Chúng ta

'Soi' bước chạy của lãnh đạo nhà F ở 'Hành trình kết nối'

Thứ bảy, 8/9/2018 | 00:08 GMT+7

Hành trình dài 2.650 km từ Cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn đến Đất mũi Cà Mau đã in dấu hàng nghìn bước chân của lãnh đạo nhà F. Những bước chân truyền cảm hứng, sức mạnh cho đoàn VĐV hoàn thành 31 chặng đường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 5/8, Giải chạy tiếp sức “Hành trình kết nối” tổ chức lễ ra quân tại Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Tại đây, chị Chu Thanh Hà – Chủ tịch FPT Telecom là người sải những bước chạy đầu tiên trên Hành trình 31 chặng từ Bắc vào Nam. Lá cờ FPT, biểu tượng của sự kết nối, giương cao trên tay chị Hà đánh dấu hành trình xuyên Việt chính thức bắt đầu. Tuyến cáp trục Bắc-Nam của nhà Viễn thông đã kết nối hàng triệu gia đình Việt Nam. Giờ đây lá cờ này sẽ kết nối hàng nghìn con người trong đại gia đình nhà 'Cáo'. "Rất mệt nhưng cũng rất vui. Tôi sẽ luôn dõi theo từng bước chân của hành trình cho đến khi kết thúc tại Cà Mau", chị Hà chia sẻ.</p>

Ngày 5/8, Giải chạy tiếp sức “Hành trình kết nối” tổ chức lễ ra quân tại Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Tại đây, chị Chu Thanh Hà – Chủ tịch FPT Telecom là người sải những bước chạy đầu tiên trên Hành trình 31 chặng từ Bắc vào Nam. Lá cờ FPT, biểu tượng của sự kết nối, giương cao trên tay chị Hà đánh dấu hành trình xuyên Việt chính thức bắt đầu. Tuyến cáp trục Bắc-Nam của nhà Viễn thông đã kết nối hàng triệu gia đình Việt Nam. Giờ đây lá cờ này sẽ kết nối hàng nghìn con người trong đại gia đình nhà 'Cáo'. "Rất mệt nhưng cũng rất vui. Tôi sẽ luôn dõi theo từng bước chân của hành trình cho đến khi kết thúc tại Cà Mau", chị Hà chia sẻ.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Đồng hành cùng các VĐV, Hoàng Trung Kiên - Phó TGĐ FPT Telecom mang số áo 13 "phong thủy". Anh Kiên là một trong 22 người mang lá cờ từ cửa khẩu Hữu nghị về thành phố Lạng Sơn. Đồng hành cùng anh trong hành trình này còn có cô con gái nhỏ Hoàng Anh Chi.</span></p>

Đồng hành cùng các VĐV, Hoàng Trung Kiên - Phó TGĐ FPT Telecom mang số áo 13 "phong thủy". Anh Kiên là một trong 22 người mang lá cờ từ cửa khẩu Hữu nghị về thành phố Lạng Sơn. Đồng hành cùng anh trong hành trình này còn có cô con gái nhỏ Hoàng Anh Chi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chặng 3 “Hành trình kết nối”, hàng trăm CBNV FPT đã tham gia đoàn chạy theo sau TGĐ Bùi Quang Ngọc. Cả phố Duy Tân ngập tràn sắc cam. Dù là thành viên nhiều tuổi nhất nhưng anh Ngọc vẫn duy trì sức khỏe tốt. Tốc độ chạy của anh khá nhanh khiến nhiều CBNV không theo kịp. "Tôi thấy vinh dự khi tham gia vào một đoạn đường tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Thay mặt tập đoàn, tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả CBNV FPT Telecom đã dành tặng một món quà hết sức to lớn cho sinh nhật lần thứ 30 của FPT", anh nói. Tại ngã 3 Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết - Phạm Văn Bạch, nơi tòa nhà FPT Tower đang được xây dựng, lá cờ được anh Ngọc trao cho chị Vũ Thị Mai Hương, PTGĐ FPT Telecom, kết thúc quãng đường của mình.</p>

