Chúng ta

Nghìn người FPT Education cùng ‘lên đỉnh’

Thứ ba, 15/11/2022 | 15:08 GMT+7

Hơn 2.600 cán bộ, giảng viên Tổ chức Giáo dục FPT toàn quốc vừa tham gia chương trình họp ngành dọc kết hợp mang lá cờ với khẩu hiệu "Làm khác để làm tốt" chinh phục các ngọn núi khắp 3 miền.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Cán bộ, giảng viên đã cùng nhau cắm ngọn cờ “Làm khác để làm tốt” của Tổ chức Giáo dục FPT lên đỉnh của 6 ngọn núi gồm: núi Dinh (Vũng Tàu), Yên Tử (Quảng Ninh), Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Bạch Mã (Huế), Tà Cú (Bình Thuận) và Langbiang (Lâm Đồng).</span></p>

Cán bộ, giảng viên đã cùng nhau cắm ngọn cờ “Làm khác để làm tốt” của Tổ chức Giáo dục FPT lên đỉnh của 6 ngọn núi gồm: núi Dinh (Vũng Tàu), Yên Tử (Quảng Ninh), Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Bạch Mã (Huế), Tà Cú (Bình Thuận) và Langbiang (Lâm Đồng).

<p class="Normal" dir="ltr"> “Ngàn người lên đỉnh” là chương trình họp ngành dọc kết hợp leo núi. Tại đây, cán bộ, giảng viên đã cùng nhau tham gia hoạt động trao đổi, góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động của phòng ban và tham gia hoạt động teambuilding với mục đích gặp gỡ, kết nối, nâng cao tinh thần đoàn kết.</p>

“Ngàn người lên đỉnh” là chương trình họp ngành dọc kết hợp leo núi. Tại đây, cán bộ, giảng viên đã cùng nhau tham gia hoạt động trao đổi, góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động của phòng ban và tham gia hoạt động teambuilding với mục đích gặp gỡ, kết nối, nâng cao tinh thần đoàn kết.

<p class="Normal" dir="ltr"> Trước giờ xuất phát chinh phục các đỉnh núi, ngàn người F đều thể hiện sự hào hứng và quyết tâm chinh phục đỉnh cao.</p>

Trước giờ xuất phát chinh phục các đỉnh núi, ngàn người F đều thể hiện sự hào hứng và quyết tâm chinh phục đỉnh cao.

<p class="Normal" dir="ltr"> Một số địa điểm như núi Yên Tử (Quảng Ninh) có độ dốc đặc trưng, đủ sức “làm khó” các đoàn. Tại núi Langbiang (Lâm Đồng), trời bất chợt đổ mưa khiến đường lên núi sình lầy, trở thành thử thách không hề nhỏ đối với cán bộ, giảng viên FPT Education.</p>

Một số địa điểm như núi Yên Tử (Quảng Ninh) có độ dốc đặc trưng, đủ sức “làm khó” các đoàn. Tại núi Langbiang (Lâm Đồng), trời bất chợt đổ mưa khiến đường lên núi sình lầy, trở thành thử thách không hề nhỏ đối với cán bộ, giảng viên FPT Education.

<p class="Normal" dir="ltr"> Giảng viên Đại học FPT Hà Nội và Đại học FPT Cần Thơ cùng nhau check-in trên đỉnh núi Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Theo kế hoạch, đoàn sẽ chinh phục đỉnh Bàn Cờ, tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, đường lên núi Bàn Cờ sạt lở nhiều nên đoàn đã lựa chọn núi Ngũ Hành Sơn để thay thế.</p>

Giảng viên Đại học FPT Hà Nội và Đại học FPT Cần Thơ cùng nhau check-in trên đỉnh núi Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Theo kế hoạch, đoàn sẽ chinh phục đỉnh Bàn Cờ, tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, đường lên núi Bàn Cờ sạt lở nhiều nên đoàn đã lựa chọn núi Ngũ Hành Sơn để thay thế.

<p class="Normal" dir="ltr"> Đội hình rực sắc áo cam của đoàn gồm phòng Tổ chức & Quản lý và Khảo thí FPT Polytechnic, Melbourne Polytechnic, Phổ thông Cao đẳng FPT trên đỉnh núi Bạch Mã (Huế).</p>

Đội hình rực sắc áo cam của đoàn gồm phòng Tổ chức & Quản lý và Khảo thí FPT Polytechnic, Melbourne Polytechnic, Phổ thông Cao đẳng FPT trên đỉnh núi Bạch Mã (Huế).

<p class="Normal" dir="ltr"> Núi Tà Cú (Bình Thuận) cũng là địa điểm được nhiều đoàn Tổ chức Giáo dục FPT lựa chọn, trong đó có Ban Đảm bảo chất lượng FPT Education, bởi cung đường tuyệt đẹp, cảnh sắc đền chùa thiêng liêng hùng vĩ và nhiều trải nghiệm mới mẻ.</p>

Núi Tà Cú (Bình Thuận) cũng là địa điểm được nhiều đoàn Tổ chức Giáo dục FPT lựa chọn, trong đó có Ban Đảm bảo chất lượng FPT Education, bởi cung đường tuyệt đẹp, cảnh sắc đền chùa thiêng liêng hùng vĩ và nhiều trải nghiệm mới mẻ.

