Chúng ta

FPT Small xinh xắn như thiên thần

Thứ tư, 18/7/2018 | 09:20 GMT+7

Trần Quỳnh Trâm có nụ cười rạng rỡ, xinh tươi là con của nữ cán bộ Synnex FPT.

<p style="text-align:justify;"> Trần Quỳnh Trâm (8 tuổi) là con chị Nguyễn Thị Lan, Synnex FPT Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Trâm được đi du lịch nước ngoài. Chuyến đi Singapore - Malaysia kéo dài từ ngày 10 đến 15/7 do CLB Trường Tồn tổ chức với mong muốn mang đến cho các bé thuộc dự án "Cùng bố mẹ bên con" có những trải nghiệm mới lạ. </p>

Trần Quỳnh Trâm (8 tuổi) là con chị Nguyễn Thị Lan, Synnex FPT Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Trâm được đi du lịch nước ngoài. Chuyến đi Singapore - Malaysia kéo dài từ ngày 10 đến 15/7 do CLB Trường Tồn tổ chức với mong muốn mang đến cho các bé thuộc dự án "Cùng bố mẹ bên con" có những trải nghiệm mới lạ. 

<p> Trần Quỳnh Trâm học lớp 3, sở thích của bé là nhảy. Gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi rạng rỡ của bé luôn lấy được thiện cảm từ người khác. </p>

Trần Quỳnh Trâm học lớp 3, sở thích của bé là nhảy. Gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi rạng rỡ của bé luôn lấy được thiện cảm từ người khác. 

<p> Chia sẻ sau chuyến đi, Quỳnh Trâm hào hứng kể: "Ngày đầu tiên đến Singapore, con thấy vô cùng tuyệt với vì được đến nơi xanh nhất thế giới. Con được đi Sentosa, bảo tàng tượng sáp... Sau hành trình, con có rất nhiều bạn bè, anh chị, em lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau hai hôm đã thân thiết với các bạn, đoàn kết, vui vẻ trên xe". </p>

Chia sẻ sau chuyến đi, Quỳnh Trâm hào hứng kể: "Ngày đầu tiên đến Singapore, con thấy vô cùng tuyệt với vì được đến nơi xanh nhất thế giới. Con được đi Sentosa, bảo tàng tượng sáp... Sau hành trình, con có rất nhiều bạn bè, anh chị, em lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau hai hôm đã thân thiết với các bạn, đoàn kết, vui vẻ trên xe". 

<p> Quỳnh Trâm tạo dáng tại phố đi bộ ở Malacca. </p>

Quỳnh Trâm tạo dáng tại phố đi bộ ở Malacca. 

<p> Cô bé vô cùng cảm kích tình cảm của các cô chú FPT: "Con rất thích bác Thanh, bác đã chia sẻ cho con rất nhiều điều trong chuyến đi". </p>

Cô bé vô cùng cảm kích tình cảm của các cô chú FPT: "Con rất thích bác Thanh, bác đã chia sẻ cho con rất nhiều điều trong chuyến đi". 

<p> Quỳnh Trâm vui đùa cùng chim bồ câu trước động Batu, Malaysia. </p>

Quỳnh Trâm vui đùa cùng chim bồ câu trước động Batu, Malaysia. 

<p> Cô bé với tính cách hiếu động cũng tranh thủ cho chim ăn. </p>

Cô bé với tính cách hiếu động cũng tranh thủ cho chim ăn. 

<p style="text-align:justify;"> Mẹ Quỳnh Trâm - chị Trần Thị Lan kể các bé ở nhà ngoan và nghe lời mẹ, giúp mẹ những việc đơn giản như phơi và gấp quần áo, cắm cơm, lau nhà, nhặt rau. "Sự vất vả của mẹ cũng được bù đắp phần nào".</p>

Mẹ Quỳnh Trâm - chị Trần Thị Lan kể các bé ở nhà ngoan và nghe lời mẹ, giúp mẹ những việc đơn giản như phơi và gấp quần áo, cắm cơm, lau nhà, nhặt rau. "Sự vất vả của mẹ cũng được bù đắp phần nào".

<p style="text-align:justify;"> Quỳnh Trâm và chị gái Trần Uyên Nhi là niềm động viên an ủi lớn nhất giúp chị Trần Thị Lan vượt qua tất cả. </p>

Quỳnh Trâm và chị gái Trần Uyên Nhi là niềm động viên an ủi lớn nhất giúp chị Trần Thị Lan vượt qua tất cả. 

<p style="text-align:justify;"> Mẹ của bé Quỳnh Trâm gửi lời cảm ơn đến BTC: "Cảm ơn đến cô Thanh đã tạo điều kiện cho mẹ con của con có một chuyến đi thật vui và có ý nghĩa. Cảm ơn cô đã không ngại vất vả để đồng hành cùng chúng con trong suốt hành trình vừa qua; một lần đuợc đi du lịch mà ra khỏi Việt Nam có lẽ từ truớc giờ chỉ nằm trong giấc mơ của con". </p>

Mẹ của bé Quỳnh Trâm gửi lời cảm ơn đến BTC: "Cảm ơn đến cô Thanh đã tạo điều kiện cho mẹ con của con có một chuyến đi thật vui và có ý nghĩa. Cảm ơn cô đã không ngại vất vả để đồng hành cùng chúng con trong suốt hành trình vừa qua; một lần đuợc đi du lịch mà ra khỏi Việt Nam có lẽ từ truớc giờ chỉ nằm trong giấc mơ của con". 

Xuân Phương

Ý kiến

()