Chặng 3 “Hành trình kết nối”, hàng trăm CBNV FPT đã tham gia đoàn chạy theo sau TGĐ Bùi Quang Ngọc. Cả phố Duy Tân ngập tràn sắc cam. Dù là thành viên nhiều tuổi nhất nhưng anh Ngọc vẫn duy trì sức khỏe tốt. Tốc độ chạy của anh khá nhanh khiến nhiều CBNV không theo kịp. "Tôi thấy vinh dự khi tham gia vào một đoạn đường tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Thay mặt tập đoàn, tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả CBNV FPT Telecom đã dành tặng một món quà hết sức to lớn cho sinh nhật lần thứ 30 của FPT", anh nói. Tại ngã 3 Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết - Phạm Văn Bạch, nơi tòa nhà FPT Tower đang được xây dựng, lá cờ được anh Ngọc trao cho chị Vũ Thị Mai Hương, PTGĐ FPT Telecom, kết thúc quãng đường của mình.

<p class="Normal"> Chị Mai Hương là người kế tiếp mang lá cờ FPT trao cho các cộng sự nhà "Cáo", chạy theo lộ trình đã được đặt ra.</p> <p class="Normal"> “Khi nhìn thấy đoàn người mặc áo cam được dẫn đầu bởi TGĐ Bùi Quang Ngọc, tôi thấy rất cảm kích. Anh Ngọc rất nhiệt tình, quan tâm và đã tham gia sự kiện này. Quãng đường chạy của anh dài không kém các VĐV khác chứng tỏ nỗ lực rất lớn của anh. Khi cầm trên tay lá cờ, cảm giác được tham gia cùng đồng đội của mình, thật sự rất tự hào”, PTGĐ Vũ Mai Hương chia sẻ sau khi vượt qua quãng đường chạy.</p>

Chị Mai Hương là người kế tiếp mang lá cờ FPT trao cho các cộng sự nhà "Cáo", chạy theo lộ trình đã được đặt ra.

“Khi nhìn thấy đoàn người mặc áo cam được dẫn đầu bởi TGĐ Bùi Quang Ngọc, tôi thấy rất cảm kích. Anh Ngọc rất nhiệt tình, quan tâm và đã tham gia sự kiện này. Quãng đường chạy của anh dài không kém các VĐV khác chứng tỏ nỗ lực rất lớn của anh. Khi cầm trên tay lá cờ, cảm giác được tham gia cùng đồng đội của mình, thật sự rất tự hào”, PTGĐ Vũ Mai Hương chia sẻ sau khi vượt qua quãng đường chạy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> TGĐ FPT Telecom Campuchia Đỗ Thái Sơn vượt gần 2.000 km từ Campuchia về Việt Nam để được chạy 1 km tại chặng 5 “Hành trình kết nối”. Tại đây, anh đã thực hiện những bước chạy cuối cùng trước khi chuyển cờ cho người anh em Nghệ An. Trong không khí vui mừng, náo nhiệt, anh Thái Sơn bày tỏ niềm vui, tự hào khi là người FPT Telecom. “Tôi rất vinh dự khi được tham gia giải chạy có quy mô lớn do FPT Telecom tổ chức nhân dịp Đại lễ FPT 30 năm Tiên phong. Dù ở Campuchia nhưng anh em Viễn thông luôn hướng về Tổ quốc. Tôi tin rằng, giảy chạy này sẽ là động lực giúp toàn bộ CBNV FPT Telecom nói riêng và FPT nói chung đoàn kết, phát triển hơn nữa”, anh Sơn khẳng định.</p>