<p class="Normal" dir="ltr"> Langbiang là đỉnh núi thân quen với nhiều người FPT Education khi vào năm 2019 nhà Giáo dục cũng chinh phục đỉnh núi này nhân dịp sinh nhật lần thứ 20. Năm nay, nhiều áo cam nhà F vẫn chọn check-in Langbiang bởi yêu thích những rừng thông thơ mộng hai bên đường, không khí trong lành ở Đà Lạt và cảm giác “lôi kéo, bò trườn lên đỉnh” ở chặng cuối.</p>

Langbiang là đỉnh núi thân quen với nhiều người FPT Education khi vào năm 2019 nhà Giáo dục cũng chinh phục đỉnh núi này nhân dịp sinh nhật lần thứ 20. Năm nay, nhiều áo cam nhà F vẫn chọn check-in Langbiang bởi yêu thích những rừng thông thơ mộng hai bên đường, không khí trong lành ở Đà Lạt và cảm giác “lôi kéo, bò trườn lên đỉnh” ở chặng cuối.

<p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span id="docs-internal-guid-06e1af81-7fff-6eb8-08ba-16dcce42b0c9"><span style="color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Chị Nguyễn Ngọc Mai Ly (Melbourne Polytechnic Hà Nội) chia sẻ: “Đường lên đỉnh núi Bạch Mã đối với mình không phải là “bài tập” về thể chất, mà là một “cuộc thi” tấu hài, thi xem ai làm cho cả team cười nhiều hơn, sảng khoái hơn, quên mệt mỏi để lên đỉnh nhanh hơn. Cảm ơn toàn team đã “nhất thể đồng lòng” chinh phục thử thách này và cho nhau những khoảnh khắc tuyệt đẹp”.</span></span></p>

Chị Nguyễn Ngọc Mai Ly (Melbourne Polytechnic Hà Nội) chia sẻ: “Đường lên đỉnh núi Bạch Mã đối với mình không phải là “bài tập” về thể chất, mà là một “cuộc thi” tấu hài, thi xem ai làm cho cả team cười nhiều hơn, sảng khoái hơn, quên mệt mỏi để lên đỉnh nhanh hơn. Cảm ơn toàn team đã “nhất thể đồng lòng” chinh phục thử thách này và cho nhau những khoảnh khắc tuyệt đẹp”.

<p class="Normal" dir="ltr"> “Ngàn người lên đỉnh” đồng thời thể hiện tinh thần “Làm khác để làm tốt”, sẵn sàng đương đầu mọi khó khăn thách thức của người FPT Education. Năm 2022, lần đầu tiên nhà Giáo dục tổ chức chương trình họp ngành dọc kết hợp leo núi dành cho CBGV toàn quốc. Chương trình sẽ tiếp tục với các đợt leo núi trong thời gian tới.</p>

“Ngàn người lên đỉnh” đồng thời thể hiện tinh thần “Làm khác để làm tốt”, sẵn sàng đương đầu mọi khó khăn thách thức của người FPT Education. Năm 2022, lần đầu tiên nhà Giáo dục tổ chức chương trình họp ngành dọc kết hợp leo núi dành cho CBGV toàn quốc. Chương trình sẽ tiếp tục với các đợt leo núi trong thời gian tới.

<p class="Normal"> Kết thúc hành trình "lên đỉnh", chị NguyễnThị Thu Nga khẳng định: “Xuất sắc vượt qua 6 tiếng lên đỉnh Langbiang với đủ cả nắng mưa, đường đẹp lẫn đường đầy sình lầy trơn trượt, thứ mình nhớ nhất trong hành trình này là hàng trăm bàn tay của đồng đội đưa ra để dìu nhau cùng đi qua những chặng gian nan. Langbiang ngày có mưa thật sự thách thức với mình, nhưng mình không sợ, vì những anh chị em chưa quen mặt nhưng nhận nhau là đồng đội qua màu áo cam đã đứng đấy và cứ tự nhiên chìa tay ra để dìu đi qua những bậc thang dốc ngược trơn trượt bùn đất".</p>

Kết thúc hành trình "lên đỉnh", chị NguyễnThị Thu Nga khẳng định: “Xuất sắc vượt qua 6 tiếng lên đỉnh Langbiang với đủ cả nắng mưa, đường đẹp lẫn đường đầy sình lầy trơn trượt, thứ mình nhớ nhất trong hành trình này là hàng trăm bàn tay của đồng đội đưa ra để dìu nhau cùng đi qua những chặng gian nan. Langbiang ngày có mưa thật sự thách thức với mình, nhưng mình không sợ, vì những anh chị em chưa quen mặt nhưng nhận nhau là đồng đội qua màu áo cam đã đứng đấy và cứ tự nhiên chìa tay ra để dìu đi qua những bậc thang dốc ngược trơn trượt bùn đất".

Thục Anh

Ý kiến

()