voi” lại xuất hiện với một xấp tiền, bảo "các anh em chơi đê!".

<p> Thì ra, có kẻ quan tâm tới sự phát triển của hội hơn chính “mấy cái thằng đầu trò”. Đã vậy, anh em quyết “chơi tới bến”. Một chuyến Ninh Bình đã nhanh chóng được bàn tính, và lên kế hoạch trong vòng 2 tuần. Chi phí thuê phương tiện đã được FUN &lpar;Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT&rpar; lo.</p>

Thì ra, có kẻ quan tâm tới sự phát triển của hội hơn chính “mấy cái thằng đầu trò”. Đã vậy, anh em quyết “chơi tới bến”. Một chuyến Ninh Bình đã nhanh chóng được bàn tính, và lên kế hoạch trong vòng 2 tuần. Chi phí thuê phương tiện đã được FUN (Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT) lo.

<p> Chốt kế hoạch với nhau, mấy anh em đặt mục tiêu chuyến này phải 20 mạng đi, để lần tới còn có mặt mũi…xin thêm tài trợ nữa chứ. Thế là, trưởng lão Hoàng "Xoăn" giơ tay nhận nhiệm vụ đi đặt xe 29 chỗ ngay.</p> <p> <span>Sau khoảng 2 ngày neo người đăng ký, hội lại bàn chuyện “quay xe”, đổi sang xe 16 chỗ. Tuy nhiên, giá 2 loại xe không chênh lệch là bao. Thế là, thay vì quay xe, cả đám bắt tay vào công tác dân vận. Và thế là cũng chốt được 19 thành viên.</span></p>

Chốt kế hoạch với nhau, mấy anh em đặt mục tiêu chuyến này phải 20 mạng đi, để lần tới còn có mặt mũi…xin thêm tài trợ nữa chứ. Thế là, trưởng lão Hoàng "Xoăn" giơ tay nhận nhiệm vụ đi đặt xe 29 chỗ ngay.

Sau khoảng 2 ngày neo người đăng ký, hội lại bàn chuyện “quay xe”, đổi sang xe 16 chỗ. Tuy nhiên, giá 2 loại xe không chênh lệch là bao. Thế là, thay vì quay xe, cả đám bắt tay vào công tác dân vận. Và thế là cũng chốt được 19 thành viên.

<p class="Normal"> Ninh Bình đón chúng tôi bằng bao sơn hào hải vị, đặc biệt có canh cua nấu mồng tới hợp sức với ốc nhồi hấp mẻ...</p>

Ninh Bình đón chúng tôi bằng bao sơn hào hải vị, đặc biệt có canh cua nấu mồng tới hợp sức với ốc nhồi hấp mẻ...

<p> Ngày đầu tiên chúng tôi chỉ chọn ghé qua Nhà thờ Chính xứ Sở Kiện &lpar;Hà Nam&rpar; và rừng Cúc Phương.</p>

Ngày đầu tiên chúng tôi chỉ chọn ghé qua Nhà thờ Chính xứ Sở Kiện (Hà Nam) và rừng Cúc Phương.

<p class="Normal"> Rừng Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên lớn, không chỉ là nơi khám phá sự đa dạng của động thực vật mà còn là điểm check-in độc đáo.</p>

Rừng Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên lớn, không chỉ là nơi khám phá sự đa dạng của động thực vật mà còn là điểm check-in độc đáo.

<p> Điều mà chúng tôi mong chờ nhất lại là bữa nhậu cuối ngày. Tại đây, các thành viên ban tổ chức đã bị đánh cho "tơi bời xác pháo". </p>

Điều mà chúng tôi mong chờ nhất lại là bữa nhậu cuối ngày. Tại đây, các thành viên ban tổ chức đã bị đánh cho "tơi bời xác pháo". 

<p> Ngày thứ 2, theo kế hoạch thì chúng tôi vào Hang Múa sáng tác, nhưng do nắng lớn và đông người nên đoàn lại tách đôi ra. Một đội vẫn cứng đầu mò vào Hang. Còn đội kia phi về phố cổ Hoa Lư tìm hiểu văn hóa, lịch sử.</p>

Ngày thứ 2, theo kế hoạch thì chúng tôi vào Hang Múa sáng tác, nhưng do nắng lớn và đông người nên đoàn lại tách đôi ra. Một đội vẫn cứng đầu mò vào Hang. Còn đội kia phi về phố cổ Hoa Lư tìm hiểu văn hóa, lịch sử.

<p> Đi vào 2 hôm có nắng, có mưa, cũng mệt nhưng ai nấy đều vui vì có nhiều ảnh đẹp tha hồ “sống ảo”.</p>

Đi vào 2 hôm có nắng, có mưa, cũng mệt nhưng ai nấy đều vui vì có nhiều ảnh đẹp tha hồ “sống ảo”.

<p> Các thiếu nữ tạo dáng bên hồ sen.</p>

Các thiếu nữ tạo dáng bên hồ sen.

<p> Về lại Hà Nội, nhiều thành viên đã cảm ơn BTC tổ chức một chuyến đi vui, và mong chờ được góp mặt trong những chuyến tiếp theo. Còn chúng tôi cũng không quên cảm ơn chính các bạn đã chung vui rất máu lửa thì chương trình mới thành công đến vậy. </p>

Về lại Hà Nội, nhiều thành viên đã cảm ơn BTC tổ chức một chuyến đi vui, và mong chờ được góp mặt trong những chuyến tiếp theo. Còn chúng tôi cũng không quên cảm ơn chính các bạn đã chung vui rất máu lửa thì chương trình mới thành công đến vậy. 

Bài: Hữu Chinh

Ảnh: Hội Nhiếp ảnh FPT

Ý kiến

()