TGĐ FPT Telecom Campuchia Đỗ Thái Sơn vượt gần 2.000 km từ Campuchia về Việt Nam để được chạy 1 km tại chặng 5 “Hành trình kết nối”. Tại đây, anh đã thực hiện những bước chạy cuối cùng trước khi chuyển cờ cho người anh em Nghệ An. Trong không khí vui mừng, náo nhiệt, anh Thái Sơn bày tỏ niềm vui, tự hào khi là người FPT Telecom. “Tôi rất vinh dự khi được tham gia giải chạy có quy mô lớn do FPT Telecom tổ chức nhân dịp Đại lễ FPT 30 năm Tiên phong. Dù ở Campuchia nhưng anh em Viễn thông luôn hướng về Tổ quốc. Tôi tin rằng, giảy chạy này sẽ là động lực giúp toàn bộ CBNV FPT Telecom nói riêng và FPT nói chung đoàn kết, phát triển hơn nữa”, anh Sơn khẳng định.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vượt gần 300 km, GĐ Công nghệ Trần Thanh Hải từ Hà Nội vào Nghệ An để chạy 1,6 km. Anh vui mừng khi được sở hữu số áo 0666 trùng hợp với số thứ tự của anh tại công ty. Trong quá trình chạy, anh Hải cũng tranh thủ dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng đội phía sau, anh hy vọng: “Toàn bộ người anh em sẽ chuẩn bị một sức khỏe tốt nhất hoàn thành xuất sắc hành trình kết nối 15.000 trái tim nhà Cáo, lan tỏa màu áo cam trên mọi miền đất nước”. Quả đúng như vây, “Hành trình kết nối” đã thực hiện được niềm ước mong không chỉ của riêng anh Hải mà còn của hàng nghìn người FPT.</p>

Vượt gần 300 km, GĐ Công nghệ Trần Thanh Hải từ Hà Nội vào Nghệ An để chạy 1,6 km. Anh vui mừng khi được sở hữu số áo 0666 trùng hợp với số thứ tự của anh tại công ty. Trong quá trình chạy, anh Hải cũng tranh thủ dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng đội phía sau, anh hy vọng: “Toàn bộ người anh em sẽ chuẩn bị một sức khỏe tốt nhất hoàn thành xuất sắc hành trình kết nối 15.000 trái tim nhà Cáo, lan tỏa màu áo cam trên mọi miền đất nước”. Quả đúng như vây, “Hành trình kết nối” đã thực hiện được niềm ước mong không chỉ của riêng anh Hải mà còn của hàng nghìn người FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham gia chặng 6 “Hành trình kết nối”, Hoàng Nam Tiến – Chủ tịch FPT Software cho biết: "Tôi từng tham dự một quãng đường dài hơn thế này, khoảng 12km nhưng đó là chuyện của 20 năm về trước. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thực sự hồi hộp khi được đặt chân chạy những bước đầu tiên trên con đường mang tên cha mình". Sau khi kết thúc phần chạy, anh Hoàng Nam Tiến đã trao số tiền 20 triệu đồng cho anh Nguyễn Khắc Hiếu, GĐ chi nhánh Nghệ An. Số tiền trên là khoản tiền anh Tiến chi trả để "mua" 2 suất chạy trong giải Hành trình kết nối.</p>

Tham gia chặng 6 “Hành trình kết nối”, Hoàng Nam Tiến – Chủ tịch FPT Software cho biết: "Tôi từng tham dự một quãng đường dài hơn thế này, khoảng 12km nhưng đó là chuyện của 20 năm về trước. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thực sự hồi hộp khi được đặt chân chạy những bước đầu tiên trên con đường mang tên cha mình". Sau khi kết thúc phần chạy, anh Hoàng Nam Tiến đã trao số tiền 20 triệu đồng cho anh Nguyễn Khắc Hiếu, GĐ chi nhánh Nghệ An. Số tiền trên là khoản tiền anh Tiến chi trả để "mua" 2 suất chạy trong giải Hành trình kết nối.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Xuất hiện chặng 9 “Hành trình kết nối”, anh Vũ Anh Tú, Phó TGĐ FPT Telecom sở hữu kỷ lục chạy 7 phút với 2 km. “Được chạy trong một khung cảnh đầy gió mát và trong lành như thế này khiến tinh thần tôi cảm thấy phấn khởi. Anh em đồng nghiệp từ Hà Nội vào cổ vũ và chạy cùng tôi 100m nên càng có động lực để tiến đến đích”, anh Tú bật mí và bày tỏ hy vọng thời tiết sẽ ủng hộ đoàn chạy khối Công nghệ.</p>

Xuất hiện chặng 9 “Hành trình kết nối”, anh Vũ Anh Tú, Phó TGĐ FPT Telecom sở hữu kỷ lục chạy 7 phút với 2 km. “Được chạy trong một khung cảnh đầy gió mát và trong lành như thế này khiến tinh thần tôi cảm thấy phấn khởi. Anh em đồng nghiệp từ Hà Nội vào cổ vũ và chạy cùng tôi 100m nên càng có động lực để tiến đến đích”, anh Tú bật mí và bày tỏ hy vọng thời tiết sẽ ủng hộ đoàn chạy khối Công nghệ.

<p> Người cầm cờ chạy đầu tiên của chặng 12 là anh Nguyễn Phú An, GĐ Chiến lược và Kế hoạch FPT Telecom. Giám đốc Chiến lược FPT Telecom Nguyễn Phú An cho biết, anh có mặt tại điểm chạy rất sớm, từ lúc trời chưa sáng và cảm nhận được không khí háo hức và tự hào của chi nhánh. Anh đã tham gia hai giải chạy trước đó, nên tự tin mình sẽ hoàn thành đường chạy. Theo anh, việc chạy trong Ngọ Môn cũng mang ý nghĩa đặc biệt, tăng thêm niềm tự hào cho các vận động viên.</p> <p> ''Tôi cho rằng bản thân cái tên của giải chạy cũng nói lên tất cả. Thể hiện tinh thần kết nối, đoàn kết và xây dựng hình ảnh nhà "Cáo" và tập đoàn''.</p>

Người cầm cờ chạy đầu tiên của chặng 12 là anh Nguyễn Phú An, GĐ Chiến lược và Kế hoạch FPT Telecom. Giám đốc Chiến lược FPT Telecom Nguyễn Phú An cho biết, anh có mặt tại điểm chạy rất sớm, từ lúc trời chưa sáng và cảm nhận được không khí háo hức và tự hào của chi nhánh. Anh đã tham gia hai giải chạy trước đó, nên tự tin mình sẽ hoàn thành đường chạy. Theo anh, việc chạy trong Ngọ Môn cũng mang ý nghĩa đặc biệt, tăng thêm niềm tự hào cho các vận động viên.

''Tôi cho rằng bản thân cái tên của giải chạy cũng nói lên tất cả. Thể hiện tinh thần kết nối, đoàn kết và xây dựng hình ảnh nhà "Cáo" và tập đoàn''.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham gia chặng 19 là anh Nguyễn Hoàng Linh - PTGĐ FPT Telecom. Anh Linh với số áo 1616 đã thể hiện tinh thần không quản ngại khó khăn của người nhà Cáo khi luôn hô vang “FPT Telecom – Hành trình kết nối” dù đang phải chinh phục ngọn đèo Cả - một trong những con đèo khó khăn nhất của dải đất miền Trung.</p>

Tham gia chặng 19 là anh Nguyễn Hoàng Linh - PTGĐ FPT Telecom. Anh Linh với số áo 1616 đã thể hiện tinh thần không quản ngại khó khăn của người nhà Cáo khi luôn hô vang “FPT Telecom – Hành trình kết nối” dù đang phải chinh phục ngọn đèo Cả - một trong những con đèo khó khăn nhất của dải đất miền Trung.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hành trình kết nối bước vào chặng 23 trên mảnh đất Bình Thuận – một trong những địa điểm có nền nhiệt gắt nhất cả nước. Anh Chu Hùng Thắng, PTGĐ nhà Viễn thông, tham gia thử thách những bước chạy của mình trên cồn cát cao tại đây.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hành trình trên cát là địa hình 'khó nhằn' nhất của toàn nhà 'Cáo' trong 23 chặng vừa qua. Với sức cản của gió, nhiệt độ nền cát cao, chân dễ bị lún sâu trong cát khiến những bước chạy trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, "Càng khó khăn, càng thử thách tôi càng muốn vượt qua", anh Thắng chia sẻ.</p>

Hành trình kết nối bước vào chặng 23 trên mảnh đất Bình Thuận – một trong những địa điểm có nền nhiệt gắt nhất cả nước. Anh Chu Hùng Thắng, PTGĐ nhà Viễn thông, tham gia thử thách những bước chạy của mình trên cồn cát cao tại đây.

Hành trình trên cát là địa hình 'khó nhằn' nhất của toàn nhà 'Cáo' trong 23 chặng vừa qua. Với sức cản của gió, nhiệt độ nền cát cao, chân dễ bị lún sâu trong cát khiến những bước chạy trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, "Càng khó khăn, càng thử thách tôi càng muốn vượt qua", anh Thắng chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại chặng 31 “Hành trình kết nối”, anh Nguyễn Xuân Phong – Hiệu phó ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ xuất hiện cùng 20 người đồng đội trên đường chạy tiếp sức. Với mong muốn góp sức chuyến hàng trình xuyên Việt cùng anh em nhà Cáo, anh Phong đại điện trường ĐH FPT Cần Thơ đổi học bổng trị giá 160 triệu đồng lấy một số áo trên đường chạy.</p>

Tại chặng 31 “Hành trình kết nối”, anh Nguyễn Xuân Phong – Hiệu phó ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ xuất hiện cùng 20 người đồng đội trên đường chạy tiếp sức. Với mong muốn góp sức chuyến hàng trình xuyên Việt cùng anh em nhà Cáo, anh Phong đại điện trường ĐH FPT Cần Thơ đổi học bổng trị giá 160 triệu đồng lấy một số áo trên đường chạy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người kết thúc đường chạy chặng 31 là anh Hoàng Việt Anh – TGĐ FPT Telecom. Luôn dõi theo đoàn quân áo cam ngay từ điểm đầu Lạng Sơn, anh Hoàng Việt Anh sải những chạy cuối cùng tới cột mốc kết thúc quốc lộ 1A tại Đất mũi Cà Mau. Những bước chạy hạnh phúc nhất, vinh quang nhất mang tính lịch sử của đội quân nhà ‘Cáo’.</p>

Người kết thúc đường chạy chặng 31 là anh Hoàng Việt Anh – TGĐ FPT Telecom. Luôn dõi theo đoàn quân áo cam ngay từ điểm đầu Lạng Sơn, anh Hoàng Việt Anh sải những chạy cuối cùng tới cột mốc kết thúc quốc lộ 1A tại Đất mũi Cà Mau. Những bước chạy hạnh phúc nhất, vinh quang nhất mang tính lịch sử của đội quân nhà ‘Cáo’.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại điểm kết thúc, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã có mặt để đón nhận lá cờ từ TGD FPT Telecom. Chiếc ôm thứ 1.098 đã được anh Bình trao cho anh Việt Anh. Chiếc ôm của niềm vinh quang, của bao khó khăn, bao thử thách mà người ‘Cáo’ đã cùng nhau vượt qua. Lá cờ FPT đã thực sự tung bay tại điểm cực Nam Tổ quốc.</p>

Tại điểm kết thúc, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã có mặt để đón nhận lá cờ từ TGD FPT Telecom. Chiếc ôm thứ 1.098 đã được anh Bình trao cho anh Việt Anh. Chiếc ôm của niềm vinh quang, của bao khó khăn, bao thử thách mà người ‘Cáo’ đã cùng nhau vượt qua. Lá cờ FPT đã thực sự tung bay tại điểm cực Nam Tổ quốc.

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những người FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.

Trong suốt một tháng, 3.000 người sẽ mặc áo đồng phục phủ một màu cam các ngả đường từ Bắc vào Nam, tạo sức lan tỏa và hình ảnh FPT to lớn đến cộng đồng.

Dự kiến ngày 4/9, tại đất mũi Cà Mau, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ nhận lá cờ FPT từ vận động viên mang số áo 3.000. Lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F.

Hà Trần

Ảnh: Đức Thông

Ý kiến

()